Cứ đêm đến là chồng lạnh nhạt, tôi tưởng anh chán tôi cho đến khi thấy dòng chữ và câu nói thành thật hài hước
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hành trình xuyên Việt: Cắm trại để tiết kiệm chi phí, sáng ngủ dậy mới biết đó là khu vực "nghĩa địa"
Đặt chân đến 60/63 tỉnh thành của Việt Nam, chàng trai gen Z không hối hận vì quyết định "táo bạo" của mình ở tuổi 20. (Ảnh: Đào Hoàng Long)
Từ những ngày còn học cấp 3, nam du khách Đào Hoàng Long (SN 2004, Quảng Ninh) đã khát khao được thực hiện một chuyến hành trình đặt chân đến tất cả các tỉnh thành của mảnh đất hình chữ S. Chàng trai gen Z lên kế hoạch và dành dụm tiền tiết kiệm, chuẩn bị hành trang vững chắc cả về sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần. Khi theo học trường Đại học Sài Gòn, chàng trai gốc Quảng Ninh làm quen với những chuyến đi phượt ngắn ngày để dần "hòa nhập" với cảm giác và trải nghiệm của một "phượt thủ" độc hành. Đến đầu năm 2025, Long đã sẵn sàng mọi thứ cho hành trình xuyên Việt của mình.
Chia sẻ với Dân Việt, Hoàng Long cho biết: "Chuyến đi của tôi bắt đầu từ ngày 12/1 và kết thúc ngày 15/2, hoàn thành hết 60/63 tỉnh thành. Tôi đi trong vòng 1 tháng từ TP.HCM trở ra ngoài Bắc, ăn Tết ở quê Quảng Ninh khoảng 1 tuần, sau đó đi lên các tỉnh Đông Tây Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng và trở về theo đường Trường Sơn, kết thúc hành trình tại TP.HCM.
Mỗi tỉnh thành tôi sẽ ở lại từ 1-2 ngày, có những ngày đặt chân đến 2 tỉnh vì đường đi không quá xa nhau. Có 3 tỉnh mà tôi chưa kịp ghé đến trong hành trình của mình đó là Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk."
Hoàng Long check in tại chùa Thiên Mụ, Huế. (Ảnh: NVCC)
"Từ TP.HCM ra Bắc, tôi đi theo cung đường ven biển, cảnh sắc thực sự rất đẹp. Tôi ấn tượng nhất biển Bình Thuận và Ninh Thuận, còn ra tới Nha Trang, trời nhiều mây nên thỉnh thoảng gặp mưa phùn và mùa biển động. Từ Đông Bắc sang Tây Bắc, cung đường đồi núi khá khó đi vì có những đoạn đường rất hẹp, đèo dốc quanh co.
Nhưng bù lại, tôi được chiêm ngưỡng Thác Bản Giốc và suối Lê Nin mang màu xanh đặc biệt hệt như một tấm lụa mượt mà đang uốn lượn qua những vách núi đá. Đi và trải nghiệm mới thấy Việt Nam mình mộc mạc và bình dị nhưng mang một nét quyến rũ khó cưỡng."
Lộ trình di chuyển được lên kế hoạch từ trước nên diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. (Ảnh: Đào Hoàng Long)
Tổng chi phí cho chuyến xuyên Việt này là 7 triệu đồng, trong đó tiền ăn khoảng 3 triệu đồng, tiền vé vào các điểm check-in khoảng 1,5 triệu, tiền xăng là 2,5 triệu. Trước đó, Hoàng Long cũng đã để dành khoảng 1,5 triệu đồng cho các chi phí khác như thay dầu và bảo dưỡng xe để đảm bảo an toàn cho chuyến đi.
Với Đào Hoàng Long, hành trình trải nghiệm này "đúng nghĩa" là chuyến đi của sinh viên bởi lẽ Long được thỏa mãn chính niềm đam mê "xê dịch" và học được cách chi tiêu khoa học, cân đo đong đếm và dự trù kinh phí sao cho phù hợp với tài chính của mình. Đó cũng là lý do mà chàng trai gen Z lựa chọn hình thức cắm trại thay vì nghỉ tại khách sạn và homestay.
Anh Long cho biết: "Lý do tôi chọn cắm trại là vì nó tiết kiệm chi phí ở nhà nghỉ rất nhiều. Ví dụ có người đi cùng thì tiền nhà nghỉ có thể "share" nhưng đi một mình, chi phí nhà nghỉ rất tốn kém. Thứ hai là khi cắm trại sẽ linh hoạt hơn trong việc di chuyển, đang trên đường đi mà thấy chỗ nào ổn là có thể bỏ lều và túi ngủ ra ngủ luôn, trong khi đó nhà nghỉ thường sẽ nằm ở khu dân cư và phải đi tìm khá tốn thời gian. Chỉ có 2 lần tôi ở hotel là khi đến Đà Nẵng và Ninh Bình.
Nằm ở cực đông Tổ quốc với độ cao 110m, Mũi Điện (Phú Yên) là một điểm đến vô cùng lý tưởng để chiêm ngưỡng những tia nắng đầu ngày cùng quyện vào đại dương mênh mông. (Ảnh: Đào Hoàng Long)
Tuy nhiên không phải chỗ nào cũng có thể cắm trại được. Cá nhân tôi thì thích cắm trại ở những nơi hoang sơ vì yên tĩnh và được hoà mình vào thiên nhiên. Có những buổi bình minh, khi vừa thức dậy tôi nhìn ra được ánh nắng đẹp lấp lánh nơi bờ biển cát trắng trải dài, mở đầu một ngày mới tràn đầy hy vọng. Đây là top những địa điểm tôi thường chọn để cắm trại: Đồi cát, bờ biển, rừng thông, thung lũng, bờ hồ".
Công trình lịch sử Ngọ Môn Huế là cả một tổng thể kiến trúc hoàn mỹ với nhiều điểm check-in thú vị, hấp dẫn. (Ảnh: Đào Hoàng Long)
Theo chàng trai sinh năm 2004, cũng có một vài tình huống trong chuyến đi khiến anh cảm thấy "rùng rợn" và "nhớ đời". Đó là khi tới mỏm đá Mũi Yến nằm ven biển Bình Thuận, Long đã nhìn thấy một cái miếu có đèn đỏ lập lòe nhưng vì trời tối không nhìn rõ cảnh vật nên anh quyết định "liều" cắm trại tại đó. Cho đến sáng sớm hôm sau, người dân ở khu vực đó bất ngờ hỏi: "Cháu cắm trại ở đây thật đấy à?" thì chàng trai gen Z mới biết được bờ biển ở Mũi Yến là nghĩa địa.
Khoảnh khắc thứ 2 là khi anh Long bị kẹt tại con đèo hoang vu giữa trời tối mù mịt, đoạn từ Yên Minh về lại thành phố Hà Giang với vạch xăng đang nhấp nháy. Lúc này trời mưa lớn, từng đợt gió buốt ập tới trước làn sương mù dày như tấm thảm nhung trắng xóa khiến anh chỉ nhìn được 2 mét đổ lại. Con đường đèo vừa dốc hẹp, vừa quanh co, không một bóng người, không một ngôi nhà. May mắn là anh vẫn nhích từng chút một về tới thành phố Hà Giang khi bình xăng vừa cạn đáy.
"Tiên cảnh chốn nhân gian" - Tràng An (Ninh Bình) khoác lên tấm áo mới đầy sức sống. (Ảnh: Đào Hoàng Long)
Gần 5.000 km rong ruổi trên những cung đường mà không có bạn đồng hành, chàng trai gen Z cho biết đã quá quen với việc đi phượt một mình. Dù có đôi lúc cảm thấy cô đơn nhưng anh nhanh chóng hòa nhập và tự trấn an mình bằng việc trò chuyện với người dân bản địa và gọi điện tâm sự cùng người thân.
Với anh Long, cắm trại qua đêm giúp anh tiết kiệm được mức chi phí đáng kể so với việc thuê phòng tại khách sạn hay homestay. (Ảnh: Đào Hoàng Long)
Hoàng Long chia sẻ: "Tôi đi một mình cũng quen rồi. Ngay cả trước đây cũng thế. Phần vì chưa tìm thấy được người có chung mục tiêu giống mình, phần vì quyết định này cũng khá táo bạo, ít sinh viên nào dám thử. May mắn là bố mẹ không cấm đoán hay bắt tôi phải từ bỏ ý định thực hiện chuyến đi này. Mẹ tôi khá thoải mái và cũng muốn con được tự trải nghiệm các tỉnh thành của Việt Nam, mẹ ủng hộ tuyệt đối. Bố tôi thì hơi lo lắng một chút, sợ tôi xảy ra chuyện này chuyện kia.
Một tháng xa nhà, tôi luôn gọi điện cho bố mẹ báo cáo tình hình để bố mẹ yên tâm hơn. Rất nhiều người hỏi tôi phượt từ đâu tới và tại sao lại đi phượt một mình, "gấu đâu sao không rủ đi cùng?". Thậm chí anh công an giao thông ở Hà Giang lúc kiểm tra giấy tờ của tôi xong cũng hỏi câu y hệt như vậy."
Chàng trai gen Z đặt chân đến 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Mỗi nơi là một câu chuyện, một màu sắc riêng nhưng tất cả đã cùng tạo nên bức tranh miền Tây dịu dàng mà hùng vĩ. (Ảnh: Đào Hoàng Long)
Tuy hành trình dài phải tự mình khám phá nhưng chàng trai gốc Quảng Ninh không hề "đơn thương độc mã" bởi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ người dân ở mỗi vùng đất mà anh đặt chân tới. Khi đang đi trên đỉnh Tà Xùa (huyện Bắc Yên, Sơn La), xe của anh Long bỗng dưng kẹt xăng và không thể đề máy được.
Đèo dốc cao và sương mù giăng kín lối đi giữa đoạn đường vắng hoe, loay hoay khoảng 10 phút không biết phải xử lý thế nào thì may mắn có 2 anh thanh niên chạy đến giúp đỡ. Một người đạp số bóp côn, một người dùng sức đẩy xe. Rất nhanh chóng, xe đã có thể đi được bình thường. Hay như trên cung đường từ Sơn La về Mù Cang Chải (Yên Bái), đường thi công bị chặn đi khoảng 30 phút. Có một người dân tộc nhìn anh Long và nói: "Người ta ở miền Nam tới tận đây còn chờ được, hà cớ gì mình không đợi được". Dứt lời, chị gái ấy mang sáo ra thổi và một người đàn ông đứng cạnh đó cất lên tiếng hát véo von.
Khi dừng chân nghỉ ngơi tại một hotel ở Ninh Bình, chàng trai gen Z không chỉ nhận được sự đón tiếp nhiệt tình từ anh chủ, mà còn có cơ hội trò chuyện cùng những du khách đến từ Châu Âu. Giữa không gian ấm cúng với ánh đèn vàng chiếu rọi, những vị khách quốc tế trầm mặc ngồi lắng nghe tiếng đàn guitar được vang lên từ đôi bàn tay khéo léo của anh Long.
Sau khi màn "giao lưu nghệ thuật" kết thúc, những "trái tim khao khát tự do" ngồi lại kể với nhau về những chuyến đi, về kinh nghiệm phượt độc hành và cả những dự định sắp tới. Những khoảnh khắc tự nhiên đến một cách nhẹ nhàng khiến chàng trai gen Z biết ơn vô ngần vì được tận hưởng nét truyền thống dân gian thuần túy, mộc mạc và được kết nối với những trái tim đồng điệu.
Sau chuyến đi trở về, chàng trai đến từ Quảng Ninh "thu nạp" được những giá trị về tinh thần và "lấp đầy" hành trang để từng bước đến gần hơn với nghề hướng dẫn viên du lịch mà mình đang theo đuổi.
"Tôi chụp được hàng nghìn những bức hình và những thước phim đẹp, chiêm ngưỡng vô vàn khung cảnh hùng vĩ của Việt Nam. Vừa có những trải nghiệm và những kỉ niệm khó quên của tuổi trẻ, tôi vừa có thêm tư liệu để phát triển social media – phương tiện truyền thông mạng xã hội về du lịch, phục vụ cho công việc hướng dẫn viên của tôi sau này nếu quyết định theo nghề. Sau chuyến đi, tôi cũng am hiểu được văn hoá từng vùng miền. Chuyến đi này giúp tôi có thêm rất nhiều kiến thức về văn hoá lịch sử và con người của từng điểm đến. Ngoài ra, tôi cũng có cơ hội thưởng thức các món ăn mới lạ, đa dạng như thắng cố ngựa, cơm lam, thịt trâu gác bếp, bánh hạt dẻ, bánh tam giác mạch.
Ngắm bình minh trong chuyến độc hành. (Ảnh: NVCC)
Chỉ còn 3 tỉnh Tây Nguyên nữa thôi là tôi đã hoàn thành hết 63 tỉnh, nhưng do gặp một vài sự cố trên đường đi cũng như lịch học tập và làm việc ở Sài Gòn nên tôi đã không hoàn thành được trọn vẹn như mục tiêu ban đầu. Tuy tiếc nuối nhưng tôi biết mình đã vượt qua được giới hạn của bản thân.
Dấu ấn tuổi 20 của tôi có lẽ không chỉ gói gọn trong con số "63 tỉnh" mà là trong hành trình dài gần 5.000 km ấy, tôi đã sống trọn vẹn và kiên cường như thế nào. Sau này nếu như con cháu có hỏi về tuổi trẻ của mình thì tôi có thể tự hào vỗ ngực nói rằng: "Ông đã có một tuổi trẻ như thế đấy - một tuổi trẻ đầy đam mê, đầy nhiệt huyết khi tự mình rong ruổi khắp đất nước ở tuổi mười tám đôi mươi để khám phá, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc không thể nào quên", chàng trai sinh năm 2004 cho hay.
Trên mạng xã hội đang lan truyền bài viết “Sốt cao là một trong những vũ khí rất mạnh để trị ung thư” gây xôn xao kèm theo các lý lẽ mà chuyên gia cho rằng đây là những diễn giải sai khoa học, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Thiên Khôi FC có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước MyMy FC, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6).
Vương phu nhân tên thật là Lý Thanh La, là mẹ Vương Ngữ Yên vốn là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Nhưng ít ai biết rằng bà còn là con gái của hai cao thủ võ lâm và bị họ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên Lý Thanh La về làm dâu nhà họ Vương, trở thành Vương phu nhân...
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này dù trải qua vất vả vẫn kiên cường vươn lên, tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau.
Chiều 26/7, không khí tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) rộn ràng, ấm cúng hơn thường lệ. Hàng chục công nhân, đoàn viên công đoàn cùng nhau quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn", chào mừng loạt ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức công đoàn.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 không chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn nhấn mạnh vai trò của từng hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ. Từ việc tuyên truyền, giám sát đến xử lý tình huống, mỗi người dân đều là một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an toàn cháy nổ.
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Nikolai Patrushev – trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và hiện là Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga – tuyên bố rằng Nga sẽ lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh theo đúng học thuyết quân sự của mình để bảo vệ Kaliningrad.
heo tiết lộ, đội bóng giành được chữ ký của Đỗ Chung Nguyên có thể sẽ là CLB Ninh Bình - tân binh của V.League và có nguồn tài chính dồi dào. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Đỗ Chung Nguyên hiện được định giá 400.000 euro.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.
Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine trong khi Bắc Kinh tố ngược Mỹ đang “chuyển hướng trách nhiệm” và “kích động đối đầu”.
Tại tâm lũ, xã Mỹ Lý, Nghệ An nơi có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và 187 căn nhà bị hư hại. Bản làng từng rất trù phú giờ xác xơ, người dân trắng tay chỉ sau một cơn lũ. Kể với phóng viên Dân Việt, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Nhiều năm nay sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét luôn ở trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước tại các sông đều đen kịt, dòng chảy không được lưu thông, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
U23 Việt Nam đón tin vui từ Nguyễn Quốc Việt; Paqueta sắp được xóa tội cá cược; Barca nhảy vào cuộc đua giành Konate; Isak từ chối lời đề nghị “khủng” từ Al-Hilal; bạn gái Haaland được tặng túi xách 330.000 bảng.
“Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc là tiếng kêu từ thẳm sâu làng quê Việt, phơi bày nỗi đau người nông dân giữa bóng tối cơ chế cũ – một tác phẩm khiến cả xã hội phải giật mình nhìn lại,” nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.
“Không nơi nào còn an toàn ở Ukraine”, Đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) báo động trước Hội đồng Bảo an, khi số dân thường thương vong tăng kỷ lục và hệ thống viện trợ nhân đạo đối mặt nguy cơ sụp đổ.
Ngày 26/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến chuyến thăm và làm việc tại xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những xã vùng cao biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.
Suối khoáng Chánh Thắng ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), cách trung tâm xã Cát Tiến hơn 10 km, ẩn mình giữa những cánh rừng, triền núi nối tiếp nhau trên dãy núi Bà, mời gọi những ai yêu thích thiên nhiên tìm về.
Từ ngày 21-25/7, rất nhiều biển số "ngũ quý", "sảnh tiến", "thần tài", "lộc phát" được đưa lên sàn đấu giá, trong đó có 12 biển số ô tô trúng giá tiền tỷ.
Bị phát hiện bán dâm tại cơ sở massage trong khách sạn Grand Vista, nữ nhân viên 30 tuổi khai mỗi tháng thu nhập 150-200 triệu đồng và chọn công việc này vì "không còn niềm tin vào đàn ông".
4 con giáp này đủ tự tin, lạc quan, có mối quan hệ rộng rãi, được giúp đỡ kịp thời để biến cơ hội thành tiền bạc, cuộc sống sung túc vào mùa thu.
Sáng ngày 26/7, tại Quốc lộ N2, xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp mới, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1.
Chương trình truyền hình "Đoán sự thật" vừa công bố nhiều tài liệu, lời khai và phân tích mới về những giờ phút cuối cùng của Lý Tiểu Long.
Nhiều doanh nghiệp vận tải bày tỏ sự ủng hộ đối với việc CSGT tổng kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm trên toàn quốc. Họ cho rằng việc này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ các đơn vị làm ăn thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên vi phạm quy định…
Sáng 25/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh-Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị tại trụ sở UBND tỉnh (cơ sở 2) để nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ).
Theo một số nguồn tin, CLB Công an TP.HCM đã đạt được thoả thuận với Hugo Alves - ngoại binh đến từ Bồ Đào Nha.
Năm 2024 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũ (trước sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa thông qua mô hình, dự án "Nuôi thủy sản trên ruộng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm".
Fitch Ratings đã đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với đánh giá tín nhiệm của ngành ngân hàng Việt Nam nếu gỡ bỏ "room" tín dụng. Theo chuyên gia, lo ngại này xuất phát từ nguy cơ tăng trưởng tín dụng quá nóng trong bối cảnh bộ đệm vốn của các ngân hàng vẫn còn hạn chế.
Mong mỏi con khỏe mạnh, tăng cân, mẹ của A. liên tục bồi bổ cho con bằng đủ loại thuốc, từ loại kê đơn, không kê đơn đến thực phẩm chức năng dẫn tới cô bị hỏng hết chức năng thận. Ở tuổi 18, cô gái trẻ phải sống nhờ máy chạy thận.