Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong suốt cuộc đời của mình, Marie-Anne Lenormand đã dự đoán số phận của nhiều người, bao gồm cả những sự kiện và con người quan trọng. Cuộc đời của bà đã trải qua nhiều ngã rẽ, từ học hành ở trường tu viện, trở thành thầy bói cho người giàu có và nổi tiếng, vào tù, nhà xuất bản, và sau đó là huyền thoại lịch sử.
Vào ngày 27/5/1772, tại thành phố Alencon, thuộc vùng Normandie, nước Pháp, một bé gái kỳ lạ đã chào đời. Khi vừa đưa bé gái từ trong bụng mẹ ra, bà đỡ đã hét lên kinh ngạc và hoảng sợ khi thấy em bé đã có mái tóc dài đen nhánh và có mấy chiếc răng. Tin tức về đứa trẻ sơ sinh bất thường này đã nhanh chóng được truyền đi nhưng bố đứa trẻ vẫn không ruồng rẫy con mình, đặt cho cô bé cái tên Marie Anne Lenormand. Chẳng ai ngờ được rằng sau này, đây là một trong những nhà tiên tri và nhà bói toán có tầm ảnh hưởng nhất nước Pháp.
Madame Lenormand.
Sau cái chết của mẹ và cha, Lenormand được đưa vào một trường tu viện khi mới 5 tuổi. Một số nguồn tin còn sống cho biết, bà Lenormand đã tiên đoán trước việc bãi bỏ vị trí Bề trên thường trực, tại tu viện Benedictin và sau đó dự đoán cả người kế vị. Lúc đó bà ấy 7 tuổi. Điều này đưa bà trở thành một trong những họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng nhất của Pháp, cho đến ngày nay.
Năm 14 tuổi, Madame Lenormand lên đường đến Paris. Tại đây, bà đã rèn giũa kỹ năng xem bói của mình bằng việc nghiên cứu một loạt các môn học (toán học, thiên văn học, các câu thần chú Hy Lạp và La Mã, Druids, bói toán, kinh Kabbalah của người Do Thái và tử vi), bà trở thành một chuyên gia trong các thực hành bói toán.
Khi Madame Lenormand bước sang tuổi mười bảy, bà bắt đầu kể vận may một cách chuyên nghiệp. Bằng kỹ năng của mình bà đã mở một cửa hàng để chuyên nghiệp hóa nghề xem bói.
Bói toán là bất hợp pháp ở Pháp vào thời điểm này. Madame Lenormand chính thức mở cửa hàng sách để ngăn chặn sự kiểm duyệt của chính quyền. Bà ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng hình phạt ngồi tù vì nó vào các năm 1774, 1803 và 1809.
Lời kể của người thứ nhất của Đại úy RH Gronow trong cuốn sách Những người nổi tiếng của London và Paris tiết lộ: "Thật không thể tưởng tượng nổi lại hình thành một sinh vật gớm ghiếc hơn. Bà ấy trông giống như một con cóc quái dị, phình to và có nọc độc với một mắt tường, nhưng mắt kia là một chiếc khuyên. Bà đội một chiếc mũ lông trên đầu, từ bên dưới bà nhìn chằm chằm vào những vị khách đang sợ hãi của mình. Các bức tường của căn phòng được bao phủ bởi những con dơi to lớn, bị đóng đinh bởi đôi cánh của chúng trên trần nhà, những con cú nhồi bông, các dấu hiệu xác ướp, những bộ xương - nói tóm lại, tất cả mọi thứ có thể gây ấn tượng với một bộ óc yếu ớt hoặc mê tín".
Câu hỏi đầu tiên của cô ấy, được thốt ra bằng một giọng trầm, đó là liệu bạn sẽ có chiếc đại hay petit jeu, đó chỉ là vấn đề về hình thức. Sau đó, cô ấy hỏi tuổi của bạn, màu sắc và con vật bạn thích là gì. Sau đó, từ "Coupez" được lặp lại bằng một giọng đầy uy quyền, được lặp lại theo từng khoảng thời gian, cho đến khi số lượng thẻ cần thiết từ các gói khác nhau được chọn và đặt thành các hàng cạnh nhau.
Tình bạn thân thiết giữa Josephine Bonaparte và Madame Lenormand bắt đầu khi cả hai cùng ngồi tù. Vào thời điểm đó Josephine là Josephine de Beaharnais đang ở trong tù với chồng và lo sợ cái chết sắp xảy ra. Khi nghe tin rằng Madame Lenormand ở cùng nhà tù với mình, cô ấy đã tuyệt vọng tìm kiếm sự hỗ trợ của bà.
Khi còn nhỏ, một thầy bói đã nói với Josephine rằng bà sắp có một cuộc hôn nhân thuận lợi. Ngồi trong nhà tù chờ đợi cái chết, Josephine đặc biệt tuyệt vọng khi dự đoán này trở thành sự thật. Bà Lenormand nói với Josephine rằng bà sẽ ra khỏi tù, nhưng người chồng hiện tại của bà thì không khi đã được định sẵn để vinh quang trong cuộc hôn nhân thứ hai.
Bốn ngày sau, Josephine ra tù. Chồng bà đã bị xử tử. Hai năm sau khi được trả tự do, Josephine kết hôn với sĩ quan Pháp Napoléon Bonaparte. Sau một cuộc đảo chính năm 1799, Napoléon trở thành Hoàng đế của Pháp, Josephine trở thành Hoàng hậu. Trong suốt thời gian này, Josephine và Madame Lenormand đã phát triển một tình bạn thân thiết.
Trước sự than thở của bà Lenormand, bà không đoán trước được cái chết của người bạn thân của mình. Josephine đột ngột qua đời vào năm 1814, để lại Madame Lenormand hoang tàn.
Napoleon không thích vợ mình tìm tiên tri, và ông đặc biệt không thích mối quan hệ của bà với Bà Lenormand. Đặc biệt, khi những tiên đoán của Bà Lenormand hướng về anh ta. Cô đưa ra những dự đoán về cuộc ly hôn của Napoléon với Josephine (diễn ra vào năm 1809), cuộc lưu đày của ông (được đồn đại là đã dự đoán chính xác ngày) và cái chết của ông (năm 1821).
Trong khi có nhiều người ngưỡng mộ và tin tưởng (trong số đó có Sa hoàng Alexander Đệ nhất của Nga), Madame Lenormand lại phải đối mặt với nhiều người hoài nghi. Ba người hoài nghi như vậy đã đến thăm bà vào một buổi tối năm 1972: Maxmillen Robespierre Louis Antone de Saint-Just và John-Paul Marat.
Không chỉ đơn giản là nói với mọi người những gì họ muốn nghe, Madame Lenormand nói với Robespierre, Saint-Just và Marat rằng tất cả họ sẽ chết vì những cái chết bạo lực.
Robespierre là Kiến trúc sư của Triều đại Khủng bố ở Pháp. Hai năm sau lời tiên đoán của Madame Lenormand, Robespierre bị xử tử bằng máy chém, ở tuổi 36, trước sự cổ vũ của đám đông.
Saint-Just, ở tuổi 26, cũng bị giết bằng máy chém, cùng ngày với Robespierre.
Mặc dù cuộc đời ngắn ngủi của mình, Saint-Just đã để lại một di sản mạnh mẽ. Các đề xuất của ông về quyền bầu cử, quyền kiến nghị và tư cách bình đẳng, đã trực tiếp thông báo cho Hiến pháp năm 1793 của Pháp.
Ngay trước khi qua đời, ông đã thể hiện một cách nổi tiếng về Hiến pháp và tuyên bố "Tôi là người đã làm ra điều đó".
Marat đội nhiều mũ. Ông là một nhà lý luận chính trị, bác sĩ và nhà khoa học. Anh ta sống sót lâu hơn nhiều so với các đồng đội Robespierre và Saint-Just. Cái chết dữ dội được Madame Lenormand tiên đoán phải mất 21 năm mới thành hiện thực.
Là một nhân vật có ảnh hưởng trong Cách mạng Pháp, ông là một người có nhiều kẻ thù. Khi đang tắm vào một buổi tối, anh ta bị đâm chết bằng một con dao làm bếp. Kẻ sát nhân,
Charlotte Corday, giấu con dao trong áo nịt ngực và đâm vào ngực anh ta. Trong phiên tòa xét xử tội giết anh ta, cô đã tuyên bố, "Tôi đã giết một người đàn ông để tiết kiệm 100.000".
Bà qua đời năm 1843 ở tuổi 71. Qua đời mà không có người thừa kế, đồ đạc và tài sản của bà được để lại cho người cháu của bà. Một người đàn ông Công giáo, anh ta từ chối giữ đồ dùng huyền bí của cô - chọn đốt tất cả. Tuy nhiên, mối quan tâm của anh không kéo dài đến tiền bạc của cô. Anh ta giữ số tài sản 500.000 franc của Madame Lenormand (giá trị ngày nay khoảng 5,3 triệu USD).
Hai năm sau khi bà qua đời, một bộ bài, có hình Madame Lenormand, được xuất bản. Những lá bài này đã được tạo ra bởi nhiều người khác kể từ đó, sử dụng tên Lenormand. Bộ bài Lenormand cổ nhất còn sót lại, có niên đại từ những năm 1800, có thể được xem trong Bảo tàng Anh.
Madame Lenormand vẫn tạo ra sự quan tâm cho đến ngày nay. Bà đã được giới thiệu như một nhân vật trong trò chơi điện tử năm 2014 Assassin's Creed: Unity.
Nơi an nghỉ của bà vẫn được giới mộ điệu ghé thăm. Không có gì lạ khi nhìn thấy những bông hoa được đặt trên mộ của bà (khu 3, Cimetière du Père Lachaisearis, Thành phố Paris, Île-de-France, Pháp).
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.