Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
NNND Nguyễn Thị Lan đang nỗ lực truyền dạy hát Dô cho các thế hệ trẻ. Ảnh: Phạm Thứ
Nhìn lại chặng đường 35 năm khôi phục hát Dô, bà Lan cũng phần nào mãn nguyện bởi đã gầy dựng lại được cái vốn quý của cha ông. Bà Lan cho biết, kể từ những lớp truyền dạy đầu tiên năm 1990 tới nay tại xã Liệp Tuyết (huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội), đã có khoảng hơn 1500 người tham gia tập luyện và biểu diễn. Hát Dô quay trở lại là một trong những nét sinh hoạt đậm hồn quê nhất trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Hát Dô cũng được giới thiệu trên nhiều sân khấu, hội diễn lớn ở Thủ đô như Văn miếu - Quốc Tử Giám hay tại tượng đài vua Lý Thái Tổ ở hồ Hoàn Kiếm... và một số địa phương.
CLB hát Dô xã Liệp Tuyết cũng đã được công nhận là “Địa chỉ văn nghệ dân gian”. Bản thân bà Lan cũng được Nhà nước phong tặng các danh hiệu từ Nghệ nhân Ưu tú tới Nghệ nhân Nhân dân.
“Thi thoảng tôi cũng hỏi các cháu rằng “các con có thích hát Dô thật không?”. Các cháu bảo "Có" mà tôi cũng chưa thật sự tin lắm. Phải tới lúc các cháu nói thích câu nào, ngấm nội dung câu hát đó thế nào tôi yên tâm. Ở tuổi mới lớn, mấy đứa hình như cũng bắt đầu biết yêu, mà trong hát Dô cũng có các nội dung ca ngợi tình yêu nam nữ nên chắc vì thế mà những lời ca ấy cũng ngấm vào”, NNND Nguyễn Thị Lan tâm sự.
Danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân không đủ để bà Lan thôi trăn trở về nỗi lo làn điệu quê hương bị mai một. Ảnh: Phạm Thứ
“Bạn nàng hỡi lấy quạt cầm tay/ Ngày nắng cả thay lấy quạt cầm tay ơ hơ che đầu…/ Có nắng thì che lên đầu/ Có nực thì quạt đi đâu thì cầm/ Ra đường gặp khách tri âm/ Lấy quạt che miệng nói thầm cùng nhau…”, NNND Nguyễn Thị Lan hát trích đoạn của thể loại hát Chúc trong hát Dô.
Ca nương trẻ Kiều Minh Tâm (16 tuổi, CLB hát Dô xã Liệp Tuyết) chia sẻ: “Khi em mới bắt đầu được bà Lan dạy tập hát Dô, em cảm thấy rất khó. Ví dụ như cùng một giai điệu nhưng rất nhiều lời bài hát, rất nhiều những tầng sâu của ý nghĩa của lời bài hát mà em không thể hiểu được. Nhưng sau khi được bà giảng dạy, chúng em hiểu hơn về ý nghĩa, cảm thấy yêu hơn làn điệu của quê hương mình”.
Hiện nay, cứ mỗi cuối tuần hay lúc nào rảnh rỗi, bà Lan cùng các thành viên của CLB hát Hô xã Liệp Tuyết đều tranh thủ tập luyện duy trì hoặc sẵn sàng đi biểu diễn nếu được chính quyền xã hoặc huyện yêu cầu.
Hát Dô Liệp Tuyết hiện nay có thể được xem là đang “sống khỏe” nhưng là “sống khỏe” dưới đôi bàn tay và công sức, tâm huyết của NNND Nguyễn Thị Lan. Cũng như các loại hình diễn xướng dân gian khác, hát Dô Liệp Tuyết cũng luôn gặp phải những vấn đề về tìm thế hệ kế cận, hay vấn đề không đủ kinh phí để hồi sinh nguyên vẹn và duy trì các hoạt động một cách bền vững.
Chưa kể, mỗi năm, CLB hát Dô xã Liệp Tuyết sẽ có những người “bỏ cuộc chơi”. Đó là khi thế hệ được đào tạo trưởng thành, đi làm ăn xa hoặc lập gia đình, không còn đủ thời gian để tham gia các hoạt động. Việc tìm người thay thế hiện nay không phải quá khó khăn bởi “lời nguyền” như xưa, nhưng trông chờ vào sự tự nguyện và đam mê của các em nhỏ là rất khó.
NNND Nguyễn Thị Lan luôn tâm huyết truyền dạy hát Dô lại cho các thế hệ trẻ dù không có một đồng thù lao. Ảnh: NVCC.
Vậy nên, bao năm qua, NNND Nguyễn Thị Lan vẫn chờ đợi một chính sách cụ thể, một kế hoạch bảo tồn lâu dài, nghiêm túc từ phía chính quyền. Bà Lan chia sẻ, những nỗ lực của bà cũng như toàn thể nhân dân Liệp Tuyết bao lâu nay chỉ đủ để làm “mát mặt chính quyền”. Dù đã được công nhận và đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhưng bà Lan cho biết, hát Dô vẫn chưa thực sự nhận được sự quan tâm, sát sao trên nhiều phương diện từ phía chính quyền địa phương.
Bà Lan không nhớ mình đã bao nhiêu lần phải bỏ tiền túi, từ tiền xe tới chi phí ăn uống cho cả đoàn khi đi xa biểu diễn. Bà Lan bộc bạch: “Có những lần đi diễn tới tối muộn, khoảng 10h đêm rồi, các cháu vẫn chưa được ăn gì. Tôi mới xót và dẫn các cháu đi ăn phở. Các cháu tưởng được hỗ trợ chi phí nên thoải mái ăn uống tự do. Không phải tôi tiếc các cháu nhưng mình cũng không giàu có gì. Dẫn con cái nhà người ta đi, không thể để cho các cháu vác bụng đói mà về được. Các cháu ăn xong tôi mới nói là tiền túi mình bỏ ra, có những cháu cảm động và phát khóc”.
Thậm chí, bà Lan bức xúc chia sẻ sự việc, ngày được nhận phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, bà Lan cầm tấm bằng Nghệ nhân Nhân dân lên Ủy ban nhân dân xã để kiến nghị, đề xuất các kế hoạch bảo tồn và phát huy cho di sản quê hương. Nhưng không những không nhận được câu trả lời thỏa đáng nào, bà Lan còn nhận được đề nghị “bàn giao” lại quyền chủ nhiệm CLB hát Dô xã Liệp Tuyết cho người khác. Rất may sau đó, sự việc này đã không xảy ra.
Trả lời PV Dân Việt, ông Tạ Văn Nguyệt, Phó chủ tịch UBND xã Liệp Tuyết cho biết, hằng năm, xã Liệp Tuyết đều tuyển chọn người phục vụ cho việc mở lớp của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quốc Oai. Các em học sinh được lựa chọn chủ yếu ở cấp Tiểu học hoặc Trung học cơ sở.
“Chúng tôi cũng đã có những đề xuất lên huyện để có thêm những ngân sách, chi phí cho các hoạt động của CLB hát Dô của xã. Hiện tại, chúng tôi không thể có đủ ngân sách để hỗ trợ thường xuyên cho CLB hát Dô được. Các chuyến đi biểu diễn, chúng tôi cũng chỉ có thể vận động xin hỗ trợ tiền xe và tiền ăn uống”, ông Nguyệt chia sẻ.
Ông Nguyệt cũng mong rằng, huyện Quốc Oai có thể phát triển được các “tour du lịch” tại các điểm di sản, trong đó có đền Khánh Xuân với hoạt động biểu diễn hát Dô. Như thế, công tác duy trì và phát triển loại hình hát Dô sẽ có thêm những chi phí hoạt động.
Bao năm qua, NNND Nguyễn Thị Lan vẫn chờ đợi một chính sách cụ thể, một kế hoạch bảo tồn lâu dài, nghiêm túc từ phía chính quyền. Ảnh: Phạm Thứ.
Phải nói rằng, việc khôi phục thành công và đưa hát Dô được lan rộng, nhiều người biết đến đều dựa vào nỗ lực không biết mệt mỏi suốt mấy chục năm qua của NNND Nguyễn Thị Lan. Không chỉ bởi nhiệt huyết, quyết tâm mà bà Lan cũng phải hội tụ cả những yếu tố như năng khiếu bẩm sinh, hát hay, múa dẻo mới có thể khiến hát Dô vẫn “sống khỏe” như hiện tại.
Phó chủ tịch UBND xã Liệp Tuyết cho biết, hiện nay đã có người đồng hành cùng bà Lan trong công tác cùng bảo tồn và phát huy hát Dô. Nhưng liệu có đủ “tâm” và đủ “tầm” như bà Lan hay không là điều rất khó nói.
Hát Dô có thể sẽ không bị mai một hoặc thất truyền bởi những mạch nguồn âm ỉ vẫn duy trì trong cộng đồng làng xã hoặc sẽ có người thứ hai như bà Lan. Nhưng rất khó để những giá trị của hát Dô được phát huy với cách làm như bà Lan chia sẻ chỉ để “mát mặt cán bộ” và những hoạt động bảo tồn cũng chỉ mang tính địa phương đơn lẻ như hiện nay.
Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu cho biết, cố Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thịnh là điển hình của mẫu người ngoài đời rất nghiêm túc, lên phim lại cực hài hước.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.