Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cơn gió se lạnh của thời tiết đầu tháng 3 kèm theo những cơn mưa phùn cũng không cản trở được những tấm lòng nhân ái đến với nhau. 4 giờ 30 phút sáng, ông Tống Văn Luyên đã có mặt tại Phiên Chợ Trái Tim để chuẩn bị đồ xôi, sắp xếp bàn ghế đón những “người nhà” thân thuộc của “Bữa Cơm Yêu Thương". Công việc này đối với ông Luyên như một thói quen vào thứ 7 hàng tuần: “Các bệnh nhân hay đến sớm nhận những suất xôi chả nóng dẻo để mang về cho những bệnh nhân kịp ăn sáng rồi truyền máu, hoặc uống thuốc điều trị bệnh”.
Sáng thứ 7 nào cũng vậy, bà Lâm Thị Tân (Hà Nội) cùng bà Nguyễn Thị Hoa (Hà Nội) cùng nhau tới Phiên Chợ Trái Tim để trao tặng những phần ăn sáng chất lượng đến các bệnh nhân và phụ giúp đội ngũ “Bữa Cơm Yêu Thương" trong các khâu chuẩn bị. Bà Tân cho biết, dù thời tiết khó khăn, mưa rét thì các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những lao động nghèo vẫn rất cần các suất ăn miễn phí. “Bệnh nhân luôn là những người thiệt thòi, vất vả nhất. Vậy nên tôi luôn cố gắng hết sức đồng hành cùng Phiên Chợ Trái Tim trao tặng những suất ăn 0 đồng đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng những lao động nghèo để họ vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống".
Là quản lý của Phiên Chợ Trái Tim, chị Phí Thị Thu Hà cho biết, những suất xôi chả nóng hổi, dẻo thơm đã trở thành bữa sáng quen thuộc ngày thứ 7 hàng tuần của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ. Trong sáng ngày 9/3, chỉ sau hơn 30 phút, hơn 500 suất xôi chả nóng hổi đã được trao tặng đến tay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những lao động nghèo.
Đồng hành với đội ngũ Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” từ những buổi đầu tiên, chị Phạm Thị Thuỳ Dương - Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Nội) luôn tâm huyết với công việc của mình tại Phiên Chợ Trái Tim. Với mong muốn mang đến cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những lao động nghèo những suất cơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng, chị Dương đã đặt tất cả tình cảm, yêu thương vào từng khâu chuẩn bị nấu cơm.
Ngay sau khi hoạt động phát xôi kết thúc, các thành viên, CTV Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" đã nhanh chóng sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị cho hàng trăm suất ăn miễn phí vào buổi trưa.
Công đoạn sơ chế liên tục được các thành viên, CTV tham gia Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" thực hiện.
Thực đơn cho bữa cơm tuần 49 bao gồm: Thịt chưng mắm tép; đậu sốt cà chua; đu đủ luộc; canh sườn bí xanh; lạc xóc muối.
Cũng như các CTV khác đến với Phiên Chợ Trái Tim, anh Nguyễn Trọng Dũng (Thanh Hoá) cảm thấy thương những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn đang vật lộn với cuộc sống, bệnh tật. Dù có công việc riêng vào thứ 7 hàng tuần, nhưng với tấm lòng hảo tâm, niềm thương cảm với những mảnh đời còn vất vả, anh Dũng vẫn tranh thủ buổi sáng sớm trước khi đi làm, có mặt tại Phiên Chợ Trái Tim để phụ giúp các công việc từ sớm.
Tại đây, người góp công, người góp của để tạo nên Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" thành công với hàng nghìn suất cơm miễn phí được trao tặng cho bệnh nhân và người nhà cùng người lao động tự do nghèo tại Hà Nội.
Biết đến Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" qua sự lan toả của bạn bè, chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã đến tham gia và đại diện Hội Chữ thập đỏ phường ủng hộ 200 suất cơm miễn phí và 20kg gạo.
Suốt thời gian qua, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã nhận được rất nhiều sự yêu quý của các mạnh thường quân. Mỗi người đóng góp một phần từ công sức đến hiện vật, có người góp rau, người góp gạo, người ủng hộ cặp lồng, dầu ăn… đã tạo nên sự thành công của chương trình. Tuần này, “Bữa Cơm Yêu Thương” đón nhận: 40 kg gạo, 50kg đu đủ xanh, 10kg lạc, 10 lít dầu ăn,... từ các mạnh thường quân.
Chị Tống Thị Thuỳ Linh - Quản lý “Chợ Quê" luôn duy trì không khí nhộn nhịp tại các gian hàng. Người bán gây quỹ, người mua từ thiện đã làm nên hoạt động ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim. Được biết “Chợ Quê” là hoạt động bán hàng gây quỹ để duy trì các suất ăn miễn phí hàng tuần cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các lao động nghèo trên địa bàn Hà Nội.
Chương trình trao tặng những suất cơm miễn phí vào buổi trưa chính thức diễn ra trong không khí đông vui, náo nhiệt. Các thành viên tại chương trình nhanh chóng sắp xếp từng phần ăn vào cặp lồng đã chuẩn bị sẵn của bệnh nhân và người nhà. Mỗi suất cơm miễn phí được trao tặng là tình cảm, tâm huyết của những người thực hiện Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” vào sáng thứ 7 hàng tuần.
Khu vực dùng bữa tại chỗ cũng mau chóng được ngồi kín. Dù là người quen hay xa lạ, khi đến với Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương", ngồi chung một mâm, họ đều vui vẻ và thoải mái như những người trong cùng một gia đình. Bên cạnh đó, các bạn nhỏ cũng chủ động làm các công việc phù hợp như bưng bê cơm, phục vụ những bệnh nhân và người nhà có nhu cầu ăn tại chỗ.
Chị Cao Thị Chiến (SN 1977) xúc động sau khi được bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N trò chuyện, động viên thăm hỏi. Chị Chiến bộc bạch: "Tình cảm yêu thương của mọi người tại bữa cơm vô cùng quý giá với những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chữa trị xa nhà như chúng tôi. Nhờ những bữa cơm ấm áp tình người khiến chúng tôi có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật".
Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N cảm thấy an tâm khi đã trao hết những phần cơm trưa đến tận tay những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những lao động nghèo trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đó, người sáng lập Phiên Chợ Trái Tim cũng gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong đội ngũ tổ chức chương trình và các CTV đã hết lòng, hết sức hỗ trợ để có được "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 49 thành công.
LỜI CẢM ƠN
Góp phần vào sự thành công của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 49, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:
Nha khoa Sài Gòn H.N
Phiên Chợ Trái Tim và tập thể cộng tác viên
Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 500 suất xôi chả sáng
Bạn đọc Vũ Thị Minh Huệ ủng hộ 500.000 đồng
Bạn đọc Phan Mạnh Hưng ủng hộ 500.000 đồng
Bạn đọc giấu tên ủng hộ 2.000.000 đồng
Nguyễn Thị Phương Thảo - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủng hộ 1.000.000 đồng
Bạn đọc Dương Thị Hiệp (Bình Dương) ủng hộ 200.000 đồng
Bạn đọc Nguyễn Thị Duyên ủng hộ 200.000 đồng
Nhà báo Tống Thị Hương ủng hộ 200.000 đồng
Bạn đọc Lê Văn Đại ủng hộ 500.000 đồng
Bạn đọc Nguyễn Sơn Tùng ủng hộ 500.000 đồng
Bạn đọc Đặng Thị Ngọc Sen ủng hộ 500.000 đồng
Bạn đọc Lê Vĩnh Thành Minh – Học sinh lớp 6A3 Trường THCS Hoàng Liệt ủng hộ 200.000 đồng
Bạn đọc Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ủng hộ 500.000 đồng
Bạn đọc Bùi Văn Nha ủng hộ 50.000 đồng
Bạn đọc Bùi Thị Hương ủng hộ 500.000 đồng
Bạn đọc Nguyễn Thị Luận ủng hộ 300.000 đồng
Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Vân ủng hộ ủng hộ 1.000.000 đồng
Bạn đọc Phạm Thị Trang ủng hộ 200.000 đồng
Tập thể giáo viên và học sinh trường Lê Quý Đôn ủng hộ 650.000 đồng
Bạn đọc dấu tên có đuôi tài ACB 970422 ủng hộ 100.000 đồng
Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Thoa ủng hộ 50.000 đồng
Bạn đọc Đào Thị Thảo ủng hộ 200.000 đồng
Hội chữ thập đỏ phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 5.000.000 đồng và 20 kg gạo
Gia đình bà Lâm Thị Nhâm (Ninh Bình) ủng hộ 50kg đu đủ xanh
Gia đình chị Yến - P701 tòa nhà EMD ủng hộ 20kg gạo
Công ty Hạnh Minh Dũng ủng hộ 10 kg lạc
Cô Thoa tháp A tòa Green Park (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) ủng hộ 10 lít dầu ăn
Bộ CHQS Khánh Hòa vừa tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa trị giá 250 triệu đồng cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.