Cứ đêm đến là chồng lạnh nhạt, tôi tưởng anh chán tôi cho đến khi thấy dòng chữ và câu nói thành thật hài hước
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chặng 1: Đi xe khách từ bến xe Nước Ngầm đến thành phố Kon Tum với quãng đường dài 1076 km. Chặng 2: Đi xe máy từ thành phố Kon Tum đến 22 tỉnh, thành còn lại với tổng chiều dài 2.419 km. (Ảnh: Vân Bình An)
Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, chị Trần Thị Vân (1991, Bắc Ninh) đã dần lấy lại tinh thần và cân bằng cuộc sống để tiến tới những mục tiêu lớn phía trước. Chị Vân dành trọn sự quan tâm cho các con của mình, trở thành "người bạn đồng hành" cùng con đi khám phá những vùng đất mới, những khung cảnh mà các con từng chỉ được ngắm nghía qua phim ảnh, sách vở.
Hai người con của chị Vân: bạn lớn sinh năm 2015, bạn nhỏ sinh năm 2017. Cuối năm 2022, chị Vân cùng các con bắt đầu những chuyến đi ở khu vực gần, bán kính không quá xa. Cho đến tháng 11/2023, chị "mạnh dạn" cùng các con đi đến Cao Bằng, Hà Giang. Tết năm ngoái, 3 mẹ con hoàn thành hành trình 12 ngày đặt chân đến 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, 3 tỉnh Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Từ Kon Tum sang các tỉnh Tây Nguyên, đến Bình thuận, đi lên Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, sau đó 3 mẹ con đặt chân đến hết các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ rồi tới Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Hà Nội và "hạ cánh" tại Bắc Ninh. (Ảnh: Vân Bình An)
Còn dịp Tết năm nay, chị Vân cùng các con lại tiếp tục "chinh phục" từng cung đường của Việt Nam với 10N9Đ đến 23 tỉnh, xuất phát từ thành phố Kon Tum, đi qua các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam và quay trở về quê nhà Bắc Ninh. Hành trình xuyên Việt kéo dài từ sáng ngày 26 Tết cho đến 9 giờ tối ngày mùng 6 với tổng quãng đường chạy xe máy dài 2.419 km.
Chia sẻ với Dân Việt, chị Trần Thị Vân cho biết: "Đây là năm thứ 2 tôi cho các con đi chơi vào dịp Tết. Trước đó, tôi chỉ dám chở con đi gần gần, chưa dám mạo hiểm. Cho đến khi tôi đọc được một bài viết về hành trình của một người mẹ chở con đi các tỉnh thành trên Facebook, khi đó tôi mới nhen nhóm lên ý tưởng cho những chuyến đi xa hơn. Tôi muốn cho con đi trải nghiệm các cung đường mới, khám phá các điểm du lịch và thưởng thức đặc sản của mọi vùng miền.
Bé trai nhỏ ngồi phía trước, ở dưới chân được chị Vân để một chiếc balo cho con ngồi lên đó. Bé trai lớn ngồi phía sau được chị Vân dùng đai giữ. (Ảnh: Vân Bình An)
Sáng ngày 26 Tết, tôi vẫn đến cơ quan làm việc, sau đó 9 giờ tôi xin về sớm, chuẩn bị xe máy ra bến xe Nước Ngầm. Tôi gửi xe máy và lên xe giường nằm, đến 8h sáng ngày hôm sau 3 mẹ con đã đặt chân đến thành phố Kon Tum. Đến Kon Tum, tôi nhận lại xe máy, ba mẹ con ăn sáng xong là chạy check-in một vài điểm trong thành phố, sau đó bắt đầu chạy xe từ Kon Tum sang thành phố Pleiku, Buôn Ma Thuột. Tất cả các tỉnh thành khi chạy xe, tôi cố gắng căn giờ sao cho tầm 6 rưỡi đến 7 giờ tối là sẽ dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống, cho các con chơi ở các khu vui chơi rồi về phòng nghỉ, chứ không chạy đến quá muộn.
Trong một ngày, tôi chạy ít chứ không chạy xuyên suốt nhiều điểm như các anh đi phượt chạy một lèo mấy trăm cây. Tôi ưu tiên các điểm vui chơi vì 3 mẹ con đi với tinh thần vừa trải nghiệm, vừa du lịch và khám phá, chứ không phải chỉ đi phượt."
Các con hào hứng được thưởng thức đặc sản ở các vùng miền mà mình đặt chân đến. (Ảnh: Vân Bình An)
Khi đặt chân đến thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), lúc này đã là chiều tối 28 Tết, chị Vân hỏi thuê phòng nghỉ. Cô chủ nhà đang dọn dẹp đóng cửa để về nhà ăn Tết, nhưng thấy thương 3 mẹ con vượt đường xa, cô lại mở cửa cho chị Vân và các con vào nghỉ ngơi.
Sau một ngày nghỉ ở Phan Thiết, ba mẹ con tiếp tục lên đường đến thành phố Nha trang (tỉnh Khánh Hòa), đêm 29 Tết, chị Vân chở các con đến Quảng trường 2-4 (Nha Trang), cạnh tháp Trầm Hương và giáp biển để xem pháo hoa đón Giao thừa. Với chị Vân, Tết là khoảng thời gian nghỉ dài để thư giãn, không phải đối mặt với khối lượng công việc dày đặc nên chị quyết định hành trình xuyên Việt vào ngay dịp Tết.
Chị Vân cho các con đến nhiều điểm du lịch và khu vui chơi tại Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang và Nghệ An. Vì các con thích biển nên chị Vân thường đưa các con tới tỉnh giáp biển để nghịch nước, ngắm nhìn những bờ cát mịn trải dài trong nắng chiều hoàng hôn đẹp "mê mẩn". (Ảnh: Vân Bình An)
"Nhà chỉ có 3 mẹ con, nên bình thường như năm trước tôi chỉ cúng đến ngày 23 thôi, trước khi đi tôi thắp hương. Về các lễ nghi, tôi nghĩ rằng chỉ cần lòng mình đủ thành tâm với cội nguồn, với tổ tiên là được. Tôi không quá cầu kỳ phải ở nhà làm mâm cúng cả ba ngày Tết. Nhà ngoại tôi cách 20 cây, tháng nào tôi cũng về 2 lần, biết tôi đưa các con đi xuyên Tết, bố mẹ tôi không thích, nhưng tôi bảo: "Cả năm con về suốt, có mỗi cái Tết con được nghỉ để cho các cháu đi chơi".
Hành trình tuy dài nhưng vô cùng suôn sẻ bởi thời tiết thuận lợi "chiều lòng người" và không có sự cố trên dọc đường. (Ảnh: Vân Bình An)
Mỗi người mẹ sẽ có những phương pháp nuôi dạy con theo cách riêng, với chị Vân, việc lựa chọn "du lịch" cùng con đến những vùng đất xa xôi giúp con tăng khả năng hòa nhập, thích ứng với môi trường thiên nhiên một cách dễ dàng hơn. Chính vì vậy, chị luôn cố gắng tạo điều kiện cho các con có thêm nhiều cơ hội tự khám phá xung quanh bằng sự quan sát, suy luận riêng. Trên hành trình khám phá, chị sẽ đồng hành cùng các con.
Khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo sau khoảng thời gian dài đầy khó khăn, chị Vân dũng cảm "nắm tay" các con "đi khắp thế gian". (Ảnh: Vân Bình An)
Chia sẻ với Dân Việt, người phụ nữ sinh năm 1991 cho hay: "Tôi muốn cho các con đi trải nghiệm vì các con rất thích, luôn muốn khám phá và hỏi tôi rất nhiều về mỗi nơi mà con đặt chân đến. Bạn nhỏ thì thích đến những khu vui chơi, các bãi cát dài mịn trong buổi chiều hoàng hôn, còn bạn lớn thì đã biết hỏi tôi về địa danh, lịch sử và các món ăn đặc sản, nét văn hóa độc đáo ở mỗi một vùng đất mới. Năm ngoái khi đi các tỉnh miền Tây, miền Nam, lên lớp học, con cũng đã tự viết một bài văn về Vũng Tàu, con nhớ được rất nhiều chi tiết.
Trước đây tôi cũng đã cho các con đi nhiều chỗ gần theo dạng "phượt" trải nghiệm hay đi thiện nguyện ở ngoài Bắc. Các con rất thích và hào hứng trước mỗi cung đường. Chuẩn bị đi những đâu, tôi cũng đều cho con xem bản đồ, xem ảnh từng địa danh để con biết tên và biết nơi mà mình sẽ đến. Kết thúc chuyến đi 10N9Đ, con hỏi tôi: "Đi hết Việt Nam rồi thì năm sau mình đi đâu nữa hả mẹ?". Trẻ con thường nhanh mỏi rồi cũng nhanh hết, khi đó tôi lại dừng chân nghỉ ngơi ăn uống và tiếp tục di chuyển. Tôi thấy vui chứ không thấy mệt."
Chuyến đi này, 3 mẹ con chị Vân "săn" được ít nhất 15 linh vật rắn của các tỉnh thành. (Ảnh: Vân Bình An)
Chị Vân không mang quá nhiều quần áo cho chuyến đi dài ngày mà chỉ chuẩn bị đủ cho 3-4 ngày, khi nghỉ tại đâu sẽ nhờ giặt đồ luôn. Ngược lại, chị chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt cho các con trên đường như sữa, bánh kẹo. Thời tiết mát mẻ, không lạnh như ngoài Bắc nên quần áo cũng nhẹ và đơn giản hơn, một balo là đủ cho 3 mẹ con.
Khác với nhiều du khách lựa chọn "phượt" đường rừng, đèo núi hiểm trở để thử sức bản thân, chị Vân ưu tiên chọn đường quốc lộ có người qua người lại giúp đỡ khi cần thiết. "Tôi không dám mạo hiểm như đi đường mòn Hồ Chí Minh vì đi rất khó dù đường đẹp. Tôi đi chủ yếu là đường quốc lộ, có nhiều cây xăng và an toàn hơn bởi nếu có vấn đề gì sẽ nhờ được sự trợ giúp của người xung quanh. Trước chuyến đi này, tôi cũng đã mang xe ra hiệu để bảo dưỡng và nói sẽ đi đường dài để họ kiểm tra kỹ lưỡng từ đổ dầu, thay dầu, kiểm tra phanh, các thiết bị, lốp xe", chị Vân kể.
Người mẹ "phi thường" cố gắng dành dụm tiền tiết kiệm mỗi tháng để chuẩn bị cho các con chuyến du lịch trọn vẹn, đầy đủ và nhiều kỷ niệm đáng nhớ. (Ảnh: Vân Bình An)
Là kế toán đang làm việc trong một văn phòng ở Bắc Ninh, người mẹ sinh năm 1991 cho biết, luôn dành dụm một khoản tiền mỗi tháng để chuẩn bị cho chuyến đi vào năm mới cùng các con. Vì không phải chi cho các khoản vé máy bay, vé tàu như dịp Tết năm ngoái, tổng chi phí năm nay chị Vân bỏ ra là 16 triệu đồng.
Rong ruổi chở 2 con trai nhỏ trên chiếc xe Lead, từng cung đường mới cứ dần hiện ra trước mắt, được lắng nghe tiếng trò chuyện ríu rít của các con hòa quyện trong tiếng gió và tiếng núi rừng vang vọng khiến chị Vân càng có thêm động lực "chinh chiến". Nghe kể về hành trình 10N9Đ của 3 mẹ con, ít ai ngờ rằng chị Vân – người mẹ đầy nghị lực chỉ cao 1m52, nặng 44 kg.
Với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng "có võ" cùng tinh thần lạc quan, mạnh mẽ, chị Vân yêu con theo cách riêng của mình. Trẻ con thường năng động, không muốn ngồi yên một chỗ nên việc chở 2 con nhỏ đi qua 23 tỉnh thành trở nên "phi thường" khiến nhiều người cảm thán ngưỡng mộ. Điều này quả thực không dễ dàng, và có lẽ rất ít người mẹ nào có thể dũng cảm thực hiện hành trình dài như vậy.
Trước đó vào dịp Tết năm 2024, chị Vân cùng các con lần đầu tiên trải nghiệm "phượt bụi" xuyên các tỉnh miền Tây, miền Nam. (Ảnh: Vân Bình An)
"May mắn là các con rất tự giác, biết trông nhau và tự chơi với nhau. Bản thân tôi thích rong ruổi trên xe máy, khi đứng trước một khung cảnh đẹp trên đường, ví dụ như các dốc thoải ở Tây Nguyên, tôi càng có thêm động lực.
Dự định sắp tới, tôi sẽ chở các con đi khám phá 6 tỉnh thành còn lại của Việt Nam, hè sẽ cho các con đi biển. Còn Tết năm sau, tôi cũng có ý định cho các con ăn Tết ở Tây Bắc. Tôi đã đi hết các tỉnh thành rồi, nhưng chạy xe ở Tây Bắc và Đông Bắc vẫn mang lại cảm giác cùng trải nghiệm ấn tượng hơn cả. Con trai lớn cũng hỏi tôi về Đền Hùng ở Phú Thọ, tôi cũng sẽ cho các con đến đó vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 năm nay", chị Vân bộc bạch.
Trên mạng xã hội đang lan truyền bài viết “Sốt cao là một trong những vũ khí rất mạnh để trị ung thư” gây xôn xao kèm theo các lý lẽ mà chuyên gia cho rằng đây là những diễn giải sai khoa học, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Thiên Khôi FC có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước MyMy FC, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6).
Vương phu nhân tên thật là Lý Thanh La, là mẹ Vương Ngữ Yên vốn là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Nhưng ít ai biết rằng bà còn là con gái của hai cao thủ võ lâm và bị họ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên Lý Thanh La về làm dâu nhà họ Vương, trở thành Vương phu nhân...
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này dù trải qua vất vả vẫn kiên cường vươn lên, tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau.
Chiều 26/7, không khí tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) rộn ràng, ấm cúng hơn thường lệ. Hàng chục công nhân, đoàn viên công đoàn cùng nhau quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn", chào mừng loạt ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức công đoàn.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 không chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn nhấn mạnh vai trò của từng hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ. Từ việc tuyên truyền, giám sát đến xử lý tình huống, mỗi người dân đều là một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an toàn cháy nổ.
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Nikolai Patrushev – trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và hiện là Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga – tuyên bố rằng Nga sẽ lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh theo đúng học thuyết quân sự của mình để bảo vệ Kaliningrad.
heo tiết lộ, đội bóng giành được chữ ký của Đỗ Chung Nguyên có thể sẽ là CLB Ninh Bình - tân binh của V.League và có nguồn tài chính dồi dào. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Đỗ Chung Nguyên hiện được định giá 400.000 euro.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.
Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine trong khi Bắc Kinh tố ngược Mỹ đang “chuyển hướng trách nhiệm” và “kích động đối đầu”.
Tại tâm lũ, xã Mỹ Lý, Nghệ An nơi có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và 187 căn nhà bị hư hại. Bản làng từng rất trù phú giờ xác xơ, người dân trắng tay chỉ sau một cơn lũ. Kể với phóng viên Dân Việt, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Nhiều năm nay sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét luôn ở trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước tại các sông đều đen kịt, dòng chảy không được lưu thông, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
U23 Việt Nam đón tin vui từ Nguyễn Quốc Việt; Paqueta sắp được xóa tội cá cược; Barca nhảy vào cuộc đua giành Konate; Isak từ chối lời đề nghị “khủng” từ Al-Hilal; bạn gái Haaland được tặng túi xách 330.000 bảng.
“Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc là tiếng kêu từ thẳm sâu làng quê Việt, phơi bày nỗi đau người nông dân giữa bóng tối cơ chế cũ – một tác phẩm khiến cả xã hội phải giật mình nhìn lại,” nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.
“Không nơi nào còn an toàn ở Ukraine”, Đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) báo động trước Hội đồng Bảo an, khi số dân thường thương vong tăng kỷ lục và hệ thống viện trợ nhân đạo đối mặt nguy cơ sụp đổ.
Ngày 26/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến chuyến thăm và làm việc tại xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những xã vùng cao biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.
Suối khoáng Chánh Thắng ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), cách trung tâm xã Cát Tiến hơn 10 km, ẩn mình giữa những cánh rừng, triền núi nối tiếp nhau trên dãy núi Bà, mời gọi những ai yêu thích thiên nhiên tìm về.
Từ ngày 21-25/7, rất nhiều biển số "ngũ quý", "sảnh tiến", "thần tài", "lộc phát" được đưa lên sàn đấu giá, trong đó có 12 biển số ô tô trúng giá tiền tỷ.
Bị phát hiện bán dâm tại cơ sở massage trong khách sạn Grand Vista, nữ nhân viên 30 tuổi khai mỗi tháng thu nhập 150-200 triệu đồng và chọn công việc này vì "không còn niềm tin vào đàn ông".
4 con giáp này đủ tự tin, lạc quan, có mối quan hệ rộng rãi, được giúp đỡ kịp thời để biến cơ hội thành tiền bạc, cuộc sống sung túc vào mùa thu.
Sáng ngày 26/7, tại Quốc lộ N2, xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp mới, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1.
Chương trình truyền hình "Đoán sự thật" vừa công bố nhiều tài liệu, lời khai và phân tích mới về những giờ phút cuối cùng của Lý Tiểu Long.
Nhiều doanh nghiệp vận tải bày tỏ sự ủng hộ đối với việc CSGT tổng kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm trên toàn quốc. Họ cho rằng việc này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ các đơn vị làm ăn thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên vi phạm quy định…
Sáng 25/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh-Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị tại trụ sở UBND tỉnh (cơ sở 2) để nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ).
Theo một số nguồn tin, CLB Công an TP.HCM đã đạt được thoả thuận với Hugo Alves - ngoại binh đến từ Bồ Đào Nha.
Năm 2024 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũ (trước sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa thông qua mô hình, dự án "Nuôi thủy sản trên ruộng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm".
Fitch Ratings đã đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với đánh giá tín nhiệm của ngành ngân hàng Việt Nam nếu gỡ bỏ "room" tín dụng. Theo chuyên gia, lo ngại này xuất phát từ nguy cơ tăng trưởng tín dụng quá nóng trong bối cảnh bộ đệm vốn của các ngân hàng vẫn còn hạn chế.
Mong mỏi con khỏe mạnh, tăng cân, mẹ của A. liên tục bồi bổ cho con bằng đủ loại thuốc, từ loại kê đơn, không kê đơn đến thực phẩm chức năng dẫn tới cô bị hỏng hết chức năng thận. Ở tuổi 18, cô gái trẻ phải sống nhờ máy chạy thận.