Trần Gia Huy từng nổi đình nổi đám một thời gian và làm tốn nhiều giấy mực của báo chí khi bất ngờ được tuyển vào Học viện HAGL JMG với thể hình thấp bé, còi xương, chiều cao chỉ 1m 26 dù khi đó đã 10 tuổi. Thần đồng bóng đá này được chẩn đoán bị suy dinh dưỡng và thiếu hóc môn tăng trưởng nghiêm trọng nhưng thầy Giôm và HAGL vẫn kiên quyết không bỏ anh vì cho rằng Trần Gia Huy có nhiều tố chất để trở thành cầu thủ giỏi trong tương lai.
Để tiềm năng biến thành tài năng thì "siêu nhân" này phải được cao lớn, phải vượt qua căn bệnh chậm phát triển và chính học viện Nutifood trước khi tiếp nhận chuyển giao lứa năng khiếu hiện nay từ học viện JMG đã đề nghị đội bóng phố Núi cho phép tài trợ điều trị nhằm giúp tài năng bóng đá của Trần Gia Huy có cơ hội được phát triển tốt hơn.
Chính nhờ vậy mà sau 4 năm điều trị, Trần Gia Huy đã có sự phát triển ấn tượng về thể chất. Từ một cậu bé 13 tuổi cao chỉ 1m33, suy dinh dưỡng nặng, Trần Gia Huy đã nhảy vọt lên 1m65 khi tham dự giải U19 Quốc gia năm 2020 và 2021 trong màu áo HAGL. Giờ đây "Siêu nhân nhí" ngày nào đã có chiều cao hơn 1m75.
Mặc dù đã sở hữu chiều cao khá ấn tượng và có sự trưởng thành rất nhiều về lối chơi, thế nhưng Trần Gia Huy lại không có nhiều cơ hội được đôn lên đội 1 HAGL. Vậy nên, khi bầu Đức cho phép một loạt tài năng của khóa 3 và khóa 4 Học viện HAGL JMG ra đi tìm kiếm thử thách mới, Trần Gia Huy đã quyết định chia tay Hàm Rồng. Sau đó, tiền vệ sinh năm 2003 này lần lượt chọn Đông Á Thanh Hoá, CLB Hải Phòng rồi CLB Hải Phòng để thử việc nhằm tìm kiếm cơ hội thi đấu tại V.League, nhưng đều không thành công.
Đầu mùa giải 2024/2025, Trần Gia Huy quyết định trở lại khoác áo CLB Hoà Bình - đội bóng mà anh từng chơi khá thành công ở mùa giải 2023. Trong màu áo quen thuộc, “Siêu nhân HAGL” ngày nào đã tìm lại chính mình, trở thành nhân tố chính dưới bàn tay của HLV Lê Quốc Vượng. Khép lại mùa giải, Trần Gia Huy cùng đội chủ sân Hoà Bình xếp thứ 7 và trụ hạng thành công.
Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Trần Gia Huy đã bất ngờ gửi lời tri ân tới Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, CĐV, đồng đội cùng toàn thể các nhân viên tại Hoà Bình FC. Dường như đây là lời chia tay của tiền vệ 22 này với đội chủ sân Hoà Bình:
"Lời từ tận đáy lòng mà giờ mới nói được!
Con, em xin cảm ơn Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, CĐV, các cô chú hậu cần hỗ trợ đội bóng và toàn thể anh em Hoà Bình FC.
Một mùa giải khó khăn với toàn đội cũng như cá nhân em, nhưng chúng ta đã cùng chiến đấu, nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất này. Tự hào là một phần của tập thể đoàn kết đầy cố gắng này.
Tình cảm này thật khó nói nên lời, trân trọng và biết ơn coach (Lê Quốc Vượng) rất nhiều ạ!
2 mùa giải tuyệt vời và cảm xúc cùng Coach.
Cảm ơn vì tất cả Hoà Bình FC.
See you again!”.
Phía dưới bài đăng, nhiều đồng đội và bạn bè vào động viên, gửi lời chúc may mắn tới Trần Gia Huy. Ngay cả HLV Lê Quốc Vượng cũng ngầm xác nhận Trần Gia Huy sẽ rời Hoà Bình FC khi bình luận: "Cảm ơn em vì đã tận hiến cho Hoà Bình,chúc em những gì tốt đẹp nhất!”.
Hiện Hoà Bình FC chưa có thông báo gì liên quan đến tương lai của Trần Gia Huy và bản thân tiền vệ này cũng chưa bật mí về bến đỗ tiếp theo nếu rời đội bóng miền Tây Bắc.