Xem phim, tôi bỗng nhớ lại cái ngày kiểm tra camera trong nhà và phát hiện sự thật động trời: Tôi đã dạy con sai cách!
Tôi tức giận, rồi lại tự trách mình.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ đời thực cho đến khi trở thành tác phẩm hội họa, những khung cảnh ấy chất chứa rất nhiều cảm xúc, sự rung động của người cầm cọ về ngôi làng cổ thuộc vào hàng hiếm của Việt Nam.
Tác phẩm “Làng cổ Phước Tích” qua góc nhìn của tác giả Trương Công Đức
“Mình thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của ngôi làng cổ tuyệt đẹp. Ngay từ khi bước vào cổng làng, khung cảnh bình yên với rất nhiều ngôi nhà có hàng chè tàu dẫn lối, có bóng mát cây cổ thụ, có nụ cười niềm nở hiếu khách của dân làng…”, chàng sinh viên Lê Văn Dũng kể lại ấn tượng trong hành trình tham gia chương trình “Làng cổ Phước Tích qua góc nhìn của mỹ thuật tạo hình”.
Hơn nửa tháng đến với làng cổ, trải nghiệm gần hết không gian của ngôi làng ven sông Ô Lâu, chàng sinh viên năm 2 ngành hội họa (Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế) đã tích lũy được rất nhiều cảm hứng để sáng tác nên những tác phẩm ký họa về làng quê thanh bình.
Một trong những tác phẩm của Dũng vừa được chọn để triển lãm, giới thiệu đến người xem ở Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị.
Bằng chất liệu chì than và màu nước, Dũng đã thả hồn vào không gian của miếu cây thị cùng bóng thị cổ thụ một cách huyền ảo, tuyệt đẹp.
Trưng bày các tác phẩm “Làng cổ Phước Tích qua góc nhìn của mỹ thuật tạo hình”
Ở đó hồn xưa của một công trình cổ kính vẫn còn khá nguyên vẹn được đặc tả chi tiết từng kiến trúc cho đến khung cảnh xung quanh. Chàng sinh viên gốc Phú Yên kể, từng đi nhiều làng quê Việt Nam, trong đó có nhiều ngôi làng cổ, nhưng ấn tượng nhất vẫn là làng cổ Phước Tích của vùng đất Cố đô.
Đó không chỉ là một bối cảnh để sáng tác mà ở nơi đó còn cung cấp rất nhiều kiến thức về văn hóa, lịch sử cũng như được đắm mình trong tình yêu về kiến trúc, di sản. “Mình vẽ về Phước Tích như vẽ về chính làng quê của mình”, Dũng trải lòng.
Cách tác phẩm của Dũng một gian phòng là tác phẩm “Lò nung gốm Phước Tích” của nữ tác giả Trần Thị Thi Linh cũng rất trữ tình và mang hồn cốt rêu phong. Sử dụng hai màu đen trắng của chất liệu acrylic, cô nữ sinh hội họa Trường đại học Nghệ thuât, Đại học Huế như đưa mọi người về lại quá khứ vàng son, nơi có lò gốm với những sản phẩm nổi tiếng tưởng chừng như đã thất truyền giờ đã được hồi sinh.
“Vẽ về lò gốm mình muốn gợi nhớ đây là nơi xuất xứ của một đặc sản nổi tiếng với rất nhiều sản phẩm tinh xảo từng được tiêu thụ trong dân gian. Tưởng chừng như rơi vào quên lãng, lò gốm Phước Tích giờ đây được đỏ lửa…”, Linh tâm sự và cho biết tác phẩm được cô vẽ trong buổi chiều mưa nên rất dạt dào cảm xúc.
Bình phong của ngôi nhà cổ ở Phước Tích
Không riêng gì tác phẩm của hai bạn trẻ, hàng chục tác phẩm của giảng viên, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh được trưng bày trong dịp này đã khắc họa toàn bộ những nét đặc trưng của làng cổ Phước Tích – ngôi làng được công nhận là làng di sản cấp quốc gia của Việt Nam.
Ở đó có hệ thống không gian nhà vườn cổ kính, rêu phong, những ngôi nhà rường truyền thống hàng trăm năm tuổi, cùng với hệ thống di tích đình chùa, miếu thờ…
Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế cho rằng, dù được thể hiện ở nhiều chất liệu và lối tả, các họa sĩ đã thể hiện được nét đẹp di sản của làng cổ ở nhiều góc nhìn với không gian, thời gian khác nhau, vô cùng ấn tượng. Tất cả đã tạo nên một cảm giác vừa quen lại vừa lạ, vừa gần lại vừa xa, mang đến những ấn tượng, sự khác lạ cho người thưởng lãm.
“Hy vọng những tác phẩm vẽ về Phước Tích được trưng bày lần này sẽ mang đến cho công chúng và du khách sự hiểu biết thêm về giá trị văn hóa, lịch sử của làng cổ. Thông qua đó, để mọi người trân trọng, chung tay bảo vệ và góp phần quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế nói chung, văn hóa lịch sử của làng di sản Phước Tích nói riêng. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế địa phương, nâng cao vị thế hình ảnh mảnh đất và con người Huế”, bà Trai chia sẻ.
Theo các chuyên gia, trước thực trạng ô nhiễm môi trường rất trầm trọng ở các làng nghề tái chế trên cả nước, trong đó có Hưng Yên, nhà chức trách cần phải cương quyết, có thái độ cứng rắn với các vi phạm vì “không còn đường lùi nữa rồi”.
Tôi tức giận, rồi lại tự trách mình.
Sáng nay 18/7, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức tọa đàm "Cấm xe máy, hạn chế ô tô chạy xăng dầu ở Hà Nội: Biện pháp mạnh, hỗ trợ gì để giảm phát thải?". Nhiều câu hỏi đặt ra như cấm và hạn chế thế nào để không tạo ra rào cản sinh kế cho người dân, lộ trình ra sao để xe điện, giao thông công cộng và cơ sở hạ tầng có thể thay thế hiệu quả, người dân được hỗ trợ gì khi chuyển đổi… và còn nhiều vấn đề khác – tất cả sẽ được bàn luận trong tọa đàm sáng nay.
Phan Ngạn là tướng dụng binh rất kiên quyết và mưu trí đáng xếp vào hàng tướng tài của vua Lê - chúa Trịnh. Tiếc thay, ông là tướng tài thời loạn và cuối cùng vì ham mê sắc đẹp nên ông chết dưới tay một người đàn bà đã có chồng.
Lý Quảng Lợi xuất thân không có gì nổi bật, nhưng nhờ cơ hội và quyết đoán mà trở thành một danh tướng vang danh thiên hạ. Tuy vậy, cuối đời Lý Quảng Lợi lại trải qua những năm tháng nhục nhã. Gia tộc bị tiêu diệt, bản thân trở thành vật tế thần...
Người sinh ngày Âm lịch này, cho dù tuổi trẻ vất vả nhưng họ vẫn dùng sự lạc quan, chăm chỉ và hướng thiện của mình để giành được chiến thắng.
Sở GDĐT Hà Nội đã giao thêm 900 chỉ tiêu xét tuyển cho 2 ngôi trường công lập mới ngay trong chiều nay 18/7, ngay sau khi công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung lớp 10 năm 2025-2026.
Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 2 bảng A giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Indonesia thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng giành chiến thắng 1-0 trước U23 Philippines.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã góp phần làm dịu lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với chính quyền Ukraine, theo tờ The Washington Post dẫn các nguồn tin cấp cao.
Thành đoàn Hải Phòng đã trao bằng khen cho nam tài xế dũng cảm cứu cháu bé thoát chết trước mũi tàu hỏa trong gang tấc.
Tổng thống Emmanuel Macron vừa ký sắc lệnh nâng hạng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh cho vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc từ bậc Hiệp sĩ lên bậc Sĩ quan. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư chúc mừng vợ chồng giáo sư.
Ca sĩ Tuấn Hưng đã bất ngờ xuống tóc trên đỉnh Yên Tử vào sáng nay (18/7) để cầu nguyện cho mẹ đang bị ốm nặng.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố châu Âu cần “tự làm nhiều hơn” sau nhiều thập kỷ phụ thuộc vào Mỹ.
1 trong 6 con sếu đầu đỏ được chuyển giao từ Thái Lan về Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) đã chết do không thích nghi với môi trường mới.
6 tháng đầu năm 2025, nhiều mặt hàng của ngành trồng trọt đều đạt sản lượng và giá trị xuất khẩu cao. Trong đó, xuất khẩu cà phê đạt hơn 950.000 tấn, mang về 5,45 tỷ USD, tăng tới 67,5% giá trị, gạo đạt 4,9 triệu tấn, tăng 76%, hạt điều đạt 2,36 tỷ USD, tăng 20,4%.
Người dân ở xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau (mới) nghi ngờ chất lượng công trình tuyến giao thông nông thôn ở địa phương vì mới đưa vào sử dụng đã xảy ra sạt lở, hư hỏng.
Giáo hoàng Leo hôm thứ Sáu 18/7 mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực tại Dải Gaza, sau khi Israel bắn vào nhà thờ Công giáo Thánh Gia – giáo xứ Công giáo duy nhất tại đây – khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương, trong đó có linh mục quản xứ Gabriel Romanelli.
HLV Kim Sang-sik gặp “cú sốc" ở U23 Việt Nam; Adou Minh muốn gắn bó với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; Trần Phi Sơn tổ chức đám cưới; HLV Ten Hag muốn tái ngộ Antony; Newcastle quyết không bán Isak cho Liverpool.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi tuyên bố của Tư lệnh lực lượng lục quân NATO Christopher Donahue về tỉnh Kaliningrad là hành động thù địch.
2 tuần tới, 3 con giáp này dù không phát tài bất ngờ nhưng nhờ chăm chỉ, chi tiêu hợp lý mà tích lũy ngày càng vững chắc, tiền bạc rủng rỉnh dần theo thời gian.
Photoism - tiệm photobooth ở Hà Nội trong vụ du khách Hàn Quốc xô xát với 2 cô gái Việt Nam đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời khẳng định không bao che hoặc tiếp tay cho người vi phạm.
Sử dụng rượu bia xong, nhóm thanh niên gây sự đánh nhau với một toán khác và hai nhóm tập hợp nhau lại, phóng xe đi quanh các tuyến phố tìm đối thủ rồi xô xát dẫn đến tai nạn khiến 3 người trong đó tử vong.
SHB Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ có được sự phục vụ của Ngô Hồng Phước cho mùa giải 2025/2026. Mùa vừa qua, cựu tiền đạo U23 Việt Nam này đã ra sân 23 trận cho CLB Bình Định, nhưng không thể giúp đội bóng đất Võ trụ hạng V.League thành công.
Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức có hàng loạt cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, ở cả hai vai trò nhà quản lý và nghệ sĩ.
Sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được công bố, danh sách các trường xét học bạ 2025 ở Hà Nội được chúng tôi cập nhật sau đây.
Thị trường bất động sản bật “sóng mới” sau “giờ G” sáp nhập, nhiều địa phương hưởng lợi từ hạ tầng, dòng tiền dịch chuyển, tạo ra các “tâm điểm” mới và mặt bằng giá có nơi tăng tới 30%.
Vào nửa cuối thế kỷ XIX, kể từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, các tầng lớp nhân dân Thái Bình đã nối tiếp nhau quật cường chống Pháp bằng nhiều hình thức khác nhau ở các tỉnh, thành cả nước và trên đất Thái Bình. Trong các thủ lĩnh phong trào vũ trang chống Pháp ở Thái Bình thì dân gian còn lưu truyền là “thứ nhất Đề Hiện Quang Lang”.
Chiều 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1995), thường trú phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, về tội “Trộm cắp tài sản”.
Chiều nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã làm việc tại tổ, thảo luận phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Giữa núi rừng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một chàng trai trẻ đã và đang viết tiếp câu chuyện về cây mắc ca. Anh đã kế thừa tâm huyết của người cha đi trước, nâng tầm giá trị của "nữ hoàng quả khô", trồng cây dược liệu xen canh dưới tán rừng....
Mải miết với những chuyến đi, tôi bất chợt nhìn thấy những mâm nhãn đầu mùa bày bán ven đường. Lúc ấy, trong lòng chợt có chút bâng khuâng, khi nhớ lại hình ảnh về những mùa nhãn xưa ở xứ vườn Mỹ Đức - Khánh Hòa, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang mới khi tôi còn hớt tóc húi cua.