Thứ hai, ngày 31/03/2025 08:00 GMT+7

Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu “đất vàng” hồ Gươm

Thứ hai, ngày 31/03/2025 08:00 GMT+7
Hà Nội có chủ trương di dời trụ sở, nhà dân ở phía Đông hồ Gươm để mở rộng không gian công cộng. Nhiều người dân hoang mang, không biết cuộc sống mới sẽ thay đổi ra sao khi phải rời khu vực này.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 1.
Thống kê của UBND quận Hoàn Kiếm, để thực hiện dự án xây dựng công viên - quảng trường đặc biệt ở phía Đông hồ Gươm, 47 chủ sử dụng nhà đất phải di dời, trong đó có 12 cơ quan, 35 nhà dân. Tổng diện tích dự kiến nghiên cứu thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Quảng trường- công viên khu vực phía Đông hồ Gươm khoảng 2,14 hec-ta, phạm vi ranh giới từ phía Tây giáp hồ Gươm, phía Bắc giáp khu dân cư, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 2.
Với 35 hộ dân nằm trong phạm vi triển khai dự án phải di dời. Hà Nội sẽ áp dụng chính sách đền bù cao nhất, bố trí tái định cư bằng đất tại huyện Đông Anh đối với trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 3.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, với vị trí đắc địa ngay sát hồ Gươm, các hộ gia đình bên ngoài mặt phố tận dụng tối đa diện tích để kinh doanh, buôn bán. Vỉa hè khu vực này được nhiều hộ tận dụng để bán nước, quán ăn phục vụ người dân, du khách, chủ yếu là quán cà phê, quán ăn…
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 4.
Khác với vẻ sang trọng, hiện đại của các cửa hàng ngoài mặt phố, các hộ dân phía trong các con ngõ nhỏ trong diện di dời đang sống trong các căn hộ chật chội, tối tăm, xuống cấp. Phía trong con ngõ số 61 phố Đinh Tiên Hoàng rộng chưa đến 1 m nhưng là lối đi chung của gần 20 hộ dân.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 5.
Các căn nhà ở đây hầu hết đang xuống cấp với lối đi lại chật hẹp, ẩm ướt.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 6.
Bước vào trong, lối đi vào các căn hộ cực kỳ tối tăm với nhiều loại dây điện chằng chịt, những bức tường mất cả mảng vôi vữa. Không chỉ thiếu ánh sáng tự nhiên và chật chội, hầu hết các hộ gia đình phải dùng chung nhà vệ sinh. Vì không gian trong nhà chật hẹp, người dân tận dụng triệt để diện tích bên ngoài để làm nơi cất đồ đạc, vật dụng cá nhân và gia đình.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 7.
Mái nhà của một hộ dân đã hư hỏng nặng, khu vực bếp phải che chắn tạm bợ bằng tấm bạt để che mưa nắng.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 8.
Bà Nguyễn Kim Thanh (sống tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng) chia sẻ, bà đã gắn bó và sinh sống tại đây được 70 năm. Mặc dù nhà ở có phần chật chội nhưng gia đình đã quen với nếp sống tại đây. Khi biết tin gia đình sắp phải di dời, bà Thanh và gia đình lo lắng vì đã quen với cuộc sống ở gần hồ Gươm, nếu chuyển đi nơi khác thì không biết làm thế nào, mất bao nhiêu năm nữa mới làm quen được nơi ở mới.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 9.
"Từ xưa đến nay, tôi đã quen với việc bán hàng quanh khu vực hồ Gươm để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi phải di rời đi nơi khác, tôi chưa biết mình sẽ làm gì để kiếm sống mà tôi còn không có lương hưu, nên mong muốn ngoài đền bù, hỗ trợ xứng đáng thì thành phố cũng tạo việc làm phù hợp cho chúng tôi", bà Thanh nói.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 10.
Phòng tắm riêng nhà bà Thanh rộng chưa đến 1m2.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 11.
Tương tự, ngõ 24 Lý Thái Tổ là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân qua nhiều thế hệ, cùng chia sẻ lối đi chung chật hẹp. Khu vực này xuống cấp trầm trọng, tường phủ đầy rêu mốc, bên trong ẩm thấp và thiếu sáng.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 12.
Đường dây điện chằng chịt rất nguy hiểm.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 13.
Lối vào ngõ chỉ đủ rộng cho một người qua, nếu có người đi ngược chiều, họ phải chen sát nhau để đi.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 14.
Chị Nguyễn Trang (sống tại ngõ 24 Lý Thái Tổ) cho biết: “Tôi về đây làm dâu, sinh sống tại đây đã được 30 năm. Khi nghe tin phải di dời nơi ở, tôi rất bất ngờ vì quen với cuộc sống ở đây, nơi có đầy đủ tiện ích. Dù tiếc nuối ngôi nhà gắn bó với nhiều kỷ niệm, tôi vẫn hoàn toàn ủng hộ chủ trương di dời của thành phố, nhưng khi di dời phải hỗ trợ, bồi thường xứng đáng và đảm bảo cuộc sống cho gia đình tôi”.
Cảnh sống chật chội, tối tăm của các hộ dân sắp di dời khỏi khu đất vàng hồ Gươm- Ảnh 15.
Nhiều người dân sinh sống trong khu vực phải di dời cũng đồng tình với việc giãn dân, vì họ hiểu rằng đó là bước đi cần thiết để Hà Nội phát triển bền vững. Điều người dân phố cổ mong muốn là chính quyền có phương án hợp lý, đảm bảo cho họ có cuộc sống tốt hơn sau khi di dời. Cùng với việc nghiên cứu quy hoạch, cải tạo khu vực phía Đông hồ Gươm thành khu quảng trường - công viên đặc biệt, Hà Nội cũng lập đồ án thiết kế đô thị riêng khu vực Bắc hồ Gươm, Nam phố cổ, chủ đạo là quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.