Huế chốt phương án phục chế ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại
Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu ưu tiên sử dụng công nghệ, kỹ thuật truyền thống khi phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi năm nay 34 tuổi, đã kết hôn và có con. Vợ chồng tôi đều quê ở nông thôn, điều kiện gia đình rất bình thường. Trước khi kết hôn, tôi bất ngờ có thai. Lúc nhìn thấy hai vạch đỏ chót trên que thử thai, tôi rất sợ hãi. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, tôi cảm thấy sớm muộn gì chuyện tôi mang thai cũng sẽ bị phát hiện nên đành run rẩy gọi điện cho bố mẹ để báo tin.
Bố mẹ mắng tôi một trận té tát rồi cúp máy. Tôi không biết làm gì ngoài việc khóc lóc, tự trách bản thân mình thật nhiều vì khiến bố mẹ lo lắng. Chồng tôi thấy tôi và bố mẹ khá căng thẳng nên đành phải đích thân đến xin lỗi và hứa sẽ cưới tôi về nhà càng sớm càng tốt để không làm bố mẹ tôi khó xử.
Bố tôi tức giận đến mức muốn đánh chồng tôi một trận, nhưng may mà có mẹ tôi ở bên cạnh ngăn lại. Cuối cùng, nhà chồng tôi đã mang sính lễ là 100 triệu đến hỏi cưới tôi. Vào thời điểm đó, tiền sính lễ 100 triệu được coi là khá cao đối với gia đình ở nông thôn như chúng tôi. Chồng tôi cũng hứa sẽ mua một căn nhà trả góp ở trên thị trấn làm nhà tân hôn cho hai vợ chồng, sau này con cái đi học cũng tiện hơn nhiều.
Bố mẹ tôi thấy gia đình thông gia có lòng chân thành nên đành miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Xong chuyện sính lễ, chúng tôi đi đăng ký kết hôn, sau đó lại tiếp tục bàn chuyện mua nhà và tổ chức đám cưới.
Lúc đi xem nhà mới, chồng tôi dỗ dành tôi ở nhà nghỉ ngơi vì đang có thai, chuyện nhà cửa cứ để bố mẹ và chồng tôi lo. Tôi tin tưởng chồng và để họ lo mọi việc mua nhà, nhưng tôi cũng nói với anh rằng ngôi nhà phải có tên tôi trên đó vì chúng tôi đã có giấy đăng ký kết hôn. Chồng tôi nghe vợ nói vậy thì lưỡng lự và có vẻ miễn cưỡng, có lẽ vì sợ tôi giận nên đồng ý trước.
Nhưng những gì họ làm tiếp theo khiến tôi tức đến mức trào nước mắt.
Càng quá đáng hơn là họ không nói cho tôi biết chuyện đó cho đến khi tôi tra hỏi chuyện nhà cửa. Giấy chứng nhận nhà chỉ có tên 3 người là bố mẹ chồng tôi và chồng tôi, không hề có tên tôi.
Gia đình nhà chồng phớt lờ tôi và bí mật mua căn nhà mà không ghi tên tôi trên sổ đỏ. Ảnh minh họa
Khoảnh khắc nhìn thấy sổ đỏ không có tên mình, tôi đã rất tức giận và thất vọng. Hóa ra ngay từ đầu gia đình chồng đã chả thèm để ý đến tôi, thậm chí còn đề phòng tôi như một tên trộm. Rõ ràng lúc mới đến nhà bàn chuyện cưới hỏi, gia đình đó còn hẹn lên hẹn xuống sẽ mua nhà cưới để đón tôi về làm dâu.
Giờ thì hay rồi, tên tôi thì không có trong sổ đỏ, mà tên bố mẹ chồng lại sừng sững ở đó. Sau đó, tôi bảo chồng thêm tên tôi vào nhưng anh lại gạt đi, bảo làm lại giấy tờ rất lằng nhằng, không thêm được.
Vì việc này mà bố mẹ tôi cũng mắng tôi một trận nên thân. Họ nói rằng ngay từ đầu tôi đã bị cả gia đình chồng thao túng, để đến giờ đẹp mặt, chỗ để khóc cũng chẳng có. Suốt thời gian đó, tình trạng của tôi khá tồi tệ, lúc nào cũng buồn phiền ủ rũ, tôi lại đang mang thai nên cảm xúc càng tiêu cực hơn. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã làm thế nào để sống sót qua ngày tháng tăm tối mịt mờ đó nữa.
Tệ nhất là đám cưới cũng rất cẩu thả. Chồng tôi nói rằng chúng tôi sẽ không chụp ảnh cưới vì tôi đang mang thai, đám cưới nên đơn giản để tôi không quá mệt mỏi. Lời nói của anh đâm vào tim tôi như một nhát dao.
Chỉ vì có thai trước khi cưới mà tôi liên tục phải gánh chịu sự đối xử bất công như vậy. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nhìn cái bụng ngày càng lớn của mình, tôi chỉ biết cắn răng nuốt xuống những tủi nhục này, cố gắng chịu đựng vì con.
Sau khi sinh con, tôi định tiếp tục đi làm nhưng mẹ chồng ốm nặng, không có ai giúp tôi chăm sóc em bé. Bố chồng phải chăm sóc mẹ chồng nên không giúp được gì. Vì thế tôi chỉ có thể tự mình lo cho con.
Mẹ chồng bệnh 2 năm, tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình vào việc chữa bệnh. Tôi thậm chí còn đi vay người thân bạn bè một chút để giúp đỡ bà nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Mẹ chồng cần rất nhiều tiền để chạy chữa, bây giờ cả gia đình chỉ dựa vào chồng tôi đi làm kiếm tiền, hoàn cảnh khá eo hẹp.
Tiền trả góp mua nhà đã là một khoản chi phí khổng lồ, cộng với chi phí sinh hoạt trong gia đình khiến chồng tôi cảm thấy áp lực đè nặng đến mức khó thở. Cách đây không lâu, chồng tôi có ý hỏi tôi về số của hồi môn bố mẹ cho tôi lúc mới cưới để đỡ đần chi tiêu trong gia đình, nhưng tôi không đồng ý.
Cứ tưởng mọi chuyện thế là xong, ai ngờ hôm nay chồng tôi lại bắt đầu ngọt nhạt xin tôi lấy của hồi môn ra trả tiền mua nhà trước, rồi sau này anh lấy lương bù vào lại từng tháng cho tôi.
Nhưng tôi nhất quyết không chịu, nào có chuyện gì dễ ăn thế. Của hồi môn là tài sản riêng trước khi kết hôn của tôi, không phải tài sản chung, chồng tôi không có quyền bảo tôi làm gì với số tiền đó.
Nghe tôi nói vậy thì anh nổi giận quát: “Bây giờ em là vợ anh, vợ chồng phải chia sẻ, giúp đỡ nhau lúc gặp khó khăn, thấy anh căng thẳng như vậy em cứ làm ngơ không quan tâm mà được à?”.
“Anh có hiểu vấn đề không đấy? Khi chuẩn bị cưới, tôi còn cầu xin anh ghi tên tôi vào giấy chứng nhận nhà để tôi yên tâm làm dâu nhà anh, tôi còn chuẩn bị tinh thần cùng nhau làm lụng lấy tiền trả góp, thế nhưng cả nhà anh sống chết không đồng ý thêm tên tôi vào sổ đỏ, bây giờ anh lại quay sang đòi lấy của hồi môn của tôi, anh tính toán kiểu gì thế hả?”.
Lúc trước nhà anh đâu có ghi tên tôi sổ đỏ, giờ lại dám hỏi cả của hồi môn của tôi, nào có dễ như vậy? Ảnh minh họa
Thấy tôi làm căng, chồng tôi lại xuống nước xin lỗi:
“Vợ ơi, chuyện mua nhà là do anh sai, nhưng chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, em nên bỏ qua mới phải. Sống cho hiện tại mới là điều quan trọng nhất phải không em?”.
“Xin lỗi, tôi không hào phóng như anh được. Trừ trường hợp đột xuất, bằng không tôi nhất định không động vào của hồi môn đâu!” – Tôi kiên quyết để anh từ bỏ ý định moi tiền.
Chồng tôi còn muốn nói gì đó nữa, nhưng tôi không muốn nghe, tôi đi ra khỏi nhà hít thở không khí. Mấy năm nay kể từ khi lấy nhau, tôi ở nhà nuôi con một mình, không những mệt mỏi mà còn không có ai giúp đỡ. Tôi cũng không ở nhà nhàn rỗi, tôi cũng làm một số công việc bán thời gian để hỗ trợ gia đình. Tôi cũng chi trả một số chi phí nuôi con, chồng tôi cũng không phải gánh toàn bộ chi tiêu trong gia đình.
Tôi cảm thấy mình đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này. Không có sự giúp đỡ của bố mẹ chồng, tôi vẫn có thể một mình chăm sóc con cái và sắp xếp nhà cửa ngăn nắp. Con tôi sắp lên 3 tuổi, tôi vẫn đang chuẩn bị tìm việc làm.
Tôi cũng không hề đau khổ vì sự coi thường mà tôi đã nhận được trong cuộc hôn nhân của mình. Nhưng bây giờ chồng tôi lại ép tôi dùng tiền hồi môn để trả nợ mua nhà, tôi cảm thấy cực kỳ vô lý.
Nếu tên tôi được thêm vào sổ đỏ, tôi sẽ lấy hồi môn ra trả mà không chút do dự. Nhưng họ không làm như thế, họ lựa chọn giấu giếm không ghi tên tôi, đám cưới cũng làm qua loa, không để ý đến cảm nhận của tôi.
Giờ đây căn nhà đứng tên toàn người nhà chồng, thế mà họ còn dám yêu cầu tôi lấy của hồi môn ra thay họ trả nợ, đúng là không biết xấu hổ.
Không hiểu sao chuyện này lại đến tai cả họ hàng bên nhà chồng tôi. Một số người họ hàng còn đến khuyên tôi nên lấy tiền ra trả nợ mua nhà trước rồi tính sau. Thấy vậy, tôi càng thêm giận chồng mình, không tự giải quyết được, phải đi nhờ đám đông vào giải quyết hộ, không đáng mặt đàn ông.
Bố mẹ chồng tôi cũng nhỏ giọng nhận sai, nhưng bây giờ dù có thế nào thì họ cũng mong tôi giúp đỡ gia đình trước. Mẹ chồng tôi cũng nói trong nước mắt rằng sau này bà sẽ đối xử tốt với tôi và sẽ không để tôi phải chịu oan ức nữa.
Liệu những gì nhà chồng nói có đáng tin không? Trước khi cưới, họ cũng hứa hẹn với tôi đủ thứ, nhưng sau đó thì sao? Làm gì có cái gì thành hiện thật. Thế nên tôi không coi trọng lời hứa của họ nữa. Tôi vấp ngã một lần rồi, tuyệt đối không thể mắc sai lầm tiếp. Ai làm thì người ấy tự chịu, tôi chẳng việc gì phải đứng ra gánh vác hộ.
Trong 7 ngày tới, ba con giáp dưới đây được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc và tài lộc, tạo được bước tiến lớn trên con đường tài chính.
Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu ưu tiên sử dụng công nghệ, kỹ thuật truyền thống khi phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại.
Lạng Sơn không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ mà còn là nơi lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống độc đáo. Trong đó, Cao khô Chợ Bãi ở xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, là một đặc sản trứ danh, mang đậm hương vị của đất trời và sự tỉ mỉ của người dân tộc Nùng.
Ở tuổi 28, Lisa - mỹ nhân từng được chuyên trang TC Candler bầu chọn là "gương mặt xinh đẹp nhất thế giới" đã sở hữu trong tay loạt bất động sản và xế hộp đắt đỏ.
3 thần đồng này, có người được coi như Tiên hạ phàm, có người thậm chí còn được Khổng Tử bái làm thầy, lai lịch đều không hề tầm thường. Tiếc rằng, không ai sống quá 20 tuổi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, xác suất mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới là khoảng 90%. Vào khoảng ngày 11-12/6, áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 60-70%.
Indonesia đã trở thành quốc gia thứ ba, sau Việt Nam và Philippines, chính thức cho phép lưu hành vaccine Dịch tả lợn châu Phi do doanh nghiệp của Việt Nam nghiên cứu, sản xuất thành công, mở ra tiềm năng xuất khẩu vaccine thú y của Việt Nam.
Tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã thông tin cụ thể về dự kiến số nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong nhiệm kỳ tới khi hợp nhất 2 tỉnh.
Chiều 8/6, ĐT Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ ba tại Malaysia, trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt hơn hẳn những ngày trước đó. Nhiệt độ tăng cao cùng cái nắng gay gắt đã thử thách thể lực các cầu thủ, song toàn đội vẫn duy trì tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao độ, thể hiện rõ nét sự chuyên nghiệp trong từng bài tập.
Không cần phải chờ tới các văn bản hợp nhất hành chính, tinh thần đồng hành, liên kết và chủ động thích ứng đã hiện diện rõ trong tư duy của cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên trước thềm sáp nhập, hợp nhất 2 tỉnh.
Theo dữ liệu từ bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi số Ukraine, một cảnh báo không kích đã được ban bố trên khắp Ukraine ngày 9/6.
Trong hành trình thoát nghèo bền vững tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An, câu chuyện của ông Trần Ngọc Hà là một tấm gương điển hình cho sự nỗ lực vươn lên nhờ sự hỗ trợ đúng lúc từ chính sách vay vốn ưu đãi của Nhà nước.
Sau Rằm tháng 5 Âm lịch, 3 con giáp này được dự báo đón nhiều may mắn, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, sự nghiệp đột phá, kiếm tiền tốt hơn.
Giá thép và quặng sắt tại Trung Quốc đồng loạt tăng, phản ánh kỳ vọng phục hồi sản xuất và tâm lý tích cực từ nhà đầu tư sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Trung.
Không chạy theo thời vụ, không phát triển kiểu "ăn đong", Bình Định đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư ổn định, dài hạn. Dù còn nhiều nút thắt về hạ tầng, quy hoạch và thủ tục, tỉnh vẫn thu hút mạnh dòng vốn và tạo đà bứt phá bằng tư duy tiếp nối, không gián đoạn.
Trong bối cảnh nhà ở đang trở thành nhu cầu cấp thiết nhưng khó tiếp cận đối với người trẻ có thu nhập trung bình - thấp, đặc biệt tại các đô thị lớn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ người dưới 35 tuổi có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội với chi phí hợp lý.
UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) mới đây đã có văn bản phản hồi tới Báo điện tử Dân Việt liên quan đến việc kiểm tra, xử lý công trình biệt thự xây dựng sai phép trên địa bàn.
ĐT Việt Nam và HLV Kim Sang-sik bị Malaysia “chơi chiêu”; Everton theo đuổi Grealish; Hojlund quyết bám trụ tại M.U; Chelsea sắp chiêu mộ Maignan; Vợ cũ của Icardi lộ cảnh nóng với ngôi sao của AS Roma.
Tiếp tục khẳng định mạnh mẽ tinh thần vì sức khỏe nhân dân trên mọi miền Tổ quốc, Trung ương Hội Thầy thuốc Việt Nam phát động chương trình “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều ngày 8/6, tại xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Vừ Thị Cử, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động ý nghĩa này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu và Công ty Điện lực Lai Châu.
Giá USD hôm nay 9/6: Giới phân tích dự báo, trong trường hợp xung đột thương mại kéo dài, đồng USD có thể mạnh lên trong ngắn hạn, làm gia tăng biến động tài chính toàn cầu. Mở phiên đầu tuần, tỷ giá trung tâm đi ngang, ở mức 4.992 VND/USD.
Cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga vào khu vực Dnepropetrovsk có thể là đòn chí mạng đối với Ukraine, nhà phân tích người Anh Alexander Mercuris nhận định.
Biến động nhân sự là lãnh đạo sở và cấp tương đương của Quảng Ngãi, là do được phân công về nắm giữ một số vị trí chủ chốt ở xã mới.
Công chức xã mới sẽ được hưởng chế độ, quyền lợi gì và tiêu chí lựa chọn công chức xã thế nào là những nội dung cụ thể có trong công văn hướng dẫn của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Từ vùng đất hoang hóa không thể canh tác, anh Nguyễn Đăng Mạnh, SN 1984, trú tại xã Thạch Hạ, TP. (tỉnh Hà Tĩnh), đã thuê, cải tạo, biến thành vườn nho mẫu đơn và dưa lưới Huỳnh Long công nghệ cao rộng hơn 6.000 m² trong nhà màng, thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.
Tiền đạo Alvaro Morata đã úp mở khả năng giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi gây thất vọng lớn trong trận chung kết UEFA Nations League giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Trần Đô Linh có hình tượng đẹp thông minh học giỏi, là hình mẫu lý tưởng của hàng triệu khán giả.
Trường Đại học VinUni chính thức công bố chiến lược tăng tốc phát triển Giai đoạn 2 với mục tiêu trở thành một trong 100 đại học xuất sắc nhất toàn cầu. Điểm tựa của chiến lược là chương trình “VinUni 500” – mời tuyển 500 nhân sự học thuật tinh hoa thế giới và nguồn kinh phí 9.300 tỷ đồng từ Tập đoàn Vingroup để mở rộng quy mô đào tạo và xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì quy mô tổng đàn, trong trường hợp tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, không xảy ra dịch bệnh lây lan diện rộng thì sẽ có khả năng đạt giá trị tăng thêm khoảng 1-1,5% trong năm 2025.
Sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, tỉnh sau hợp nhất là quê hương của "Độc nhãn tướng quân" Nguyễn Bình. Nguyễn Bình tên thật là Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1908 tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Tổng thống Ukraine Zelensky báo cáo rằng Mỹ đã chuyển hướng 20.000 tên lửa, ban đầu dự định đến Ukraine để chống lại máy bay không người lái Shahed của Nga, sang Trung Đông.