Trước khi AFF Cup 2020 khởi tranh, ĐT Việt Nam và Thái Lan được đánh giá là 2 ứng viên nặng ký trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Giới truyền thông, CĐV 2 nước đều chờ đợi trận chung kết trong mơ giữa thầy trò HLV Park Hang-seo và đội bóng xứ chùa vàng.
Nhưng "người tính không bằng… trời tính"! ĐT Việt Nam đã gặp Thái Lan ở bán kết mà theo lời cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc cuộc đọ sức này như "định mệnh" vậy: "ĐT Việt Nam đã thắng Campuchia 4-0, nhưng có ai ngờ Malaysia lại thua đậm Indonesia tới 1-4 ", ông Phúc nói.
Về phía các CĐV Thái Lan, trên các diễn đàn, họ đã cùng nhau lên tiếng cho rằng ĐT Việt Nam sợ gặp "Voi chiến". Minh chứng là hình ảnh ĐT Việt Nam thi đấu rất vội vã nhưng không thể có thêm bàn thắng vào lưới Campuchia trong những phút cuối trận để giành ngôi đầu bảng B. Sau trận đấu, các cầu thủ ĐT Việt Nam cũng tỏ rõ sự mệt mỏi, thất vọng trên gương mặt.
Ngược lại, các CĐV Việt Nam cho rằng chẳng việc gì phải e ngại Thái Lan. Tờ Siamsport của Thái Lan thậm chí còn tỏ ra bất ngờ trước sự tự tin từ phía CĐV Việt Nam trước trận "siêu kinh điển" Đông Nam Á.
Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc trao đổi cùng Dân Việt: "Tôi không nghĩ Việt Nam ngại Thái Lan và muốn tránh họ. Chúng ta đã có bàn thắng sớm trong hiệp 1 gặp Campuchia, sau 57 phút thì cách biệt đã là 4-0.
Nhìn thế trận thấy ĐT Việt Nam hết sức, muốn ghi nhiều bàn thắng hơn nhưng không làm được. Ở đây, tôi nghĩ không nên đặt vấn đề muốn tránh ai mà thể lực chỉ cho phép thế thôi".
Vấn đề thể lực của ĐT Việt Nam là một dấu hỏi cho người hâm mộ Việt Nam?
BLV Anh Ngọc cho rằng anh cảm thấy ngạc nhiên vì đến phút 90 trận đấu với Indonesia, ĐT Việt Nam vẫn chơi tốt. Vậy mà tới phút 70 trận đấu với Campuchia tối 19/12, các học trò HLV Park Hang-seo đã mệt, đó là vấn đề:
"Không thể nói chúng ta chùng xuống, vừa đá vừa chờ kết quả trận Malaysia - Indonesia. Ở đây có 2 vấn đề: Thứ 1, một người thận trọng, tính toán giỏi như HLV Park Hang-seo không thể không tính tới tình huống Indonesia thắng đậm Malaysia. Thứ 2, tôi nghiêng về khả năng HLV Park Hang-seo tính tới phương án gặp Thái Lan hay Singapore ở bán kết cũng như nhau. Và thực tế, thầy Park đã khẳng định điều đó trong cuộc họp báo sau trận".
Theo dòng phân tích, BLV Anh Ngọc cho rằng ĐT Việt Nam gặp Thái Lan có khi còn dễ đá hơn Singapore: "Singapore có lối chơi đơn giản, hiện đại, thể hình thể lực tốt. Quan trọng nhất họ lại là chủ nhà và không loại trừ khả năng được hưởng lợi từ những tình huống xử lý "nhạy cảm" của trọng tài, đặc biệt khi công nghệ VAR không được sử dụng tại AFF Cup".
Về việc CĐV Thái Lan và Việt Nam tranh cãi trên diễn đàn mạng, BLV Anh Ngọc bày tỏ quan điểm: "Theo tôi, đúng là có những người sợ gặp Thái Lan thật. Cần nhớ 2 trận gần đây nhất ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ĐT Việt Nam đều hòa Thái Lan trong thế trận bị họ ép.
Nhưng tâm trạng thứ 2 phổ biến hơn cho rằng gặp Singapore dù sao cũng dễ hơn trong mục tiêu đường dài. Gặp Thái Lan, rủi ro cao hơn. Riêng tôi đứng về luồng ý kiến thứ 3: Gặp Thái Lan sớm ở bán kết càng hay! Đây là bài kiểm tra quan trọng đối với 2 đội bóng và chính các CĐV Việt Nam.
Rất nhiều CĐV Việt Nam sau khi chứng kiến đội tuyển vô địch AFF Cup 2018, lọt tới tứ kết ASIAN Cup 2019 và đi tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đều vỗ ngực nói mình là "Vua" ĐNÁ, là một cái gì đó đẳng cấp. Bây giờ là lúc thể hiện trình độ đây, hãy bảo vệ thành công danh hiệu vô địch AFF Cup 2020 như một lời khẳng định sức mạnh", BLV Anh Ngọc nhấn mạnh.
Dưới thời HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam đã có phong độ rất tốt trước ĐT Thái Lan.
BLV Anh Ngọc khẳng định nếu so về "đẳng cấp" ở khu vực ĐNÁ, bóng đá Việt Nam vẫn chưa bằng bóng đá Thái Lan:
"Họ hơn ta về đào tạo trẻ, Thai-League và ĐTQG. Cái nền, độ dày lực lượng trong khu vực của Thái Lan hơn chúng ta.
Khoảng thời gian hơn 3 năm qua, ĐT Việt Nam chiến thắng trùng đúng vào thời điểm Thái Lan đang chuyển giao thế hệ và tập trung nhiều vào mục tiêu giành vé dự vòng chung kết World Cup.
Khi thất bại, họ đã quay lại cải tổ, cơ cấu lại ĐTQG. Năm nay, Thái Lan đưa vào đội hình toàn cầu thủ giỏi, dày dạn kinh nghiệm nhất với quyết tâm khẳng định, chứng minh họ mới là số 1 ĐNÁ.
ĐT Việt Nam đang là đương kim vô địch, Thái Lan muốn lấy lại vị thế số 1. Vậy thì gặp nhau lúc này là hợp lý! Tôi viết vui trên trang cá nhân đại ý là: Mình đẹp trai, mình tự tin thì sợ gì Thái Lan. Đá luôn để không thấy mặt Thái Lan ở chung kết nữa.
Một chi tiết nữa mà các CĐV Việt Nam có thể đã quên là hồi AFF Cup 2018, khi chúng ta vô địch lại cảm thấy không trọn vẹn vì không gặp Thái Lan. Bây giờ chúng ta gặp rồi đây, được trọn vẹn rồi đây, thi đấu thôi".
Trên cơ sở phân tích, BLV Anh Ngọc nhận định: "Tôi nghĩ cả ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan đều cảm thấy "khó" ở trận đấu tới. HLV Polking vừa cầm quân ở ĐT Thái Lan, họ toàn thắng 4 trận ở vòng bảng AFF Cup, bây giờ sẽ phải đối mặt với đương kim vô địch ở bán kết.
Với ĐT Việt Nam, suốt thời gian gần đây chúng ta vẫn đặt ra câu hỏi: ĐT Việt Nam đã đến đỉnh chưa khi không có những nhân tố mới trong đội hình, đá cũng không thích mắt bằng hồi 2018.
Trận đấu với Thái Lan sắp tới sẽ cho chúng ta đáp án xem ĐT Việt Nam đã ở đỉnh chưa hay đang đi ngang hoặc đi xuống.
Nếu vượt qua Thái Lan, HLV Park Hang-seo quá giỏi, ĐT Việt Nam quá mạnh. Nhưng nếu thua họ thì cũng chẳng phải bi kịch, mà đơn giản là chúng ta đã hết một chu kỳ đi lên. ĐTQG nào cũng có chu kỳ, không thể chống lại quy luật ấy".
Chia sẻ quan điểm với BLV Anh Ngọc, cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quốc Vượng nói: "ĐT Việt Nam và Thái Lan đều muốn tránh nhau ở bán kết để đá một trận chung kết đỉnh cao. Tôi quan sát trận Thái Lan đá với Singapore, HLV Polking cũng rất nóng ruột, họ quyết thắng để giành ngôi nhất bảng A vì tin chắc ĐT Việt Nam sẽ nhất bảng B.
Điều chẳng ai ngờ tới là Malaysia lại thua đậm Indonesia và ĐT Việt Nam xếp nhì bảng B.
Nhưng suy cho cùng, mục tiêu của ĐT Việt Nam là bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup. Với mục tiêu đó, chúng ta phải luôn sẵn sàng tâm lý vượt qua mọi đối thủ, kể cả là Thái Lan.
Tôi tin thầy trò HLV Park Hang-seo biết cách dồn toàn tâm, sự tập trung, chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng bán kết sắp tới chứ không quan tâm tới những yếu tố bên ngoài, cộng đồng mạng, CĐV hai đội nói gì…
Cơ hội của 2 đội là 50-50. ĐT Việt Nam có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, còn Thái Lan cũng tập trung hết sức cho mục tiêu trở lại đỉnh cao khu vực. Hai trận bán kết lượt đi và về giữa Việt Nam và Thái Lan vì thế hứa hẹn sẽ rất hay, đáng được chờ đợi".
Về phần mình, BLV Vũ Quang Huy trao đổi: "ĐT Việt Nam và Thái Lan lúc này là hai đội bóng hàng đầu khu vực và chẳng ai sợ ai. Điều chúng ta không ngờ là Malaysia lại "sụp đổ" như vậy trước Indonesia ở lượt trận cuối.
Tôi nghĩ nếu khi nhập cuộc chúng ta chủ trương "ăn" Campuchia 5-6 bàn thì có lẽ đã thực hiện được rồi.
Tôi muốn nói là "sợ" hay "tránh" nhau là 2 câu chuyện khác nhau. Việt Nam và Thái Lan muốn tránh gặp nhau ở bán kết là điều bình thường. Trên thế giới, các đội bóng lớn cũng đều có những tính toán hợp lý tại mỗi kỳ EURO, World Cup".
Sau tất cả, BLV Vũ Quang Huy chờ đợi về một trận cầu đỉnh cao ĐNÁ: "ĐT Việt Nam và Thái Lan là 2 đội bóng hàng đầu khu vực. Hy vọng trận bán kết giữa 2 đội sẽ diễn ra đẹp mắt, xứng tầm đỉnh cao khu vực".
Sự chờ đợi của BLV Quang Huy cũng là điều mà BLV Hoàng Hải (Truyền hình FPT) hình dung tới:
"ĐT Việt Nam không sợ Thái Lan nhưng ai cũng hiểu, chúng ta dành cho họ sự tôn trọng tuyệt đối. Tôi cho rằng việc gặp Thái Lan là điều sớm muộn, họ là đối thủ trực tiếp của chúng ta, gặp sớm đôi khi lại hay vì chúng ta đang có một phong độ tốt ở thời điểm hiện tại".
Theo BLV Hoàng Hải, ĐT Việt Nam đã quen với mật độ thi đấu AFF Cup. Các cầu thủ đã được rèn luyện bản lĩnh trước những đội bóng hàng đầu châu Á ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và không có lý do gì chúng ta phải e ngại người Thái.
"Tuy nhiên, tôi có có một chút lo lắng khi lực lượng dự bị của ĐT Việt Nam chưa có nhiều đóng góp cụ thể. Nhưng tôi vẫn tin, những quân bài giấu trong tay áo của HLV Park Hang-seo là "của để dành" cho vòng bán kết. Chúng ta sẽ chơi một trận ra trò với người Thái", BLV Hoàng Hải thể hiện niềm tin.
Về việc ĐT Việt Nam giữ sạch lưới sau vòng bảng AFF Cup 2020, BLV Hoàng Hải nói: "Đơn giản bởi ĐT Việt Nam chỉ phải đối diện với hàng công của những đội bóng không ở cùng đẳng cấp với Thái Lan. Hàng công Thái Lan khác rất nhiều so với Malaysia hay Indonesia, chứ không tính đến những đội bóng như Lào, Campuchia.
Tôi tin Quang Hải và Hoàng Đức vẫn là điểm tựa trong trận bán kết với Thái Lan. Chúng ta đánh biên khá nhiều ở vòng bảng, biết đâu đấy sẽ là một ĐT Việt Nam với những điều chỉnh tấn công theo trục dọc. Chúng ta sẽ có một cuộc chiến cam go với Thái Lan ở khu vực giữa sân và có thể kỳ vọng những tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công, khi đó Quang Hải - Hoàng Đức sẽ là nhân vật chính của trận đấu.
Chốt lại, BLV Hoàng Hải hy vọng về một món quà tuyệt vời mà ĐT Việt Nam dành cho người hâm mộ nước nhà đúng ngày Boxing day: "Tôi mong rằng ĐT Việt Nam sẽ mang đến cho khán giả màn trình diễn hay nhất trước Thái Lan. Đã lâu rồi chúng ta không được sống với những khoảnh khắc với chiến thắng từng bừng hân hoan.
Đặc biệt hơn cả, trận bán kết lượt về diễn ra đúng ngày Boxing day (26/12). Nếu ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan, đây quả thực là một món quà không thể tuyệt vời hơn mà thầy trò HLV Park Hang-seo dành tặng cho các CĐV".
Vì ĐT Việt Nam, Hendrio ‘quay xe’ với Madam Pang?; Romero có thể chia tay Tottenham; Bayern Munich quyết giữ chân Sane; Rashford khao khát gia nhập Barca; Bruno Fernandes có động thái đặc biệt với Hojlund.
Lê Huy Việt Anh (sinh năm 2008) là đội trưởng U17 Việt Nam đang nổi lên như một thủ lĩnh thế hệ mới. Chàng trai gốc xứ Thanh phải vượt qua bao khó khăn và thách thức để thực hiện ước mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ.
Ở cuộc đọ sức tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia, CLB CAHN được chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhờ đó, các học trò HLV Alexandre Polking lội ngược dòng hạ Hải Phòng với kết quả 3-1.
2 thành viên ĐT Malaysia sẽ không tham gia đội hình ASEAN All Stars (Ngôi sao Đông Nam Á) đấu M.U ngày 28/5. Thông tin này chắc chắn không làm HLV Kim Sang-sik hài lòng.
Sau thời gian dài úp mở, Vũ Văn Thanh cuối cùng cũng công khai bạn gái Trần Bích Hạnh đúng dịp sinh nhật tuổi 29 của mình. Theo tiết lộ, Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, quê ở Nam Định, sinh ra trong gia đình có tiếng và kinh tế khá giả.
Chuỗi phong độ ấn tượng của Nguyễn Công Phượng trong thời gian vừa qua liệu có thể giúp anh trở lại ĐT Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới khi Viktor Lê đang chơi rất hay?
Hậu vệ Việt kiều Kevin Phạm Ba 1m81 báo tin dữ cho ĐT Việt Nam; PSG quyết qua mặt Real trong vụ Alexander-Arnold; Barca ra giá bán Raphinha; HLV Parker bật khóc khi giúp Burnley thăng hạng; Bùi Tiến Dũng đón con trai.
HLV Lê Quang Trãi bức xúc trọng tài sau trận thua 0-1 của HAGL trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong khi CĐV lại phản ứng trái chiều trước pha bóng gây tranh cãi.
Nguyễn Xuân Son đón thông tin 'cực buồn'; Jamie Vardy xấu hổ sau khi Leicester City xuống hạng; M.U dẫn đầu cuộc đua giành chữ kí Matheus Cunha; Đã xác định 2 CLB thăng hạng Premier League;U17 Uzbekistan được thưởng mỗi người một ôtô.
Trên trang facebook cá nhân, trung vệ Bùi Tiến Dũng vừa đăng tải hình ảnh và dòng status liên quan đến việc cô vợ Nguyễn Khánh Linh sinh hạ đứa con chung thứ 3 của hai người. Đây là 1 bé trai và Bùi Tiến Dũng nghiễm nhiên bị "soán ngôi" người đàn ông đẹp trai nhất nhà...
Kể từ khi tái xuất V.League từ mùa 2019, ông Vũ Tiến Thành trên những cương vị khác nhau đã ba lần làm xấu hình ảnh giải đấu, và cả 3 lần ông đều bị Ban Kỷ luật VFF đưa ra án phạt.
Tuy mới 21 tuổi nhưng tiền vệ Trần Nam Hải của SLNA đã gây ấn tượng nhờ sở hữu chiều cao 1m82 cùng kinh nghiệm thi đấu khá dày dạn so với các đồng nghiệp cùng trang lứa.
Chiều 21/4, đoàn đại biểu LĐBĐ Hàn Quốc và Hiệp hội Bóng đá Sinh viên Hàn Quốc do ông Park Hang-seo – Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc và ông Park Han Dong – Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Sinh viên Hàn Quốc dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam.
HLV Polking ‘tự ấn định’ thời điểm bị CLB CAHN sa thải?; Con trai Lindelof gặp tai nạn; De Bruyne sốc với quyết định của Man City; Pau Victor là tấm gương tại Barca; Raul có thể làm HLV tạm quyền ở Real Madrid.
Trận đấu với Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 vẫn còn hơn một tháng nữa mới diễn ra, nhưng HLV Kim Sang-sik đang phải sớm đối mặt với bài toán về nhân sự khi hàng loạt trụ cột của ĐT Việt Nam gặp chấn thương.
8 cầu thủ Việt Nam đã sang Nhật Bản thi đấu, từ J.League 3 cho tới J.League 1. Song ngoại trừ Lê Công Vinh tạo được ít nhiều dấu ấn, 7 gương mặt còn lại đều thất bại tại xứ sở hoa anh đào.