Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Không ngại gian khó
Năm 2012, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Trung ương 2 Nha Trang, cô Huyền được phân công về Trường Mầm non thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) giảng dạy. Đến năm 2019, cô Huyền quyết định chuyển công tác về Trường Mầm non Ea Bia.
Xã Ea Bia thuộc huyện miền núi Sông Hinh, với gần 90% dân số là người dân tộc Ê – đê. Hơn nữa, đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc nơi đây còn nhiều khó khăn. “Miếng cơm, manh áo các em còn chưa đủ no, đủ ấm; người dân quanh năm chỉ gắn bó với bản làng. Chính vì thế, nhiều phụ huynh chưa có điều kiện cho con đến trường”, cô Huyền cho biết thêm.
Chia sẻ lý do quyết định giảng dạy tại vùng cao, cô tâm sự: “Dù sinh ra và lớn lên ở thị trấn, nhưng mình muốn đi vào vùng sâu, vùng xa để cống hiến sức trẻ của mình. Qua đó, phần nào có thể giúp cho trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đến trường.”
Lựa chọn trường Mầm non Ea Bia để gieo chữ , nữ nhà giáo mang một niềm mong ước lớn. Cô mong những đứa trẻ vùng cao được đến trường, được ăn học tập đầy đủ. Cô hy vọng mình là người truyền lửa, “thắp sáng” những ước mơ của các em, để mỗi bước chân trên đường đời sau này sẽ là những bước đi tự tin, mở ra cánh cửa của tri thức và tương lai tươi sáng.
Cô Huyền chụp ảnh cùng trẻ mầm non, Trường Mầm non thị trấn Hai Riêng.
Mỗi khi năm học mới đến, cô cùng nhà trường thực hiện chương trình điều tra phổ cập. Cô đi đến từng hộ gia đình, vận động phụ huynh cho con em đến trường theo đúng độ tuổi. Tuy nhiên, cái khó chính là rào cản về mặt ngôn ngữ, cùng với tư tưởng của các phụ huynh vùng cao khiến cô không khỏi trăn trở.
Cô chia sẻ: “Những ngày đầu đi vận động , phụ huynh chưa nhận thức tầm quan trọng của giáo dục nên nhiều người chưa muốn cho trẻ ra lớp. Mình kiên trì vận động. Và rồi, 100% phụ huynh cho trẻ đi học đúng độ tuổi”, cô nói.
Những ngày đầu tiên trẻ được đến trường, cô Huyền cho biết: “Trẻ chưa thạo tiếng, lại rụt rè, nhút nhát vì thế mà vấn đề giao tiếp cũng trở nên khó khăn hơn”. Nhưng với tình yêu thương, cô luôn ân cần, nhẹ nhàng chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy trẻ ê a đánh vần những con chữ đầu đời.
Nhớ lại những năm dịch bệnh COVID-19, nữ nhà giáo trăn trở: “Dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc học tập của các em bị ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt là các em lớp 5 tuổi, nếu không biết con chữ, mặt số, khi vào lớp 1 sẽ gặp khó khăn với chương trình tiểu học”. Đều đặn mỗi ngày, cô Huyền đến lớp thật sớm đón trẻ và luôn tay luôn chân ngày 10 tiếng ở trường học. Cô đã chủ động lập nhóm Zalo lớp, in phiếu bài tập để gửi đến từng nhà cho trẻ trong thời gian nghỉ dịch với mong muốn trẻ nhận được mặt chữ.
Hạnh phúc của người "gieo mầm"
Suốt hơn 10 năm làm giáo viên, hạnh phúc là làm được những điều dù nhỏ nhặt nhưng khiến trẻ yêu trường, lớp. Mỗi ngày đến trường học được điều mới, lạ và khi ra về vui tươi, sạch sẽ.
Kỷ niệm đáng nhớ với cô đó là những ngày lễ, học sinh mang đến tặng cô cục xà bông, hay những chiếc bánh mẹ gói đêm hôm trước. “Đời sống của trẻ ở đây còn khó khăn lắm, từ trang phục, ăn uống cho tới mọi vấn đề vật chất đều thiếu thốn. Bữa ăn 15 nghìn đồng đối với trẻ còn rất khó khăn nên tấm lòng của phụ huynh, học sinh dành cho cô giáo khiến cô vô cùng cảm động”, cô Huyền nói.
Để đáp lại tình cảm đó, cô Huyền không ngừng nỗ lực trong sự nghiệp trồng người. Nữ nhà giáo đã có nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cao trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Năm nay, cô đã sáng kiến “Biện pháp giáo dục cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi trường Mẫu giáo Ea Bia” và được Hội đồng sáng kiến huyện Sông Hinh công nhận.
Kỷ niệm đáng nhớ với cô Huyền đó là những ngày lễ, học sinh mang đến tặng cô cục xà bông, hay những chiếc bánh mẹ gói đêm hôm trước
Cô giáo tin rằng, giáo dục bằng tình yêu thương, sự nhẹ nhàng và sẻ chia, trẻ sẽ có các kỹ năng cần thiết để thể hiện cũng như kiểm soát tâm trạng của bản thân. Từ đó, trẻ có nhận thức tốt hơn, biết đồng cảm với mọi người và thấu hiểu bản thân.
Và rồi, mọi sự nỗ lực đã được đền đáp. Cuối mỗi năm học, 100% trẻ đều đạt mục tiêu yêu cầu độ tuổi và hoàn thành Chương trình GDMN; trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp và được trang bị đầy đủ tâm thế và tâm lý để vào học lớp 1.
Theo cô Huyền, đã lựa chọn nghề giáo điều quan trọng nhất đó là phải có lòng yêu nghề, niềm đam mê. Đó là động lực để mình ngày càng gắn bó và tin yêu trẻ, yêu con đường mình lựa chọn nếu không sẽ tủi thân lắm. Bởi vì hiện nay tình trạng giáo viên mầm non bỏ nghề rất là nhiều, nguyên nhân là tiền lương thấp, thời gian làm việc ở trường, lớp quá nhiều.
"Công việc ngành nghề nào cũng có sự vất vả riêng nhưng nếu ngành khác người lao động có chuyên chuyên môn nhất định thì giáo viên mầm non phải biết tuốt, từ lao động trí óc tới lao động chân tay, kiêm bảo mẫu chăm sóc, nuôi dưỡng cho các em nhỏ", cô nói.
Ngoài tận tâm trong công tác giảng dạy, cô Huyền còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội và dịch vụ cộng đồng. Năm học vừa qua, cô đã kêu gọi mạnh thường quân tặng 150 suất quà và 2 triệu đồng tổ chức múa lân trong dịp Trung thu cho các em nhỏ trường Mẫu giáo Ea Bia. Đồng thời, phối hợp với chi đoàn xã Ea Bia lắp đặt bóng điện năng lượng mặt trời trị giá 50 triệu đồng cho điểm trường lẻ Dôn Chách. Tham gia hội thi “Tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2023” cấp huyện và đạt giải ba toàn đoàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.