Đâm chém 4 người, bị cáo lãnh án 17 năm tù
Bị cáo Phan Thanh Hoài (56 tuổi, ngụ Quận 4, TP HCM) mâu thuẫn với một số cá nhân, cầm dao đâm , chém 4 người trọng thương.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
6 giờ tối, tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu một ngày sắp kết thúc, bà Maria Đỗ Thị Cúc (53 tuổi, thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) trở về ngôi nhà nhỏ của mình sau một ngày lùng từng bãi rác nhặt để phế liệu.
Chẳng quan tâm đến việc hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, điều làm người đàn bà này vui hơn cả chính là cả ngày không tìm thấy một thai nhi xấu số nào bị vùi lại trong rác.
Ít ai biết rằng, bà Cúc đã gắn bó với công việc tìm kiếm và chôn cất thai nhi suốt 14 năm trời.
Ngồi nép mình cạnh chiếc bàn nhỏ, bà Đỗ Thị Cúc hồi tưởng và kể lại với phóng viên Dân Việt nghe về câu chuyện định mệnh của cuộc đời bà cách đây 14 năm.
Đó là vào một buổi trưa mùa hè năm 2009, khi đang tìm phế liệu tại bãi rác, bà Cúc vô tình phát hiện ra một bọc nilon màu đen. Linh cảm chẳng lành, bà dùng tay mở túi ra để lộ một bàn tay nhỏ xíu còn dính máu. Bà sững người khi thấy trong bọc là 7 thai nhi không còn nguyên vẹn hình hài.
“Lúc đó là gần 12 giờ trưa, cả bãi rác chỉ có mình tôi đi dốc bao bì. Dù chưa kiếm được chút phế liệu nào nhưng tôi không còn tâm trí gì nữa, cảm giác bàng hoàng xen lẫn đau xót, không nỡ để các con nằm lại, muốn đưa ngay các con về chôn cất”, bà Cúc bồi hồi nhớ lại.
Nghĩ là làm, bà đi khắp bãi rác kiếm tìm một chiếc túi để đựng 7 thai nhi, sau đó, bà dùng toàn bộ số tiền đang có trong người là 38.000 đồng để mua vải trắng bọc lại. Về nhà, bà thuật lại câu chuyện cho gia đình nghe.
Bà Cúc đã gắn bó với công việc tìm kiếm và chôn cất thai nhi suốt 14 năm trời.
Trước lời kể của vợ cùng 7 cái túi bỏng nhỏ, ông Trần Văn Thuyến (chồng bà Cúc) chỉ kịp thốt lên “trời ơi! ta làm phúc đi thôi”.
Được người nhà ủng hộ, bà bắt tay ngay vào việc chôn cất các em. 7 sinh linh được bà và gia đình tổ chức mai táng đặt trong khuôn viên nghĩa trang của dòng họ.
Tin người đàn bà nhặt ve chai ở Phú Đa lượm được 7 thai nhi truyền đi khắp làng. Ngày sau, lực lượng công an tìm đến nhà bà Cúc nhờ bà chỉ dẫn ra khu vực nơi tìm thấy các thai nhi. Bà cùng mọi người ra đến địa điểm hôm trước thì phát hiện toàn bộ bãi rác đều bị đốt cháy.
“Dù tất cả đã bị đốt tan hoang song tôi linh cảm, còn các em khác vẫn đang nằm đâu đây”, bà Cúc chạy thẳng một mạch tới chỗ bọc đen nằm dưới rãnh nước gần đó rồi đưa lên bờ.
Trước cảnh tượng thai nhi xấu số bị bỏ lại, bà Cúc không đành lòng để các em nằm bơ vơ lạnh lẽo không nơi chôn cất. Bà đem nỗi lòng bày tỏ với chồng cùng mẹ già và nhận được lời khuyên: “Hãy cứ làm với cái tâm của mình”.
“Tôi liền hô lên: Đây rồi các chú ơi! Các chú công an đáp lại: Có thật không cô ơi? Chắc chắn là đây rồi. Mọi người bảo tôi hãy chờ song tôi không ngần ngại mở chiếc bọc ra. Trong bọc là 8 thai nhi, ống tiêm, gang tay và băng gạc dính máu. Tôi không kìm được nước mắt khi thấy các em phải nằm ở nơi bẩn thỉu như vậy, có những em hình hài không còn lành lặn”, bà Cúc nấc nghẹn.
Từ đó trở đi, công việc tìm kiếm và chôn cất thai nhi đến với bà như một cái duyên.
Trước cảnh tượng thai nhi xấu số bị bỏ lại, bà Cúc không đành lòng để các em nằm bơ vơ lạnh lẽo không nơi chôn cất. Bà đem nỗi lòng bày tỏ với chồng cùng mẹ già và nhận được lời khuyên: “Hãy cứ làm với cái tâm của mình”.
Sau ngày định mệnh ấy, thứ mà bà Cúc tìm kiếm không phải là phế liệu hay bao bì, mà chính là xác thai nhi.
Trăn trở nghĩ cách giảm tình trạng phá thai, bà Cúc còn để lại số điện thoại, khi có trường hợp nào muốn phá thai, bác sĩ sẽ thông báo cho bà.
Hễ nghe tin bệnh viện, phòng khám nào có thai nhi mới bỏ hay một người mẹ có ý định phá thai, bà đều tức tốc tìm đến không quản đường xa. Vừa để xin các em về lo hậu sự, vừa khuyên răn những người mẹ lầm đường lạc lối đừng cướp đi sự sống của những sinh linh vô tội.
Không chỉ chính tay đi tìm, đi xin thai nhi về chôn cất, bà Cúc còn khuyên nhiều thai phụ từ bỏ ý định phá thai.
Bà Cúc bảo, tính đến nay, bà đã trực tiếp mang hơn 40.000 thai nhi về chôn cất, tác động 169 trường hợp có ý định phá thai, giúp hàng trăm em bé có cơ hội chào đời.
“Thai nhi cũng có hình hài, linh hồn như con người, cũng là giọt máu của bố mẹ chúng. Họ đem vứt bỏ nhưng tôi thì trân trọng các em. Bất kì một cuộc điện thoại nào gọi tới, chỉ cần tôi bắt máy thì sẽ không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra”.
Bà kể, có trường hợp một thai phụ ở TP. Hồ Chí Minh đang muốn phá thai khẩn khoản cầu cứu vì điều kiện khó khăn, bố mẹ đều qua đời. Bà Cúc không ngần ngại đem cô gái về nhà nuôi dưỡng, chăm sóc đến ngày mẹ tròn con vuông.
Thời gian đầu, bà Cúc dùng hộp nhựa để mai táng cho các thai nhi. Về sau con số thai nhi tăng dần, bà chuyển sang đặt các em trong những chiếc tiểu sành. Mọi chi phí mai táng hoàn toàn được dùng bằng tiền túi của bà và các thành viên trong gia đình.
Những lúc kinh phí eo hẹp, bà khắc phục bằng cách đổ những miếng khuôn xi măng rồi ghép lại thành tiểu. Đã có lúc bà có ý định từ bỏ công việc này nhưng như nghe được tiếng lòng trẻ nhỏ, bà quyết tâm dành mọi công sức làm tròn sứ mệnh chôn cất thai nhi, mặc cho người đời có buông lời gièm pha, điều ra tiếng vào.
“Tôi chỉ mong những chuyến đi của mình ra về tay trắng, càng ít lại càng mừng”, bác Cúc nói.
Từng ấy năm làm công việc người khác cho là “khùng” cũng là khoảng thời gian bà phải chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng khi thai nhi bị vứt bỏ khắp nơi, nạo phá đến không còn hình hài. Có em dù đã 7,8 tháng, thậm chí 9 tháng nhưng bố mẹ vẫn nhẫn tâm phá bỏ.
Đằng sau con số hàng vạn thai nhi được chôn cất đồng nghĩa với việc người mẹ “Cúc khùng” có thêm hàng vạn đứa con. Trên hành trình nhân đạo ấy, người mẹ này luôn đau đáu một nỗi niềm "làm sao để đón được tất cả thai nhi về, lo cho các con mồ yên mả đẹp".
Những lúc kinh phí eo hẹp, bà khắc phục bằng cách đổ những miếng khuôn xi măng rồi ghép lại thành tiểu.
Băn khoăn làm thế nào không chỉ chôn cất các em chu toàn mà còn phải nhang khói thờ phụng, bà Cúc dành hẳn một căn phòng để tưởng niệm những thai nhi xấu số.
Đều đặn mỗi ngày, bàn thờ nơi đây luôn nghi ngút khói hương dù bà Cúc có vắng nhà. Những bông cúc trắng đều được thay mới như để an ủi linh hồn thai nhi tội nghiệp nơi chín suối.
Hiện trong khu vực nghĩa trang gia đình của bà Cúc tại vườn thánh Phú Đa đang chôn cất hơn 40.000 thai nhi. Các phần mộ ở đây đều được chôn tập thể được bà Cúc sắp xếp, bố trí phù hợp.
Ngôi mộ ít nhất cũng là ngôi mộ đầu tiên chứa 827 thi hài, nhiều nhất lên tới 13.000 thi hài.
Còn rất nhiều câu chuyện đầy màu sắc tâm linh khác xoay quanh những điều bà Cúc chia sẻ. Những điều kỳ lạ thường xuyên đến với bà kể từ lúc thực hiện công việc chôn cất thai nhi.
Nhưng cách lý giải phù hợp nhất với những điều đó có lẽ chính từ sự cảm nhận của bà: “Tôi yêu thương và chào đón các bé nên chúng cũng trả ơn bằng cách bảo vệ tôi. Tôi làm mọi thứ từ tâm nên luôn vững vàng và thuận lợi, không hề sợ hãi bất cứ điều gì”, bà chia sẻ.
Hiện tại bà Cúc đang nuôi dưỡng ba đứa trẻ vô cùng đặc biệt là Bảo Quốc, Bảo Khánh và Hồng Ân. Bảo Quốc, Bảo Khánh là hai anh em sinh đôi 9 tuổi.
Bà nhớ lại: "Khi tôi đang nhặt ve chai như mọi ngày, nhận được cuộc gọi từ bác sĩ, tôi vội vàng chạy đến và khuyên ngăn cô gái đang mang thai đôi có ý định phá bỏ vì hoàn cảnh gia đình”.
Trong 9 tháng cô gái mang bầu, bà Cúc tận tình thăm hỏi, mang gạo đến giúp đỡ. Không may gần đến ngày, cô gái phải mổ non, gia đình thiếu tiền để xoay sở, bà Cúc tận tình giúp đỡ, đi vay tiền đóng viện phí cho ba mẹ con. Cứ ngỡ rồi hai cậu bé sẽ được chính mẹ chúng nuôi dưỡng, nhưng một lần nữa, người mẹ cũng bỏ hai em để đi tìm hạnh phúc mới.
Bà Cúc bên Bảo Quốc, Bảo Khánh và Hồng Ân.
Kể về câu chuyện của bé Hồng Ân, cô bé 5 tuổi được bà phát hiện trên đường đi làm về, bà Cúc cho biết, sự việc xảy ra vào năm 2018, tối ngày 25/8 âm lịch, khi đi trên đường đê gần cầu Yên Lệnh thuộc huyện Duy Tiên, bà nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Nhìn bên đường, bà thấy một vật màu trắng, lại gần thấy em bé đỏ hỏn, bụng bé còn nguyên rốn.
“Lúc đó tôi cởi áo bao bọc cho con mang về rửa sạch rồi gọi bác sĩ tới khám. Thấy bé vẫn còn sống, tôi mừng đến trào nước mắt”, bà Cúc hồi ức lại.
Sau đó, con trai bà đã đăng hình ảnh bé trên mạng xã hội để tìm lại người thân, người đến nhận nhiều nhưng không ai chứng minh được quan hệ với cháu. Không đành lòng, bà quyết định nuôi bé và đặt tên là Hồng Ân.
Khi được hỏi về mong ước hiện tại, bà Cúc nói: “Tôi biết việc mang thai ngoài ý muốn là điều không may, nhất là đối với các bạn trẻ. Mong rằng các bạn sẽ có ý thức hơn, có trách nhiệm với chính bản thân để những em bé luôn được tận hưởng giây phút đầu đời và sống vui vẻ cùng chính người thân của mình”.
Hơn một thập kỷ cưu mang những em bé xấu số, niềm vui của bà Đỗ Thị Cúc có lẽ là khi không còn thai nhi nào bị phá bỏ. Không chỉ là mẹ của 3 em nhỏ Bảo Quốc, Bảo Khánh và Hồng Ân, bà còn là “mẹ” của hơn 40.000 nghìn đứa trẻ bị từ chối. Trên hành trình đầy gian nan ấy, bà không hề cô đơn vì luôn có sự đồng hành của gia đình.
“Nếu không có sự ủng hộ của những người thân yêu, chắc tôi không thể thực hiện được công việc thiêng liêng này suốt thời gian dài vừa qua”, bà Cúc thổ lộ.
Trò chuyện cùng con trai ruột của bà là anh Trần Văn Linh (24 tuổi), chàng trai tự hào nói: “Suốt 14 năm nay, gia đình luôn ủng hộ việc làm của mẹ, tôi biết đó là việc làm vô cùng cao cả. Tháng nào nhận lương tôi cũng mang về cho mẹ để góp phần lo hậu sự cho các em. Dù gia đình khó khăn nhưng tôi tin mẹ không bao giờ từ bỏ công việc này”.
Công việc của bà Cúc như một hành động an ủi cuối cùng dành cho những em nhỏ bị từ chối.
Chia tay người mẹ nghị lực, chúng tôi trở về với bao cảm xúc. Rồi ngày mai và những năm tiếp theo, người phụ nữ ấy vẫn lại mang chiếc làn chạy vội đi đón những sinh linh nhỏ bé với tấm lòng bao dung: “Còn sống ngày nào tôi sẽ còn đưa các con trở về”, bà Cúc mỉm cười.
Thoại Ngọc Hầu (1761–1829) quê Quảng Nam, bậc khai quốc công thần triều Nguyễn, được biết đến không chỉ là một danh tướng kiệt xuất, nhà ngoại giao tài ba, mà còn là một nhà doanh điền xuất sắc được người dân Tây Nam Bộ tôn kính. Hai công trình có giá trị vô cùng to lớn thể hiện công lao của ông là kênh Thoại Hà và kênh Vĩnh Tế.
Bị cáo Phan Thanh Hoài (56 tuổi, ngụ Quận 4, TP HCM) mâu thuẫn với một số cá nhân, cầm dao đâm , chém 4 người trọng thương.
Sở Xây dựng Hà Nội bước đầu ghi nhận hiệu quả từ các biện pháp điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng...
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xác định bất động sản là trụ cột chiến lược, tạo nền tảng giúp Vingroup đặt mục tiêu lợi nhuận 10.000 tỷ đồng trong năm 2025, tăng trưởng gần gấp đôi so với năm trước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, rà soát tất cả các dự án chậm triển khai để tháo gỡ. Ông nêu ví dụ hai dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 chưa thể đưa vào sử dụng, gây lãng phí.
Trên trang facebook cá nhân, tiền vệ Lê Phạm Thành Long vừa đăng tải hình ảnh đi nhận xe. Đó là một chiếc VinFast VF 5 màu trắng và cũng là chiếc xe đầu tiên của cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN này.
Sáng 24/4, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM và 5 điểm cầu lịch sử trên địa bàn thành phố, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã diễn ra trang trọng, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí.
Đó là việc triển khai cho cán bộ, công viên chức của Kon Tum đăng ký nhu cầu bố trí cho con được học tập tại nơi làm việc mới ở Quảng Ngãi khi 2 tỉnh này thực hiện hợp nhất.
Vũ Văn Lịch bị bắt sau gần hai ngày cầm dao, đổ xăng lên người dọa gây cháy để cướp 214 triệu đồng tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Vietinbank.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm giữa hai đơn vị tại tỉnh Thái Bình.
Kiểm tra công tác triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Mường Tè (Lai Châu), ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, huyện Mường Tè cần chú trọng đến vấn đề sinh kế cho các hộ nghèo sau khi xóa nhà tạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra, làm rõ hành vi của một nhóm thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự, hành hung người đi đường.
Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc một công ty sản xuất bê tông về tội Trốn thuế.
Những Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 27 HĐND tỉnh Bắc Kạn là những quyết sách mang tính đột phá quan trọng cho chặng đường phát triển mới.
Lực lượng chức năng phường 6, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đang tích cực tìm kiếm ông Hoàng Thanh (SN 1945), trú đường Hai Bà Trưng, phường 6, bị nước suối cuốn trôi mất tích sau cơn mưa lớn.
TP Hải Phòng sẽ đặt tên đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp theo tên địa danh, danh nhân, gắn với yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống địa phương thay vì đánh số thứ tự như dự thảo đề án trước đó.
Theo y học cổ truyền, loại quả này vị ngọt, tính hàn có tác dụng nhuận tràng, lợi tiểu, tiêu viêm, tán huyết, trị chứng ho lao.
Bình Chánh, TP.HCM – Trong căn nhà nhỏ nằm giữa vườn mướp xanh mát, ông Nguyễn Văn Sứ, 72 tuổi, nông dân xã Bình Chánh, chậm rãi nhắc lại những tháng ngày gian khổ mà ông và gia đình từng trải qua trong chiến tranh, cũng như chặng đường đổi thay của người nông dân từ sau ngày đất nước thống nhất.
Trung Quốc sắp khánh thành cây cầu Huajiang Grand Canyon được cho là cao nhất hành tinh, vượt núi xuyên mây, đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong kỹ thuật xây dựng cầu đường.
Con chim cu gáy đồng quê tôi treo ở góc nhà cất lên tiếng cục..cu..cu…có lẽ nó cũng cảm nhận mùa Xuân đã về. Tiếng chim cu gáy gợi cho tôi nhớ lúc thuở còn thơ ở quê mỗi độ Xuân về trong những khu vườn bên những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt, đàn chim cu tụ tập về cất vang tiếng gáy.
Trong bối cảnh hàng công ĐT Việt Nam gặp nhiều vấn đề, Tiến Linh sa sút phong độ còn Xuân Sơn dính chấn thương, Phan Văn Đức đang nổi lên như một phương án bổ sung sáng giá dành cho HLV Kim Sang-sik.
Quý I năm 2025, các thành viên của Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) là Masan Consumer, WinCommerce, Masan MEATLife cùng đạt tăng trưởng ở mức hai con số. Lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Post-MI) của toàn tập đoàn đạt 394 tỷ đồng, tăng 279%. Điều này thể hiện lộ trình rõ ràng của tập đoan trong việc hoàn thành kế hoạch cả năm.
Theo các chuyên gia, việc hệ thống y tế số 1 nước Mỹ Cleveland Clinic hợp tác cùng Vinmec xây dựng bệnh viện quốc tế tại Cần Giờ (TP.HCM) không đơn thuần là một dự án y tế, mà còn cho tầm nhìn dài hạn, cách làm bài bản và định hướng toàn cầu của Vingroup trong việc kiến tạo siêu đô thị biển Vinhomes Cần Giờ vươn tới đẳng cấp thế giới.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đang "đi sai hướng" trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết vào ngày 23/4.
Khi cả Trung đoàn 280 chỉ còn chưa đầy 40 viên đạn, các pháo thủ vẫn kiên cường giữ trận địa, chờ từng chuyến xe đạn. Và rồi, trong trận đánh cuối cùng, loại pháo từng ra đời từ Thế chiến thứ hai ấy đã khạc lửa rực sáng bầu trời Sông Lam, viết nên khúc tráng ca cuối cùng của một thời oanh liệt.
Tại Việt Nam, xe hybrid hình thành nhờ Toyota. Và thực tế trong vài năm qua, hãng xe Nhật Bản luôn dẫn trước các đối thủ với khoảng cách khó san lấp.
Sáng 24/4, một nguồn tin của Dân Việt cho biết, UBND tỉnh Đắk Lắk đã nhận được văn bản từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin và chuyển giấy triệu tập cho hàng chục lãnh đạo, cán bộ liên quan đến dự án Nhà máy điện mặt trời Long Thành 1.
Dụng Quang Nho là cầu thủ đa năng thuộc biên chế HAGL. Từ năm 13 tuổi, anh đã phải rời xa quê nhà để theo đuổi sự nghiệp cầu thủ.
Phát triển ngành chăn nuôi bền vững đòi hỏi không chỉ kiểm soát việc sử dụng kháng sinh một cách có trách nhiệm trong thức ăn chăn nuôi mà còn xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, minh bạch và thân thiện với môi trường.
Các diễn viên Park Bo Gum, Byeon Woo Seok và Choo Young Woo đang cạnh tranh Giải thưởng được yêu thích tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang.
Để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, HAMECO bị chủ đầu tư đánh giá gây ảnh hưởng nghiêm trọng về hiệu quả của gói thầu cung cấp thiết bị y tế.