Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bị cáo Phùng Anh Lê nói không đánh đổi để nhận hối lộ
Hôm nay (14/8), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội dự kiến sẽ tuyên án sơ thẩm vụ án không xử lý hình sự nhóm cướp ở Tây Hồ (TP.Hà Nội) vào năm 2016. Trong vụ án, có 4 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố.
Phùng Anh Lê bị truy tố tội "Nhận hối lộ", theo quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù, bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 9 đến 10 năm tù).
3 cựu thuộc cấp của Phùng Anh Lê ở Công an quận Tây Hồ bị truy tố tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", gồm:
Nguyễn Đức Châu - cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, bị đề nghị tù bằng thời hạn tạm giam (khoảng 10 tháng 27 ngày), trả tự do tại tòa; Vũ Công Ngọc - cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, bị đề nghị từ 8 đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Đình Trung - cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, cũng bị đề nghị từ 8 đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo.
Hội đồng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đang nghị án, 10 giờ sáng nay dự kiến sẽ tuyên án. Ảnh: BT
Trước khi bước vào nghị án, HĐXX đã cho 4 bị cáo nói lời sau cùng. Là người đầu tiên bước lên nói lời sau cùng, Phùng Anh Lê cảm ơn HĐXX đã đưa vụ án ra xét xử.
Bị cáo này trình bày, bản thân gia đình có bố làm công an, Lê làm công an, em gái làm công an, con làm công an, cháu làm công an, tức là mấy đời đều là công an.
"Bản thân có 37 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, 11 năm liền là chiến sĩ thi đua… 78 bằng khen các loại… với những thành tích như vậy, với sự cống hiến miệt mài, truyền thống như thế, tôi không bao giờ đánh đổi những thứ to lớn, vô cùng để lấy số tiền 110 triệu" – Lê nói.
Tiếp tục trình bày, bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng với những trọng trách đã từng đảm nhận khi công tác trong lực lượng Công an nhân dân thì Lê có vị trí cao nhất trong họ, Lê thấy tự hào và vinh dự khi được nhận trọng trách đó.
Bị cáo Phùng Anh Lê nói nếu được tuyên không có tội thì phúc lớn nhà mình, còn nếu bị tuyên có tội, Lê sẽ kháng án, kêu oan đến khi "không kêu được nữa thì thôi". Ảnh: BT
Với bản thân, Phùng Anh Lê nói luôn luôn tu dưỡng, trong công tác luôn đặt vấn nguyên tắc lên hàng đầu, do vậy Viện Kiểm sát truy tố tội "Nhận hối lộ", Lê khẳng định là không có.
"Viện Kiểm sát quy kết trong cáo trạng với tôi về tội chủ mưu trong việc tha trái pháp luật người đang bị bắt, người đang tạm giữ cũng không đúng quy định của pháp luật.
Điều này tôi vừa nói lúc tranh luận, cái quyết định thay đổi tội danh nói rất rõ tôi không phạm tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù"…" – cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ trình bày.
Theo bị cáo Lê, bị cáo cho rằng đây là bài học, nhưng cũng là tấm gương, vết nhơ trong việc ứng xử của các đồng chí lực lượng với nhau.
"Với lương tâm tôi, tôi không hổ thẹn, không thấy xấu hổ trước vong linh bố tôi, trước những gì linh thiêng, trước mẹ tôi, trước vợ các con tôi và những người thân yêu của tôi cũng như các đồng nghiệp đã công tác từ trước đến nay với tôi. Tôi không xấu hổ bởi tôi không phạm tội" – bị cáo Phùng Anh Lê nói.
Bị cáo là cựu lãnh đạo Công an quận Tây Hồ bày tỏ hy vọng, rằng tòa tuyên cho mình không phạm tội, "nếu có phạm tội, xin phép tòa cho tôi được chống án, cho tôi được kêu oan"… Nếu các cấp xét xử vẫn xét xử Lê có tội, bị cáo nói sẽ kêu oan đến các đơn vị khác, những người có thẩm quyền khác, đến lúc nào không kêu được nữa thì thôi, thậm chí kêu đến đến lúc chết.
"Đối với tôi tôi thấy cuộc sống rất ý nghĩa, rất tốt đẹp. Tôi yêu thương những người thân yêu của tôi trong gia đình; tôi trân trọng, yêu quý những người tôi coi là em, những người tôi coi là anh, những là đồng nghiệp với tôi, kể cả với Châu" – bị cáo Lê dãi bày.
Phùng Anh Lê không xin giảm án cho mình vì cho rằng mình không có tội trong vụ cướp năm 2016 ở quận Tây Hồ. Trong ảnh là các đối tượng trong nhóm cướp năm 2016 mà Công an Tây Hồ không xử lý bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xử phạt vào năm 2021. Ảnh: BT
Tiếp tục nói lời sau cùng, Phùng Anh Lê nói mang mạng sống, danh dự bản thân, mang bố mẹ, vợ, các con ra để khẳng định rằng Lê không phạm tội.
"Nếu tôi từ giã cõi đời này có ân hận không, có day dứt không, điều đấy tôi để cho lương tâm những người đang giữ quyền công tố tại phiên tòa hôm nay mà đề nghị cho tôi từ 9 đến 10 năm tù giam" – Phùng Anh Lê nói trước tòa.
Trong phần trình bày của mình, Phùng Anh Lê cũng dành lời cảm ơn cho các luật sư, cho vợ, cho mẹ vì "mẹ yêu thương tôi rất nhiều, mẹ tôi không hiểu biết pháp luật, nhưng mẹ tôi luôn tin tưởng rằng con của mình là người tốt, là người có đạo đức, có hiếu"…
Bị cáo cũng xin lỗi những người mà có quan hệ với mình, những người là đồng chí đồng đội, người thân "mà bị vạ lây".
"Nếu tôi được minh oan, và tôi được tuyên không có tội thì phúc lớn nhà tôi, đấy là tổ tiên nhà tôi, bố tôi, những gì linh thiêng nhất trong những ngày qua tôi cầu nguyện và tôi hướng đến được chứng minh. Còn nếu chưa được, có thể phúc phần nhà tôi chưa được lớn…" – Phùng Anh Lê nói.
Nói lời sau cùng, cựu đại tá Phùng Anh Lê đề nghị tòa tuyên 3 bị cáo Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung không có tội. Còn với bản thân, bị cáo Lê không xin giảm nhẹ vì cho rằng "không có tội".
Với bị cáo Nguyễn Đức Châu, khi nói lời sau cùng, bị cáo này nói ngắn gọn rằng cảm thấy bị thiệt thòi, chỉ biết trông chờ vào HĐXX có phán quyết thấu tình đạt lý.
Còn cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ Vũ Công Ngọc, nói lời sau cùng, bị cáo Ngọc nói bản thân từ khi vào ngành công an là 23 năm, thời gian này luôn luôn cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, trau đồi đạo đức…
Bị cáo Nguyễn Đức Châu nói rằng cảm thấy bị thiệt thòi khi nói lời sau cùng. Ảnh: BT
Trong quá trình công tác bản thân chưa bị kỷ luật hay là hình thức gì khác cho đến khi vụ án xảy ra.
"Thâm tâm tôi nghĩ là bản thân mình luôn thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật, đúng lương tâm, đạo đức của mình thì sẽ không thể nào phạm tội được. Cụ thể trong vụ án này, trước đó bản thân tôi là người trực tiếp vận động Tài (đối tượng cướp tài sản Công an quận Tây Hồ không xử lý hình sự vào năm 2016 – PV) đầu thú…
Ngày 18/9/2016 vợ sinh con thứ 2 tại Bệnh viện Phụ sản, nếu tôi không cố gắng, tôi có thể xin nghỉ để chăm sóc gia đình, có thể tôi cũng không vướng phải vụ án này. Bản thân tôi rất cố gắng, bám đơn vị vì đơn vị rất nhiều việc.
Vũ Công Ngọc thì nói không có tội, chỉ thực hiện chỉ đạo của cấp trên; quá trình công tác luôn cống hiến hết mình cho công việc. Ảnh: BT
Không hiểu vì sao bản thân tôi có 2 tiếng đồng hồ cố gắng thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết 1 vụ án hình sự.
Không biết là mọi người như nào, với chúng tôi rất khó khăn, tồn 1 vụ án là món nợ rất day dứt, khi vận động Tài ra đầu thú, khơi mào để xử lý được vụ án, đó có thể nói là thành tích của anh em chúng tôi.
Không có lẽ gì vừa thành tích trước đó 1, 2 tiếng mà sau đó tôi trở thành tội phạm" – bị cáo Vũ Công Ngọc xúc động.
Bị cáo này cũng cho rằng mình chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, bản thân cũng thấy là không có sai phạm vì mệnh lệnh của Thủ trưởng, Ngọc là cấp dưới phải thực hiện.
"Bản thân tôi thấy tôi không phạm tội, mong HĐXX đánh giá 1 cách khách quan, xem xét cho bản thân tôi" – Vũ Công Ngọc nói lời sau cùng.
Còn Lê Đình Trung, vị cựu cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp cũng nói với sự việc này, Trung thực hiện chỉ đạo của cấp trên.
Khi sự việc xảy ra đã báo cáo những cấp trên trực tiếp để có hướng xử lý theo pháp luật, khỏi ảnh hưởng công việc nhưng dù cố gắng báo cáo đầy đủ nhưng vẫn vướng lao lý.
"Cái quan trọng nhất của chúng tôi là danh dự của rất nhiều gia đình, bản thân, con cái về sau… Tôi khai báo rất trung thực, thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng… Xin HĐXX tuyên mức án nhẹ nhất" – Lê Đình Trung nói.
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.