Cứ đêm đến là chồng lạnh nhạt, tôi tưởng anh chán tôi cho đến khi thấy dòng chữ và câu nói thành thật hài hước
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khen thì khỏi phải nói, cô đã được tin tưởng giao phó hơn 100 tỷ đồng cứu trợ đồng bào miền Trung chỉ trong hơn một tuần! Và cô gái mảnh dẻ ấy đã quyết đến tận nơi cho bằng được, tới từng ngôi nhà đang bị ngập sâu để trao quà, tiền cứu trợ, chỉ mong họ sống sót qua những ngày bão lũ. Chuyện mưu sinh hay nhà cửa, cầu cống, đường sá, trường học cần sửa sang cô sẽ quay lại tính sau.
Có những người nhiều ngày qua mất sạch tài sản, ôm con, cháu ngồi co ro trong mưa, trong rét mướt và sợ hãi trên mái nhà chờ cứu hộ. Có người khi được đón lên thuyền mặt mày tái mét, thất thần, đói lả vì không có cái ăn suốt 5 ngày trời. Đau xót hơn, có người mẹ chỉ vì lội ra lấy phần cứu trợ mà con nhỏ rơi xuống gác đuối nước rất thương tâm.
Những câu chuyện đau lòng ở miền Trung như thế không hiểu sao vẫn khiến người ta không nhìn thấy đích đến của việc cứu trợ cho dân, vẫn tranh cãi không ngừng về chuyện làm từ thiện thế nào cho đúng.
Vâng, hôm nay, Thủy Tiên là ân nhân của rất nhiều bà con cô bác miền Trung, là "người hùng" trong mắt đấng mày râu trong ngày phụ nữ, là niềm hy vọng cho lòng tốt được tiếp sức; nhưng cũng có thể, ngày mai cô phải đối diện với một loạt câu hỏi. Nào là vì sao không cứu trợ thức ăn mà còn cho tiền mặt, sao không kê khai từng khoản chi, không sao kê toàn bộ tài khoản giúp đỡ…
Không những thế, nữ ca sĩ lại có thể bị "kể tội vượt rào" vì những điều ghi trong Nghị định 64/2008, rằng chỉ một số tổ chức nhất định được phép kêu gọi ủng hộ giúp khắc phục thiên tai…
Trước lo ngại của người hâm mộ, bản thân Thủy Tiên cũng cho rằng cô sẵn sàng chấp nhận có thể mất cả sự nghiệp vì không cam lòng để người dân khốn khổ như vậy. Bởi vì cô tin rằng "số lượng người được giúp cũng đáng để mình đánh đổi."
"Người ta sống trên đời, chết đi không mang theo được gì cả, tiền bạc, danh vọng, địa vị, gia đình… Chết đi chỉ mang theo được cái gì người ta tạo ra bằng suy nghĩ hay hành động. Nên yêu thương được ai thì yêu thương, giúp được ai thì giúp", lời chia sẻ của Thủy Tiên khiến nhiều người xúc động.
Thủy Tiên chăm sóc một người dân bị lụt. Ảnh: FB Thủy Tiên.
Nhưng ngay cả trong nghị định 64, vẫn còn một điều khoản khác, điều 2 của Nghị định 64 quy định "Nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân, trong và ngoài nước đóng góp và tổ chức vận động đóng góp" để thực hiện công tác cứu trợ khẩn cấp.
Một văn bản mâu thuẫn như vậy rất cần được điều chỉnh đúng với yêu cầu của cuộc sống, của sự tử tế, lương tâm và lòng trắc ẩn.
"Sắc tức thị không, không tức thị sắc". Chỉ trong một khoảnh khắc, một đường ranh, lòng tốt và sự thờ ơ, nhẫn tâm bị đánh đồng. Những ai không cứu trợ, vẫn to tiếng phán xét và truy cứu hành vi làm từ thiện của Thủy Tiên, đó là chuyện của họ. Những ai kêu gọi cứu trợ nhưng không nhận được sự tin tưởng và ủng hộ nhiều như Thủy Tiên cũng có thể có chút hờn ghen, đố kỵ - đó cũng là chuyện của họ.
Thủy Tiên hãy cứ làm việc của mình, như cái tâm của cô dẫn dắt. Vì sau lưng cô còn có những luật sư, chuyên gia có thể hỗ trợ, gỡ rối cho cô. Sau lưng cô còn có rất nhiều người yêu thương, ngưỡng mộ và sẵn sàng giúp đỡ cô chống chọi mọi thị phi.
Đằng sau câu chuyện làm thiện nguyện bất chấp tai tiếng, hồ nghi hay tranh cãi của Thủy Tiên còn là câu chuyện của lòng tin.
Nhiều người từ lâu mất niềm tin trong cuộc sống, nên khi thấy người khác làm điều tốt, cũng chẳng tin nổi. Nhìn ở đâu họ cũng thấy cái xấu, cái đáng để xoi mói, để "lên án", dạy dỗ. Họ hiếm có khả năng nhìn ra điều tốt, điều tích cực và truyền cảm hứng.
Cũng có những người vì đố kỵ, vì không thể kêu gọi đóng góp được một khoản tiền khổng lồ như Thủy Tiên, mới sinh ra so sánh. Họ không vui khi Tiên làm được điều họ không làm được. Cũng có những "con sâu làm rầu nồi canh", một số tổ chức bị người ta lợi dụng bòn rút, nên lòng tin vào một ai đó hay một tập thể nào đó cũng trở nên xa xỉ.
Nhiều người tin ở Thủy Tiên, sẵn sàng giao món tiền lớn cho cô mà không cần hỏi cô đã đưa cho ai, làm gì. Không phải ai cũng dễ có được niềm tin trọn vẹn như thế!
Và niềm tin đó mạnh hơn tất cả. Là bởi, có những con người như Tiên không né tránh hay gục ngã trước "đòn roi" dư luận, có lòng tốt không thể bị ngã giá.
Nhưng cũng phải thấy rằng có nhiều người khác lo lắng cho Thủy Tiên là có lý của họ. Việc cứu trợ cần làm sao để thực sự có hiệu quả, đến được với người cần đến, nhất là khi Thủy Tiên đang quản lý một số tiền lớn đến vậy.
Những tổ chức cứu trợ chuyên nghiệp như Hội Chữ Thập Đỏ, các tổ chức được cấp phép sẽ có quy trình hỗ trợ, cứu trợ rất bài bản, từ phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp đến phục hồi, tái thiết, giảm nhẹ, tăng khả năng chống chọi của cộng đồng. Các nhóm, các cá nhân là tự phát chỉ có thể dừng ở việc cứu trợ khẩn cấp, khó mà hiệu quả toàn diện.
Giá như các bên có đủ sự tin cậy với nhau để hợp tác trong việc cứu trợ người dân trong lúc thiên tai lũ lụt hay bất kỳ thảm họa nào khác, để có thể tận dụng tốt nhất của sự bài bản một tổ chức cứu trợ chuyên nghiệp với ảnh hưởng của các nhân vật nổi tiếng có khả năng vận động nguồn lực.
Điều quan trọng nhất, Thủy Tiên hay hàng trăm, hàng triệu con người đang làm thiện nguyện khác cũng đang gánh bớt gánh nặng cho nhà nước. Họ gánh trên mình nỗi lo không dễ giải tỏa, làm sao bảo đảm số tiền cứu trợ đến đúng người dân, đưa cho họ cần câu thay vì con cá. Và làm sao trung thực để không phải hổ thẹn với lòng mình. Lúc khó khăn hoạn nạn, sự đoàn kết, đồng lòng ánh lên thật đẹp đẽ.
Hãy đặt lòng tin vào những người đang không quản ngại gian nan, dầm mình trong nước lũ, đối mặt với hiểm nguy để đi cứu hộ, cứu nạn, đi giúp đỡ người dân, giúp đồng bào mình. Sự từ tâm và can đảm – cội nguồn cái đẹp, mà nói như một nhà văn Nga nổi tiếng – chính là điều cuốn thế giới này lại gần nhau!
Tri ân không chỉ bằng hoa và nước mắt – mà bằng cách sống tử tế và có ích mỗi ngày – không chỉ là một câu nói, mà là lời nhắc nhở mỗi sáng thức dậy: Ta đang sống trên một mảnh đất linh thiêng, và ta phải sống sao cho xứng đáng.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Thiên Khôi FC có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước MyMy FC, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6).
Vương phu nhân tên thật là Lý Thanh La, là mẹ Vương Ngữ Yên vốn là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Nhưng ít ai biết rằng bà còn là con gái của hai cao thủ võ lâm và bị họ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên Lý Thanh La về làm dâu nhà họ Vương, trở thành Vương phu nhân...
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này dù trải qua vất vả vẫn kiên cường vươn lên, tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau.
Chiều 26/7, không khí tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) rộn ràng, ấm cúng hơn thường lệ. Hàng chục công nhân, đoàn viên công đoàn cùng nhau quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn", chào mừng loạt ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức công đoàn.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 không chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn nhấn mạnh vai trò của từng hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ. Từ việc tuyên truyền, giám sát đến xử lý tình huống, mỗi người dân đều là một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an toàn cháy nổ.
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Nikolai Patrushev – trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và hiện là Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga – tuyên bố rằng Nga sẽ lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh theo đúng học thuyết quân sự của mình để bảo vệ Kaliningrad.
heo tiết lộ, đội bóng giành được chữ ký của Đỗ Chung Nguyên có thể sẽ là CLB Ninh Bình - tân binh của V.League và có nguồn tài chính dồi dào. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Đỗ Chung Nguyên hiện được định giá 400.000 euro.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.
Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine trong khi Bắc Kinh tố ngược Mỹ đang “chuyển hướng trách nhiệm” và “kích động đối đầu”.
Tại tâm lũ, xã Mỹ Lý, Nghệ An nơi có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và 187 căn nhà bị hư hại. Bản làng từng rất trù phú giờ xác xơ, người dân trắng tay chỉ sau một cơn lũ. Kể với phóng viên Dân Việt, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Nhiều năm nay sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét luôn ở trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước tại các sông đều đen kịt, dòng chảy không được lưu thông, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
U23 Việt Nam đón tin vui từ Nguyễn Quốc Việt; Paqueta sắp được xóa tội cá cược; Barca nhảy vào cuộc đua giành Konate; Isak từ chối lời đề nghị “khủng” từ Al-Hilal; bạn gái Haaland được tặng túi xách 330.000 bảng.
“Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc là tiếng kêu từ thẳm sâu làng quê Việt, phơi bày nỗi đau người nông dân giữa bóng tối cơ chế cũ – một tác phẩm khiến cả xã hội phải giật mình nhìn lại,” nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.
“Không nơi nào còn an toàn ở Ukraine”, Đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) báo động trước Hội đồng Bảo an, khi số dân thường thương vong tăng kỷ lục và hệ thống viện trợ nhân đạo đối mặt nguy cơ sụp đổ.
Ngày 26/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến chuyến thăm và làm việc tại xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những xã vùng cao biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.
Suối khoáng Chánh Thắng ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), cách trung tâm xã Cát Tiến hơn 10 km, ẩn mình giữa những cánh rừng, triền núi nối tiếp nhau trên dãy núi Bà, mời gọi những ai yêu thích thiên nhiên tìm về.
Từ ngày 21-25/7, rất nhiều biển số "ngũ quý", "sảnh tiến", "thần tài", "lộc phát" được đưa lên sàn đấu giá, trong đó có 12 biển số ô tô trúng giá tiền tỷ.
Bị phát hiện bán dâm tại cơ sở massage trong khách sạn Grand Vista, nữ nhân viên 30 tuổi khai mỗi tháng thu nhập 150-200 triệu đồng và chọn công việc này vì "không còn niềm tin vào đàn ông".
4 con giáp này đủ tự tin, lạc quan, có mối quan hệ rộng rãi, được giúp đỡ kịp thời để biến cơ hội thành tiền bạc, cuộc sống sung túc vào mùa thu.
Sáng ngày 26/7, tại Quốc lộ N2, xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp mới, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1.
Chương trình truyền hình "Đoán sự thật" vừa công bố nhiều tài liệu, lời khai và phân tích mới về những giờ phút cuối cùng của Lý Tiểu Long.
Nhiều doanh nghiệp vận tải bày tỏ sự ủng hộ đối với việc CSGT tổng kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm trên toàn quốc. Họ cho rằng việc này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ các đơn vị làm ăn thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên vi phạm quy định…
Sáng 25/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh-Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị tại trụ sở UBND tỉnh (cơ sở 2) để nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ).
Theo một số nguồn tin, CLB Công an TP.HCM đã đạt được thoả thuận với Hugo Alves - ngoại binh đến từ Bồ Đào Nha.
Năm 2024 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũ (trước sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa thông qua mô hình, dự án "Nuôi thủy sản trên ruộng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm".
Fitch Ratings đã đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với đánh giá tín nhiệm của ngành ngân hàng Việt Nam nếu gỡ bỏ "room" tín dụng. Theo chuyên gia, lo ngại này xuất phát từ nguy cơ tăng trưởng tín dụng quá nóng trong bối cảnh bộ đệm vốn của các ngân hàng vẫn còn hạn chế.
Mong mỏi con khỏe mạnh, tăng cân, mẹ của A. liên tục bồi bổ cho con bằng đủ loại thuốc, từ loại kê đơn, không kê đơn đến thực phẩm chức năng dẫn tới cô bị hỏng hết chức năng thận. Ở tuổi 18, cô gái trẻ phải sống nhờ máy chạy thận.