Cứ đêm đến là chồng lạnh nhạt, tôi tưởng anh chán tôi cho đến khi thấy dòng chữ và câu nói thành thật hài hước
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lệ Hoa dù đẹp, vẫn không sánh với nàng
Trương Huệ là người huyện Đãng Sơn (nay là Từ Châu, An Huy, Trung Quốc), xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Cha của bà là Trương Nhuy, từng làm Thứ sử Tống Châu.
Cùng quê với Trương Huệ có một người xuất thân hàn vi tên là Chu A Tam, còn gọi là Chu Ôn. Chu Ôn từ nhỏ đã thích vung đao múa gậy, tính tình thô bạo, hung hãn, thường hay gây gổ với người khác.
Thời niên thiếu, một lần Chu Ôn tình cờ thấy tiểu thư nhà họ Trương có dung mạo đoan trang mỹ lệ, vậy nên ông vừa gặp đã xiêu lòng, trong tâm không khỏi thốt lên lời khen ngợi.
Chu Ôn sau khi lập ra Hậu Lương, ham mê tửu sắc, quên hết lời dặn của vợ - Ảnh: Internet.
Ông tự nhủ: "Hán Quang Vũ Đế từng nói: Nếu làm quan, ta muốn làm Chấp kim ngô (chức quan thống soái quân đội bảo vệ đế đô), nếu thành thân, ta muốn lấy Âm Lệ Hoa (Hoàng hậu thứ 2 của Hán Quang Vũ Đế). Âm Lệ Hoa dù đẹp thế nào cũng không sánh được với nàng. Liệu sau này ta có thể trở thành Hán Quang Vũ Đế không? Nhất định có một ngày, ta sẽ kết hôn với tiểu thư của Trương phủ!".
Từ đó, trong lòng ông luôn mang theo bóng hình của Trương Huệ.
Lúc ấy Đường triều đã qua thời thịnh thế, Chu Ôn 26 tuổi gia nhập đội quân nổi dậy của Hoàng Sào. Vì dũng cảm tác chiến và thường xuyên lập chiến công, nên Chu Ôn nhanh chóng trở thành viên tướng tâm phúc của Hoàng Sào.
Sau khi công hạ Trường An và kiến lập Đại Tề, Hoàng Sào bổ nhiệm Chu Ôn làm Phòng ngự sứ Đồng Châu. Lúc ấy, cha mẹ của Trương Huệ đã qua đời, gia thế nhà họ Trương cũng không còn hiển hách như xưa.
Một ngày, Trương Huệ không may bị bộ hạ của Chu Ôn cướp được, họ thấy nàng có nhan sắc chim sa cá lặn nên đã dâng tặng nàng cho Chu Ôn. Có lẽ đó cũng là Thiên ý để Chu Ôn có được giai nhân mà ông thầm thương trộm nhớ. Khi Chu Ôn được phong làm Ngụy vương, ông đã phong Trương Huệ làm Ngụy Quốc phu nhân.
Trương Huệ hiền hậu lại hiểu biết nên Chu Ôn luôn nghe lời bà – Ảnh: Minh họa
Trương Huệ là người phụ nữ có tri thức, hiểu lễ nghĩa, thông tuệ và nhạy bén, biết cương nhu đúng lúc, cư xử với lang quân vô cùng hòa ái nhã nhặn, luôn quan tâm chu đáo mọi bề.
Biết Chu Ôn vốn nóng nảy hung tàn, bà luôn gắng hết sức ước thúc tính bạo ngược của chồng, tận hết khả năng giúp đội quân của chồng giảm thiểu rắc rối.
Chu Ôn xảo trá đa nghi, tính khí thất thường, và hay lạm sát thuộc hạ. Khi ông ra lệnh chém, không ai dám bước ra cầu xin tha tội hay nói lời thương xót, chỉ duy nhất Trương Huệ là mạo muội góp lời khuyên bảo. Bà chỉ cần một vài câu nhỏ nhẹ là có thể trấn tĩnh lại cơn thịnh nộ của Chu Ôn, giải cứu được rất nhiều người vô tội.
Vốn dòng dõi trâm anh, Trương Huệ không chỉ là nữ nhân đài các mà còn có trí tuệ hơn người, bà có mưu lược quân sự và chính trị, lại thông hiểu lễ phép kỷ cương.
Khi Chu Ôn đứng trước đại cuộc không thể quyết đoán, Trương Huệ luôn vì ông mà bày mưu tính kế. Bà liệu sự như Thần, khi phân tích chiến sự thường nhắm trúng chỗ trọng yếu khiến Chu Ôn vô cùng khâm phục và kính nể.
Vậy nên mỗi khi gặp việc lớn, Chu Ôn lại nhờ bà chỉ giáo, mỗi lời của Trương Huệ đều trở thành khuôn vàng thước ngọc, gần như vợ nói điều gì ông cũng đều vui vẻ làm theo.
Có lần, Chu Ôn dẫn quân xuất chinh mới đi được nửa đường, bỗng thấy sứ giả phi ngựa tới bẩm báo: "Trương phu nhân có lời nhắn rằng, chiến cục bất lợi nên thỉnh ngài dẫn quân về doanh". Chu Ôn lắng nghe chăm chú rồi lập tức quay ngựa hồi quân.
Trong số những người con trai của Chu Ôn, duy chỉ có Chu Hữu Trinh là do Trương Huệ sinh thành. Thế nhưng đối với những người con khác, bà đều yêu thương và ân cần lễ đãi, coi như con đẻ.
Một lần, Chu Ôn phái con trai trưởng là Chu Hữu Dụ tiến đánh Chu Cẩn. Khi Chu Cẩn bại trận phải trốn chạy, Chu Hữu Dụ không tiếp tục truy kích đến cùng mà lại hạ lệnh thu quân.
Chu Ôn nhận được tin liền nổi cơn thịnh nộ, nghi ngờ rằng Chu Hữu Dụ thông đồng với Chu Cẩn. Chu Hữu Dụ biết cha giận, sợ rằng khó giữ được tính mệnh nên phải lấn trốn trong núi sâu ẩn náu.
Trương Huệ biết được, bà lặng lẽ phái người đi tìm Chu Hữu Dụ, nhắn rằng con cứ yên tâm về nhà nhận tội, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách cứu con.
Chu Hữu Dụ nghe lời căn dặn, sáng sớm hôm ấy gấp gáp trở về, ở trước sân quỳ gối, dập đầu khóc lóc thỉnh cầu cha khoan thứ. Chu Ôn vừa nhìn thấy con trai liền bừng bừng lửa giận, chẳng nói chẳng rằng đã lệnh cho binh lính tả hữu lôi đi trảm đầu.
Trương Huệ ở trong nhà nghe thấy, vội vàng đến mức ngay cả giày cũng không kịp xỏ, cứ thế chân trần chạy ra ngoài sân. Bà kéo tay Chu Hữu Dụ rồi nói to rằng: "Con à, mới sáng sớm thế này con đã về trói tay chịu tội, là vì điều gì thế này?". Bà vừa nói vừa ôm mặt khóc nức nở.
Chu Ôn biết trong lời có ý liền bình tĩnh suy nghĩ lại, dù sao đây cũng là con trai ta, bèn xua tay lệnh cho tả hữu thoái lui. Nhờ nỗ lực của Trương Huệ, cuối cùng Chu Hữu Dụ cũng bảo toàn được tính mệnh.
Chu Ôn cuối cùng bị chính con trai mình sát hại cướp ngôi – Ảnh: Minh họa internet
Sau khi Chu Cẩn trốn chạy, Chu Ôn bắt vợ của ông ta đem về định nạp làm tiểu thiếp. Trương Huệ đoán được ý đồ của chồng, liền thỉnh cầu được gặp mặt thê tử của Chu Cẩn.
Vợ của Chu Cẩn khuỵu gối hành lễ, Trương Huệ tỏ ra vô cùng xúc động và nói: "Chồng em và chồng chị vốn là anh em họ. Hai người tính cách giống nhau, lẽ ra nên chung sống hòa thuận mới phải.
Nay vì một chút việc nhỏ mà lại dấy động can qua, chuyện bé xé ra to, đẩy chị rơi vào tình cảnh này, thật là đau xót lắm thay! Nếu như một ngày kia Biện Châu thất thủ, sợ rằng em cũng sẽ rơi vào tình cảnh giống như chị bây giờ!".
Nói rồi đưa tay lên lau nước mắt. Chu Ôn trong lòng không khỏi thấy bùi ngùi, nghĩ rằng trước đây Chu Cẩn từng giúp ta, vậy mà nay ta lại cưỡng chiếm vợ ông ấy, thực cũng là bất nhân, lòng ta cũng hổ thẹn với Chu Cẩn vậy.
Nghĩ rồi, Chu Ôn liền cho vợ của Chu Cẩn vào chùa làm ni cô. Trương Huệ thường đến chùa thăm hỏi, lần nào đến cũng mang quần áo và thức ăn cho chị ta, đối đãi với chị ta như tỷ muội, tình ý chân thành thân thiết. Đối với những tiểu thiếp khác của Chu Ôn cũng tương tự như vậy, bà coi họ như chị em, đối với nhau vô cùng hòa thuận.
Trương Huệ ở bên cạnh Chu Ôn được hơn 20 năm, trong 20 năm ấy bà dùng trí tuệ và sự dịu dàng hiền thục của mình để giúp chồng thành tựu đế nghiệp. Nhưng tiếc rằng, bà lại không đợi được đến lúc Chu Ôn công thành danh toại.
Vào năm đầu đời Đường Thiên Hỗ (năm 904), Chu Ôn đang gấp rút soán đoạt Đường quyền thì nghe tin Trương Huệ ở nhà mắc bệnh nặng. Ông không quản đêm ngày, phi nước đại xuyên đêm trở về Biện Lương.
Chu Ôn về nhà thấy Trương Huệ bệnh tình nguy cấp, ông rớt nước mắt nói: "Hơn 20 năm qua, mọi việc trong nhà ngoài ngõ đều dựa vào phu nhân một tay lo liệu. Đến nay việc lớn sắp thành, tôi vẫn mong đợi được cùng phu nhân làm hoàng đế hoàng hậu thêm mấy mươi năm nữa!".
Trương Huệ biết không thể ngăn cản Chu Ôn đoạt quốc, liền nói với ông: "Lấy được giang sơn vốn đã không dễ dàng, giữ được giang sơn lại càng khó hơn. Phu quân cần cân nhắc cho kỹ, nếu như thực sự có thể đăng cơ thực hiện chí lớn, xin chàng nhớ lời cuối cùng này của thiếp: Giới sát, viễn sắc".
Đây cũng chính là bốn chữ can gián mà Trương Huệ lưu lại lúc cuối đời, khuyên Chu Ôn đừng sát nhân và đừng nên tham luyến tửu sắc.
Sau khi Trương Huệ qua đời, Chu Ôn khóc rất thảm thiết, đau lòng đến mức muốn theo bà sang bên kia thế giới. Tin buồn truyền đến, cả quân doanh chìm trong không khí đau buồn thương tiếc.
Rất nhiều người trong số họ nhờ có bà mới có thể tồn tại, vậy nên đối với Trương phu nhân, ai nấy đều muôn phần cảm ân và sùng kính.
Năm 907, Chu Ôn diệt nhà Đường và lập nên triều Hậu Lương. Vốn bản tính khó dời, khi không còn có Trương Huệ ở bên can gián, ông ta không gì kiêng nể, suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc.
Ông sẵn lấy phi tần của triều đại trước bổ sung vào hậu cung, khiến số tần thiếp lên đến hàng trăm, không những thế ông ta còn trắng trợn cưỡng chiếm vợ con của các quan đại thần, ngay cả con dâu cũng không buông tha. Cuối cùng sau gần 6 năm tại vị, Chu Ôn bị hạ sát trong tay con trai thứ ba là Chu Hữu Khuê.
Sau này, khi con trai của Trương Huệ là Chu Hữu Trinh lên làm hoàng đế, tức Lương Mạt Đế, Trương Huệ được truy phong thành Nguyên Trinh hoàng hậu, an táng tại Tuyên Lăng (nay là Y Xuyên, Hà Nam).
Có sử gia cảm thán rằng, nếu Trương Huệ không sớm qua đời thì có lẽ Lương Thái Tổ Chu Ôn đã không nhanh chóng rơi vào họa sát thân như vậy.
Thầy giáo Trần Ích Phát, quê Chí Linh, Hải Dương, có nhiều học trò đỗ đại khoa nhất lịch sử, với 74 người, đủ các danh vị.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Thiên Khôi FC có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước MyMy FC, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6).
Vương phu nhân tên thật là Lý Thanh La, là mẹ Vương Ngữ Yên vốn là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Nhưng ít ai biết rằng bà còn là con gái của hai cao thủ võ lâm và bị họ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên Lý Thanh La về làm dâu nhà họ Vương, trở thành Vương phu nhân...
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này dù trải qua vất vả vẫn kiên cường vươn lên, tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau.
Chiều 26/7, không khí tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) rộn ràng, ấm cúng hơn thường lệ. Hàng chục công nhân, đoàn viên công đoàn cùng nhau quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn", chào mừng loạt ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức công đoàn.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 không chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn nhấn mạnh vai trò của từng hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ. Từ việc tuyên truyền, giám sát đến xử lý tình huống, mỗi người dân đều là một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an toàn cháy nổ.
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Nikolai Patrushev – trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và hiện là Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga – tuyên bố rằng Nga sẽ lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh theo đúng học thuyết quân sự của mình để bảo vệ Kaliningrad.
heo tiết lộ, đội bóng giành được chữ ký của Đỗ Chung Nguyên có thể sẽ là CLB Ninh Bình - tân binh của V.League và có nguồn tài chính dồi dào. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Đỗ Chung Nguyên hiện được định giá 400.000 euro.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.
Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine trong khi Bắc Kinh tố ngược Mỹ đang “chuyển hướng trách nhiệm” và “kích động đối đầu”.
Tại tâm lũ, xã Mỹ Lý, Nghệ An nơi có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và 187 căn nhà bị hư hại. Bản làng từng rất trù phú giờ xác xơ, người dân trắng tay chỉ sau một cơn lũ. Kể với phóng viên Dân Việt, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Nhiều năm nay sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét luôn ở trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước tại các sông đều đen kịt, dòng chảy không được lưu thông, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
U23 Việt Nam đón tin vui từ Nguyễn Quốc Việt; Paqueta sắp được xóa tội cá cược; Barca nhảy vào cuộc đua giành Konate; Isak từ chối lời đề nghị “khủng” từ Al-Hilal; bạn gái Haaland được tặng túi xách 330.000 bảng.
“Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc là tiếng kêu từ thẳm sâu làng quê Việt, phơi bày nỗi đau người nông dân giữa bóng tối cơ chế cũ – một tác phẩm khiến cả xã hội phải giật mình nhìn lại,” nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.
“Không nơi nào còn an toàn ở Ukraine”, Đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) báo động trước Hội đồng Bảo an, khi số dân thường thương vong tăng kỷ lục và hệ thống viện trợ nhân đạo đối mặt nguy cơ sụp đổ.
Ngày 26/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến chuyến thăm và làm việc tại xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những xã vùng cao biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.
Suối khoáng Chánh Thắng ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), cách trung tâm xã Cát Tiến hơn 10 km, ẩn mình giữa những cánh rừng, triền núi nối tiếp nhau trên dãy núi Bà, mời gọi những ai yêu thích thiên nhiên tìm về.
Từ ngày 21-25/7, rất nhiều biển số "ngũ quý", "sảnh tiến", "thần tài", "lộc phát" được đưa lên sàn đấu giá, trong đó có 12 biển số ô tô trúng giá tiền tỷ.
Bị phát hiện bán dâm tại cơ sở massage trong khách sạn Grand Vista, nữ nhân viên 30 tuổi khai mỗi tháng thu nhập 150-200 triệu đồng và chọn công việc này vì "không còn niềm tin vào đàn ông".
4 con giáp này đủ tự tin, lạc quan, có mối quan hệ rộng rãi, được giúp đỡ kịp thời để biến cơ hội thành tiền bạc, cuộc sống sung túc vào mùa thu.
Sáng ngày 26/7, tại Quốc lộ N2, xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp mới, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1.
Chương trình truyền hình "Đoán sự thật" vừa công bố nhiều tài liệu, lời khai và phân tích mới về những giờ phút cuối cùng của Lý Tiểu Long.
Nhiều doanh nghiệp vận tải bày tỏ sự ủng hộ đối với việc CSGT tổng kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm trên toàn quốc. Họ cho rằng việc này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ các đơn vị làm ăn thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên vi phạm quy định…
Sáng 25/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh-Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị tại trụ sở UBND tỉnh (cơ sở 2) để nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ).
Theo một số nguồn tin, CLB Công an TP.HCM đã đạt được thoả thuận với Hugo Alves - ngoại binh đến từ Bồ Đào Nha.
Năm 2024 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũ (trước sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa thông qua mô hình, dự án "Nuôi thủy sản trên ruộng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm".
Fitch Ratings đã đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với đánh giá tín nhiệm của ngành ngân hàng Việt Nam nếu gỡ bỏ "room" tín dụng. Theo chuyên gia, lo ngại này xuất phát từ nguy cơ tăng trưởng tín dụng quá nóng trong bối cảnh bộ đệm vốn của các ngân hàng vẫn còn hạn chế.
Mong mỏi con khỏe mạnh, tăng cân, mẹ của A. liên tục bồi bổ cho con bằng đủ loại thuốc, từ loại kê đơn, không kê đơn đến thực phẩm chức năng dẫn tới cô bị hỏng hết chức năng thận. Ở tuổi 18, cô gái trẻ phải sống nhờ máy chạy thận.