Tuyển thủ quốc gia Campuchia qua đời ở tuổi 25 vì tai nạn xe hơi
Tes Sambath - trung vệ 25 tuổi hiện khoác áo Visakha FC và đã có 16 lần khoác áo ĐTQG Campuchia, vừa bất ngờ qua đời sau một tai nạn xe hơi...
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại Bữa Cơm Yêu Thương số 82 và Chợ Quê số 63 do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH DVTM Vận tải & xây dựng Minh Phương, Phiên Chợ Trái Tim phối hợp tổ chức sáng nay, trong lúc ưu tiên mời các bệnh nhân lên nhận suất cơm trước, tôi quan sát thấy một người đàn ông có khuôn mặt đã bị biến dạng vì bỏng, cháy, không thể đoán được chính xác tuổi.
Thương cảm, tôi đã ưu tiên mời ông tiến lên nhận cơm trước. Nhưng thay vì nhận lời, ông đã ra dấu ý nói mình không phải bệnh nhân và sẽ ngồi chờ theo đúng thứ tự đã ngồi xếp hàng.
Hỏi ra mới biết ông Trần Hữu Đức (58 tuổi, ở thôn 3, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) là thương binh ở chiến trường Tây Nguyên trong giai đoạn cuối chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1988.
"Tôi bị bom napan bắn từ phía Campuchia sang bị cháy toàn thân, may mắn còn sống sót. Mất 4 năm điều trị trong bệnh viện, năm 1992 tôi mới ra viện, được làm mọi chế độ về quê lấy vợ. Vợ tôi cũng nhiều tuổi, thương cảnh tôi thương binh và nên duyên. Tôi biết ơn vợ mình lắm!
Thời trẻ qua rồi, bây giờ, đến lượt tôi động viên bà ấy vượt qua căn bệnh đa u tuỷ xương. Vợ chồng tôi đã cùng nhau chiến đấu với bệnh tật hơn 3 năm, gia cảnh lúc này vô cùng khó khăn. Số tiền bỏ ra để chữa bệnh cho vợ thì không thể tính được nữa, chỉ biết là rất nhiều, trong nhà không còn gì cả", ông Trần Hữu Đức chia sẻ với phóng viên Dân Việt.
Ông Đức ngậm ngùi khi chia sẻ với phóng viên về quãng thời gian từ khi chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc đến lúc phải đấu tranh với bệnh tật để níu giữ sức khỏe của vợ.
Ông Đức bảo những năm "vào sinh ra tử", với tinh thần của người lính giúp ông luôn kiên cường với mọi hoàn cảnh.
Thêm nữa, xung quanh ông, bà con làng xóm cũng động viên, giúp đỡ vợ chồng ông rất nhiều: “Tôi có 3 con trai, hai cháu đầu đều đã lập gia đình, công tác ở Hà Nội nên cũng tiện chăm sóc mẹ. Tôi ở quê, đợt này lên Hà Nội chăm sóc, động viên vợ. Đa phần các con tôi đều tập trung chăm sóc mẹ chứ tôi cũng đau yếu suốt".
Đến với Bữa Cơm Yêu Thương, ông Đức thấy vui hơn nhiều khi được nói chuyện, trao đổi với những người nhà bệnh nhân, chia sẻ với nhau.
"Các tình nguyện viên ở đây phục vụ rất chu đáo, ân cần, chúng tôi cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm. Bữa Cơm Yêu Thương đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh tinh thần để vượt qua những khó khăn của cuộc sống", ông Đức bộc bạch.
Cùng chung hoàn cảnh xa quê chạy chữa bệnh tật cho người thân, chị Đỗ Thị Sỹ (55 tuổi, ở xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đã chăm sóc chồng bị ung thư máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương được hơn 1 tháng đến với Bữa Cơm Yêu Thương giúp chị có được những giây phút thư giãn hiếm hoi.
10 giờ 30 thứ 7 hàng tuần, chương trình Bữa Cơm Yêu Thương mới phát cơm trưa tặng các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhưng từ 9 giờ, chị Sỹ đã có mặt trong gian bếp, cùng các tình nguyện viên nhặt rau:
"Chồng tôi tới viện từ trung tuần tháng 10 vừa qua để điều trị. Mấy tuần đầu chồng tôi sốt cao, không ăn uống được gì, tôi lo lắng, cũng mất ăn mất ngủ, ngồi trong viện mệt mỏi, buồn ngủ lắm!
Hôm qua tôi đi mua cháo cho chồng mới nhận được phiếu của các bạn làm Chương trình Bữa Cơm Yêu Thương. Cách đây hơn chục năm, tôi trải qua một biến cố và bị bệnh mất trí nhớ, bây giờ cũng hay quên lắm nên quyết định đi ra đây sớm, nếu quên đường thì còn tìm lại kịp. Ra tới đây thấy không khí rộn ràng, mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ, mình cũng khoẻ ra nhiều", chị Sỹ tâm sự.
Đến với “Bữa Cơm Yêu Thương” trước giờ phát cơm, không chút ngần ngại, chị Sỹ xắn tay áo hỗ trợ những tình nguyện viên chương trình trong công đoạn sơ chế rau củ để phục vụ cho những người đồng cảnh ngộ.
Chị Sỹ bảo, đáng ra chồng chị đã được về nhà từ thứ 6, nhưng do sốt lại nên phải chờ tới thứ 2 đầu tuần biết có được về không.
"Tôi có hai con, cháu lớn là con trai năm nay 26 tuổi đi làm ở gần nhà, con gái thứ 2 năm nay 24 tuổi đi học bên Nhật Bản rồi lấy chồng và mới sinh con bên đó.
Vợ chồng tôi làm ruộng và đi làm thuê, nếu chồng tôi không bị bệnh thì cũng đủ sống ở quê, không phải lo nghĩ gì. Chồng tôi mới nhập viện hơn 1 tháng qua, chi phí mất khoảng gần 40 triệu đồng tiền viện phí, thuốc thang cũng tạm lo được, chưa phải vay nợ ai. Nhưng quá trình điều trị bệnh còn dài, nghĩ tới khó khăn phía trước tôi lại lo lắng lắm", chị Sỹ giãi bày.
Cùng cảnh ngộ và cảm nhận rõ những khó khăn mà bệnh nhân, người nhà bệnh nhân sẽ phải đối mặt như gia đình chị Đỗ Thị Sỹ, anh Nguyễn Đức Long (57 tuổi, ở thị trấn Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) nhớ lại những ngày đầu mình phát hiện bệnh đa u tuỷ xương và nhập viện tháng 10/2021:
"Lúc đó mình cũng hoang mang lắm, tâm trạng thất thường. Nhiều lúc, mình lại phải cố quên bệnh tật đi để cho khuây khoả, nhưng khi nhớ tới lại chán nản.
May là tôi có bảo hiểm, điều trị tốt đợt 1, và sau 3 năm, bây giờ mới tái phát và tôi lại phải vào viện điều trị đợt 2. Tổng số tiền phải chi suốt hơn 3 năm qua, tốn kém nhất là thuốc thang, cũng mất khoảng 200 triệu đồng.
Tinh thần của tôi lúc này tốt hơn thời điểm mới phát hiện bệnh nhiều. Vào viện, nhiều người đồng cảnh ngộ chia sẻ với nhau, mỗi người một câu cũng vui. Tới Bữa Cơm Yêu Thương sáng thứ 7 hàng tuần cũng rất đông vui, rộn ràng, giúp tinh thần chúng tôi phấn chấn, lạc quan hơn trong quá trình điều trị".
Là bệnh nhân Viện huyết học - Truyền máu Trung Ương được 4 năm, chị Lương Thị Hoà (Yên Bái) chất phác nói lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã cùng chung tay làm nên Bữa Cơm Yêu Thương, giúp các bệnh nhân như chị có thêm một điểm tựa tinh thần.
"Bốn năm chữa bệnh đã qua và tôi cảm thấy rất mừng vì lúc này mình vẫn còn sống. Đầu óc của tôi lúc này khá thoải mái, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ.
Tôi không biết nói gì nữa, tôi xin ghi nhớ mãi tình cảm của các bác, các cô chú, anh chị, các thành viên của Chương trình Bữa Cơm Yêu Thương".
Đến với Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” chị Hòa càng được cảm nhận rõ hơn được sự ấm cúng, yêu thương tại nơi đây. Đối với chị Hòa, mỗi thứ 7 được đến với “Bữa Cơm Yêu Thương” khiến chị có cảm giác như được về với gia đình của mình.
Trong tiết trời se lạnh những ngày giao mùa của Hà Nội, 5 giờ 30 phút sáng thứ 7 không khí tại “Bữa Cơm Yêu Thương” nhộn nhịp, ấm cúng với những suất xôi sáng ấm nóng được trao đến tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
Sau khi những suất ăn sáng được trao tặng, không ngơi tay, các thành viên, cộng tác viên chương trình tiếp tục sơ chế thực phẩm để chuẩn bị cho hơn 1.000 suất cơm trưa cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Mặc dù thời tiết bên ngoài se lạnh nhưng trong căn bếp của chương trình vẫn luôn cháy lên ngọn lửa tâm huyết của tất cả những trái tim hướng về thiện nguyện.
Song song với hoạt động sơ chế, chuẩn bị cho "Bữa Cơm Yêu Thương", các mặt hàng tươi sạch, quầy ăn sáng, cafe trong phiên "Chợ Quê" cũng đang diễn ra rất nhộn nhịp.
Sau 82 tuần hoạt động Phiên Chợ Trái Tim càng ngày càng nhận được sự tin yêu không chỉ từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mà còn là từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên cả nước.
Từ sớm, bà con đã hạnh phúc, vui vẻ đến xếp hàng chờ đợi những phần cơm đong đầy yêu thương từ chương trình.
Không khí nhộn nhịp khi buổi tặng cơm chính thức bắt đầu. Các thành viên của chương trình đã luôn tay để đong đầy những chiếc cặp lồng đựng thức ăn.
Những suất cơm đong đầy yêu thương được những tình nguyện viên chuẩn bị tươm tất, trao tận tay bệnh nhân và người nhà.
Mỗi người một công việc, phối hợp nhịp nhàng để nhanh chóng mang đến những suất ăn 0 đồng đến với những bệnh nhân và người thân.
Tại khu vực ăn tại chỗ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được các tình nguyện viên chăm sóc tận tình. Họ ăn ngon miệng và nhiều người cũng nói rằng họ cảm giác như đang được ăn cơm với chính gia đình của mình.
LỜI CẢM ƠN
Góp phần vào sự thành công của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 82, Báo NTNN/Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:
Nha khoa Sài Gòn H.N
Phiên Chợ Trái Tim và tập thể Cộng tác viên
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải và xây dựng Minh Phương
Đại lý hải sản Hương Nghĩa ủng hộ các loại chả bán gây quỹ
Hội Chữ thập đỏ phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 13kg lạc
Công an phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 20kg gạo nếp
Bạn đọc Nguyễn Thùy Châu ủng hộ cà phê
Bạn đọc Nguyễn Kim Chi ủng hộ 1.250.000 đồng
Công ty Hùng Việt ủng hộ 600.000 đồng
Bạn đọc Nguyễn Quỳnh Mai ủng hộ 999.999 đồng
Bạn đọc Bùi Thị Loan ủng hộ 100.000 đồng
Bạn đọc Vương Thị Thái Hương ủng hộ 500.000 đồng
Các bé Trần Anh Thư, Trần Vũ Quang Đức, Trần Ánh Duyên ủng hộ 300.000 đồng
Gia đình bà Phạm Thị Kim Liên ủng hộ 1.000.000 đồng
Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ quầy ăn sáng
Bạn đọc Nguyễn Minh Thúy ủng hộ 100kg gạo nếp
Bạn đọc Bùi Văn Tuấn ủng hộ 200.000 đồng
Bạn đọc Đào Hồng Hạnh ủng hộ 5 hộp giá
Bạn đọc Quỳnh Từ Viên ủng hộ 2 hộp giá
Bạn đọc Thảo Nguyên ủng hộ 50.000 đồng
Bà Mơ sinh được 7 người con thì 3 cô con gái cùng với bà bị ung thư buồng trứng. "Nhà cửa, đất đai, mẹ tôi đã bán hết để chữa bệnh cho chồng con", chị Mai Thị Mừng vừa điều trị bệnh, vừa chăm sóc mẹ trong bệnh viện bộc bạch.
Tes Sambath - trung vệ 25 tuổi hiện khoác áo Visakha FC và đã có 16 lần khoác áo ĐTQG Campuchia, vừa bất ngờ qua đời sau một tai nạn xe hơi...
Ngày 21/4, UBND phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) cho biết đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn sập tường xảy ra trên địa bàn vào đêm 20/4 với số tiền 5 triệu đồng.
Bỏ cấp huyện, sáp nhập xã phường sẽ khiến một bộ phận lớn cán bộ, công chức và cả người hoạt động không chuyên trách cấp xã phường mất việc. Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn địa phương thực hiện chính sách cho nhóm đối tượng này.
Trong Tam quốc diễn nghĩa, La Quán Trung mô tả Quan Vũ "một đao tới hội" với Lỗ Túc và không có việc bị đuối lý với Lỗ Túc. Nhưng sự thật đằng sau đó lại khiến mọi người ngã ngửa.
Từ ngày 21/4/2025, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP Đà Nẵng đã chính thức chuyển địa điểm làm việc từ Trung tâm hành chính thành phố về trụ sở mới tại số 18 Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.
Các hộ nuôi cá ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai đang tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng, nuôi cá đặc sản, có giá trị kinh tế cao nhằm đáp ứng thị trường, tăng sức cạnh tranh sau khi sáp nhập Lào Cai, Yên Bái.
Các tiệm vàng đang tranh thủ thu mua vàng từ người dân bằng cách tăng mạnh giá mua vào. Một số nơi niêm yết chênh lệch giá mua vào - bán ra chỉ còn 500.000 đồng/lượng. Nhưng khách vẫn chỉ thích mua chứ không bán.
Trận hòa như thua trước SHB Đà Nẵng đã khiến Thép xanh Nam Định bị Hà Nội FC "phả hơn nóng" phía sau. Đội bóng thủ đô có chiến thắng 3-0 trước chủ nhà B.Bình Dương để rút ngắn khoảng cách với nhà ĐKVĐ xuống còn 2 điểm.
Trước việc hàng nghìn hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe vứt bừa bãi, tràn lan ra vỉa hè, Chủ tịch UBND phường Khương Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đang yêu cầu công an phối hợp mời công ty có địa chỉ trong sản phẩm lên làm việc.
Nhắc đến chuyện "rót vốn" cho người nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Lạc nổi lên như một "điểm sáng" đáng tự hào. Suốt nhiều năm liền, nguồn vốn nghĩa tình được "trao tận tay" người cần, giúp bao gia đình "vượt khó", góp phần giữ vững an sinh xã hội trên địa bàn.
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã lên đường tới Trung Quốc dự Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.
Mùa khô hanh 2024 - 2025, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống cháy rừng. Trong đó, nổi bật là việc mở mới 48,6km đường băng trắng cản lửa tại các khu vực trọng điểm.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã lần thứ hai chia sẻ các kế hoạch chi tiết về một cuộc tấn công chống lại Houthis ở Yemen trong một cuộc trò chuyện nhóm Signal, lần này là trên điện thoại cá nhân của ông và có sự tham gia của vợ, luật sư và anh trai ông, theo CNN.
Về việc đặt tên xã, phường mới gắn số thứ tự 1,2,3,4,5,6,7, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định nói, việc này đã tán thành nên không chỉnh sửa, chỉ trừ khi HĐND của các địa phương kiến nghị đổi tên, thì mới có quyết định khác.
Ngày 17/4, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức hội nghị nghe báo cáo và cho ý kiến về Đề án thành lập Đặc khu Cô Tô. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hân – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án.
Loại thịt này là một trong số rất ít các loại thực phẩm mà vừa ít calo lại vừa cung cấp nhiều dinh dưỡng, nhà nhà đều mê.
Năm thứ 3 liên tiếp, VPBank dự kiến duy trì chính sách cổ tức tiền mặt, thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, chiến lược tăng trưởng hợp lý và cam kết mang lại lợi ích lớn nhất cho cổ đông.
Chương trình nghệ thuật với tựa đề “Khúc ca khải hoàn” được diễn ra vào ngày 25/4 quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ như: NSND Quốc Hưng, NSƯT Lan Anh, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Tân Nhàn… thu hút sự quan tâm của khán giả.
Ban kỷ luật VFF đã ra an phạt dành cho Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh và Giám đốc Kỹ thuật Vũ Tiến Thành của CLB HAGL do công kích những người điều hành trận đấu giữa HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 19 V.League 2024/2025.
3 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã đổi phương án đặt tên xã mới sau khi ghi nhận ý kiến cử tri.
Đôi khi, chỉ một tầm view đẹp, một tiện ích nhỏ nhưng sang trọng cũng đủ để định vị đẳng cấp của một dự án. Tại The Cosmopolitan ,“chất thương gia” được thể hiện rõ nét – từ chuỗi trải nghiệm sống đa tầng cho đến những tiện ích cá nhân hóa lấy cảm hứng từ chuẩn mực sống tinh hoa.
Giám đốc công ty cổ phần Vàng Phú Cường hầu tòa với cáo buộc lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng gây thiệt hại hơn 42 tỷ đồng và còn chuyển trái phép 426 triệu USD giữa Việt Nam và Hồng Kông.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, kiệt tác “Carmen” – vở opera bất hủ của Georges Bizet sẽ chính thức ra mắt khán giả Thủ đô trong đêm diễn có “một không hai”, được phục dựng nguyên bản theo tinh thần của buổi công chiếu đầu tiên tại Paris cách đây tròn 150 năm.
Những viên gạch đầu tiên của trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM đã và đang dần hình thành sau hơn 20 năm ấp ủ. Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới và là yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư đến TP.HCM.
VinFast công bố đã bàn giao 400 ô tô điện VF 3 cho đại lý và khách hàng tại thị trường Indonesia chỉ sau 2 tháng mở bán.
Mây đen đang bao phủ Kiev. Ít nhất hai lực lượng chính trị tại Ukraine đã công khai phản đối Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong khi đó, việc tập trung quyền lực vào tay một cá nhân và gia tăng áp lực đối với phe đối lập đang khiến ngay cả các đồng minh phương Tây cũng dần xa rời ông.
Trong tiếng côn trùng rả rích cùng hiu hiu gió thoảng là những câu sli ngọt ngào được cất lên bởi các "sơn nam, sơn nữ" người Nùng. Trước đêm chợ tình, người Nùng ở xã Xuân Dương, huyện Na Rì của tỉnh Bắc Kạn cũng tất bật hơn. Mới chỉ áp phiên mà biết bao “người cũ” đã kịp mềm môi câu hát nơi đầu sàn, cuối bãi…
Mới đây, MXH lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cụt tay có những hành động lái xe máy vô cùng nguy hiểm, thậm chí lạng lách qua các phương tiện đang dừng đèn đỏ tại Bình Dương, khiến nhiều người không khỏi thót tim.
Lấy vũ khí của địch để đánh địch là truyền thống của quân du kích Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhưng cách lấy vũ khí địch đánh địch như Quân đoàn 2 đã làm sau trận Đà Nẵng thì có lẽ là một trường hợp độc nhất trong cả cuộc chiến.
Mảnh đất Bắc Ninh là quê hương của hàng loạt nghệ sĩ nổi danh, có nhiều cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Tiêu biểu trong số đó có NSND Quốc Trượng, NSND Hồng Vân, NSND Tự Long, NSƯT Xuân Hinh...
3
5