Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo lẽ thường, nhiếp ảnh gia càng có nhiều năm kinh nghiệm, việc quan sát thế giới xung quanh sẽ trở nên tinh tường, nhưng điều đó dường như trái ngược với nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Anh Tuấn bởi đôi mắt ông yếu dần vài năm trở lại đây và đến nay ông đã không còn nhìn thấy được gì. Tuy vậy, người nghệ sĩ "cố chấp" chưa bao giờ từ bỏ khát vọng được sáng tạo, cho ra đời những thử nghiệm "cũ mà mới" ở lĩnh vực nhiếp ảnh. Dù vạn vật trong đôi mắt của nhiếp ảnh gia chỉ còn lại một màu đen, nhưng "hơi thở" của Đỗ Anh Tuấn ngày càng mạnh mẽ, càng thèm khát để thích nghi với tình cảnh mới.
Một tác phẩm tại triển lãm "Hơi thở". Ảnh: Đỗ Anh Tuấn
Điều đó đã được Đỗ Anh Tuấn thể hiện trong triển lãm ảnh "Hơi thở", khai mạc tại Mai gallery số 113 Hàng Bông (Hà Nội) ngày 27/8 và sẽ kéo dài đến hết 10/9/2023. Triển lãm gồm 27 tác phẩm chính phóng khổ lớn và một số tác phẩm cỡ nhỏ được trưng bày theo hai thể loại: ảnh đường phố và ảnh khỏa thân nghệ thuật.
Chia sẻ với Dân Việt về nguồn cảm hứng và cách thức sáng tạo nghệ thuật, nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Tuấn cho hay: "Khi mắt tôi đã hỏng, thì đầu tôi đóng vai trò như một bộ máy, làm tất cả mọi thứ từ việc xây dựng kịch bản cho tới bố cục chi tiết. Tôi đã quen dần việc tự hình dung ra trong đầu nhân vật chính của mình sẽ là ai, hành động hay tình cảm mà họ thể hiện sẽ ra sao. Tiếp đến khoảng cách xa, gần, màu sắc… Bạn bè gọi tôi là người chụp ảnh bằng đầu.
Một tác phẩm tại triển lãm "Hơi thở". Ảnh: Đỗ Anh Tuấn
Sau đó, tôi làm việc với một học trò của mình, lấy bút vẽ theo cảm tính những ý tưởng lên trang giấy để trao đổi với học trò. Đôi khi tôi lại lấy những vật nhỏ bé như chiếc bật lửa, bao thuốc lá, sắp xếp chúng lên nhau để tượng trưng cho ý mình muốn nói. Nhờ có học trò của mình mà bố cục, ánh sáng mà tôi muốn đều được thể hiện một cách trơn tru. Việc của tôi ở phần cuối chỉ là bấm máy, cho ra đời bức ảnh theo cảm xúc".
Gặp phải tình cảnh mà bất cứ người nghệ sĩ nào đang trong giai đoạn "cháy" nhất với nghệ thuật đều không mong muốn, nhưng Đỗ Anh Tuấn khẳng định với Dân Việt rằng, ông không muốn dừng lại, ông coi nhiếp ảnh không chỉ là nghề, mà còn là sự nghiệp cả một đời của mình.
Một tác phẩm tại triển lãm "Hơi thở". Ảnh: Đỗ Anh Tuấn
Trong triển lãm "Hơi thở", những bức ảnh không có tên. Nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Tuấn giải thích, ông không quan trọng việc đặt tên, có những cái tên chỉ ở riêng trong cõi lòng của ông, bởi ông muốn khơi gợi những cảm nghĩ từ trong sự thưởng thức khác nhau của mỗi người.
"Nếu một tác phẩm nghệ thuật mà đặt tên, điều đó sẽ gợi ý cho người ta cách thưởng thức chúng, nhưng ngược lại cũng hạn chế sự tìm tòi trong cảm nhận của mỗi người" – nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Tuấn cho biết.
Sau giai đoạn khó khăn và tìm lại được cảm hứng sáng tạo, Đỗ Anh Tuấn nói rằng, chủ đề chính trong tác phẩm nhiếp ảnh của ông vẫn không thay đổi. Thứ nhất là ảnh chụp về cuộc sống, với mọi thứ diễn ra tự nhiên và tuyệt đối không có một sự sắp xếp nào cả. Thứ hai là ảnh "fine art" mà người nghệ sĩ có thể hiện tư duy và dùng bất cứ cách sắp đặt nào mình muốn, miễn là cho ra kết quả mà bản thân thấy hài lòng nhất.
Triển lãm ảnh "Hơi thở", khai mạc tại Mai gallery số 113 Hàng Bông (Hà Nội) ngày 27/8 và sẽ kéo dài đến hết 10/9/2023.
Khi được hỏi về tư duy trong nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Tuấn tiết lộ: "Hiện tại có những nghệ sĩ nhiếp ảnh rất có tư duy về mỹ học và sắp đặt nhưng thực chất trong bức ảnh lại chẳng có một ý tưởng nào. Với tôi, lối chụp ảnh như thế không đủ để tôi thấy được thoả mãn. Những bức ảnh của tôi luôn có ý đồ riêng của nó. Hãy đi tới tận cùng của sáng tạo để thỏa cơn khát nghệ thuật".
Trong triển lãm "Hơi thở", chủ đề được người tham gia thưởng ngoạn, bàn luận khá nhiều là ảnh khoả thân phụ nữ. Nghệ sĩ Đỗ Anh Tuấn thoải mái nói rằng, đó là do sở thích cá nhân của riêng ông. Ông tôn trọng người mẫu của mình, luôn cố gắng cho họ hiểu rằng, bản thân là một người chụp ảnh "đáng tin cậy".
Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại triển lãm "Hơi thở". Ảnh: Thủy Vũ
Người đến với triển lãm của nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Tuấn có những xúc cảm khác nhau, nhưng phần lớn đều khâm phục ông. Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có mặt trong triển lãm "Hơi thở" chia sẻ với Dân Việt: "Lần đầu tiên tôi xem một triễn lãm ấn tượng và đầy xúc cảm thế này. Một nhiếp ảnh gia dù không nhìn được, nhưng lại mang đến tư duy phong phú trong ảnh của mình, thậm chí kỹ thuật còn rất cao trong việc sử dụng hai màu chủ đạo đen và trắng. Kỹ thuật chủ yếu của Đỗ Anh Tuấn chính là sử dụng nhiều lớp phim để tạo ra nhiều ánh sáng, hình khối được chồng lên nhau.
Trong giới nhiếp ảnh, đây là một kỹ thuật vô cùng khó và phải đòi hỏi tay nghề rất cao. Tôi thường thấy điều này ở các tác phẩm hội họa khi họa sĩ sử dụng nhiều màu màu sắc, nhưng ở đây Đỗ Anh Tuấn chỉ dụng hai màu đen trắng vẫn thể hiện được ý tưởng của mình một cách nhuần nhuyễn. Với người mắt sáng đây là kỹ thuật rất khó chứ chưa nói đến người khiếm thị. Tôi cho rằng, những tác phẩm của Đỗ Anh Tuấn rất đáng được mọi người thưởng ngoạn. Nếu Đỗ Anh Tuấn đồng ý, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẵn sàng trưng bày các tác phẩm của anh".
Khi được hỏi về các tác phẩm khỏa thân của Đỗ Anh Tuấn có gây khó khăn khi được đưa tới công chúng hay không, ông Nguyễn Anh Minh khẳng định: "Những bức ảnh khỏa thân của Đỗ Anh Tuấn chụp rất đẹp, không bị thô, không mang tính phồn thực. Khi xem người ta chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của người phụ nữ nên sẽ không có vấn đề gì nếu tương lai được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam".
Nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1952 tại Hà Nội, ông may mắn được sinh trưởng trong một gia đình trung lưu tại con phố sầm uất nhất nhì Hà Thành lúc bấy giờ. Điều kiện gia đình đã giúp nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Tuấn được tiếp xúc với máy ảnh từ khá sớm và từ đó ấp ủ niềm đam mê và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của anh sau này.
Trong suốt hành trình 40 năm sự nghiệp không mỏi mệt, nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Tuấn đã để lại nhiều tác phẩm ảnh tài liệu và gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể như: Hai giải thưởng Milk photos tại New York vào tháng 9/2001, Huy chương Vàng lần thứ I Triển lãm Ảnh quốc Tế tại Việt Nam vào năm 1996...
Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu cho biết, cố Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thịnh là điển hình của mẫu người ngoài đời rất nghiêm túc, lên phim lại cực hài hước.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.