Việc đầu tư xây dựng chợ dân sinh nhằm góp phần làm giảm tình trạng chợ cóc, chợ tạm phát sinh, gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông. Nhưng bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhiều trường hợp xây dựng chợ rồi bỏ hoang, dẫn đến tình trạng lãng phí tài sản của nhà nước và mất mỹ quan đô thị.
Ngày 7/5/2013, UBND huyện Từ Liêm (cũ) đã có Văn bản số 228/QĐ-UBND "Chấp thuận điều kiện, bố trí kế hoạch, chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng chợ dân sinh thôn Tây Mỗ, xã Tây Mỗ", diện tích 3.600m2, kinh phí đầu tư 22,5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2015.
Chợ Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được đầu tư với quy mô 3.600 m2, gồm nhà chợ chính, nhà ban quản lý và công trình phụ trợ. Tổng kinh phí xây dựng 22,5 tỷ đồng, được chấp thuận vào ngày 7/5/2013, nhưng đến nay công trình vẫn bị bỏ hoang, chưa thể đưa vào sử dụng.
Do bị bỏ hoang lâu năm, không gian trong chợ bị cỏ, cây dại, cây leo... bao phủ.
Dự án đầu tư xây dựng chợ Phúc Lý được phê duyệt tại Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 về việc phê duyệt Dự án đầu tư công trình xây dựng chợ Phúc Lý xã Minh Khai (nay là phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội). Dự án được khởi công từ tháng 10/2010, nhưng đến tháng 10/2017, dự án mới hoàn thành công tác đầu tư xây dựng.
Chợ Phúc Lý được xây dựng trên diện tích hơn 3.900m2. Trong đó, 3.000m2 được sử dụng để xây dựng một nhà chợ chính (2 tầng) và khu bán hàng ngoài trời, khoảng 900m2. Tầng 2 nhà chợ sẽ dành cho các tiểu thương kinh doanh vải, các mặt hàng thời trang; tầng dưới phục vụ kinh doanh hàng khô, đồ gia dụng, văn phòng phẩm…
Nằm ở cánh đồng hoa Tây Tựu, dù cơ sở vật chất khang trang nhưng chợ Phúc Lý (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn bỏ hoang, chưa đi vào hoạt động suốt gần 7 năm qua.
Được đầu tư xây dựng khang trang nhưng chợ Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại bị bỏ hoang gần 10 năm. Phía bên ngoài chợ, cỏ mọc um tùm, bên trong trở thành nơi ở của nhiều công nhân.
Chợ Xuân Phương nằm sát mặt tuyến đường đôi nối khu đô thị Xuân Phương đến quốc lộ 32.
Hiện tại, các hạng mục tường rào một số đoạn đã nứt, sắt hoen gỉ. Bên trong chợ, cây cối um ùm, mọc cao quá đầu người. Người dân sống trong khu vực cho biết, phường Xuân Phương có 1 chợ dân sinh, do hợp tác xã Xuân Phương quản lý nhưng 5 ngày mới họp 1 lần. Người dân muốn vào chợ gần nhất thì phải di chuyển khoảng 2 km xuống chợ Vân Canh (huyện Hoài Đức).
Dự án chợ Phú Đô được UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 12/11/2014. Chợ được xây dựng và hoàn thành vào cuối năm 2016 với tổng kinh phí 18 tỷ đồng.
Chợ dân sinh Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được xây dựng và hoàn thành với tổng vốn đầu tư 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, trông suốt 8 năm, chợ vẫn bỏ hoang, tiểu thương phải chật vật buôn bán ngay sau lớp hàng rào chợ.
Mặc dù được xây mới hoàn toàn nhưng do bỏ hoang lâu năm nên chợ rất nhếch nhác và nhiều hạng mục bị xuống cấp.
Khai trương tháng 1/2018, mặc dù được đầu tư khang trang, ban quản lý viết thư ngỏ mời tiểu thương với những cam kết ưu đãi hấp dẫn, nhưng chợ dân sinh Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa một ngày hoạt động.
Khai trương tháng 1/2018, mặc dù được đầu tư khang trang, ban quản lý viết thư ngỏ mời tiểu thương với những cam kết ưu đãi hấp dẫn, nhưng chợ dân sinh Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa một ngày hoạt động.
Cổng và tường rào bên ngoài chợ Tây Mỗ đổ nát, cỏ cây mọc um tùm, rác thải chất đống. Bên trong các gian phòng ở chợ chất đống quần áo, chăn màn cũ nát, kim tiêm vương vãi...
Tại chợ Phúc Lý, 4 mặt chợ thì có đến 2 mặt tiếp giáp cánh đồng hoa, chỉ có mặt trước tiếp giáp tuyến đường đôi Tây Thăng Long, 1 mặt cạnh bên tiếp giáp với đường rộng khoảng 3 mét. Hiện tại, tường rào, rào chắn, cột đèn, mái... đã có phần hoen gỉ, bong chóc sơn và ố vàng...
Đáng chú ý, khu vực ngoài trời của chợ Phúc Lý hiện đang thành nơi trông xe.
Bên trong chợ Xuân Phương cây cối um ùm, mọc cao quá đầu người, các hạng mục cũng đang dần xuống cấp.
Rào sắt ở cổng sau chợ bị cưa, đây là một trong những lối đi của người dân sinh sống bên trong chợ.
Mặc dù được xây mới hoàn toàn nhưng do bỏ hoang lâu năm nên chợ dân sinh Phú Đô rất nhếch nhác và nhiều hạng mục bị xuống cấp. Gần đây, một số công nhân đã đến tu sửa, chỉnh trang các hạng mục ở chợ.
Chợ dân sinh Lĩnh Nam rộng 3.000m2 bao gồm khu chợ chính 2 tầng, khu ngoài trời, chợ xây dựng trên cơ sở mô hình chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại. Theo bố trí, chợ gồm 2 tầng, tầng 1 gồm 94 sạp hàng thuộc 5 ngành hàng: thực phẩm tươi sống, rau củ quả, ăn uống, thực phẩm chế biến, hoa quả; tầng 2 bố trí 75 sạp hàng gồm: văn phòng phẩm, hàng khô, hàng gia dụng, quần áo may mặc. Tuy nhiên, hiện tại, tầng 1 chợ dành cho các sạp hàng buôn bán giờ đây trở thành chỗ trông giữ xe ôtô. Theo đại diện ban quản lý chợ Lĩnh Nam, mặc dù áp dụng các ưu đãi nhưng chợ vẫn không có tiểu thương đăng ký kinh doanh.
Ngay sau lớp hàng rào chợ Phú Đô, các tiểu thương vẫn phải buôn ngay tại mặt đường và trong chợ tạm xập xệ. Một tiểu thương tại đây cho biết, trước đây khi buôn bán ở chợ Phú Đô thì các tiểu thương buôn bán thuận lợi, từ khi xây dựng chợ, phải chuyển về chợ tạm khiến việc kinh doanh khó khăn do cơ sở vật chất xập xệ, nhiều người phải buôn bán ngay tại mặt đường. Giờ chỉ mong được vào chợ mới cho đỡ khổ.
Cách chợ Phúc Lý khoảng 500 mét, tiểu thương và người dân đang mua bán ở chợ cóc ven đường Phú Minh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Chị Nguyễn Thị Thu (Người dân sống gần khu vực chợ Phúc Lý) chia sẻ, thực tế người dân cũng mong chợ hoạt động, vì như thế sẽ không còn tồn tại chợ tạm, chợ cóc gây mất mỹ quan. Tuy nhiên, do chợ nằm ở vị trí không thuận lợi cả về giao thông lẫn cách xa khu dân cư nên không thuận tiện cho việc mua bán.
Cách chợ Tây Mỗ khoảng 200m là khu chợ tạm của người dân. Người dân sống trong khu vực cho biết, do địa điểm xây chợ Tây Mỗ xa trung tâm, nhiều người không muốn đến giao thương vì ngược đường và quan trọng nhất là gần nghĩa trang nên rất ngại đến buôn bán. Bà Trần Thanh Hằng (người dân sống trong khu vực) chia sẻ, chợ Tây Mỗ nằm cạnh nghĩa trang và xa khu dân cư là lý do chính dẫn đến người dân không muốn lại gần giao thương, buôn bán.
Trong khi đó, cách chợ Lĩnh Nam khoảng 500m, mặt đường Lĩnh Nam lại là nơi tụ tập, kinh doanh, buôn bán của người dân. Nhiều tiểu thương tại đây cũng cho rằng, do chợ nằm ở vị trí không thuận lợi về giao thông nên mặc dù ban quản lý chợ có mời gọi vào kinh doanh với ưu đãi hấp dẫn nhưng cũng không muốn đăng ký hoạt động.
Theo các chuyên gia, trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay có rất nhiều khu chợ dân sinh xây xong rồi bỏ hoang. Nhưng trên thực tế, bài toán về việc tháo gỡ vướng mắc, đưa chợ dân sinh vào hoạt động theo đúng công năng chưa bao giờ đơn giản. Để dẫn đến việc chợ xây xong bỏ hoang, trách nhiệm thuộc về các nhà quy hoạch, các lãnh đạo không có tầm nhìn, tư duy không trúng, không khảo sát kỹ nhu cầu của người dân trước khi triển khai dự án.
Theo Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội Nguyễn Thế Điệp, từ khi bắt tay vào quy hoạch, các đơn vị quy hoạch phải định hướng vị trí của chợ theo đúng nghĩa "trung tâm của các loại trung tâm, trung tâm của các dịch vụ”. Để làm được điều này, đòi hỏi các đơn vị quy hoạch phải có tầm nhìn, định hướng rõ ràng chứ không thể đưa chợ ra một địa điểm hiu quạnh, không có người vào, không giao lưu thuận lợi.
Chị Trà My, trưởng phòng marketing một công ty xây dựng nền tảng bán hàng online ở Hà Nội cho biết, sau dịch Covid-19, người tiêu dùng chuyển dịch mạnh mẽ. Trước đây tệp khách hàng thích mua sắm online chủ yếu là giới trẻ nay chuyển sang nhóm 40-60 tuổi. Sự phát triển của sàn thương mại điện tử đã cạnh tranh với chợ truyền thống nhờ sản phẩm đa dạng, khuyến mãi lớn và tính tiện lợi. Mua hàng thông qua điện thoại dễ dàng tiếp cận được người trẻ Việt Nam với khung thời gian sử dụng điện thoại lên đến 20-25 giờ mỗi tuần.
Dự án đường ven biển qua tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư là 4.641 tỷ đồng. Hiện dự án đã thực hiện được 89,2% giá trị hợp đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo động lực phát triển kinh tế các làng quê ven biển Nghệ An.
Tối nay (22/4), trong khuôn khổ chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc Nam”, Hà Nội sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa hoành tráng tại đường đua F1. Để có trải nghiệm xem pháo hoa một cách thuận tiện và trọn vẹn, người dân cần lưu ý các phương án di chuyển và tìm vị trí lý tưởng.
10 người trong một đại gia đình ở Long An đã có mặt tại TP HCM để hoà chung cùng không khí 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sáng 22/4, họ đã cùng nhau ngắm nhìn máy bay chiến đấu Su-30MK2 và Yak130, trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời.
Dự án đường ven biển qua tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư là 4.641 tỷ đồng. Hiện dự án đã thực hiện được 89,2% giá trị hợp đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo động lực phát triển kinh tế các làng quê ven biển Nghệ An.
UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung tuyến đường sắt đô thị kết nối TP.HCM - Cần Giờ vào danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 188 của Quốc hội.
Chiều ngày 21/4, nhiều cửa hàng đang kinh doanh ở tòa nhà Hàm cá mập chính thức dừng hoạt động, bắt đầu dọn dẹp để bàn giao mặt bằng nhằm chuẩn bị cho việc phá dỡ, mở rộng hồ Gươm về phía Đông.
Xã đảo duy nhất của TP HCM không sáp nhập là xã Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP HCM). Nơi đây được nhiều bạn trẻ tìm đến trong những chuyến du lịch ngắn ngày.
Dự án Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội có quy mô hơn 32 ha, nằm tại phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Hanel làm chủ đầu tư. Sau 15 năm, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, gây lãng phí lớn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam, Bộ trưởng Phan Văn Giang tô son cột mốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị... là loạt ảnh ấn tượng tuần do PV Dân Việt ghi lại.
Chiều ngày 19/4, gia đình, người thân cùng các đồng đội đã tiễn đưa Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải về nơi an nghỉ cuối cùng tại tại quê nhà thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên).
Khán đài với sức chứa hơn 5.000 chỗ phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) cơ bản đã hoàn thiện.
Nụ cười rạng rỡ của trẻ em dân tộc Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được ghi lại trong những bức ảnh kỷ yếu đầy ý nghĩa, với lá cờ Tổ quốc thân thương trên tay.
Khối đoàn quần chúng nhân dân gồm nông dân, trí thức, học sinh sinh viên… tươi tắn, rạng rỡ trong buổi hợp luyện diễu binh trước Dinh Độc Lập tối 18/4. Nhiều người cho biết cảm xúc vừa tự hào lẫn hồi hộp trong lần đầu tiên diễu hành trước sân khấu chính.
Những đoàn xe tải cỡ lớn, chở đá, cát, xi măng... xuất hiện thường xuyên trên đường mòn Hồ Chí Minh đã được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm.
Trước diễn biến đê sông Đuống (đoạn đê hữu Đuống, thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) bị sạt lở nghiêm trọng, chỉ còn cách nhà dân khoảng 35 m, UBND TP Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp.
Tối 18/4, 38 khối vũ trang lần đầu hợp luyện diễu binh trước Dinh Độc Lập để chuẩn bị cho buổi biểu diễu binh chính thức vào sáng 30/4. Người dân, du khách khắp nơi đổ về đứng hai bên đường, vẫy cờ hoa chào các chiến sĩ.
Dưới cái nắng như nung, gió Lào khô khốc, hàng nghìn công nhân trên công trường cao tốc Bắc – Nam đoạn Bãi Vọt - Vũng Áng đang vất vả, ướt đẫm mồ hôi tăng ca ngày đêm, dốc sức chạy đua để nhanh chóng hoàn thành những hạng mục cuối cùng của dự án trọng điểm này.
Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đã ngã xuống trong lúc thực hiện nhiệm vụ cao cả – bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy. Sự hy sinh của anh là minh chứng rõ nét cho tinh thần dũng cảm, lòng trung thành và sự tận tụy của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Sông Nhuệ đoạn chạy qua Hà Nội hiện đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, tuy nhiên một viễn cảnh sông Nhuệ trở thành trục sinh thái - văn hóa rất được mong đợi.