Cứ đêm đến là chồng lạnh nhạt, tôi tưởng anh chán tôi cho đến khi thấy dòng chữ và câu nói thành thật hài hước
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chị M.H (vốn là y tá có thâm niên 14 năm ở trạm y tế phường tại TP.HCM), cách đây 1 tháng đã xin nghỉ việc. "Đến giờ nhiều khi bước chân ra cửa đi đâu đó mà vẫn quen đường đến thẳng trạm y tế. Nhiều lúc mình dừng chân ngẩn ngơ ở cổng trạm mà muốn bật khóc. Nhưng cực chẳng đã", chị H buồn buồn.
Chị cho biết, bình thường không có dịch, các chị đã bận như con mọn. Cả trạm chỉ có 8 nhân viên nhưng làm đủ việc từ tiêm chủng, quản lý các bệnh mãn tính như huyết áp, đái tháo đường, dân số, rồi đi tuyên truyền việc phòng ngừa các bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng…
Lúc nào các chị cũng luôn chân luôn tay, chỉ làm sổ sách, giấy tờ, nhập số liệu lên máy tính đã toát mồ hôi.
Mỗi nhân viên y tế trong dịch Covid-19 phải làm đủ nhiệm vụ: từ tiêm vacicne, thu dung, điều trị, tuyên truyền, dọn rác... (Tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi tại TP.HCM)
Còn hai năm nay, khi có dịch Covid-19 thì các chị căng mình làm thêm nhiều việc chống dịch. Đỉnh điểm tại TP.HCM là từ tháng 6/2021, các chị quay cuồng giữa dịch. Hàng ngày, các chị chạy gằn trên đường để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thu dung F0, F1…
Nhân viên y tế thâm niên 20 năm, lương 6 triệu
"Mỗi nhân viên y tế tại trạm phải gồng gánh trên 17.000 dân. Trước thời điểm có dịch Covid-19, nhân sự đã mỏng, làm việc không có thời gian nghỉ, khi đến thời điểm dịch bùng phát, nhân viên y tế nâng công suất làm việc lên đến 300%. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, một người choàng 10 việc, phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên, hiện lương nhân viên y tế tại Trạm y tế chỉ khoảng 4,5 - 6 triệu đồng/tháng.
Như tôi làm việc tại Trạm y tế khoảng gần 20 năm nhưng mức lương hiện nay khoảng 6 triệu đồng/tháng. Có thể nói, với chế độ như thế, hầu như các nhân viên y tế còn bám trụ lại với nghề, với Trạm y tế đều vì đam mê, vì lương tâm của chính mình với người dân. Đã có những bác sĩ nghỉ việc vì mức lương thấp, không đủ để lo cho gia đình khi họ là trụ cột chính",
Bác sĩ Phan Thanh Tùng, Trưởng Trạm y tế xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM)
(Đức Hạnh (ghj)
Bình thường đã nhọc nhoài, còn phải mặc đồ bảo hộ kín, nhiều chị mất nước, ngất xỉu. Chị đã hơn 1 lần ngất, phải nằm vật ở vệ đường. Nhưng tỉnh dậy lại lao vào công việc. Vì chị biết, nếu chị nghỉ thêm thì đồng nghiệp lại phải gồng gánh thêm công việc của chị. Mà họ cũng đã nhiều việc lắm rồi, mệt lắm rồi…
Chồng chị cũng đi chống dịch, hai con nhỏ của chị phải để cho ông bà nội trông nom. Giữa dịch, ngày nào chị cũng sợ hãi người nhà bị Covid-19. Hàng ngày phải tiếp xúc với những ca tử vong do Covid-19, nhiều lúc chị đờ người ra, sợ hãi, chạnh lòng nghĩ đến bố mẹ già, con nhỏ.
Chị thường trốn vào một góc để khóc nghẹn, cũng không dám khóc to vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của đồng nghiệp. Rất không may, bố mẹ đẻ chị mắc Covid-19 và mẹ đẻ đã không qua được.
Dịch vừa yên, chị cũng không chịu được, thể xác và cảm xúc đều suy sụp nên chị đành xin thôi việc. "Bình thường lương của tôi được 5-6 triệu một tháng.
Chồng tôi thường "ghét bỏ" lương chẳng đủ tiền cho 2 bữa ăn nhà hàng. Hầu như chi tiêu trong nhà đều do chồng tôi cáng đáng nên thu nhập cũng không phải là vấn đề của tôi.
Từ trước đến nay tôi đi làm vì muốn được sống có ích. Còn giờ tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ở nhà ôm các con. Chồng tôi cũng yêu cầu tôi ở nhà trông con vì "lương của em không đủ thuê osin". Dù yêu nghề nhưng đã đến lúc tôi sống vì gia đình. Gia đình đang cần tôi", chị M.H tâm sự.
Tuy nhiên, chị M.H chia sẻ, nhiều đồng nghiệp của chị than ngắn thở dài là làm việc mệt mỏi quá mà lương bèo bọt, không đủ sống. Bình thường các chị thường làm thêm việc khác để đủ tiền nuôi con, giờ dịch giã quá bận, cũng không làm thêm được gì nên đang phải thắt lưng buộc bụng.
"Tôi biết không ít bạn bè, đồng nghiệp của tôi đã nghỉ việc hoặc đang có ý định nghỉ việc để kiếm việc khác với lý do: "vừa đỡ vất vả, vừa không nguy hiểm, thu nhập lại cao hơn".
Nhân viên y tế trong dịch Covid-19 ròng rã nhiều ngày tháng mặc đồ phòng hộ làm việc tới tận đêm khuya để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh HCDC)
Chỉ trong 10 tháng của năm 2021, số nhân viên y tế xin nghỉ việc tại TP.HCM đã lên đến con số gần 1.000, gần gấp đôi so với cả năm 2020. Theo Sở Y tế TP.HCM, hầu hết các điều dưỡng, bác sĩ khi làm đơn xin nghỉ đều vì lý do cá nhân và gia đình.
Một nam nhân viên y tế cũng tâm sự: "Chúng tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ này và tự hào được phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, chúng tôi không biết khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kéo dài đến bao giờ.
Nếu quá lâu, chúng tôi không chắc mình có thể thực hiện được nhiệm vụ này nữa không vì gia đình chúng tôi cũng đang cần chúng tôi".
Nghiên cứu "Tình trạng lương khu vực công đối với nhân viên y tế tuyến đầu trong Covid-19" vừa được Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, phối hợp với ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid), Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, và Viện Kinh tế và Công nghệ Y tế thực hiện đã đưa ra các con số chứng minh sự thật "ai cũng biết": "Nhân viên y tế đang lao lực đến kiệt sức nhưng đãi ngộ lại không tương xứng".
Nhân viên y tế mỗi ngày chạy tới hàng chục nhà F0 để cấp thuốc, hướng dẫn phòng dịch (Nhân viên y tế cấp thuốc cho F0 điều trị tại nhà ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Trung Nguyên
Nhân viên y tế được hỏi trong nghiên cứu đa số có độ tuổi từ 26-35 (chiếm 61%), nữ (57,4%), Đại học trở lên (78,6%), sống ở thành thị (59,2%), có con dưới 13 tuổi (52,4%).
Nơi công tác cũng rất đa dạng: bệnh viện đa khoa (43,2%), trung tâm y tế (20,1%), bệnh viện chuyên khoa (13,5%) và các bệnh viện khác. 53,9% người được hỏi là bác sĩ, 21,4% là điều dưỡng và những người khác.
Theo nghiên cứu, có gần 4% nhân viên y tế muốn nghỉ việc; hơn 59,7% nhân viên có kế hoạch duy trì công việc (không chắc chắn) và chỉ có hơn 36,6% nhân viên chắc chắn duy trì công việc.
72,5% nhân viên y tế được hỏi tham gia vào các hoạt động liên quan đến Covid-19 (khám bệnh, thu dung, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm, tuyên truyền…). Người ít cũng từ 1-3 tháng, người nhiều đã trên 18 tháng.
Nghiên cứu cũng cho biết, lương bình quân năm 2020 của nhân viên y tế là 7,36 triệu đồng (trong khi giá sinh hoạt bình quân ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt là 10 triệu và 11 triệu đồng).
53% trong số họ tiếp xúc với Covid hàng ngày; 35,6% nguy cơ nhiễm Covid-19 cao và rất cao.
Trong nghiên cứu, gần 60% nhân viên y tế được hỏi đã phải cáng đáng khối lượng công việc và thời gian làm việc tăng lên đáng kể. Mặc dù vậy, hơn 1/3 nhân viên y tế cho biết lương, thưởng và phụ cấp của họ đã bị giảm.
Đáng chú ý là hơn 62% nhân viên tham gia chống dịch được khảo sát đến nay chưa nhận được bất kỳ một khoản phụ cấp nào.
PGS.TS. Trần Xuân Bách, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chuyên gia Kinh tế Y tế, Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, theo nghiên cứu có đến 80,9% nhân viên y tế nhận thấy họ có thể chi trả 1 phần hoặc không thể chi trả các chi phí sinh hoạt. Trong đó chỉ có 19,1% có thể chi trả hoàn toàn, 60% chi trả 1 phần và 20,9% không thể chi trả.,
Gần 60% nhân viên y tế (57,5% tuyến cơ sở, 59,9% tuyến tỉnh, 56,9% tuyến trung ương) có thu nhập từ công việc từ 5-10 triệu đồng/tháng. Thu nhập từ 10-20 triệu đồng/tháng tương ứng 6,9%, 13,3% và 23,4%. Do đó, để đủ sống, đại đa số các nhân viên y tế phải trông chờ vào các nguồn khác (làm thêm, gia đình hỗ trợ, đầu tư...).
"Lương là lý do chính để nhân viên y tế công chuyển sang khu vực tư nhân", PGS Bách nhấn mạnh.
Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh BVCC)
"Lương không đủ sống thì chúng tôi phải đi làm ngoài, cũng sẽ không thể gắn bó hết mình với nơi làm việc. Nếu có nơi đãi ngộ tốt hơn chào mời thì chúng tôi sẽ phải cân nhắc.
Với chế độ lương bổng như hiện nay, các bác sĩ học 6 năm Đại học, ra trường tiếp tục học, cả 10 năm mới thạo nghề mà khởi điểm lương cũng chỉ 3-4 triệu đồng/tháng theo mức lương cơ bản thì không tương xứng với trí lực họ bỏ ra", một bác sĩ chia sẻ.
Vị bác sĩ này cho biết, anh đang công tác ở bệnh viện Trung ương ở Hà Nội nhưng dịch Covid-19, thu nhập cũng giảm xuống còn dưới 10 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, bệnh viện tư lại đang chào mời anh với mức lương hơn 30 triệu đồng/tháng và hứa hẹn mức thưởng rất cao vào cuối năm.
Anh đang rất phân vân: "Dù tiếc nơi làm việc mà mình đã cống hiến nhưng ở nhà còn 2 đứa con ăn học, 4 bố mẹ già phải chăm sóc.... Ở Hà Nội nay, lương 10 triệu tiêu cho bản thân cũng còn phải dè dặt. Nên tôi đang cân nhắc..."
Lương thấp còn bị cắt giảm do Covid-19, nhân viên y tế phải đi bán rau, bán hoa quả
Vào thời điểm tháng 11 về trước, chị Lê Thanh Huyền (điều dưỡng của khoa Phụ Sản. Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) đã phải đi bán hoa quả để kiếm thêm thu nhập. Bệnh viện Tuệ Tĩnh tự chủ, thu nhập dựa vào bệnh nhân đến khám.
Tuy nhiên, dịch Covid-19 nên bệnh nhân không đến, bệnh viện nợ lương nhân viên y tế, khiến thu nhập vốn ít ỏi của các chị càng ít ỏi hơn.
Chị Lê Thanh Huyền (điều dưỡng của khoa Phụ Sản, Bệnh viện Tuệ Tĩnh) nhiều ngày nay phải bán thêm kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Gia Khiêm
Chị Huyền cho biết, hiện chị được lấy 50% lương, cùng chỉ hơn 2,3 triệu/tháng. Dịch Covid-19, chồng chị không có việc làm, 2 người con đang tuổi ăn tuổi học. Cực chẳng đã chị phải ra đường bán hoa quả.
Câu chuyện của chị Huyền cũng là nỗi niềm của hàng trăm nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Chị Đặng Thị Thu Hiền (36 tuổi, công tác tại Khoa Nội, Bệnh viện Tuệ Tĩnh) đã làm việc 12 năm, lương tháng là 6,6 triệu. Hiện chị cũng chỉ nhận 50% lương, còn 3,3 triệu/tháng.
Có thể thấy, cho dù có bị cắt giảm lương do dịch Covid-19 hay không thì lương của nhân viên y tế cũng quá thấp, chi phí cho bản thân còn không đủ 1 phần, đừng nói nuôi con ăn học và tích lũy khi tai nạn, ốm đau.
Và khi dịch Covid-19 bùng phát tại Hà Nội, nhân viên y tế lại lao vào nơi gian khổ, vất vả, nguy hiểm nhất...
(Gia Khiêm ghi)
Trên mạng xã hội đang lan truyền bài viết “Sốt cao là một trong những vũ khí rất mạnh để trị ung thư” gây xôn xao kèm theo các lý lẽ mà chuyên gia cho rằng đây là những diễn giải sai khoa học, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Thiên Khôi FC có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước MyMy FC, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6).
Vương phu nhân tên thật là Lý Thanh La, là mẹ Vương Ngữ Yên vốn là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Nhưng ít ai biết rằng bà còn là con gái của hai cao thủ võ lâm và bị họ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên Lý Thanh La về làm dâu nhà họ Vương, trở thành Vương phu nhân...
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này dù trải qua vất vả vẫn kiên cường vươn lên, tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau.
Chiều 26/7, không khí tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) rộn ràng, ấm cúng hơn thường lệ. Hàng chục công nhân, đoàn viên công đoàn cùng nhau quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn", chào mừng loạt ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức công đoàn.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 không chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn nhấn mạnh vai trò của từng hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ. Từ việc tuyên truyền, giám sát đến xử lý tình huống, mỗi người dân đều là một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an toàn cháy nổ.
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Nikolai Patrushev – trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và hiện là Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga – tuyên bố rằng Nga sẽ lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh theo đúng học thuyết quân sự của mình để bảo vệ Kaliningrad.
heo tiết lộ, đội bóng giành được chữ ký của Đỗ Chung Nguyên có thể sẽ là CLB Ninh Bình - tân binh của V.League và có nguồn tài chính dồi dào. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Đỗ Chung Nguyên hiện được định giá 400.000 euro.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.
Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine trong khi Bắc Kinh tố ngược Mỹ đang “chuyển hướng trách nhiệm” và “kích động đối đầu”.
Tại tâm lũ, xã Mỹ Lý, Nghệ An nơi có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và 187 căn nhà bị hư hại. Bản làng từng rất trù phú giờ xác xơ, người dân trắng tay chỉ sau một cơn lũ. Kể với phóng viên Dân Việt, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Nhiều năm nay sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét luôn ở trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước tại các sông đều đen kịt, dòng chảy không được lưu thông, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
U23 Việt Nam đón tin vui từ Nguyễn Quốc Việt; Paqueta sắp được xóa tội cá cược; Barca nhảy vào cuộc đua giành Konate; Isak từ chối lời đề nghị “khủng” từ Al-Hilal; bạn gái Haaland được tặng túi xách 330.000 bảng.
“Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc là tiếng kêu từ thẳm sâu làng quê Việt, phơi bày nỗi đau người nông dân giữa bóng tối cơ chế cũ – một tác phẩm khiến cả xã hội phải giật mình nhìn lại,” nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.
“Không nơi nào còn an toàn ở Ukraine”, Đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) báo động trước Hội đồng Bảo an, khi số dân thường thương vong tăng kỷ lục và hệ thống viện trợ nhân đạo đối mặt nguy cơ sụp đổ.
Ngày 26/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến chuyến thăm và làm việc tại xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những xã vùng cao biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.
Suối khoáng Chánh Thắng ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), cách trung tâm xã Cát Tiến hơn 10 km, ẩn mình giữa những cánh rừng, triền núi nối tiếp nhau trên dãy núi Bà, mời gọi những ai yêu thích thiên nhiên tìm về.
Từ ngày 21-25/7, rất nhiều biển số "ngũ quý", "sảnh tiến", "thần tài", "lộc phát" được đưa lên sàn đấu giá, trong đó có 12 biển số ô tô trúng giá tiền tỷ.
Bị phát hiện bán dâm tại cơ sở massage trong khách sạn Grand Vista, nữ nhân viên 30 tuổi khai mỗi tháng thu nhập 150-200 triệu đồng và chọn công việc này vì "không còn niềm tin vào đàn ông".
4 con giáp này đủ tự tin, lạc quan, có mối quan hệ rộng rãi, được giúp đỡ kịp thời để biến cơ hội thành tiền bạc, cuộc sống sung túc vào mùa thu.
Sáng ngày 26/7, tại Quốc lộ N2, xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp mới, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1.
Chương trình truyền hình "Đoán sự thật" vừa công bố nhiều tài liệu, lời khai và phân tích mới về những giờ phút cuối cùng của Lý Tiểu Long.
Nhiều doanh nghiệp vận tải bày tỏ sự ủng hộ đối với việc CSGT tổng kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm trên toàn quốc. Họ cho rằng việc này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ các đơn vị làm ăn thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên vi phạm quy định…
Sáng 25/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh-Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị tại trụ sở UBND tỉnh (cơ sở 2) để nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ).
Theo một số nguồn tin, CLB Công an TP.HCM đã đạt được thoả thuận với Hugo Alves - ngoại binh đến từ Bồ Đào Nha.
Năm 2024 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũ (trước sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa thông qua mô hình, dự án "Nuôi thủy sản trên ruộng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm".
Fitch Ratings đã đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với đánh giá tín nhiệm của ngành ngân hàng Việt Nam nếu gỡ bỏ "room" tín dụng. Theo chuyên gia, lo ngại này xuất phát từ nguy cơ tăng trưởng tín dụng quá nóng trong bối cảnh bộ đệm vốn của các ngân hàng vẫn còn hạn chế.
Mong mỏi con khỏe mạnh, tăng cân, mẹ của A. liên tục bồi bổ cho con bằng đủ loại thuốc, từ loại kê đơn, không kê đơn đến thực phẩm chức năng dẫn tới cô bị hỏng hết chức năng thận. Ở tuổi 18, cô gái trẻ phải sống nhờ máy chạy thận.