Cảnh tuyệt đẹp như trong cổ tích của vườn hồng Nam Anh (Nghệ An) khi vào mùa
Những vườn hồng sai quả đỏ rực dưới chân núi Đại Huệ, Nam Đàn, Nghệ An đã tạo thành bức tranh tuyệt đẹp, mang đậm mầu sắc cổ trang, khiến giới trẻ khắp nơi tìm về chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc hiếm có trong năm ở nơi đây.
Cảnh tuyệt đẹp như trong cổ tích của vườn hồng Nam Anh (Nghệ An) khi vào mùa
Những vườn hồng sai quả đỏ rực dưới chân núi Đại Huệ, Nam Đàn, Nghệ An đã tạo thành bức tranh tuyệt đẹp, mang đậm mầu sắc cổ trang, khiến giới trẻ khắp nơi tìm về chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc hiếm có trong năm ở nơi đây.
Mùa hồng Nam Anh đang đến, những vườn hồng sai quả dưới chân núi Đại Huệ đã chín vàng. Hiện xã Nam Anh có gần 100 ha hồng trồng ở nhiều xóm, trong đó có 85 ha đã cho thu hoạch.
Hồng đỏ Nam Anh là một trong những đặc sản của vùng quê này. Vào thời điểm thu hoạch, dọc Quốc lộ 46 từ cầu Mượu đến Thị trấn Nam Đàn, có thể bắt gặp nhiều người dân trải bạt ni lông ngay bên hè đường bán hồng. Đi vào trong từng xóm, những vườn hồng chín đỏ lựng khiến khung cảnh như trong một bộ phim cổ trang khiến giới trẻ vô cùng thích thú. Nơi đây cũng đã trở thành địa điểm thu hút khách thăm quan, giới nhiếp ảnh và cả những cặp đôi đến chụp ảnh cưới.
Cây hồng ở Nam Anh đã bén rễ hàng chục năm qua. Trung bình mỗi nhà có vài cây đã cho thu hoạch gần tấn quả. Năm nay hồng được mùa hơn so với những năm trước, đường lên núi Đại Huệ đẹp như một bức tranh khổng lồ nên thu hút rất nhiều người tới đây chụp ảnh, check in cùng vườn hồng, thậm chí có hàng chục đôi uyên ương chọn nơi đây để chụp ảnh cưới, lưu giữ lại những khoảnh khắc rất đẹp.
Anh Hiếu, một người đến chụp ảnh cưới tại vườn hồng cho biết: Bản thân tôi vốn mở studio chụp ảnh cưới, bình thường hay đi chụp ảnh cưới cho những người khác, nay mới đến lượt mình. Vốn dĩ vợ tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp với vuờn hồng nên từ sáng sớm chúng tôi đã di chuyển từ Đô Lương sang đây. Công nhận nơi đây rất đẹp, thơ mộng nên thu hút được rất nhiều bạn trẻ từ khắp các nơi qua đây chụp ảnh.
Rất nhiều góc chụp đẹp với vườn hồng nơi đây khiến các bạn trẻ thích thú.
Mùa hồng ở Nam Anh bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài gần hết năm dương lịch, khắp các vườn nhà, vườn rừng, đi đâu cũng thấy vàng rực một màu hồng. Đầu mùa, hái quả lựa chọn, cuối mùa thu hoạch đại trà. Hồng sau khi hái về được ủ khô hoặc ngâm trong nước khoảng 3 - 4 ngày đêm, mới ăn được. Hồng ủ thì chín mềm, chuyển màu đỏ thắm, còn hồng ngâm thì vẫn giòn, giữ màu vàng tươi.
Xu hướng du lịch trải nghiệm với thời gian ngắn trong 01 buổi hay 01 ngày về vùng nông thôn có những đặc sản nổi bật sẽ là lựa chọn mới. Với khoảng thời gian tuy ngắn nhưng lại được hòa mình vào cuộc sống của người địa phương, tự tay hái những đặc sản "sạch" ngay tại vườn sẽ rất thú vị và đưa lại những trải nghiệm khó quên cùng những bộ ảnh đẹp làm kỉ niệm.
Tối nay (25/4), TP HCM tổ chức buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ 16h30, khu vực trung tâm Thành phố đã chật kín người dân và du khách. Hòa vào dòng người xem diễu binh, có cả những du khách nước ngoài mặc áo cờ đỏ sao vàng.
Ông Lê Văn Vân (63 tuổi) trú tại thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum hiện đang nuôi hơn 600 con rắn ráo trâu, loài vật "khiếp đảm" với nhiều người nhưng lại vô cùng lành tính, thu về hàng trăm triệu mỗi năm nhờ kỹ thuật nuôi độc đáo.
Để kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2025) thống nhất đất nước, nhiều sản phẩm quà tặng, lưu niệm độc đáo được tung ra thị trường, đặc biệt những thỏi bạc in hình ảnh xe tăng húc đổ Dinh Độc lập thu hút nhiều sự quan tâm của người dân.
Những ngày này, các con phố tại TP.HCM nhộn nhịp người và xe đi dưới sắc đỏ rực của cờ tổ quốc. Người dân vô cùng háo hức và phấn khởi khi sáng sáng được ngắm máy bay, tối lại được xem diễu binh hợp luyện mừng đại lễ.
Giữa Thủ đô chi chít nhà cao tầng và khói bụi, nhiều người ngạc nhiên khi có một người đàn ông nuôi cả một đàn ong trong nhà. Không phải để lấy mật, cũng chẳng vì kinh tế, đàn ong với anh chỉ đơn giản là những “người bạn nhỏ” – mang lại cảm giác thư giãn, bình yên mỗi khi ngắm nhìn.
Trung Quốc sắp khánh thành cây cầu Huajiang Grand Canyon được cho là cao nhất hành tinh, vượt núi xuyên mây, đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong kỹ thuật xây dựng cầu đường.
Nuôi một loài kiến vốn được coi là hung dữ trong chính vườn ca cao của mình, lão nông Nguyễn Thanh Long, xã Phước Cát 2, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, đã thu về kết quả khiến nhiều người bất ngờ: Năng suất cao nhất xã, thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Sau lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cư dân mạng lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh các chiến sĩ cùng người dân cùng hòa giọng hát vang ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” khiến nhiều người rưng rưng xúc động.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Khu vực Thanh Hóa-Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất, 45-50%. Vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa rào, rải rác có giông, cục bộ mưa to.
Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh Sơn La vừa bàn giao phân bón cho các hộ nông dân tham gia mô hình thâm canh cà phê hữu cơ tại bản Ka Láp, xã Chiềng Ngần (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La). Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng cà phê, hướng tới sản xuất cà phê bền vững.