Cứ đêm đến là chồng lạnh nhạt, tôi tưởng anh chán tôi cho đến khi thấy dòng chữ và câu nói thành thật hài hước
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Kỷ niệm hành trình 10 năm hoạt động, dự án thiện nguyện “Như Là Lẽ Sống” đã cùng mang niềm vui đến thầy và trò Trường PTDTBT THCS Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn). Tại đây, những phần quà ý nghĩa cùng các hoạt động giáo dục thiết thực đã được BTC chương trình gửi tặng đến nhà trường.
Từ sáng sớm, các hoạt động chuẩn bị cho chương trình đã được ráo riết triển khai. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai nấy đều háo hức cho chuyến hành trình lan tỏa yêu thương.
Trường PTDT Bán trú THCS Xuân Lạc được xây dựng tại Thôn Bản Ó, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Là một trường nằm ở phía bắc của huyện Chợ Đồn, cách trung tâm huyện 37 km. Năm học 2024 – 2025 trường có trên 293 học sinh là con em thuộc 5 dân tộc; Mông – Dao – Tày -Nùng – Kinh theo học tại trường.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm, Dự án “Như là lẽ sống” đã mang đến diện mạo mới cho ngôi trường qua công tác tô sơn. Những mảng tường cũ kỹ, in dấu thời gian nay đã khoác lên vẻ bề ngoài tươi sáng, căng tràn hy vọng.
Với nhiều bạn nhỏ, đây là lần đầu tiên các em được tự tay cầm cọ, phết sơn cho trường học. Tràn đầy nhiệt huyết, em Đỗ Minh Trường - Học sinh Trường TH Mỹ Đình 1 cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được tự tay cầm cọ và phết từng lớp sơn lên tường. Em cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ bé để làm cho ngôi trường của các bạn khang trang hơn. Em mong rằng, với diện mạo mới này, trường sẽ luôn là nơi mà các bạn học sinh cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày đến lớp. Em hy vọng chúng em sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này trong tương lai”.
Song song đó, những quyển sách mới chứa đựng các kiến thức bổ ích cũng dần được lấp đầy thư viện trường. Dự kiến, các bạn học sinh tại trường sẽ được gieo niềm đam mê đọc sách, tiếp tục phát huy năng lực của bản thân.
Cầm quyển sách mới trên tay, em Hoàng Thị Pha - Lớp 8B, Trường PTDTBT THCS Xuân Lạc không giấu được niềm vui: “Em rất thích đọc sách nhưng ở nhà không có nhiều sách mới. Hôm nay được cầm trên tay quyển sách mới, em rất hào hứng và muốn bắt đầu đọc ngay. Em thấy những quyển sách này không chỉ hay mà còn giúp em học được nhiều điều mới mẻ, đặc biệt là những bài học về kỹ năng sống. Em cảm ơn các cô chú đã giúp cho thư viện trường mình phong phú hơn để các bạn học sinh chúng em đều có thể khám phá nhiều kiến thức bổ ích”.
Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh và thầy cô giáo của Trường PTDTBT THCS Xuân Lạc cùng các thành viên dự án Như Là Lẽ Sống biểu diễn. Những điệu múa hòa quyện cùng tiếng hát trong trẻo, đầy cảm xúc, đã mang đến một bầu không khí sôi động và ấm áp.
Trong khuôn khổ chương trình, Dự án “Như Là Lẽ Sống” đã trao tặng những chiếc TV, máy tính, sách giáo khoa, giá sách, gối, quần áo và đèn bàn, mang đến sự hỗ trợ thiết thực và động lực học tập cho học sinh Trường PTDTBT THCS Xuân Lạc. Tổng giá trị chương trình lên đến hơn 400 triệu đồng.
Phát biểu tại chương trình, cô Lý Thị Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường TH Lê Quý Đôn chia sẻ: “Mỗi ngôi trường được cải tạo, mỗi quyển sách được trao tặng, hay mỗi nụ cười của các em nhỏ đều là động lực để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh này. Hôm nay, nhìn những bức tường được khoác áo mới, thư viện tràn ngập sách vở và ánh mắt háo hức của các em học sinh, tôi tin rằng tất cả những nỗ lực của chúng ta đều thật sự xứng đáng.”
Chia sẻ về chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập “Như Là Lẽ Sống”, cô Nguyễn Thị Hương - Trưởng BTC cho biết: “Nhân dịp 10 năm hoạt động, chúng tôi chọn Trường PTDTBT THCS Xuân Lạc (Bắc Kạn) để đồng hành do được biết nhà trường chịu tác động bởi cơn bão Yagi vừa qua. Sau cột mốc 10 năm, chúng tôi hy vọng sẽ được tiếp tục lan tỏa yêu thương trong những năm tiếp theo. Đặc biệt, mong rằng trong những năm sắp tới, các thế hệ sau sẽ tiếp nối hành trình tốt đẹp này.
Nhận phần quà từ ông Triệu Tiến Trình - Ủy viên Ban chấp hành TW Đoàn Bí thư tỉnh đoàn Bắc Kạn, em Hoàng Thị Tuyết Nhi, lớp 6A, bày tỏ sự biết ơn chân thành: “Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô chú trong dự án "Như Là Lẽ Sống" đã mang đến cho trường chúng em những món quà ý nghĩa và thiết thực. Chúng em cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhận sự quan tâm lớn như vậy. Chúng em hứa sẽ chăm chỉ học tập, giữ gìn ngôi trường thật sạch đẹp và không ngừng phấn đấu để trở thành những người có ích cho xã hội”.
Song song với việc trao tặng các phần quà ý nghĩa, dự án “Như Là Lẽ Sống” còn tổ chức buổi giảng dạy kỹ năng thiết thực dành cho các em học sinh. Các chuyên đề như An toàn giao thông, sơ cứu khi gặp tai nạn và phòng tránh xâm hại được xây dựng dưới hình thức trực quan, sinh động, do Thượng úy Ma Văn Ngọc - cán bộ thuộc đội CSGT huyện Chợ Đồn cùng ông Lèng Hoàng Thái Huân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Bắc Kạn mang đến đã giúp các em dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ.
Trước tình cảm của BTC Chương trình, cô Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu: “Thay mặt toàn thể thầy cô và các em học sinh Trường PTDTBT THCS Xuân Lạc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến dự án thiện nguyện ‘Như Là Lẽ Sống’. Suốt nhiều năm qua, điều kiện của trường còn nhiều khó khăn, cả về cơ sở vật chất lẫn các trang thiết bị học tập. Nhưng hôm nay, nhờ sự giúp đỡ của dự án, trường đã có một diện mạo mới khang trang, đẹp đẽ hơn. Đặc biệt, các hoạt động ý nghĩa như bổ sung sách cho thư viện hay hướng dẫn kỹ năng an toàn cho các em học sinh sẽ là những hành trang quý giá để các em tiếp tục học tập và trưởng thành. Tôi tin rằng những món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi gợi khát vọng vươn lên trong mỗi học sinh. Hy vọng rằng ‘Như là lẽ sống’ sẽ tiếp tục hành trình gieo mầm yêu thương đến nhiều vùng khó khăn hơn nữa. Một lần nữa, xin cảm ơn và chúc dự án sẽ ngày càng phát triển bền vững”.
Song song với các hoạt động ý nghĩa, chương trình còn tổ chức cuộc chạy việt dã sôi động. Đây không chỉ là dịp để các em rèn luyện sức khỏe mà còn là khoảnh khắc vui chơi đầy ắp tiếng cười và sự gắn kết.
Nhìn lại hành trình 10 năm đầy cảm xúc, dự án “Như Là Lẽ Sống” không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa yêu thương mà còn không ngừng đặt ra những mục tiêu lớn hơn cho tương lai. Với sự đồng lòng của các thành viên, dự án sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và đa dạng hóa các hoạt động để mang đến nhiều giá trị bền vững hơn cho các cộng đồng khó khăn trong thời gian sắp tới.
LỜI CẢM ƠN
Cảm ơn công ty GPS Việt Nam đã tài trợ cải tạo và làm mới 2 phòng học và tài trợ đồng phục cho học sinh toàn trường. Cùng với đó là sự đồng hành của công ty Vinago, nhãn hàng Canifa, công ty Vietsun Travel, công ty GLN Việt Nam và các mạnh thường quân đã mang đến chương trình kỷ niệm hành trình 10 năm của “Như Là Lẽ Sống” đầy ý nghĩa.
Những chuyến đi viện dài ngày cùng con gái khiến vợ chồng anh Phín gần như kiệt quệ. Gánh nặng kinh tế ngày một đè nặng khiến anh Phín ôm mặt bất lực.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Thiên Khôi FC có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước MyMy FC, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6).
Vương phu nhân tên thật là Lý Thanh La, là mẹ Vương Ngữ Yên vốn là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Nhưng ít ai biết rằng bà còn là con gái của hai cao thủ võ lâm và bị họ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên Lý Thanh La về làm dâu nhà họ Vương, trở thành Vương phu nhân...
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này dù trải qua vất vả vẫn kiên cường vươn lên, tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau.
Chiều 26/7, không khí tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) rộn ràng, ấm cúng hơn thường lệ. Hàng chục công nhân, đoàn viên công đoàn cùng nhau quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn", chào mừng loạt ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức công đoàn.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 không chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn nhấn mạnh vai trò của từng hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ. Từ việc tuyên truyền, giám sát đến xử lý tình huống, mỗi người dân đều là một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an toàn cháy nổ.
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Nikolai Patrushev – trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và hiện là Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga – tuyên bố rằng Nga sẽ lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh theo đúng học thuyết quân sự của mình để bảo vệ Kaliningrad.
heo tiết lộ, đội bóng giành được chữ ký của Đỗ Chung Nguyên có thể sẽ là CLB Ninh Bình - tân binh của V.League và có nguồn tài chính dồi dào. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Đỗ Chung Nguyên hiện được định giá 400.000 euro.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.
Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine trong khi Bắc Kinh tố ngược Mỹ đang “chuyển hướng trách nhiệm” và “kích động đối đầu”.
Tại tâm lũ, xã Mỹ Lý, Nghệ An nơi có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và 187 căn nhà bị hư hại. Bản làng từng rất trù phú giờ xác xơ, người dân trắng tay chỉ sau một cơn lũ. Kể với phóng viên Dân Việt, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Nhiều năm nay sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét luôn ở trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước tại các sông đều đen kịt, dòng chảy không được lưu thông, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
U23 Việt Nam đón tin vui từ Nguyễn Quốc Việt; Paqueta sắp được xóa tội cá cược; Barca nhảy vào cuộc đua giành Konate; Isak từ chối lời đề nghị “khủng” từ Al-Hilal; bạn gái Haaland được tặng túi xách 330.000 bảng.
“Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc là tiếng kêu từ thẳm sâu làng quê Việt, phơi bày nỗi đau người nông dân giữa bóng tối cơ chế cũ – một tác phẩm khiến cả xã hội phải giật mình nhìn lại,” nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.
“Không nơi nào còn an toàn ở Ukraine”, Đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) báo động trước Hội đồng Bảo an, khi số dân thường thương vong tăng kỷ lục và hệ thống viện trợ nhân đạo đối mặt nguy cơ sụp đổ.
Ngày 26/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến chuyến thăm và làm việc tại xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những xã vùng cao biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.
Suối khoáng Chánh Thắng ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), cách trung tâm xã Cát Tiến hơn 10 km, ẩn mình giữa những cánh rừng, triền núi nối tiếp nhau trên dãy núi Bà, mời gọi những ai yêu thích thiên nhiên tìm về.
Từ ngày 21-25/7, rất nhiều biển số "ngũ quý", "sảnh tiến", "thần tài", "lộc phát" được đưa lên sàn đấu giá, trong đó có 12 biển số ô tô trúng giá tiền tỷ.
Bị phát hiện bán dâm tại cơ sở massage trong khách sạn Grand Vista, nữ nhân viên 30 tuổi khai mỗi tháng thu nhập 150-200 triệu đồng và chọn công việc này vì "không còn niềm tin vào đàn ông".
4 con giáp này đủ tự tin, lạc quan, có mối quan hệ rộng rãi, được giúp đỡ kịp thời để biến cơ hội thành tiền bạc, cuộc sống sung túc vào mùa thu.
Sáng ngày 26/7, tại Quốc lộ N2, xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp mới, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1.
Chương trình truyền hình "Đoán sự thật" vừa công bố nhiều tài liệu, lời khai và phân tích mới về những giờ phút cuối cùng của Lý Tiểu Long.
Nhiều doanh nghiệp vận tải bày tỏ sự ủng hộ đối với việc CSGT tổng kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm trên toàn quốc. Họ cho rằng việc này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ các đơn vị làm ăn thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên vi phạm quy định…
Sáng 25/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh-Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị tại trụ sở UBND tỉnh (cơ sở 2) để nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ).
Theo một số nguồn tin, CLB Công an TP.HCM đã đạt được thoả thuận với Hugo Alves - ngoại binh đến từ Bồ Đào Nha.
Năm 2024 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũ (trước sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa thông qua mô hình, dự án "Nuôi thủy sản trên ruộng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm".
Fitch Ratings đã đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với đánh giá tín nhiệm của ngành ngân hàng Việt Nam nếu gỡ bỏ "room" tín dụng. Theo chuyên gia, lo ngại này xuất phát từ nguy cơ tăng trưởng tín dụng quá nóng trong bối cảnh bộ đệm vốn của các ngân hàng vẫn còn hạn chế.
Mong mỏi con khỏe mạnh, tăng cân, mẹ của A. liên tục bồi bổ cho con bằng đủ loại thuốc, từ loại kê đơn, không kê đơn đến thực phẩm chức năng dẫn tới cô bị hỏng hết chức năng thận. Ở tuổi 18, cô gái trẻ phải sống nhờ máy chạy thận.