Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đưa ra quyết định hiến đất là điều không dễ dàng đối với bất cứ gia đình hay cá nhân nào, nhất là hiện nay đất được ví như "tấc đất, tấc vàng". Thế nhưng, với Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến - Lò Văn Phới được hiến đất vì cộng đồng là sự sẻ chia hạnh phúc. Ông Lò Văn Phới cũng là đảng viên hiến đất đầu tiên và nhiều nhất tại xã Ngọc Chiến.
Trao đổi với PV Báo Dân Việt về việc hiến đất mở đường của mình, Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới cho biết: Ngọc Chiến là xã vùng III của huyện Mường La, kết cấu hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ, giao thông đi lại khó khăn. Năm 2020, Đảng uỷ xã Ngọc Chiến ban hành Nghị quyết số 06 với chủ trương mở rộng các tuyến đường giao thông để thông thương và phát triển kinh tế, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến - Lò Văn Phới phấn khởi cho biết: "Ban đầu chỉ có một vài hộ dân hiểu rõ ý nghĩa việc làm của gia đình tôi và lan tỏa dần đến 200 hộ đều tình nguyện hiến đất. Nhờ có đường giao thông khang trang, kiên cố, xe ô tô đi lại dễ dàng đến tận nhà người dân, thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã. Đến nay, phong trào đã lan tỏa từ Bản Đông Xuông đến 7/15 bản với 1.000 hộ dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông nội bản". Ảnh: T.H
Ông Phới chia sẻ, từ những ngày đầu thực hiện vận động bà con nhân dân hiến đất mở đường giao thông, bản thân ông gặp rất nhiều khó khăn, vất vả.
"Mình đã nhận được rất nhiều những tâm tư, trăn trở của những người thân trong gia đình và bà con nhân dân trong bản về việc hiến đất. Đại bộ phận bà con nhân dân đều chần chừ, đắn đo trước việc hiến đất làm đường. Bởi lẽ, các công trình của bà con sinh sống hai bên ven đường đều đã được xây dựng kiên cố hóa" - ông Phới nhớ lại.
Trong lúc nhiều hộ dân chưa đồng thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến Lò Văn Phới đã tiên phong hiến gần 300 m đất mặt đường, trong đó có 227 m nằm trên quốc lộ 109 có tổng diện tích hơn 1.300 m2 với trị giá đất tính thời điểm bấy giờ là gần 2 tỷ đồng, chưa tính giá trị công trình xây dựng và hoa màu trên đất...
Tuyến đường trung tâm xã Ngọc Chiến mà Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới đã hiến đất để mở rộng. Ảnh: T.H
"Ban đầu vợ con mình cũng thắc mắc vì sao phải hiến nhiều đất như thế và Đảng, Nhà nước, chính quyền có hỗ trợ hay đền bù không? Nhưng sau đó bản thân tự thuyết phục rằng không có hỗ trợ hay đền bù đâu, bởi ai cũng vậy, mình có nhiều hiến nhiều, người ta có ít thì hiến ít. Mình là đảng viên thì mình phải đi đầu, gương mẫu", ông Lò Văn Phới nhớ lại.
Việc chỉ hiến đất đã khó, trong khi đó gia đình ông Lò Văn Phới đã xây dựng các công trình kiên cố trên phần đất sẽ hiến nên lại đặt ra một bài toán khó hơn.
"Riêng đối với gia đình mình, các công trình trên diện tích đất của gia đình đã được xây dựng kiên cố trên 20 năm. Khi ấy, vợ và các con mình cũng rất lo lắng vì không chỉ mất đất mà còn cả tài sản có giá trị trên đất thì sau này phải làm thế nào mới có thể xây dựng lại" - Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới nhớ lại.
Khi tôi hỏi ông rằng: "Khó khăn là như thế, vậy làm thế nào để ông thuyết phục được vợ con đồng thuận hiến đất xây dựng nông thôn mới?".
Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới trả lời: "Nếu ai cũng đòi quyền lợi thì chắc chắn không mở rộng đoạn đường này được. Muốn con cháu sau này có cuộc sống phát triển nhưng bây giờ không có đường giao thông thuận lợi, việc thông thương không được bảo đảm thì sẽ hạn chế. Mình thuyết phục vợ con cùng thống nhất sẵn sàng hiến đất, mở đường. Chủ trương của xã lấy bao nhiêu là hiến bấy nhiêu, nhà cửa cần cắt, cần phá bớt thì cũng nhất trí.
Ông Phới đã thuyết phục vợ con tự giác thực hiện tháo dỡ các công trình, hiến 1.300m2 đất, 30 cây ăn quả lâu năm tổng trị giá cả tiền tỷ để mở rộng đường. Trong đó sức người không thể thực hiện được hết, gia đình ông Phới đã phải thuê máy xúc để thực hiện. Mọi chi phí thực hiện tháo dỡ các công trình, gia đình ông Phới đều tự túc.
Trước những việc làm của gia đình ông Chủ tịch Hội Nông dân xã Lò Văn Phới, nhiều người dân trong bản đến xem, hỏi thăm. Thủa ấy, trong câu chuyện hàng ngày, người dân ở bản Đông Xuông - bản trung tâm của xã Ngọc Chiến thường rỉ tai nhau về một "tỷ phú" hiến đất là ông Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới.
Ông Phới phấn khởi nói: "Ban đầu chỉ có một vài hộ dân hiểu rõ ý nghĩa việc làm của gia đình mình và lan tỏa dần đến 200 hộ đều tình nguyện hiến đất. Vậy là con đường mòn chỉ rộng 2,5m ngày nào, nay đã rộng 4,5m, khang trang, kiên cố, xe ô tô đi lại dễ dàng đến tận nhà người dân, thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã. Đến nay, phong trào đã lan tỏa từ Bản Đông Xuông đến 7/15 bản với 1.000 hộ dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông nội bản".
Cùng với việc đất làm đường, gia đình ông Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới còn tặng Trường Mầm non xã 2.850 m2 để các cháu có chỗ học hành, vui chơi rộng rãi.
Ông Chiến bộc bạch: "Năm 2012, khi thấy trường mầm non của xã không có quỹ đất để xây dựng cơ sở trường, lớp, các cháu không có sân chơi, mình đã rất trăn trở. Với mong muốn các cháu mầm non sẽ có một môi trường học tập khang trang, để được học tập, vui chơi, gia đình mình đã quyết định hiến tặng cho trường mầm non Ngọc Chiến 2.800m2 đất để xây dựng trường lớp và tặng 1 nhà có sẵn trên đất sử dụng làm bếp nấu ăn cho các cháu ăn bán trú tại trường.
Mình rất vui, vì các cháu có nơi ăn, học, vui chơi đàng hoàng. Đây là điều kiện quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục những công dân tham gia xây dựng quê hương trong tương lai".
Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới bộc bạch, ông may mắn hơn người khác là có nhiều đất do trước kia lao động miệt mài có được nên mới chia sẻ cùng cộng đồng. Đặc biệt, trong suy nghĩ, mình là cán bộ, đảng viên, nên ông luôn gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong những năm qua, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến Lò Văn Phới, đã đầu tư cho 6 hộ nông dân cùng ở bản Đông Xuông với gia đình ông nuôi trâu, bò sinh sản theo hình thức nuôi rẽ. Hiện cả 6 hộ này đã thoát nghèo. Ảnh: T.H
Cùng với việc hiến tặng hàng nghìn mét vuông đất, trên cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến, trong suốt 10 năm qua, ông Lò Văn Phới đã tích cực vận động hội viên nông dân trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, thực hiện mô hình sản xuất.
Bản thân, gia đình ông Chủ tịch Hội Nông dân xã Lò Văn Phới cũng là tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình chăn nuôi trâu bò, ươm cây giống, các loại cây ăn quả và dịch vụ cung cấp phân bón. Từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên, sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi năm gia đình ông thu nhập 500 triệu đồng.
Được biết, những năm qua, gia đình ông Phới, đã đầu tư cho 6 hộ nông dân cùng ở bản Đông Xuông với gia đình ông nuôi trâu, bò sinh sản theo hình thức nuôi rẽ. Hiện cả 6 hộ này đã thoát nghèo. Đồng thời, cho 8 hộ nghèo vay vốn không tính lãi để phát triển sản xuất, với mức từ 15-20 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, còn tạo việc làm cho 30 lao động địa phương, với mức thu nhập 4,5-5 triệu đồng/tháng.
Ông Bùi Tiến Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến nhận xét: Chủ tịch Hội Nông dân xã Lò Văn Phới là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn thể hiện tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, ông Lò Văn Phới luôn đi đầu trong việc hiến đất, mở đường và đã hiến một diện tích đất rất lớn. Ông Lò Văn Phới chính là một nhân tố quyết định và đóng góp vào thành công rất lớn của việc thực hiện chủ trương vận động nhân dân hiến đất mở đường ở Ngọc Chiến.
Đồng chí Hoàng Thị Diệu Tuyết (SN 1950), nguyên Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã từ trần hồi 18 giờ 40 phút ngày 25 tháng 7 năm 2025 (tức ngày mùng 1 tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ), hưởng thọ 76 tuổi.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.