Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Công an huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, vào khoảng 4h sáng nay (21/5), tại xã Ea Kpam (huyện Cư M'gar), người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nằm bên vệ đường, nghi bị giết. Nạn nhân được xác định là anh N.H. (38 tuổi, ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar).
Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí
Nghi phạm giết người được công an nhanh chóng xác định là Hoàng Ngọc Nhân (38 tuổi, ngụ thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar). Sau khi được vận động, Nhân đã đến trụ sở Công an huyện đầu thú.
Nhân khai vào tối qua (20/5), phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với anh H., Nhân tức giận đi tìm anh H. để nói chuyện, khi đi mang theo một khẩu súng tự chế.
Khẩu súng tự chế là hung khí của vụ án mạng. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí
Vừa nhìn thấy anh H. đang dừng xe bên đường, Nhân dùng súng bắn vào người anh H. khiến nạn nhân gục xuống tử vong.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/5, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Trần Công Minh (32 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) và Võ Gia Quyến (33 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo điều tra, ngày 18/5, bà C.T.T. (SN 1967, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú) đến Công an huyện Tân Phú trình báo về việc một người không rõ lai lịch gọi điện thoại nói đang giữ con trai của bà là Trần Công Minh.
2 đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Bà T. cho hay, đối tượng yêu cầu bà phải trả số tiền 230 triệu đồng mà con trai của bà đang thiếu nợ, nếu trong vòng 3 ngày không trả tiền đủ số tiền sẽ chặt tay con trai của bà.
Ngoài ra, đối tượng lạ mặt còn cho bà T. nghe tiếng kêu cứu của Minh "đang bị đánh, bị nhốt trong chuồng gà" và đe dọa không được báo công an, nếu báo sẽ không gặp lại con.
Sau khi gọi điện thoại, đối tượng liền cúp máy, tắt nguồn điện thoại. Vì lo sợ cho tính mạng của Minh, bà T. nhiều lần gọi điện vào số điện thoại đã gọi cho mình, tuy nhiên đều không thể liên lạc được.
Sau đó, bà T. đến cơ quan công an trình báo vụ việc với mong muốn nhanh chóng tìm được con trai của mình.
Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tân Phú đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lực lượng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguồn tin.
Đến ngày 20/5, Công an huyện Tân Phú đã bắt giữ khẩn cấp Trần Công Minh (con bà T.) và Võ Gia Quyến. Đây là hai đối tượng đã bàn bạc dàn dựng ra vụ bắt cóc để chiếm đoạt tiền của bà T.
Tại cơ quan công an, Trần Công Minh, Võ Gia Quyến khai nhận sau khi bàn bạc thống nhất kịch bản, Quyến dùng điện thoại đóng giả thành những kẻ bắt cóc gọi điện tống tiền bà T.
Từ ngày 17/5 đến ngày 19/5, Trần Công Minh và Võ Gia Quyến đã 3 lần gọi điện đe dọa đòi bà T. phải chuyển trả số tiền 230 triệu đồng.
Để đe dọa gây áp lực với bà T. phải chuyển tiền nhanh, Minh và Quyến còn diễn màn kịch kêu la thảm thiết, dùng tay tự tát vào mặt, la ó bị nhốt ở trong chuồng gà, không có chiếu nằm, mỗi bữa cho một ổ bánh mì để ăn. Lo sợ con trai bị ảnh hưởng đến tính mạng, bà T. đã chuyển số tiền 5 triệu đồng vào tài khoản của Quyến.
Đến trưa 20/5, trong lúc cả Minh và Quyến đang bàn bạc tiếp tục đe dọa bà T. để chiếm đoạt tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Như Dân Việt đã thông tin: TAND Cấp cao tại Hà Nội ngày 23/5 tới sẽ mở phiên tòa phúc thẩm Vi Văn Phượng (SN 1968, ở Lục Nam, Bắc Giang) về tội "Giết người" do có đơn kêu oan. Đây là lần thứ 4 ông Phượng bị xét xử với cáo buộc sát hại bà Nguyễn Thị Vui (SN 1926) – mẹ đẻ bị cáo.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày dưới sự điều hành của thẩm phán Ngô Tự Học. Trong lần mở tòa tháng 8/2022, các luật sư của bị cáo Phượng đề nghị hoãn để triệu tập nhân chứng, đưa chứng cứ ra tòa…
Viện kiểm sát khi đó cũng nhận định, đây là vụ án phức tạp, kéo dài và bị cáo kêu oan nên nhân chứng vắng mặt sẽ "chưa đủ điều kiện để tiếp tục phiên tòa". Do vậy cần phải hoãn và "áp dụng triệt để mọi biện pháp" nhằm triệu tập các cá nhân liên quan, kể cả điều tra viên, kiểm sát viên, giám định viên. Chủ tọa đồng ý quan điểm này và mở lại phiên xử vào 23/5 tới.
Vụ án xảy ra năm 2012 và sau 1 năm, tòa án các cấp sơ - phúc thẩm đều kết luận Vi Văn Phượng có hành vi giết mẹ đẻ nên tuyên tử hình dù người này kêu oan.
Năm 2016, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xử Giám đốc thẩm, tuyên hủy các bản án trên, yêu cầu điều tra bổ sung động cơ phạm tội; thời gian nạn nhân bị giết; ông Phượng có bị bức cung nhục hình hay không…
Năm 2019, TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lại vụ án, tiếp tục tuyên Vi Văn Phượng tử hình. Đến nay, sau khoảng 4 năm, phiên phúc thẩm mới được mở lại.
Diễn biến tố tụng thể hiện, cuối năm 2009, vợ chồng bị cáo Phượng vay vàng của bà Vui (người bị mù) để lo cho người con lớn đi xuất khẩu lao động. Trong lúc gia đình vẫn đang nợ nần, bà Vui không hiểu cho con trai và nhiều lần đòi vàng.
Tháng 9/2012, Phượng đi mua 1,5 chỉ vàng về trả cho mẹ nhưng lại bị nghi ngờ "mua vàng giả để lừa người mù" nên xảy ra cãi vã. Tòa sơ thẩm kết luận: "Động cơ gây án của bị cáo là do nợ nần".
Cơ quan tố tụng cáo buộc, khoảng 11 giờ 15 ngày 5/10/2012, Vi Văn Phượng sau khi đi làm, uống rượu ở ngoài về liền vào quán tạp hóa mua mì tôm về nấu cho mẹ. Tuy vậy khi tới nhà, Phượng lấy dao quắm chém nạn nhân rất nhiều nhát. Bị cáo mang dao dựng vào chỗ cũ, cởi áo dính máu và ngồi hút thuốc trước khi thông báo cho mọi người lúc 11 giờ 30.
Các phiên tòa tiếp đó, bị cáo Phượng liên tục kêu oan, nói bị tra khảo, đánh đập nên mới có một số lời khai nhận tội. Ngược lại, kiểm sát viên khẳng định việc nhận tội của bị cáo trong giai đoạn điều tra phù hợp với chứng cứ, lời khai của nhân chứng. Bị cáo sát hại mẹ vì hoàn cảnh khó khăn; khi mua mì tôm cho mẹ đã thể hiện sự bực tức, bị cáo có tâm sự việc anh trai không có trách nhiệm chăm mẹ cho chủ quán nghe…
Tại phiên tòa sơ thẩm năm 2019, các luật sư bào chữa cho rằng, thời gian gây án không hợp lý khi Phượng từ nơi ăn uống ra về, mua mì tôm, tới nhà, giết mẹ, ra hút thuốc rồi hô hoán chỉ trong 15 phút. Những chứng cứ có tính chất gỡ tội không được đưa vào hồ sơ như trên dao tang vật không có vân tay của Phượng, vết máu của nạn nhân đã khô đen khi hàng xóm có mặt; lời khai "có lợi" của nhân chứng…
Đặc biệt sau khi Hội đồng Thẩm phán ra quyết định hủy án tử hình của Phượng năm 2016, một nhân chứng trong vụ bỗng "thay đổi lời khai" nên thể hiện sự không khách quan. Động cơ gây án cũng "vô lý" vì năm 2012, kinh tế gia đình Phượng đã tốt, đủ sức trả 1,5 chỉ vàng.
Bà Vui bị chém hàng chục nhát, rất dã man. Các luật sư nhận định: "Người có thần kinh bình thường, dù tàn ác giết mẹ cũng không thể chém nạn nhân nhiều nhát tới mức thi thể biến dạng". Anh trai của bị cáo cũng khai tại tòa: "Phượng uống rượu xong còn nhớ mua mì về cho mẹ. Với lương tâm như thế, tôi không tin em tôi giết mẹ tôi".
Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 21/5, Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) cho biết, vừa quyết định tạm giữ đối tượng Vũ Trung Thắng (19 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 20/5, một thanh niên dừng xe máy ven Quốc lộ 62 thuộc địa phận phường 6, TP.Tân An, sau đó châm lửa đốt, phương tiện bốc cháy dữ dội. Nhiều xe đang lưu thông phải đậu lại hoặc chuyển sang hướng khác. Lúc công an phường đến hiện trường thì chiếc xe biển số 62K3-7337 đã bị lửa thiêu rụi chỉ còn trơ khung.
Tại hiện trường, đối tượng liên tục chửi bới, la hét và múa võ.
Lực lượng công an phường nhanh chóng tiếp cận, khống chế bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở. Bước đầu ghi nhận, đối tượng có biểu hiện "ngáo đá".
Theo công an, đối tượng tên Vũ Trung Thắng (19 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp và hủy hoại tài sản.
Chiếc xe máy, tang vật nghi phạm Thắng vừa lấy trộm tại địa bàn phường 3, TP.Tân An chạy hơn 3km ra Quốc lộ 62.
Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 21/5, thông tin từ Công an An Giang cho biết, sáng cùng ngày Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an TP.Long Xuyên (An Giang) củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan đến vụ sử dụng hung khí để đánh nhau vào chiều 20/5.
Hình ảnh các đối tượng sử dụng hung khí tự chế đánh nhau trên phố trích xuất từ camera. Ảnh: CACC
Trước đó, vào 13h ngày 20/5, trực ban 113 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc đánh nhau có sử dụng vũ khí tự chế xảy ra tại ngã tư Lý Thái Tổ - Thoại Ngọc Hầu (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên).
Hình ảnh các đối tượng sử dụng hung khí tự chế đánh nhau trên phố trích xuất từ camera. Ảnh: CACC
Tổ công tác 113 nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, truy bắt các đối tượng gây án.
Từ thu thập thông tin và trích xuất hình ảnh từ camera, Tổ công tác 113 truy bắt nhanh và yêu cầu 10 đối tượng có liên quan về làm việc.
Hiện các đối tượng đã được bàn giao Công an TP.Long Xuyên để tiếp tục điều tra, xử lý.
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.