Chủ nhật, ngày 20/07/2025 14:32 GMT+7

Chiến sĩ trẻ Quân đoàn 34 “vượt nắng, thắng mưa” trên thao trường nhiệm vụ A80

Gia Bình Chủ nhật, ngày 20/07/2025 14:32 GMT+7
Cơ động từ Miền Nam ra luyện tập tại Hà Nội, các chiến sĩ trẻ cảm nhận ngay câu nói “nắng Sơn Tây, mây Ba Vì” nhưng tất cả cùng đồng lòng, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ A80.

16h chiều 18/7, nắng vẫn gắt trên khu vực đường băng sân bay Hòa Lạc. Lúc này, cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34 bắt đầu tập hợp để luyện tập diễu binh, diễu hành dịp Kỷ nhiệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khách nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) – nhiệm vụ A80.

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34 đã cơ động từ Miền Nam ra Hà Nội khoảng một tháng trước và được bố trí đóng quân, luyện tập tại khu vực gần với sân bay Hòa Lạc.

Đa phần các chiến sĩ trong đội hình khối là con em đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, lần đầu tiên được ra Hà Nội và tham gia diễu binh, diễu hành trong đội hình lớn.

Trên thao trường, Thượng úy Trần Khánh Sơn, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, chia sẻ: “Trước khi ra Hà Nội, thủ trưởng nói mọi người sẽ được thưởng thức nắng Sơn Tây, mây Ba Vì và tới nơi, tôi mới cảm nhận câu nói đó. Thời tiết ở đây khắc nghiệt lại thêm cường độ luyện tập cao nên một số đồng chí gặp vấn đề sức khỏe. Tuy vậy, với sự đồng lòng của cán bộ chiến sĩ và giúp đỡ của cấp trên, tất cả đã vượt qua khó khăn và thích nghi dần với thời tiết, khí hậu ở đây, ra sức tập luyện với tinh thần cao nhất”.

Trước A80, Thượng úy Sơn từng tham giam nhiệm vụ A50, diễu binh, diễu hành dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (dịp 30/4) tại TP.HCM. Lần này, anh tiếp tục được cấp trên tin tưởng giao quản lý, huấn luyện các chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ A80 của Quân đoàn.

Clip: Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 luyện tập diễu binh, diễu hành.

Là sĩ quan trẻ mới ra trường, Sơn cho biết khó khăn nhất là chưa có kinh nghiệm diễu binh, diễu hành nhưng nhờ được tập huấn các cấp và thường xuyên được giáo viên hướng dẫn nên anh từng bước khắc phục. Thậm chí đến thời điểm này, Sơn còn “đặt tiêu chuẩn cao hơn cấp trên đề ra” và anh đã dần đạt được các mục tiêu đó.

“Qua các lần hợp luyện và đặc biệt tại buổi Tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miến Môn), các giáo viên chấm kết quả của chúng tôi rất cao. Thực sự rất vui vì công sức, thời gian của anh em trong khối bỏ ra đã nhận lại kết quả tốt”, Thượng úy Sơn chia sẻ.

Đội hình khối tác chiến điện tử tại buổi Tổng hợp luyện hôm 17/7 tại Trường bắn Quốc gia 4, Miếu Môn (TB4).

Dịp A80, Quân đoàn 34 phụ tránh khối diễu binh của lực lượng Tác chiến điện tử với Khối trưởng là Thượng úy Nguyễn Trung An, thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 34.

Là người đi đầu trong khối, An cho biết: “Từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi đã xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và là Khối trưởng, tôi luôn ý thức rõ vai trò nòng cốt, tiên phong, nỗ lực rèn luyện, dẫn dắt toàn đội hình khối đúng tiến độ, yêu cầu đề ra”.

Thượng úy Nguyễn Trung An, Khối trưởng khối Tác chiến điện tử.

“Được sải bước qua lễ đài trong đội hình khối Tác chiến điện tử là điều vinh dự lớn lao, khoảnh khắc thiêng liêng mỗi người quân nhân đều khắc ghi. Khi bước chân qua lễ đài, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào, kiêu hãnh của thế hệ hôm nay, tiếp nối cha anh, tiếp nối truyền thống quyết chiến và chiến thắng. Đây cũng là giây phút mọi nỗ lực, từng giọt mồ hôi chúng tôi bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng”, Thượng úy An chia sẻ.

Theo anh, đơn vị luyện tập hằng ngày, bất chấp thời tiết nắng nóng hay mưa rào nhưng tất cả cùng thống nhất, đồng lòng vượt qua thời tiết khắc nhiệt. Tất cả đều cố gắng với nỗ lực và quyết tâm cao nhất cho sự thành công của ngày Hội non sông, đất nước.

Các khối diễu binh được dẫn đầu bởi khối trưởng và tổ Quân kỳ.

Là người con đồng bào Tây Nguyên lần đầu được ra Hà Nội, chiến sĩ Y Kiu Ktul cho biết nơi đây nắng, oi hơn ở quê mình rất nhiều, nhưng điều khó khăn hơn là lo bản thân sẽ “hồi hộp, bước đi không tự tin”.

Tuy vậy, qua nhiều ngày luyện tập, Y Kiu Ktul cùng đồng đội ngày càng hoàn thiện hơn về động tác, bản lĩnh cũng vững vàng hơn, điều này được thể hiện trong mỗi bước chân của chàng lính trẻ.

Đặc biệt được tham gia đội hình của đơn vị trong buổi Tổng hợp luyện hôm 17/7, Ktul đã cùng đồng đội rất tự tin sải bước trước sự quan sát của thủ trưởng các cấp và của những khối diễu binh khác. Điều hạnh phúc hơn cả đó là sự ghi nhận và lời khen của thủ trưởng Bộ Quốc phòng dành cho toàn khối.

Một số hình ảnh Dân Việt ghi nhận:

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 cơ động ra thao trường, chuẩn bị luyện tập.

Các chiến sĩ hăng say luyện tập hằng ngày, bất kể thời tiết nắng hay mưa.

Trong cái nắng nóng lên tới 40 C, các chiến sĩ vẫn kiên trì luyện tập ke chân (nâng cao chân) thời gian dài để có thể tạo ra đội hình đi đều, đẹp.

Khi không luyện tập, vũ khí, trang bị được xếp gọn gàng, ngay ngắn.

Cán bộ điều chỉnh động tác cho chiến sĩ tham gia diễu binh sao cho chuẩn xác nhất.

Phía sau các chiến sĩ là biên đội trực thăng, cũng luyện tập cho nhiệm vụ A80.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.