ng Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM được phân công phụ trách lĩnh vực đô thị từ tháng 3/2016.
Chiến dịch lập lại trật tự đô thị, giành lại phần đường cho người đi bộ được triển khai từ tháng 1-10/2017 và đã tạo sự lan tỏa khắp 24 quận huyện và trên cả nước, được Thủ tướng chính phủ đánh giá cao.
Trong 9 tháng thực hiện chiến dịch vỉa hè, đoàn liên ngành quận 1 đã xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm, hàng ngàn xe biển xanh, biển đỏ đậu sai quy định bị kéo về trụ sở, nhiều công trình thuộc cơ quan công quyền, cơ sở kinh doanh bị đập bỏ vì vi phạm.
Trong quá trình xử lý vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải từng bị nhiều người nhắn tin, gọi điện dọa giết ông và cả gia đình.
Ông Hải từng bị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị xác định nội dung và yêu cầu phản hồi về câu nói “Không biết luật thì về rừng U Minh mà sống”.
Đầu tháng 10/2017, Chủ tịch UBND quận 1 ban hành hai quyết định giao việc xử lý vỉa hè cho các phường, ông Hải chỉ được ra quân xử lý vỉa hè khi được Chủ tịch quận 1 “gật đầu” và phải có đề xuất của các phường và có phản ánh của cơ quan báo chí về việc chiếm vỉa hè.
Ngày 8/1/2018, ông Đoàn Ngọc Hải gửi đơn đến Thành ủy, UBND TP.HCM và UBND quận 1 xin từ chức.
Ông Hải mong muốn khi trở lại là công dân sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ về các giải pháp “căn cơ, nhân văn, không ảnh hưởng đến mưu sinh của người nghèo”.
Trước đó, trong thời gian đầu ra quân xử lý vỉa hè, trật tự đô thị quận trung tâm, ông Đoàn Ngọc Hải có nói nếu không lập lại được trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ ông “sẽ cởi áo về vườn”.