Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 3/6, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an huyện Tân Phú đã bắt khẩn cấp nghi phạm trong vụ hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi và cố ý gây thương tích, xảy ra tại ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú.
Đối tượng Đinh Hồng Huy. (Ảnh: TTXVN phát)
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 1/6, Công an huyện Tân Phú tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, bà N.T.H.H phát hiện cháu N.T.M.C (sinh năm 2009, ngụ Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai) đang nằm trong khu rẫy hoang, trên người có nhiều thương tích, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.
Công an huyện Tân Phú khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhận định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng nên đã tổ chức lực lượng khẩn trương vào cuộc, điều tra xác minh.
Qua làm việc, cha mẹ không biết rõ cháu N.T.M.C đi đâu, làm gì, không biết về các mối quan hệ bạn bè của con.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đến chiều tối 1/6, Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nghi phạm Đinh Hồng Huy, sinh năm 2006, ngụ xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai.
Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 3/6, theo thông tin từ lãnh đạo phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương), sáng sớm cùng ngày, trên địa bàn đã xảy ra vụ án mạng đau lòng giữa hai anh em ruột.
Ông Huấn sau khi gây án mạng đã đến Cơ quan Công an đầu thú. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)
Tầm 4 giờ 30 phút ngày 3/6, do mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất ở từ trước nên hai anh em ruột là ông Trần Văn Huấn (62 tuổi) và ông Trần Văn Tấn (59 tuổi), cùng trú tại khu dân cư Châu Xá, phường Duy Tân đã cãi nhau.
Do bực tức, ông Huấn đã chém nhiều nhát khiến em ruột mình tử vong. Gây án xong, ông Huấn cầm theo hung khí tới trụ sở Công an phường đầu thú.
Bước đầu xác định, năm 1993, ông Tấn ra ở riêng, ông Huấn có hỗ trợ tiền, vật liệu để xây nhà. Nhiều năm sau, hai anh em không có mâu thuẫn gì. Cuối năm 2022, không rõ lý do gì, ông Tấn đòi ông Huấn chia tài sản.
Ông Huấn cho rằng mình đã hỗ trợ em rồi nên ông Tấn không thể đòi chia tài sản được nữa. Hai bên xảy ra mâu thuẫn từ đó. Chính quyền, các ngành, đoàn thể của địa phương đã tiến hành hòa giải và hai anh em cũng đã cam kết không tranh chấp, mâu thuẫn nữa.
Lãnh đạo phường Duy Tân cho biết thêm từ cuối năm 2022 đến ngày xảy ra sự việc đau lòng, chính quyền địa phương không nhận được thông tin gì thêm về việc mâu thuẫn cũng như đơn thư của hai anh em ông Huấn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/6, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Thuật (SN 1981) để điều tra hành vi "Giết người".
Đối tượng Nguyễn Văn Thuật. Ảnh: NY
Vụ án mạng gây chấn động vùng quê xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xảy ra vào cuối tháng 2/2023.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, chiều 28/2, Nguyễn Văn Thuật đến Công an xã Hàm Hiệp trình báo, khi mình đi làm về thì thấy nhà đóng cửa nên trèo cửa sổ vào nhà kiểm tra thì phát hiện bạn gái chung sống (chưa đăng ký kết hôn) là chị L.T.T.L (SN 1983) đã tử vong trong phòng ngủ.
Ngay sau đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đến hiện trường thu thập chứng cứ và trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đến khám nghiệm tử thi.
Qua đánh giá hiện trường của các cơ quan chức năng, có nhiều mảnh vỡ của ly thủy tinh cũng như các dấu vết trên tử thi rất bất thường. Từ đó, công an nhận định đây là nghi án nên yêu cầu báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự lên phối hợp.
Các điều tra viên đã mời đối tượng Nguyễn Văn Thuật làm việc. Sau một thời gian khai báo quanh co, người này khai chiều hôm trước tại nhà có tổ chức đám giỗ, sau đó giữa mình và chị L. có cãi nhau dẫn đến việc Thuật đánh chị L bằng ống nhựa. Đến rạng sáng 28/2, Thuật rời khỏi nhà đi làm và chiều về thì phát hiện vụ việc.
Sau khi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã có thêm nhiều tình tiết để đánh giá vụ án. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Văn Thuật đã thừa nhận dùng dây siết cổ chị L.
Theo lời khai của Thuật, tối 27/2, sau khi cãi nhau và bị chị L. ném ly thủy tinh và thách thức mình, quá tức giận, Thuật đã lấy sợi dây dù dùng để kéo ki thanh long siết cổ chị L. đến khi bất động rồi đưa chị L. lên giường nằm. Đến rạng sáng hôm sau, Thuật rời nhà, đến chiều về thấy chị L đã tử vong nên đi báo công an.
Các cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ tại ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: NY
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành các thủ tục tố tụng, dựng lại hiện trường, ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Thuật để tạm giam.
Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 3/6, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang xác minh, điều tra vụ cháy phòng trọ khiến 7 người bị thương.
Các nạn nhân nằm la liệt trên nền đất. Ảnh: CTV
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy trên xảy ra vào hơn 5 giờ 30 sáng cùng ngày tại ấp 2, xã Phước Bình (Long Thành). Thời điểm này sau khi nhận tin báo của người dân, Công an huyện Long Thành đã đến hiện trường tiến hành chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
Qua ghi nhận, xác định hiện trường vụ cháy là khu nhà trọ gồm 15 phòng của bà N.T.M.L. (ấp 2, xã Phước Bình). Khu vực bị cháy là phòng trọ số 3 (có 6 người gồm 2 nữ và 4 nam) và phòng trọ số 10 (có 1 người là Nguyễn Trí Hiếu, quê TP.Cần Thơ). Gần 7 giờ sáng cùng ngày, vụ cháy được dập tắt và người bị nạn được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Hậu quả vụ cháy làm 7 người bị thương gồm: Hiếu; T.T.K.T. (33 tuổi, quê TP.Cần Thơ); H.H.S. (15 tuổi, con bà T.); V.N.A (13 tuổi, ngụ Long Thành); V.H.P. (13 tuổi, ngụ Long Thành); D.A.T. (15 tuổi, ngụ Long Thành); một người tên K. (chưa rõ lai lịch).
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy được các cơ quan chức năng xác định nghi do ghen tuông nên Hiếu đã dùng xăng đốt phòng trọ số 3 nơi có người yêu sinh sống.
Sau khi đốt phòng người yêu, Hiếu tự đốt phòng mình.
Như Dân Việt đã đưa tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) vừa cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ, tài liệu sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Xuân Ngọc (45 tuổi, thường trú tại TP.HCM) về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Bác sĩ "rởm" Trần Xuân Ngọc. Nguồn: Báo Đồng Nai
Kết luận điều tra xác định, cuối tháng 4/2020, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai kiểm tra phòng khám đa khoa Đ.P. (ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch), phát hiện bằng tốt nghiệp Đại học Y khoa mang tên Trần Xuân Ngọc (sinh năm 1978, tại Bà Rịa - Vũng Tàu) có nhiều nghi vấn được làm giả, nên tạm giữ và chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra để làm rõ.
Bước đầu, Ngọc khai là thí sinh phổ thông dự thi tuyển vào Trường Đại học Y Dược TP.HCM vào năm 1996, nhưng bị rớt. Sau đó, Ngọc được Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cử đi học tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM theo hệ cử tuyển bằng ngân sách của tỉnh.
Cụ thể, Ngọc cho biết mình học lớp bác sĩ y đa khoa khóa Y96 (năm học 1996-2002). Sau khi tốt nghiệp, từ năm 2008 đến năm 2019, Ngọc sử dụng tấm bằng trên đi xin việc và được nhận vào làm việc tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một đơn vị bảo hiểm xã hội tại TP.HCM.
Xác minh lời khai của Ngọc, Công an huyện Nhơn Trạch làm việc với các cơ quan, trường học có liên quan đều khẳng định Ngọc không có tên trong danh sách được cử đi học tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM và cũng không có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy Y khoa năm 2002 của Trường Đại học Y dược TP.HCM, không được cấp bằng ngày 10/10/2002.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra kết luận chữ ký, con dấu trên bằng tốt nghiệp đều là giả.
Cuối cùng, Ngọc khai nhờ người thân đã mất làm giả tấm bằng trên. Tổng số tiền lương Ngọc nhận được từ các bệnh viện, đơn vị bảo hiểm xã hội gần 637 triệu đồng.
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.