Đoạn hào và lũy chiến đấu nằm ngay sát ruộng rau của người dân nay đã um tùm cỏ mọc, không có người chăm sóc. Cũng nằm trong phạm vi địa đạo chạy qua, ngôi nhà cấp 4 của ông Phạm Văn Dộc đã xuống cấp nghiêm trọng mà không được sửa sang, nâng cấp, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Năm 2000 Bộ VH-TT-DL và UBND TP. Hà Nội đã đầu tư 1,2 tỉ đồng cho việc tu bổ, tôn tạo các hạng mục như giao thông hào, hầm bí mật, bàn chông, cạm bẫy, cổng làng, hộp thư… Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người, việc tu bổ, tôn tạo này chưa đạt vì không có hệ thống chiếu sáng, thông gió, thoát nước.