Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chúng tôi về Cồn Xanh vào những ngày giữa tháng 3, bà con nông dân nơi đây đang tập trung chăm sóc những ao cá đẹp như tranh vẽ để hi vọng sẽ có một mùa cá bội thu, phục hồi lại sản xuất và lấy lại thu nhập sau liên tiếp các đợt dịch Covid-19.
Cồn Xanh là khu vực nuôi trồng thủy sản được hình thành cách đây 20 năm nhờ vào công khai hoang của hàng nghìn hộ dân ở đây. Đó là một vùng nuôi trồng thủy sản có thể coi bài bản, đẹp khó nơi nào sánh được. Cồn Xanh nằm sát biển với một bên là rừng ngập mặn bao quanh và một bên là khu vực nội đồng. Đây là khu chuyên nuôi trồng các loài thủy sản lợ mặn với cá bống bớp nổi tiếng.
Vùng nuôi trồng thủy sản trời ban
Có dịp trở lại các xã vùng ven biển huyện Nghĩa Hưng chúng tôi mới thấy hết được sự thay đổi của vùng quê nơi đây. Những ngôi nhà mái rạ lụp xụp, dột nước mỗi khi mưa bão về đã khoác lên mình "tấm áo" mới. Đó là những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, những căn nhà tầng mọc lên san sát. Đời sống dân cư được nâng lên rõ rệt.
Cách đây hơn 20 năm, từ những cồn nước hoang hóa ven biển, những ngư dân ở đây đã quyết định làm đơn xin chính quyền huyện, xã và được đồng ý để làm nên một cuộc cách mạng, biến những cồn nước với đầy những cây sú vẹt hoang dại thành khu nuôi trồng thủy sản làm giàu cho hàng nghìn người dân nơi đây.
Nói về thành quả đáng tự hào này, ông Nguyễn Cao Cương- người dân xã Nghĩa Thành (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) cho hay: Đời sống của người dân ở những xã ven biển huyện Nghĩa Hưng được nâng lên rõ rệt là nhờ từ khi chúng tôi "kết bạn" với nghề nuôi trồng thủy hải sản ở khu vực Cồn Xanh.
Tuy nhiên, khi nói về tương lai phía trước, đôi mắt xa xăm, đượm buồn nhìn về phía đồng nước mênh mông rộng lớn trước mặt, ông Cương buồn rầu cho hay: "Mới thoát nghèo chưa được bao lâu, bà con nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh lại đang đối mặt với nguy cơ tái nghèo, mất việc làm. Bởi, diện tích nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh- nơi nuôi sống hàng trăm hộ gia đình đang có nguy cơ bị UBND tỉnh Nam Định thu hồi để làm dự án gang thép".
Hàng trăm hộ dân nuôi thủy sản khu vực Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản, tái nghèo trước chủ trương thu hồi hơn 431ha đất nuôi trồng thủy sản để làm dự án gang thép của UBND tỉnh Nam Định. Ảnh: NC
Cụ thể, theo ông Cương, người dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh rất lo lắng khi mới đây, UBND tỉnh Nam Định đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 dự án, gồm: Dự án Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng; Dự án Nhà máy thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định và Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện. Để thực hiện những dự án này, UBND tỉnh Nam Định đã ra quyết định thu hồi hơn 431ha đất nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh của người dân.
Chưa kịp phục hồi sau Covid-19 lại đến nguy cơ bị thu trắng khu nuôi trồng thủy sản
Là một trong những hộ gia đình thoát nghèo nhờ gắn bó với con tôm, con cá, ông Vũ Văn Chỉnh (SN 1977, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) vẫn còn nhớ như in những ngày nghèo đói cả gia đình phải rau cháo qua ngày. Ông Chỉnh vất vả chạy vạy làm lụng khắp nơi, nhưng cũng chẳng đủ ăn. Hai con nhỏ lúc nào cũng trong tình trạng nheo nhóc.
Năm 2012, nghe theo tiếng gọi quê hương, ông Chỉnh bỏ công việc làm thuê, làm mướn ở đất người về quê thuê lại 2ha đất nuôi trồng thủy sản của người dân xã Nam Điền (khu vực Cồn Xanh) để nuôi trồng thủy hải sản.
Bắt đầu khởi nghiệp với hai bàn tay trắng. Ông Chỉnh cùng vợ phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, thậm chí cả lãi ngày để đổ vào đầu tư vào nuôi tôm, cá bống bớp. Hai năm đầu bao nhiêu tiền bạc vay mượn bị đổ xuống sông, xuống bể. Bởi, dịch bệnh, cá, tôm chết la liệt. Có những lúc ông Chỉnh tưởng chừng mình bị dồn đến con đường cùng, nghĩ quẫn bách.
Thế rồi, trời chả phụ lòng người, nhờ chăm chỉ học hỏi làm ăn, những năm sau đó ông Chỉnh dần khôi phục lại kinh tế. Cá, tôm nuôi đến đâu thắng đến đó. Từ chỗ chạy ăn từng bữa, gia đình anh có của ăn của để, vươn lên thoát nghèo.
Người dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) lo lắng trước nguy cơ mất việc làm, kế sinh nhai không còn. Ảnh: NC
Không chỉ tạo công ăn việc làm cho các lao động trong gia đình, ông Chỉnh còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều lao động ở địa phương. Khi kinh tế gia đình đang vững, thì anh Chỉnh lại phải đối mặt với lỗi lo tái nghèo trước chủ trương thu hồi hơn 431 ha đất nuôi trồng thủy sản (trong đó có ao nuôi cá bống bớp của gia đình ông) và đất thủy lợi khu vực Cồn Xanh để bàn giao cho doanh nghiệp làm dự án gang thép.
"Chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid- 19, hai năm qua cá tôm sản xuất ra không bán được, gia đình tôi đã thua lỗ khoảng 3 tỷ đồng. Số tiền nói trên toàn là đi vay mượn, thậm chí là vay nóng- lãi ngày. Dịch bệnh chưa qua, người dân chưa phục hồi được kinh tế, thì UBND tỉnh Nam Định đã ra chủ trương thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp làm dự án gang thép. Nếu thu hồi hết, chẳng khác nào cắt đứt đường sống của người dân. Nếu vẫn để cho chúng tôi nuôi trồng thủy hải sản thì chúng tôi còn vực được kinh tế, còn trả được nợ. Rồi tới đây, chúng chúng tôi không biết đâu mà xoay sở. Nguy cơ tái nghèo rất cao…", ông Chỉnh nói.
Cùng rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười" như gia đình ông Chỉnh, gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1976, người dân khu 6, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng) cũng đang "mất ăn, mất ngủ" khi biết tin UBND tỉnh Nam Định thu hồi hàng trăm ha đất nuôi trồng thủy hải sản khu vực Cồn Xanh để bàn giao cho doanh nghiệp Công ty CP Xuân Thiện Nghĩa Hưng và Công ty CP Xuân Thiện Nam Định để làm dự án gang thép.
Anh Sơn và các anh em khác trong gia đình hiện đang có 11ha nuôi cá bống bớp giống khu vực Rạng Đông và 1ha nuôi cá thương phẩm khu vực Cồn Xanh. Tính đến nay, số tiền anh Sơn đầu tư vào nuôi trồng thủy hải sản lên đến hơn 30 tỷ đồng. Việc nhà nước thu hồi đất nuôi trồng thủy hải sản khu vực Cồn Xanh khiến gia đình anh Sơn có nguy cơ bị phá sản.
"Ngoài việc nuôi con giống, cung cấp giống cá bống bớp cho hơn 300ha ở khu vực Cồn Xanh, tôi còn làm mảng thương mại- buôn bán cá thành phẩm. Số tiền đầu tư vào đến nay khoảng hơn 30 tỷ đồng, đa phần là đi vay mượn, thậm chí còn đi vay lãi ngày. Tính sơ sơ tôi vay khoảng 20 tỷ, mỗi tháng trả lãi khoảng 200 triệu đồng. Tôi mới đầu tư, chưa thu hồi được vốn, do vậy nếu nhà nước lấy ra thì chỉ có nước phá sản…", anh Sơn nói.
Hàng nghìn lao động về đâu?
Ở cái tuổi "gần đất xa trời", thế nhưng ông Nguyễn Văn Túc (SN 1944, Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng) người dân nuôi trồng thủy hải sản khu vực Cồn Xanh vẫn rắn rỏi, ông cùng con cháu vẫn đảm đương công việc nuôi gần 2ha cá mú cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Ông Túc trăn trở: "Nhà nước thu hồi đất làm dự án, những lao động như chúng tôi sẽ chuyển nghề ra sao. Trong khi đó, tôi đã gắn bó với nghề hàng chục năm nay. Từ chỗ tạo công ăn việc làm cho người khác, nếu nhà nước thu hồi đất tôi sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình…".
Các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt về nỗi lo mất đi khu nuôi trồng thủy sản. Mong muốn của người dân nơi đây, đó là được thuê đất để tiếp tục nuôi trồng thủy sản. Ảnh: NC
"Khu vực Cồn Xanh người dân gắn bó với con tôm, con cá từ lâu, quen với nghề sông nước. Giờ thu hồi đất, không cho nuôi trồng nữa, chúng tôi biết xoay sở thế nào. Có những hộ gia đình 1 người làm gánh 4 – 5 miệng ăn, họ sẽ xoay sở ra sao?", ông Cương nói.
Theo ông Nguyễn Cao Cương, người dân nuôi thủy hải sản khu vực Cồn Xanh, tại khu vực Cồn Xanh đang có khoảng 400 hộ dân trực tiếp tham gia nuôi trồng thủy hải sản. Việc UBND huyện Nghĩa Hưng thu hồi đất để bàn giao cho doanh nghiệp khiến gần 2.000 người dân sản xuất trực tiếp cùng gần 3.000 người dân cung cấp trong chuỗi nuôi trồng thủy hải sản khu vực Cồn Xanh có nguy cơ mất việc làm.
Thông báo của UBND tỉnh Nam Định về thu hồi đất nuôi trồng thủy sản ở Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng để làm... dự án cán thép.
Tháng 11/2021, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành hàng loạt các quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại khu vực Cồn Xanh như: Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện của Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nam Định và Nhà máy cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng của Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghĩa Hưng theo các Quyết định số 2186/QĐ-UBND, Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 09/10/2021.
Sau đó chưa đầy một tháng, UBND tỉnh lại tiếp tục ban hành Thông báo số 218/TB-UBND, Thông báo số 219/TB-UBND ngày 03/11/2021 về việc thu hồi Giải phóng mặt bằng nuôi trồng thủy sản để phục vụ việc đầu tư Dự án nêu trên.
Còn nữa
Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Tương Lai, xã Tân An Hội, TP HCM (hình thành từ 3 xã của huyện Củ Chi cũ) nuôi cá đồng thành công. Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, nữ Giám đốc HTX Thuỷ sản Tương Lai vốn là một dược sĩ, chuyển sang nghề nuôi cá rô đồng, cá lóc đồng, cá sặc đồng, thu hút nông dân cùng làm chung, doanh thu 6 tỷ đồng/năm.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.