Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đêm cuối năm trước khi cả nước đón chào Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cũng như thường ngày, chị Ngô Thị Quang, tổ trưởng tổ môi trường 5, Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội – chi nhánh Đống Đa lại cùng nhiều nhân viên khác tất bật công việc thu dọn rác ngổn ngang trên vỉa hè, lòng phố.
Chị Ngô Thị Quang đã gắn bó với công việc vệ sinh môi trường 20 năm qua. Chị ở phòng chờ trước giờ bắt tay vào công việc. Ảnh: Gia Khiêm
Những ngày này, càng về khuya nhiệt độ giảm sâu khiến chị Quang thêm thấm lạnh. Chị bảo làm việc liên tục người nóng toát mồ hôi nhưng cứ dừng tay hoặc chờ đợi xe chở rác đến bốc chuyển đi thì rét thấu xương. Trong câu chuyện với PV Dân Việt, chị Quang kể đã gắn bó với công việc này suốt 20 năm qua. Từng đấy thời gian chị đón giao thừa ngoài đường với vô số kỷ niệm đáng nhớ.
Chị Quang miệt mài thu dọn rác ngổn ngang trên vỉa hè, lòng phố. Ảnh: Gia Khiêm
"Với mọi người giao thừa là thời khắc đón chào chuyển tiếp giữa ngày cuối cùng của năm cũ sang ngày đầu tiên của năm mới, cùng nhau quây quần bên gia đình, người thân. Mọi người cùng đi xem bắn pháo hoa đón chào năm mới. Tuy nhiên, với những công nhân môi trường như chúng tôi thì vào những ngày đó công việc bộn bề", chị Quang chia sẻ.
Công việc đặc thù bận là thế nhưng những lao công như chị Quang có cách đón giao thừa rất đặc biệt. Năm nào chị cũng được phân công làm nhiệm vụ thu gom rác tại khu vực hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa. Đây cũng là điểm tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới. Chính vì thế cảm xúc của chị cùng nhiều công nhân khác không bao giờ quên.
Bữa tối hiếm hoi của của chị Quang cùng những lao công ngày cuối năm. Ảnh: NVCC
"Vào thời điểm đó, cảm xúc của tôi rất vui và hồ hởi. Tôi được nhìn thấy nhiều người tấp nập đi xem pháo hoa. Đến 12h không ai được cầm chổi xẻng, 12h30 mới được cầm bởi không được xông đất sớm, làm gì thì làm cũng phải qua giờ đó. Mọi người xem bắn pháo hoa xong ra về thì lúc đó tiếp tục công việc của mình", chị Quang cười.
Cứ thế, công việc của nữ lao công luôn tay luôn chân đến rạng sáng. Chị cùng nhiều công nhân khác đẩy xe gom bê 140 thùng pháo đưa ra điểm tập kết để chuyển đi.
"Thùng pháo rất nặng nên mỗi lần xe chỉ đẩy được 3-4 thùng. Ngày hôm đó riêng công việc này cũng khiến anh chị em toát mồ hôi. Dọn thùng pháo xong mọi người tiếp tục quét dọn đường phố đến khi sạch bóng rác trở về nhà nghỉ ngơi cũng đã 3-4h sáng", chị Quang tâm sự.
Công việc vất vả nhưng chưa bao giờ chị Quang nghĩ sẽ bỏ cuộc. Ảnh: Gia Khiêm
Công việc vất vả là thế nhưng những công nhân như chị Quang thêm ấm lòng khi đêm 30 Tết được lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng một số cơ quan, đoàn thể đến thăm, chúc Tết.
"Có lúc đang đi làm có anh chị em, các cháu ra mừng tuổi tôi thấy vui lắm. Những lúc như vậy bao mệt nhọc gần như tan biến hết", chị Quang nói rồi chia sẻ, sau khi hoàn thành công việc chị mới về nhà để làm cơm cúng giao thừa.
"Trong suốt 20 năm qua chỉ duy nhất 1 năm tôi đón giao thừa ở nhà nhưng cũng rơi vào tình cảnh vô cùng đặc biệt. Năm 2007 trong lúc đi quét rác ở đường Nguyễn Chí Thanh tôi bị một thanh niên lái xe ngủ gật tông gãy chân. Năm đó tôi phải nghỉ làm mất 11 tháng. Đến giờ chiếc đinh đóng ở chân vẫn còn. Còn lại bao năm qua tôi vẫn chào đón năm mới ngoài đường", chị Quang cho hay.
Chị Nguyễn Ngọc Anh đã có 8 năm đón giao thừa ngoài đường. Ảnh: Gia Khiêm
Cũng như chị Quang, chị Nguyễn Ngọc Anh (31 tuổi, quê Hải Dương) 8 năm gắn bó với công việc làm công nhân môi trường cũng từng đó thời gian chị chưa được về quê đón giao thừa cùng gia đình, người thân.
"Tết năm nào cũng vậy chồng tôi lại đưa con về quê. Còn tôi thì vẫn tiếp tục công việc như những ngày thường. Vào ngày này được đi làm còn đỡ buồn chứ ở nhà trọ buồn tủi, nhớ nhà, cảm giác khó tả lắm", chị Ngọc Anh kể.
"Có lúc đang đi làm nhiều người đi qua gửi lời chúc mừng năm mới, có người dừng xe lại lì xì 20.000 đồng cùng lời chúc Tết tôi thấy ấm áp vô cùng", chị Ngọc Anh nói. Ảnh: Gia Khiêm
Theo chị Ngọc Anh, trong suốt những năm đón giao thừa ngoài đường chị nhớ nhất Tết năm 2020. "Đúng hôm giao thừa ấy Hà Nội xảy ra mưa đá, tôi đang làm việc ngoài đường mưa không kịp chạy. Hôm đó người ướt sũng vừa lạnh vừa đáng nhớ", chị Ngọc Anh hồi nhớ lại.
Vào dịp năm mới, với những công nhân như chị chỉ cần lời động viên của người dân như chúc mừng năm mới, chia sẻ công việc với mình thôi chị cũng cảm thấy vui rồi. "Có lúc đang đi làm nhiều người đi qua gửi lời chúc mừng năm mới, có người dừng xe lại lì xì 20.000 đồng cùng lời chúc Tết tôi thấy ấm áp vô cùng. Đó cũng là động lực để mình tiếp tục công việc của mình", chị Ngọc Anh tâm sự.
Tiếp lời chị Ngọc Anh, chị Quang trải lòng, công việc này vất vả lại thiếu nhân lực nên gần như cả năm chị không có ngày nghỉ. "Nghĩ lại nhiều lúc cũng nản khi thiếu người làm quá nhưng yêu nghề nên tôi luôn động viên bản thân cố gắng. Mấy tháng không có ngày nghỉ, nhà có việc cũng không nghỉ được.
Mình phải cố gắng thì anh chị em mới cố gắng cùng mình được, nếu mình bỏ cuộc thì chị em bỏ hết. Công việc bận tới đâu thì bận, tôi có thể ra muộn chứ chưa đùn đẩy công việc của mình cho ai. Có những hôm 3-4h sáng vẫn lang thang nhặt thảm cỏ là chuyện bình thường. Đó là công việc của mình, tôi vẫn làm", chị Quang trải lòng.
Trong dịp năm mới, chị Ngọc Anh mong tất cả mọi người đều khoẻ mạnh, cuộc sống sung túc. Còn với cá nhân chị mong luôn có sức khoẻ để được đi làm và chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.