Bị đối tượng giả danh Trưởng Công an uy hiếp chuyển tiền, người phụ nữ được giúp thoát khỏi cú lừa 600 triệu đồng
Ngày 25/7, Công an xã Hà Bắc (TP Hải Phòng) đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo, giúp bà P.T.N. bảo toàn số tiền 600 triệu đồng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đôi khi, nhờ một hoàn cảnh, một câu chuyện nào đó, vùng ký ức xa xôi như đã ngủ yên trong tâm trí, vốn bình thường ta không còn nhớ đến nữa nhưng bỗng thức dậy, sống động.
Những câu chuyện, hình ảnh của những sự kiện diễn ra cả chục năm trước, hiện ra có thể không rõ ràng, có thể lộn xộn về trình tự thời gian, nhưng vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Đôi khi chuyện như vừa mới xảy ra, với tôi cũng vậy.
Xem bộ phim Đào, phở và Piano trên sóng tivi, phát nhân dịp 70 năm ngày tiếp quản Thủ đô, bỗng ký ức về những ngày Hà Nội không bình yên ùa về tâm trí tôi.
Tôi nhớ mẹ kể, ngày toàn quốc kháng chiến, mẹ tôi tay cầm xâu guốc, theo bà ngoại, đầu đội thúng quần áo đi tản cư khỏi Hà Nội. Khi đó, tôi đã hình dung ra hình ảnh một cô bé, lủng lẳng trên tay dây xâu mấy đôi guốc, tay kia bám vạt áo mẹ. Người mẹ đi trước đội thúng quần áo, khi thì hòa lẫn dòng người trên đường tản cư, khi thì hai mẹ con đơn độc trên đường đê trống vắng.
Tôi nhớ bố kể, thời kháng chiến chống Mỹ, mẹ tôi công tác ở Bưu Điện Nam Hà, không có điều kiện chăm sóc trẻ con, nên sau khi cai sữa, mẹ tôi gửi tôi lại Hà Nội để bà ngoại nuôi. Có lần sợ Mỹ ném bom Hà Nội, bố phải đưa tôi sơ tán về với mẹ ở Nam Hà, dù sao ở đó cũng ít bom đạn hơn.
Xuống tàu hỏa ở Mỹ Lộc, Nam Định, giữa đêm, đi bộ, lội ruộng về nơi mẹ tôi đang công tác. Ông đeo tôi trước ngực bằng miếng vải dù pháo sáng buộc choàng qua cổ. Về tới nơi, thấy tôi nằm yên không động đậy, ông hoảng hốt, vội vàng mở miếng vải dù, và nhẹ nhõm khi thấy con trai đang ngủ ngon lành.
Tôi vẫn nhớ nụ cười của bố tôi khi kể đến đó, nụ cười hiền hậu của một chiến binh khi kể về nỗi hoảng hốt của mình. Đến giờ, tôi vẫn nhớ cả mùi mồ hôi quện với mùi thuốc lá trên chiếc áo đại cán của ông mỗi khi ông ôm tôi vào lòng.
Tôi không nhớ nổi trình tự thời gian, cũng như cách mà tôi được đưa về nhà bác họ của tôi ở gần ngã tư Vác, Thanh Oai để sơ tán khỏi Hà Nội tránh bom thế nào? Rồi hết bom đạn trở về Hà Nội ra sao?
Nhưng trong tâm trí một đứa trẻ vốn quen được ăn ngon, tôi vẫn nhớ những bữa cơm đạm bạc khi đó, với thức ăn chỉ có rau và nước chấm. Tôi nhớ cả tiếng hô thất thanh “nấp đi” của bác gái, khi chiếc máy bay Mỹ bay rất thấp trên ngọn tre, nghe thấy tiếng rít của động cơ thì nó đã ở trên đầu. Người lớn nói nó bay thấp để tránh tên lửa, nó bay về phía Hà Nội của tôi.
Nhà tôi ở Ngõ Thọ Xương, cách Nhà thờ Lớn con phố Ấu Triệu. Ngày mà Nhà thờ Lớn trúng bom, tôi không nhớ gì cả, có thể khi đó tôi đã đi sơ tán. Nhưng tôi nhớ tiếng còi báo động hú lên mỗi khi sắp có máy bay Mỹ. Tiếng còi báo động đó rất ám ảnh, hình như được phát ra từ cái loa rất to, lắp trên nóc tòa nhà Bưu Điện phía bên kia Bờ Hồ. Cùng với tiếng còi là tiếng báo động qua hệ thống loa truyền thanh, với câu nói của nữ phát thanh viên đã trở nên quen thuộc: "Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 100 km".
Nhà tôi khi đó có đào một cái hầm trú ẩn ngay trong nhà, dưới bộ phản gỗ lim dày ở phòng ngoài. Cứ mỗi lần máy bay Mỹ ném bom, mấy bà cháu lại chui xuống đó, dưới đó có sẵn nến để thắp. Tôi nhớ, bà tôi luôn miệng khấn Phật, tay lần tràng hạt.
Thật kỳ lạ, bố mẹ tôi kể rằng, cứ mỗi khi Mỹ ném bom Hà Nội, cả nhà phải xuống hầm trú ẩn như vậy, trong tiếng bom vọng về, tiếng khấn Phật của bà tôi, dưới ánh nến lập lòe, tôi ngủ rất nhanh.
Nhưng cũng chỉ vừa hết báo động, giống như tôi thức dậy dưới hầm, Hà Nội trở lại cuộc sống như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, người lớn lại đi làm, còn trẻ con đi học. Chúng tôi chạy nhảy chơi bời, lại lên sân Nhà thờ Lớn chơi xô vê, đuổi bắt, hay ra Hồ Gươm trèo cây, bơi lội.
Có một ngày làm tôi nhớ mãi, ngày đó cả Hà Nội náo nức, người lớn mặc đồ diện, cùng cờ hoa đổ ra Hồ Gươm, họ hồ hởi hô vang “Giải phóng, giải phóng rồi”. Lúc đó tôi không ý thức được đầy đủ ý nghĩa của sự kiện giải phóng đó như thế nào, nhưng tôi nhớ rất rõ là bằng một cách nào đó, trong tôi cũng thấy ai vui mừng, náo nức, xúc động khi đi cùng người lớn đi xung quanh Hồ Gươm.
Khi đó tôi chỉ hiểu rằng từ nay đã hết chiến tranh, sẽ không còn phải trú ẩn, phải sơ tán nữa. Nhưng đến năm 1979, một ngày, bố tôi lại dặn, các con không được đi chơi xa, để nếu cần, sẽ phải tập trung để sơ tán khỏi Hà Nội. Và lần này, với một đứa trẻ 10 tuổi, tôi ý thức được đầy đủ ý nghĩa của việc chuẩn bị sơ tán này.
Năm nay, khi chứng kiến công tác chuẩn bị cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Thủ đô, một ký ức khác, tươi trẻ hơn, hồn nhiên hơn, háo hức hơn chợt sống lại trong tôi.
Tôi nhớ năm 1985, ở Quảng trường Ba Đình diễn ra cuộc duyệt binh, sau này tôi mới biết đó là cuộc duyệt binh có quy mô nhất trong lịch sử Việt Nam, kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lũ trẻ chúng tôi rủ nhau thức suốt đêm chờ xem duyệt binh. Cảm giác háo hức của đứa trẻ khi được tận mắt chứng kiến những vũ khí hiện đại, xe tăng, pháo binh, tên lửa … của Quân đội ta. Tôi nhớ cảm giác ngưỡng mộ những chiến sỹ sải những bước đều oai phong trên quảng trường Ba Đình lịch sử khi đó.
Hà Nội của tôi giờ đã khác xưa rất nhiều. Năm 1989, chúng tôi còn rủ nhau đến Giảng Võ để ngắm tòa nhà cao nhất Hà Nội khi đó, khách sạn Hà Nội cao 11 tầng, thì nay những tòa nhà vài chục tầng ở Hà Nội nhiều vô kể.
Có lần, khi ở dưới hầm trú ẩn tránh bom Mỹ, bà ngoại tôi nói: “Ăn rau ăn cháo gì cũng được, chỉ cần hết bom đạn, chỉ cần hòa bình thôi”. Chúng ta giờ đã có hòa bình, có cuộc sống no ấm, và đôi khi chính những ký ức khi xưa giúp cho chúng ta ý thức rõ ràng hơn giá trị những thứ ta đang có của ngày hôm nay.
Vậy đấy, có rất nhiều thứ làm cho người ta nhớ đến, để người ta kể về một Hà Nội nên thơ, từ mùa thu đến ẩm thực Hà Nội, từ góc phố, hàng cây, từ tiếng leng keng của tàu điện, tiếng chuông âm vang, thong thả của Nhà thờ Lớn, hay mùi hoa sữa nồng nàn, cả những bài hát về Hà Nội lay động lòng người. Nhưng còn có những Hà Nội đáng nhớ khác, sâu thẳm trong tâm khảm những người con Hà Nội. Thỉnh thoảng, một lúc nào đó lại sống dậy đầy sinh động, đó là Hà Nội của những ngày không bình yên, của những gian khó, hy sinh và hào hùng.
Tác phẩm gửi dự thi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, quê quán, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh. Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: [email protected] hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 bao gồm: 01 giải nhất trị giá 20.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
Kiểm lâm TP.Huế đã gửi công văn tố giác tội phạm kèm theo 58 bút lục tài liệu liên quan trong vụ xã bán gần 2,6 ha rừng phòng hộ cho cơ quan công an điều tra.
Ngày 25/7, Công an xã Hà Bắc (TP Hải Phòng) đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo, giúp bà P.T.N. bảo toàn số tiền 600 triệu đồng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel sẽ phải quét sạch Hamas khỏi Gaza, trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn tiếp tục rơi vào bế tắc. Phát biểu của ông cũng như của Thủ tướng Israel Netanyahu cho thấy họ muốn từ bỏ các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Gaza với Hamas.
Nhiều tài xế cho biết khá lo lắng, thậm chí đến mức mất ăn, mất ngủ cả tuần qua khi biết thông tin TP.HCM có kế hoạch thay thế toàn bộ xe máy xăng của tài xế công nghệ, shipper sang xe điện. Bởi, xe là tài sản có giá trị lớn và nhiều chuyện éo le xung quanh “cần cầu cơm” mỗi ngày của họ.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa tìm thấy một thi thể gần khu vực hang Trống, nghi nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long.
UBND TP.HCM vừa có tờ trình trước Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa X về dự toán thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM mới năm 2025. Theo UBND TP.HCM, việc thu ngân sách của TP.HCM trên cơ sở sáp nhập 3 địa phương trước đây, với số thu cộng lại lớn nhất nước.
Tính đến trước trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam hoàn toàn vượt trội U23 Indonesia về thành tích đối đầu trong quá khứ.
N. rủ nhóm bạn đến gặp người yêu cũ đến xã Nhơn Trạch, Đồng Nai để giải quyết mâu thuẫn, tại đây, N. bị Lợi dùng dao đâm tử vong, còn người bạn bị thương.
Xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái lan kéo dài sang ngày thứ ba, trong đó máy bay chiến đấu của Thái Lan không kích các mục tiêu họ cho là trận địa hỏa lực của Campuchia. Trong khi đó phía Campuchia tuyên bố dã trả đũa các trận pháo kích dữ dội từ bên kia biên giới.
Theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thời gian qua, Quân chủng Hải quân đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức diễu binh lực lượng vũ trang trên biển.
Bây giờ, bạn chỉ cần hai thứ để ra ở khách sạn đó là tiền và căn cước công dân. Miễn là bạn có đủ tiền và bạn không phải là kẻ vi phạm pháp luật, bạn sẽ không gặp trở ngại. Vậy thì ở thời cổ đại của Trung Quốc, làm thế nào chúng ta có thể sống trong quán trọ một cách an toàn?
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị hai bệnh nhân nam mắc liên cầu khuẩn lợn với biểu hiện viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, kèm biến chứng giảm thính lực – điếc dẫn truyền – một trong những di chứng nặng nề, thường gặp nhất và không thể hồi phục của bệnh.
CLB Ninh Bình chi đậm, chiêu mộ tiền vệ Việt kiều trị giá 400.000 euro? Real Madrid chưa từ bỏ Saliba; Chủ tịch FIFA chúc mừng CLB Thép xanh Nam Định vô địch V.League; Cựu sao Man City bị sa thải chỉ sau 5 tháng; Rashford quay lại với bạn gái sau khi đến Barcelona.
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố rằng đất nước ông đề xuất với người Ukraine một “hợp tác chiến lược” thay vì hội nhập hoàn toàn vào Liên minh châu Âu (EU), do lo ngại bị kéo vào chiến tranh.
Mặc dù vừa được giao mặt nước biển để ổn định phát triển nuôi trồng thủy sản, nhưng nhiều hợp tác xã (HTX) tại Quảng Ninh đang đứng trước khó khăn do tiền thuê mặt nước biển quá lớn, trong khi nguồn vốn đầu tư thì hạn chế, rủi ro thiên tai lại thường xuyên rình rập.
Xúc phạm danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên Tiktok, ông T. ở Hà Nội bị cảnh sát xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Món canh này không chỉ ngon, thanh mát mà còn rất bổ dưỡng.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), đoàn công tác của Trung ương do ông Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã vượt núi, băng đèo đến bản Lùng Sử Phìn (Tủa Sín Chải, Lai Châu) để thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ Giàng A Sùng.
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Từ ngày 25/7 đến ngày 3/8, hơn 1.000 món ăn ẩm thực dân gian Việt Nam và Thái Lan được bày bán tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, thu hút đông đảo thực khách đến thưởng thức.
Cầm điện thoại của khách nước ngoài để xem đường, khi tới nơi, Hoàn không trả lại mà phóng xe đi thẳng. Hoàn bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.
Thị trường bất động sản TP.HCM đón nhận tín hiệu tích cực, bổ sung nguồn cung khi có thêm các dự án được gỡ vướng pháp lý.
CLB Bắc Ninh đang rất tích cực tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026 nhằm mục tiêu cạnh tranh suất lên chơi V.League.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẽ kêu gọi các đồng minh châu Âu hỗ trợ tài chính để tăng lương cho binh sĩ đang chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Nga, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt quân số ngày càng trầm trọng.
Từ những nguyên liệu sẵn có trong vườn nhà, người miền Tây thường sáng tạo, chế biến nhiều món ngon. Trong đó, bánh bầu là món ăn dân dã rất được yêu thích, là đặc sản của Sóc Trăng.
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, tổ chức chính trị – xã hội nhằm triển khai công tác hỗ trợ các địa phương kịp thời.
Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ lâu đã nổi danh là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam. Giai đoạn 2024 đến nửa đầu 2025, du lịch Nha Trang - Khánh Hòa liên tục ghi nhận những con số ấn tượng.
Các trường chia sẻ điểm sàn và dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025 sau khi công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau được cho nghỉ việc theo đơn cá nhân, nhưng việc lãnh đạo công ty này không thông qua chủ sở hữu - UBND tỉnh là có sai sót.
Khi làm Tri phủ Thanh Hóa, Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật (1255-1330) đã lập vùng đất Văn Trinh là thái ấp. Tuy vậy, với vùng đất này, ông không chỉ là người lập ấp, mà còn là người “khai sinh” ra hát nhà trò - một trong những điệu hát đầu tiên của ca trù Việt Nam.
Đạt Nguyên Toàn - nhà khoa bảng nổi tiếng nhất triều Nguyễn, với tài năng và đóng góp to lớn cho nền khoa học và văn hóa Việt Nam