Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Hưng muốn các bạn là những người đầu tiên được thưởng thức ca khúc đầy ý nghĩa và xúc động này. Vì hơn ai hết, Hưng hiểu các bạn là những người không chỉ có nỗi đau, nỗi xót xa khi nhớ về quê hương, về gia đình mà còn là những tâm sự nặng nề trong tâm hồn, khi trong thâm tâm luôn cảm thấy có lỗi với mẹ cha.
Nên Hưng mong, sau khi hát xong ca khúc này, sẽ phần nào có thể xoa dịu được những trái tim đang đau đáu kia, để có thể vững vàng cải tạo thật tốt, sớm trở về quê hương, làm lại cuộc đời và mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống đặc biệt là mẹ, cha”.
Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật trong làng giải trí, Đàm Vĩnh Hưng cho đến nay vẫn duy trì được sức nóng của tên tuổi và nhận nhiều sự yêu thương, săn đón nồng nhiệt từ công chúng. Cứ mỗi độ Xuân về, Đàm Vĩnh Hưng đều thực hiện chương trình “Mang Xuân về với trại giam” để mang niềm vui đến cho các cán bộ Công an và phạm nhân đang bị giam giữ cải tạo ở các trại giam ở khắp mọi miền Tổ quốc. Sau một năm gián đoạn vì dịch Covid-19, năm nay nam ca sĩ mới lại có cơ hội và điều kiện tổ chức chương trình ý nghĩa này.