Dòng suối Yến (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) im ắng vào những ngày này do dịch Covid-19 bùng phát, khác hẳn với cảnh tượng sôi động như những năm trước, nơi vốn được coi là "vùng quê tâm linh".
Dịp đầu năm 2022, Chùa Hương vắng vẻ đến lạ thường, một bầu không khí ảm đạm, tĩnh lặng bao trùm cả nơi đây.
Con đường dọc suối Yến vắng bóng người qua lại, khác hẳn so với mọi năm.
Những con đò nằm úp và quán xá đóng cửa là hình ảnh thường xuyên bắt gặp tại chùa Hương.
Video: Hàng nghìn con đò nằm xếp chồng lên nhau, Chùa Hương vắng lặng trong những ngày đầu năm.
Một người lái đò lâu năm tại chùa Hương cho biết, lượng du khách đến với khu vực này giảm 80% so với năm ngoái. "Bình thường những ngày đầu năm dương lịch và trước Tết Nguyên đán lượng khách đổ về đây khá đông. Nhưng nay không khí rất ảm đạm, thi thoảng có đôi ba khách đến chụp ảnh rồi về", vị này nói thêm.
Dòng suối Yến sáng ngày 8 và 9/1 không một bóng người, những con đò nằm im lìm dọc bờ suối.
Trên dòng suối, chỉ có một vài con đò của người dân di chuyển hàng ngày. Thi thoảng lái đò xuống kiểm tra xem tình trạng những con đò này như thế nào.
Nhiều người dân cho hay, những năm trước chưa cần vào mùa lễ hội, chỉ cần dịp đầu năm Dương lịch là Chùa Hương đã tấp nập khách, hai bên suối Yến đò ra vào không nghỉ. Điều này khiến nhiều người dân mất đi nguồn thu nhập lớn.
Anh Phạm Hồng Phúc, người lái đò tại suối Yến cho hay: "Thuyền để hơn 1 năm không hoạt động nên bắt đầu hư hỏng, những lần như thế chúng tôi bỏ ra rất nhiều tiền để tu bổ, dịch bệnh Covid-19 làm cho khách có tâm lý e ngại khi đi tham quan, giờ chỉ mong cơ quan chức năng có biện pháp để đảm bảo phòng chống dịch nhưng vẫn tạo điều kiện để những người lái đò như chúng tôi kiếm thêm thu nhập".
Trên dòng suối Yến chỉ còn lác đác một vài con đò của người dân để lại, không còn cảnh hàng nghìn con đò xếp hàng san sát như trước. Người lái chèo đã cho đò lên bờ, họ để dọc các con đường quanh khu vực suối Yến, những khu đất trống, các con đường chất đầy những con đò đã lâu không được sử dụng. Xung quanh cỏ mọc um tùm, thậm chí có những con đò đã bắt đầu rỉ sét.
Hình ảnh những con đò xếp thành từng chồng 3 đến 4 chiếc dễ dàng bắt gặp nằm bên đường dọc suối Yến.
Có nhiều nơi, đò nằm lọt thỏm giữa đám cỏ dại.
Hàng nghìn con đò nằm dọc hai bên đường đi vào thôn xóm của người dân, họ để đò bên đường mặc cho mưa nắng.
Hàng cọc sắt đóng bên bờ suối Yến mọc rêu do lâu ngày không được sử dụng, nhiều con đò bắt đầu xuống cấp, hư hỏng.
Dịch bệnh không chỉ làm ảnh hưởng đến những người dân chèo đò ở Hương Sơn mà còn làm cho những người hoạt động kinh doanh dịch vụ khác như nhà hàng, quán ăn, nhà nghỉ, khách sạn bị tê liệt. "Một vài lần Chùa Hương có mở cửa trở lại nhưng rồi lại đóng, đồng nghĩa với dân kinh doanh như chúng tôi không có thu nhập", một chủ nhà nghỉ tại đây cho hay.
Không khí ảm đạm, vắng lặng bao trùm các nhà nghỉ, quán ăn tại đây.
Nhiều người dân kinh doanh dịch vụ tại đây chán nản vì đóng cửa lâu ngày, thu nhập bị giảm.
Khu đất trống trên đường Nguyễn Xiển thuộc phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang là nỗi ám ảnh với người dân xung quanh khi nơi đây trở thành bãi tập kết rác thải xây dựng rộng hàng nghìn mét vuông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng.
Sau khi bị bắt, đối tượng Bùi Đình Khánh khai nhận toàn bộ hành vi và cho biết bản thân tự thấy không thể trốn thoát được, án tử đã treo trên đầu, không còn gì để mất nên chỉ về Thanh Hóa cho khuây khỏa...
Tại cơ quan công an, Bùi Đình Khánh khai nhận, sau khi cùng đồng bọn gây án, đối tượng đã bắt taxi, di chuyển lòng vòng qua nhiều tỉnh, thành như Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ cũng là nhằm đánh lạc hướng công an.
Tối 18/4, hơn 10.000 người thuộc 38 khối lực lượng công an, quân đội cùng các khối quần chúng đã lần đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành tại TP.HCM, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, một số nơi trên 37 độ C. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng
Thông tin về sự hy sinh của Thượng úy Nguyễn Đăng Khải khiến bao người nghẹn ngào, tiếc thương. Ở tuổi 29, anh đã chọn đối mặt với hiểm nguy, ngã xuống trong cuộc chiến cam go chống lại tội phạm ma túy – để giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân.
Chiều 18/4, hàng trăm người đã có mặt tại lễ tang để tiễn đưa Thượng úy Nguyễn Đăng Khải – cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh – người chiến sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh khi tham gia triệt phá một chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng.
Không khí trang nghiêm, lặng lẽ bao trùm nhà tang lễ...
Giá lợn hơi tăng 4-5% so với năm trước, đạt mức cao nhất trong nhiều năm, tạo điều kiện cho người chăn nuôi TX. Nghĩa Lộ (Yên Bái) phục hồi sản xuất và cải thiện thu nhập. Mặc dù vậy, nhiều hộ vẫn thận trọng tái đàn do lo ngại dịch bệnh và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất hơn 37 độ C.
Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện dự án khuyến nông Trung ương "Xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải" phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu Đồng bằng sông Cửu Long.