Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã thông tin: Sau khoảng 12 giờ đồng hồ điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ Phạm Đức Anh (SN 1989, trú tại xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) - đối tượng cướp chi nhánh Ngân hàng VietinBank tại phường Phố Cò, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
Qua điều tra, bước đầu đối tượng này khai nhận, do cắm xe ô tô của gia đình để lấy tiền đánh tài xỉu trên mạng nhưng lại bị thua. Do đó, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền chuộc xe.
Khám xét chỗ ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ số tiền gần 394 triệu đồng. Còn 290 triệu đồng đối tượng khai nhận đã trả tiền cắm xe ô tô.
Được biết, Phạm Đức Anh đã có vợ con và chưa từng có tiền án, tiền sự tại địa phương.
Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ chiều 14/11, trên địa bàn phường Phố Cò, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ cướp tại một chi nhánh Ngân hàng VietinBank.
Theo camera an ninh ghi lại, đối tượng gây ra vụ cướp là một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, sử dụng một vật giống súng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Đối tượng mặc quần áo dài màu đen, áo khoác có in hình con gà màu trắng trên ngực trái, đeo găng tay, đi xe máy màu trắng đen...
Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã phối hợp để truy bắt đối tượng.
Như Dân Việt đã đưa tin: Theo Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), đối tượng Nguyễn Phi Phương (SN 1992, ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đã mang 1 khẩu súng đến cơ quan công an nộp.
Thông tin ban đầu cho biết, một người tên T. (trú thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam) và anh Nguyễn B. (SN 1990, trú thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân) có mâu thuẫn về việc vay mượn tiền.
Đối tượng Nguyễn Phi Phương và khẩu súng tang vật. Ảnh CACC
Hay tin anh Nguyễn B. tổ chức đám cưới tại nhà, ông T. đã báo cho nhóm Nguyễn Phi Lâm (SN 1994), Lê Chí Phương (SN 1989), Hồ Tuấn Phát (SN 1983, cùng ngụ tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) đến đòi tiền giúp.
Khoảng 21h tối 12/11, Lâm cùng Phương, Phát, tới nhà anh Nguyễn B. để đòi nợ cho ông T.
Tại đây, hai bên xảy ra cãi vả và xô xát ẩu đả lẫn nhau. Bị nhóm người nhà ông Nguyễn B. đánh trả, nhóm của Lâm, Phát, Phương, bị thương tích. Trong đó, Lâm bị đánh bất tỉnh được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Còn Phát, Phương thì tới trạm y tế băng bó vết thương.
Hay tin Lâm bị đánh nhập viện, Nguyễn Phi Phương (anh ruột Lâm) liền lấy khẩu súng ngắn màu đen và 12 viên đạn, trong đó có 6 viên đã cho vào ổ tiếp đạn.
Khi đến nhà ông Nguyễn B., đối tượng Phương xuống xe lấy súng ra bắn 3 viên đạn, 2 viên hướng lên trời, 1 viên hướng xuống đất. Nghe tiếng súng, người nhà ông Nguyễn B. bỏ chạy tán loạn.
Chưa chịu dừng lại, Phương đưa súng vào cửa chính của nhà ông Nguyễn B. bắn thêm 3 viên đạn. Tất cả số đạn bắn ra đều không gây thương tích cho ai.
Hết đạn, Phương tiếp tục nạp đạn vào súng thì được người cậu ruột can ngăn và nhiều người xung quanh đưa Phương về nhà. Trên đường về, Phương đã bỏ số đạn còn lại, súng đem cất giấu.
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng được camera ghi lại. Ảnh: CTV
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hàm Tân, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Thuận và Công an huyện Hàm Thuận Nam tập trung truy xét các đối tượng liên quan.
Biết không giấu được, chiều 13/11, Phương mang khẩu súng đã sử dụng lên Cơ quan Công an giao nộp và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngoài ra, các đối tượng gồm: Nguyễn Phi Lâm, Lê Chí Phương, Hồ Tuấn Phát đã đến Cơ quan điều tra làm việc và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra.
Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã thu giữ được 5 vỏ đạn, 2 viên đạn chưa sử dụng...
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đang khẩn trương truy xét nguồn gốc khẩu súng ngắn màu đen mà Nguyễn Phi Phương đem giao nộp. Công an cũng tiến hành truy xét các đối tượng liên quan tham gia trong vụ việc trên, để củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ người phụ nữ bị đánh chết trong khách sạn ở Cà Mau, ngày 15/11, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ phường 8, TP.Cà Mau), để điều tra về hành vi "Giết người".
Cùng ngày, ông Lê Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa có văn bản phản hồi về thông tin Nguyễn Văn Xuân - nguyên là cán bộ kiểm lâm.
Theo ông Hải, năm 1986, ông Xuân được nhận vào công tác tại Trạm dự báo cháy rừng thuộc Hạt Kiểm lâm huyện U Minh (thời điểm này Hạt Kiểm lâm huyện trực thuộc UBND huyện). Đến khoảng đầu năm 1991, ông được điều động, phân công về công tác tại Trạm kiểm soát lâm sản Cái Tàu thuộc Hạt Kiểm lâm huyện U Minh.
Trong thời điểm này, ông Xuân đã bị đơn vị thi hành kỷ luật về việc không chấp hành các nội quy, quy định của ngành với hình thức kỷ luật buộc thôi việc đưa ra khỏi lực lượng kiểm lâm.
"Qua xác minh, ông Xuân bị kỷ luật với hai nội dung chính, một là phát ngôn không tôn trọng, nói xấu lãnh đạo, vi phạm thứ hai là làm kiểm lâm mà mua bán lâm sản bị kiện", ông Hải thông tin thêm.
Như đã thông tin, theo hình ảnh camera tại một khách sạn ở phường 5, TP.Cà Mau ghi lại vào tối 10/11, người đàn ông cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân và đầu của một người phụ nữ. Trong khi đó, người phụ nữ chỉ nằm ôm đầu chịu trận.
Sau một lúc đánh liên tục vào người phụ nữ, người đàn ông ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp. Một lúc sau, người ở trong phòng kế bên có vào can ngăn nhưng người đàn ông này hung hăng, khiến người can ngăn dừng lại.
Sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, người phụ nữ bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng.
Theo xác minh của cơ quan chức năng, nạn nhân là chị N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, Cà Mau).
Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 15/11, lãnh đạo Sở TN&MT Đà Nẵng cho biết, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Đảng bộ Sở này) đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đ.C.P, Phó Trưởng phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất với hình thức khiển trách.\
Theo đó, ông P. là người ném tiền trong quán bún ở Đà Nẵng được đăng tải trên trạng mạng xã hội Facebook trước đó.
Theo Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất, với vai trò là Phó Trưởng phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất, đảng viên, nhưng ông P. có hành vi, lời nói thiếu chuẩn mực với người dân, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông đang sinh hoạt và công tác. Điều này đã vi phạm Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành Tài nguyên-Môi trường.
Đồng thời, hành vi của ông P. cũng vi phạm Luật Viên chức 2010 và Quy định 37/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Vì vậy, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Đảng bộ Sở TN&MT Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phước.
Về dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nơi công cộng của ông P, cơ quan công an đã làm việc với các bên liên quan và xác định hành vi này không gây ra thiệt hại gì, chưa làm mất an ninh trật tự nên chưa đến mức xử lý hành chính.
Được biết, hiện ông P. đã trở lại làm việc sau khi hết thời gian tạm đình chỉ công tác (từ ngày 3/10) để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc.
Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 2/10, tài khoản Facebook có tên H.T đăng tải đoạn video kèm nội dung về vụ việc về một người đàn ông được cho là cán bộ Sở ở Đà Nẵng ném tiền tung tóe trong quán ăn.
Theo nội dung trên tài khoản H.T, do quán đông và có trả lại tiền thừa cho khách khoảng 16 tuổi (25.000 đồng). Vì không có tiền chẵn nên nhân viên mới trả lại bằng tiền lẻ.
"Sau đó, ông bố quay lại quán ném tiền và nói 'tụi bây đưa rác cho con tau à?' và nhấn mạnh 'nhà tao ở đây xem chúng mày kinh doanh được bao lâu'", tài khoản này viết.
Chủ quán ăn cho biết, sau khi ném tiền, người đàn ông trên có tát anh T. một cái. Đến khoảng 13h chiều cùng ngày, người đàn ông trên kêu một nhóm khoảng 7 người đến quán anh T. đe dọa.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/11, lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, đang làm quy trình họp xử lý đối với bà N.T.T.H – Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, vì hơn 1 tháng nay bỏ nhiệm sở không lý do, để báo cáo UBND TP.Quy Nhơn trước 30/11.
Nữ Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng hơn 1 tháng nay đã tự ý bỏ nhiệm sở, không lý do. Ảnh: Dũ Tuấn
Trong thời gian bỏ nhiệm sở, nhiều đơn thư tố giác, trình báo bà H nợ nần được gửi đến Đảng ủy, UBND phường Ghềnh Ráng, Công an phường Ghềnh Ráng, Công an TP.Quy Nhơn.
Riêng Công an phường Ghềnh Ráng nhận được 3 đơn thư trình báo của người dân về việc bà H nợ tiền không trả.
Theo Công an phường Ghềnh Ráng, do các đơn thư chưa có dấu hiệu tội phạm nên trước mắt đơn vị đã hướng dẫn người dân gửi qua tòa án để được giải quyết theo thẩm quyền, quy định.
Trước đó, Công an TP.Quy Nhơn cũng đã có phiếu hướng dẫn đối với bà P.T.M (SN 1975, phường Ghềnh Ráng) về việc bà này hùn vốn làm ăn với bà H - Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng để mua bán bất động sản chia lãi, nhưng sau đó thất hứa không chịu trả tiền.
Trong đơn gửi công an, bà M trình bày, trước đó bà H rủ góp vốn 400 triệu đồng mua đất, bán chia lãi theo tỷ lệ vốn góp. Tuy nhiên, sau khi bán đất bà H chỉ mới trả cho bà M 100 triệu đồng tiền gốc, còn nợ gốc 300 triệu đồng và 86,4 triệu đồng tiền lãi bà H hứa 15/9/2022 sẽ trả nhưng sau đó thất hứa.
Công an TP.Quy Nhơn cho biết, nội dung thể hiện trong đơn thư bà M chưa có dấu hiệu tội phạm, do đó có thể gửi đơn khởi kiện vụ việc tại Tòa án nhân dân TP.Quy Nhơn để được xem xét, giải quyết.
Từ ngày 15-29/9, bà H có đơn xin nghỉ phép trong vòng 15 ngày, với lý do giải quyết việc gia đình.
Tuy nhiên, khi hết phép cho đến nay thì bà này vẫn không đến cơ quan làm việc, cũng như không trình bày lý do bỏ nhiệm sở, mất liên lạc, người thân cũng không biết bà này đi đâu.
Bà H đang phụ trách mảng văn hoá – xã hội tại UBND phường Ghềnh Ráng, do không đến trụ sở làm việc nên công việc này, tạm thời do Chủ tịch UBND phường trực tiếp đảm nhận.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/11, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân chị H.T.H.T (27 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài, Bình Phước) tử vong trên địa bàn.
Ảnh minh họa.
Theo đó, chị T hành nghề spa. Tối 14/11, tại nhà mình ở ấp 5, xã Tân Hưng, chị T mang bộ dụng cụ spa vào nhà tắm.
Sau đó, chị T được cho là tự tiêm hoá chất vào bụng để làm thẩm mỹ cho chính mình. Sau khi tiêm, chị T có biểu hiện bị co giật, ngã xuống nhà tắm.
Phát hiện sự việc, gia đình đã vội đưa chị T đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, đến sáng 15/11, nạn nhân đã tử vong.
Theo chẩn đoán của bệnh viện, nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở trước khi nhập viện nghi do phản ứng phản vệ mức độ nặng thuốc tân dược chưa rõ loại.
Qua tìm hiểu, chị T trước đó có học nghề thẩm mỹ ở TP.HCM, sau đó về quê nhà hành nghề thẩm mỹ, làm đẹp tự do trên địa bàn.
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.