Cứ đêm đến là chồng lạnh nhạt, tôi tưởng anh chán tôi cho đến khi thấy dòng chữ và câu nói thành thật hài hước
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những người chồng ngoại tình là do nhàm chán sau thời gian kết hôn dài? Hay họ đã thay đổi không còn là người yêu ngày xưa nữa? Hay là có một câu chuyện ẩn giấu nào khác?
Sau khi đóng giả một người phụ nữ lạ và "nói chuyện yêu đương" với người chồng nghiện ngoại tình, 57 ngày sau, tôi đã tìm ra câu trả lời ...
Tôi quyết định đóng giả một người xa lạ để làm người yêu của chồng tôi.
Chồng tôi đã ngoại tình trong năm thứ 3 của cuộc hôn nhân. Lúc đó, tôi đang mang thai và anh ta đã ra ngoài tìm sự vui vẻ rồi ngủ với một cô gái mà anh ta mới quen được vài ngày.
Chồng tôi ngoại tình hết người này đến người khác
Sau khi biết chuyện, tôi đã suy sụp, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng vì đứa con còn chưa chào đời, sợ người thân đau buồn, bạn bè cười chê, tôi đã chọn cách tha thứ. Tôi cứ nghĩ sau sự việc này, anh ấy sẽ kiềm chế bản thân và yên tâm làm một người chồng, người cha tốt.
Nhưng hóa ra là tôi nghĩ nhiều quá.
Sau lần đầu tiên, chồng tôi đã sa đà vào nghiện ngập, nghiện ngoại tình. Anh ta hết lần này đến lần khác cặp kè với những phụ nữ khác nhau và ỡm ờ với vô số kẻ khác.
Vì anh không chung thủy nên cứ ba ngày một lần chúng tôi lại cãi nhau. Do đó, cuộc hôn nhân của chúng tôi càng ngày càng chán nản, căng thẳn. Cuối cùng chúng tôi ly thân hoàn toàn. Anh ta ngủ một phòng, 2 mẹ con tôi ngủ ở phòng khác.
Tuy rằng, mỗi ngày chúng tôi vẫn ngẩng đầu, cúi đầu nhìn thấy nhau nhưng căn bản không ai quan tâm đến ai, mỗi người đi một đường.
Khi ngủ giường riêng, tôi luôn nghĩ về quá khứ. Lúc yêu, chồng tôi rất tốt với tôi khiến mọi người xung quanh rất ghen tỵ. Thậm chí ngay cả bố mẹ tôi cũng hơn một lần khen ngợi vì sự chu đáo, chăm sóc của ấy đối với tôi.
Trong ngày cưới của chúng tôi, anh ấy còn bật khóc vì xúc động, giọng run run. Tôi còn nhớ rất rõ lời thề của anh ấy ngày đó: "Anh thật vinh dự khi được kết hôn với em. Anh sẽ cố gắng đối xử tốt với em trong suốt quãng đời còn lại của mình".
Lúc đó, tôi vô cùng tin chắc rằng: "Mình đã cưới đúng người trong cuộc đời này".
Tuy nhiên, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi.
Anh ta trở thành một tên cặn bã nghiện lừa lọc, ngoại tình và vì nhiều lần bị anh ta phản bội, tôi trở nên tiến thoái lưỡng nan.
Có chuyện gì đã xảy ra với anh ta? Với tình yêu của tôi? Với cuộc hôn nhân của chúng tôi vậy?Rõ ràng lời thề ban đầu rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua, làm sao lại có cái kết tan tành này? Tôi quá tệ phải không? Hay người phụ nữ bên ngoài quá tốt đẹp?
Để tìm hiểu, tôi đã giả một nick mới trên mạng xã hội, yêu cầu kết bạn với chồng và giả làm gái lạ xinh đẹp để "dụ dỗ" anh ta ...
(Làm người yêu của trong mới 1 tháng, anh ấy đã chuyển cho tôi 80.000 tệ (tương đương hơn 280 triệu đồng).
Sau khi tạo cho mình một tài khoản, tôi còn cố gắng lục lọi một ít ảnh của một cô gái xinh đẹp trên mạng, đăng trên trang của mình. Lần nào chồng tôi cũng cho tôi "một ngón tay cái", thậm chí không tiếc lời khen "em đẹp quá".
Sau đó, tôi nhận được tin nhắn của chồng và chúng tôi trò chuyện, làm quen với nhau.
Một đêm, khi tôi vừa đưa con đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn qua mạng xã hội từ chồng tôi ở phòng ngủ bên cạnh: "Em ơi, bây giờ em có rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?"
Nhìn thấy tin này, tôi tức đến phát ốm, hóa ra ban ngày anh thờ ơ với tôi và con, tối lại quan tâm đến những người phụ nữ khác. Tôi tình cờ tìm cớ từ chối yêu cầu đi ăn tối của anh ấy, không ngờ anh ấy không những không “chán nản” mà còn quan tâm đến tôi hơn.
Thỉnh thoảng, chồng tôi gửi cho tôi những tin nhắn để nói những lời yêu thương. Và khi tôi đăng một tâm trạng tồi tệ, chồng tôi đặc biệt kiên nhẫn và tìm nhiều cách an ủi tôi, thậm chí còn trực tiếp chuyển tiền cho tôi để làm tôi vui.
Một đêm, chồng tôi nhắn tin như thường lệ hỏi tôi đang làm gì, tôi cố tình nói rằng đang mua sắm trên mạng, tôi thấy một chiếc túi hơi đắt, giá hơn 10.000 tệ. Không ngờ, anh ta chuyển cho tôi 20.000 tệ mà không nói một lời, còn bảo tôi đi mua chiếc túi, anh ta muốn tặng cho tôi.
Cuối cùng, anh ta nói với tôi rằng anh ta có tất cả những gì tôi cần trong tương lai, nếu tôi ngỏ lời, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để tôi thỏa mãn. Nhìn số tiền và những dòng và dòng tin nhắn tình cảm là chồng tôi gửi cho gái lạ, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng.
Tôi không thể nghĩ rằng chồng tôi, người luôn chặt chẽ, dè sẻn về tiền ăn mặc của tôi và con, lại hào phóng với "người yêu" xa lạ như vậy, thực sự ân cần đến vậy. Tuy nhiên, chính việc chuyển tiền của anh ấy đã ngay lập tức kích thích tôi và cho tôi một kiểu trả thù: "Nếu anh muốn chuyển khoản cho gái, tôi để anh chuyển đủ".
Trong mười ngày tiếp theo, tôi dùng nhiều lý do khác nhau để "dụ" chồng và anh ta sẵn sàng chuyển thêm 60.000 cho tôi.
Trong thâm tâm tôi hiểu rằng đây thực ra là khoản tiền không nhỏ trong mà chồng tôi tiết kiệm được. Nhưng anh ta không những không cảm thấy tiếc rẻ, buồn rầu mà còn tỏ ra rất hồ hởi khi được cho tôi tiền. Anh ta còn nói rằng việc tiêu tiền cho người mình yêu là niềm vinh dự của anh ta.
Nhưng điều chồng tôi không biết là người nói chuyện rôm rả với anh hàng đêm, đến tận nửa đêm chính là vợ anh, người chỉ cách nhau một bức tường. Toàn bộ số tiền chồng tôi chuyển ra ngoài, người nhận tiền là chính vợ anh ta, người mà anh ta đã phản bội hết lần này đến lần khác ...
Sau khi chuyển tiền, chồng tôi càng ngang nhiên tuyên bố mục đích chính của anh ta: "Gặp anh và ngủ với anh". Để mọi chuyện không bị lộ ra ngoài, tôi nói rằng tôi đã đi công tác và tôi sẽ gặp anh ấy ngay khi trở về.
Anh ta tin vào điều đó và hỏi tôi khi nào tôi sẽ quay lại, cứ vài giờ một lần. Thậm chí đôi khi còn gửi cho tôi một tin nhắn vào lúc nửa đêm để bày tỏ sự nhớ tôi của anh ấy.
Lúc đó tôi mới hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc: "Càng không có được thì càng muốn, càng không đạt được thì càng phải liên hệ". Bởi vì sự giả danh của tôi, trong trái tim chồng tôi tôi là người bí ẩn và đáng khám phá, vì vậy anh ấy rất nôn nóng để chinh phục được tôi.
Có lần, tôi cố tình đưa chủ đề này sang cho "vợ" anh ta: "Bây giờ anh còn yêu vợ không?". Anh giễu cợt: "Nói chuyện yêu đương hay không với cô ấy bây giờ quá phù phiếm, cô ấy chỉ là mẹ của con anh".
Khi tôi nhận được câu này, tôi cảm thấy lạnh cả người, như có lưỡi dao cứa vào cổ họng và tôi không thể nói được gì. Thì ra trong lòng anh, tôi đã đánh mất thân phận vợ anh từ lâu, giá trị tồn tại của tôi chỉ là mẹ của con anh.
Tôi cố trấn tĩnh và tiếp tục hỏi: "Em có thể cho anh biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không?". Anh ta hiển nhiên không kiên nhẫn với chủ đề kết hôn, vội vàng trả lời: “Không có chuyện gì, chỉ là mệt mỏi, mệt mỏi, không còn yêu nữa. Này, quên cô ấy đi, thật khó chịu khi nói về cô ấy".
Nói đến đây, tôi biết chắc anh ta đang có tâm trạng không tốt, liền chuyển khẩu súng thần công bọc đường để an ủi: "Không thành vấn đề, anh thật tốt, cô ấy không biết quý trọng anh. Em rất trân trọng anh".
Anh ta vừa cảm động liền nhắn ngay một câu khó nghe: "Em thật tốt bụng, về sớm rồi gặp nhau đi. Anh rất muốn gặp em ngay. Anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì em, thật đấy."
Đối với một người phụ nữ chưa từng gặp bao giờ, anh ấy thực sự đã nói những điều như vậy và tôi chợt nhận ra người đàn ông mà tôi cưới hồi đó tồi tệ đến mức nào.
Khoảng hơn nửa tháng sau, ngày nào anh ta cũng nhắn cho tôi những lời ngọt ngào, mong tôi sớm quay lại. Còn tôi, để khiến anh ta càng thêm khao khát mình, cũng sẽ đáp lại những lời yêu thương mãnh liệt hơn.
Ngay khi chồng tôi nghiện niềm vui nói chuyện với người yêu và không thể kìm chế được bản thân, tôi biết rằng thời điểm đã đến. Không do dự, tôi đã khóa tài khoản của anh ta.
Những ngày đó, tất cả những tin nhắn anh gửi đi đều bị từ chối hết lần này đến lần khác. Chồng tôi rơi vào tình trạng hoảng hốt, suy sụp, có lúc dậm chân tại chỗ trong phòng khách, có khi buồn bực ngồi xổm ngoài ban công hút thuốc.
Nhìn vẻ mặt buồn rầu vì bị “người yêu” lừa dối và vứt bỏ của chồng tôi, tôi thực sự thấy lòng mình khoan khoái: "Anh ta xứng đáng bị như vậy" ...
Người đàn ông tốt luôn biết cách bảo vệ gia đình mình
Sau 57 ngày đóng giả người lạ và quan hệ tình cảm với chồng, tôi chợt hiểu ra nhiều điều mà trước đây tôi không hiểu.
Ngày trước, khi chồng lừa dối, suốt ngày mải mê tán tỉnh gái tôi còn tự biện minh cho anh ta rằng bên ngoài nhiều cám dỗ quá. Có lúc tôi còn tự trách mình làm chưa tốt vai trò làm vợ, làm người yêu.
Bây giờ tôi mới hiểu rằng, đối với một tên cặn bã nghiện ngoại tình, đồ ăn ở nhà có thơm hay không không quan trọng bằng việc đồ ăn bên ngoài có tươi mới ăn không. Chỉ cần anh tay chưa có được nó, nó sẽ luôn đẹp đẽ và đáng quý trong trái tim anh ấy.
Ngoài một số người đàn ông còn lận đận trong hôn nhân thì thực kế có 2 kiểu người này:
Một là kẻ bất tài.
Tâm lý học chỉ ra rằng, người đàn ông càng giỏi, càng kiểm soát được cuộc sống của mình sẽ càng biết rõ điều gì nên làm và điều gì không nên làm.
Ngược lại, những người càng vô dụng, càng dễ dàng dùng sai cách để "gói ghém" bản thân và che giấu sự không giá trị của mình.
Những người đàn ông có năng lực càng kém, họ càng mong nhận được sự công nhận, ve vuốt từ người khác và chứng tỏ sức quyến rũ của mình bằng cách chinh phục phụ nữ.
Thứ hai là những người thiếu hiểu biết.
Nhiều người đàn ông nghĩ rằng phụ nữ bên ngoài luôn thích mình vì mình quyền rũ, hấp dẫn. Nhưng anh ta quên rằng thứ thu hút ruồi là phân và thứ cần có lốp dự phòng là xe bị hỏng.
Chỉ những người xấu mới coi sự ngu dốt là nhân cách và niềm kiêu hãnh.
Những người thực sự thông minh hiểu rằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một gia đình hạnh phúc là thành quả lớn nhất. Biết rằng cái giá của sự "trật bánh" trong hôn nhân là sự mất mát và đau buồn của người vợ. Tham muốn một thú vui nhất thời và gây ra nỗi buồn cả đời là hành vi tệ hại nhất.
Còn những người thiếu hiểu biết và ngu ngốc sẽ quên đi trách nhiệm của hôn nhân và chỉ ham muốn của mình. Họ sẵn sàng phá cả gia đình để có ít phút giây tận hưởng khoái cảm.
Một nhà văn từng viết: "Khi tàu trật bánh, vấn đề là ở đầu máy, hoặc ở đường ray, chứ không phải ở khung cảnh bên ngoài".
Trong hôn nhân cũng vậy. Đàn ông lừa dối, vấn đề lớn nhất luôn nằm ở bản thân họ.
Đàn ông thiếu hiểu biết và bất tài có thể trật đường ray không có điểm mấu chốt, Đàn ông tốt thật sự biết cách bảo vệ cuộc hôn nhân của mình bằng cả trái tim.
(Theo Hao123)
Văn khấn mùng 1 tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 chính xác nhất, giúp gia chủ cầu bình an, may mắn, khỏe mạnh, làm ăn phát tài phát lộc.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Thiên Khôi FC có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước MyMy FC, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6).
Vương phu nhân tên thật là Lý Thanh La, là mẹ Vương Ngữ Yên vốn là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Nhưng ít ai biết rằng bà còn là con gái của hai cao thủ võ lâm và bị họ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên Lý Thanh La về làm dâu nhà họ Vương, trở thành Vương phu nhân...
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này dù trải qua vất vả vẫn kiên cường vươn lên, tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau.
Chiều 26/7, không khí tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) rộn ràng, ấm cúng hơn thường lệ. Hàng chục công nhân, đoàn viên công đoàn cùng nhau quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn", chào mừng loạt ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức công đoàn.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 không chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn nhấn mạnh vai trò của từng hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ. Từ việc tuyên truyền, giám sát đến xử lý tình huống, mỗi người dân đều là một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an toàn cháy nổ.
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Nikolai Patrushev – trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và hiện là Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga – tuyên bố rằng Nga sẽ lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh theo đúng học thuyết quân sự của mình để bảo vệ Kaliningrad.
heo tiết lộ, đội bóng giành được chữ ký của Đỗ Chung Nguyên có thể sẽ là CLB Ninh Bình - tân binh của V.League và có nguồn tài chính dồi dào. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Đỗ Chung Nguyên hiện được định giá 400.000 euro.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.
Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine trong khi Bắc Kinh tố ngược Mỹ đang “chuyển hướng trách nhiệm” và “kích động đối đầu”.
Tại tâm lũ, xã Mỹ Lý, Nghệ An nơi có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và 187 căn nhà bị hư hại. Bản làng từng rất trù phú giờ xác xơ, người dân trắng tay chỉ sau một cơn lũ. Kể với phóng viên Dân Việt, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Nhiều năm nay sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét luôn ở trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước tại các sông đều đen kịt, dòng chảy không được lưu thông, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
U23 Việt Nam đón tin vui từ Nguyễn Quốc Việt; Paqueta sắp được xóa tội cá cược; Barca nhảy vào cuộc đua giành Konate; Isak từ chối lời đề nghị “khủng” từ Al-Hilal; bạn gái Haaland được tặng túi xách 330.000 bảng.
“Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc là tiếng kêu từ thẳm sâu làng quê Việt, phơi bày nỗi đau người nông dân giữa bóng tối cơ chế cũ – một tác phẩm khiến cả xã hội phải giật mình nhìn lại,” nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.
“Không nơi nào còn an toàn ở Ukraine”, Đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) báo động trước Hội đồng Bảo an, khi số dân thường thương vong tăng kỷ lục và hệ thống viện trợ nhân đạo đối mặt nguy cơ sụp đổ.
Ngày 26/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến chuyến thăm và làm việc tại xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những xã vùng cao biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.
Suối khoáng Chánh Thắng ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), cách trung tâm xã Cát Tiến hơn 10 km, ẩn mình giữa những cánh rừng, triền núi nối tiếp nhau trên dãy núi Bà, mời gọi những ai yêu thích thiên nhiên tìm về.
Từ ngày 21-25/7, rất nhiều biển số "ngũ quý", "sảnh tiến", "thần tài", "lộc phát" được đưa lên sàn đấu giá, trong đó có 12 biển số ô tô trúng giá tiền tỷ.
Bị phát hiện bán dâm tại cơ sở massage trong khách sạn Grand Vista, nữ nhân viên 30 tuổi khai mỗi tháng thu nhập 150-200 triệu đồng và chọn công việc này vì "không còn niềm tin vào đàn ông".
4 con giáp này đủ tự tin, lạc quan, có mối quan hệ rộng rãi, được giúp đỡ kịp thời để biến cơ hội thành tiền bạc, cuộc sống sung túc vào mùa thu.
Sáng ngày 26/7, tại Quốc lộ N2, xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp mới, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1.
Chương trình truyền hình "Đoán sự thật" vừa công bố nhiều tài liệu, lời khai và phân tích mới về những giờ phút cuối cùng của Lý Tiểu Long.
Nhiều doanh nghiệp vận tải bày tỏ sự ủng hộ đối với việc CSGT tổng kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm trên toàn quốc. Họ cho rằng việc này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ các đơn vị làm ăn thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên vi phạm quy định…
Sáng 25/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh-Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị tại trụ sở UBND tỉnh (cơ sở 2) để nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ).
Theo một số nguồn tin, CLB Công an TP.HCM đã đạt được thoả thuận với Hugo Alves - ngoại binh đến từ Bồ Đào Nha.
Năm 2024 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũ (trước sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa thông qua mô hình, dự án "Nuôi thủy sản trên ruộng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm".
Fitch Ratings đã đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với đánh giá tín nhiệm của ngành ngân hàng Việt Nam nếu gỡ bỏ "room" tín dụng. Theo chuyên gia, lo ngại này xuất phát từ nguy cơ tăng trưởng tín dụng quá nóng trong bối cảnh bộ đệm vốn của các ngân hàng vẫn còn hạn chế.
Mong mỏi con khỏe mạnh, tăng cân, mẹ của A. liên tục bồi bổ cho con bằng đủ loại thuốc, từ loại kê đơn, không kê đơn đến thực phẩm chức năng dẫn tới cô bị hỏng hết chức năng thận. Ở tuổi 18, cô gái trẻ phải sống nhờ máy chạy thận.