Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã thông tin: Tại Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), bà P.T.Q. (mẹ của bé trai, 37 tuổi, ngụ Long An) khai: Sáng 14/6, bà Q. cùng chồng tên D. (34 tuổi) đưa con trai đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, để khám bệnh. Khoảng 8h cùng ngày, vợ chồng bà Q. đưa con trai đến Khoa Nội thần kinh tại lầu 1 để khám. Bác sĩ kết luận bé bị trào ngược dạ dày thực quản.
Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, nơi xảy ra sự việc nghi mẹ ném con từ tầng 5. Ảnh: CTV
Muốn khám tổng quát để điều trị dứt điểm cho con nên bà Q. trao đổi với chồng. Lúc này, ông D. cho rằng vợ không tin kết quả của bác sĩ nên họ xảy ra mâu thuẫn. Người chồng sau đó xuống căng tin đứng chờ, còn vợ ôm con đi đăng ký khám lại.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết bé trai phổi yếu và bị trào ngược dạ dày thực quản. Sau khi người mẹ yêu cầu, bác sĩ cho bệnh nhi nhập viện vào Khoa Chăm sóc sơ sinh tại lầu 2. Bà Q. báo tin và dặn chồng ở dưới chờ đợi.
Một lúc sau, bà Q. nghĩ con bị bệnh nặng, bé lại hay quấy khóc, còn gia đình không có tiền chữa trị nên nảy sinh ý định ném bé trai xuống đất. Sau đó, người mẹ bế con lên tầng 5 rồi ném qua cửa thông gió khiến đứa bé không qua khỏi.
Sau khi sự việc xảy ra, bà Q. vào ngồi tại một căn phòng ở lầu 6, sau đó bà Q. đến cơ quan công an đầu thú.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/6, VKSND TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bắc Giang vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Lường Văn Phái (SN 1999, trú tại bản Pù Bâu, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi hiếp dâm.
Lường Văn Phái - nghi phạm cho ngủ nhờ rồi hiếp dâm cô gái trẻ. Ảnh: Công an Bắc Giang. Nguồn: Zing
Theo cơ quan chức năng, Phái là công nhân ở Khu công nghiệp Song Khê, thuê trọ tại thôn Song Khê 1, TP.Bắc Giang. Tối 13/6, nghi phạm chuẩn bị đến công ty thì thấy N. (18 tuổi, quê Lạng Sơn) đi làm về nhưng không có chìa khóa phòng trọ.
Hôm đó, Phái cho N. sang phòng ngủ nhờ. Đến 5h ngày 14/6, nghi phạm về phòng thì thấy cô gái 18 tuổi đang ngủ. Lợi dụng điều này, Phái thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.
Cùng ngày, N. đến trụ sở Công an TP.Bắc Giang trình báo vụ việc.
Tại trụ sở điều tra, Phái thừa nhận hành vi hiếp dâm nạn nhân.
Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/6, anh Ngọc Thành (chủ nhà hàng hải sản Ngọc Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết: "Vụ việc xảy ra cách đây khoảng 2 - 3 ngày, hôm đó không có tôi, chỉ có quản lý và nhân viên của nhà hàng. Nhân viên thông tin lại, khách sau khi ăn 2 đĩa mì rồi mua thêm một đĩa về mang về nhà, với giá 200 ngàn đồng/suất".
Phần đĩa mì xào giá 200 ngàn, khách tố nhà hàng Ngọc Phú "chặt chém". Ảnh: MXH
Chủ nhà hàng hải sản Ngọc Phú cho biết thêm: "Khách hàng vẫn ăn uống vui vẻ bình thường, sau khi mang về nhà rồi đưa lên mạng sự việc này, tôi thấy không khách quan lắm. Tôi rất muốn vị khách này quay lại quán để làm việc cho rõ ràng, nếu sai tôi sẽ trực tiếp xin lỗi khách hàng".
Theo anh Thành, quán bán chủ yếu là hải sản nên luôn cố gắng phục vụ hết mình. Quán bán cho khách lâu dài chứ đâu phải ngày một ngày hai mà "chặt chém". Hiện nay, vật giá rất leo thang nên nhà hàng cũng tăng lên, cụ thể: Ngày xưa một bình gas có 1 triệu đồng mà nay lên đến 1,5 - 1,6 triệu đồng, nhân viên ngày xưa thì trả 3,5 triệu đồng/tháng giờ lên 4,5 - 5 triệu đồng họ mới làm; dầu ăn, các nguyên liệu khác cũng tăng.
Như đã thông tin vụ đĩa mì xào giá 200 ngàn, mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết có nội dung "Phốt lừa đảo nhà hàng hải sản Ngọc Phú" có địa chỉ phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ.
Bài viết được đăng theo chia sẻ của Facebooker Lưu Phương Linh, tố nhà hàng trên "chặt chém" cho 3 suất mì xào bò có giá 600.000 đồng (200.000 đồng/suất).
"Chưa nói đến giá cả, một suất nhiều mì nhiều rau nhưng chỉ có 4-5 miếng thịt bò vừa khô vừa dai, ăn rất chán. Khi tính tiền, nhà hàng chặt chém, một suất mì 200.000 đồng, tổng 3 suất mì 600.000 đồng. Khi nhà mình thắc mắc thì bên nhà hàng chỉ nói vì đấy là mì bò nên đắt", nội dung bài viết chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Lại Trần Nhân Tâm (cha ruột bé L.T.P., 24 tuổi, ngụ TP.Tân An) cho biết, gia đình và anh rất bức xúc, từ ngày con anh tử vong tại nhà trọ ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức. Liên tiếp những ngày sau, anh rất mệt do phải nghe điện thoại rồi tiếp nhiều người tới tìm hiểu sự việc về cuộc sống gia đình. Đỉnh điểm, một số Youtuber tìm cách ghi hình, quay cảnh về nơi sống hiện tại của anh cùng gia đình. Sau đó tự tìm đến ngôi mộ nơi chôn cất con trai để quay và bình luận theo ý kiến của cá nhân.
Ngôi nhà trọ nơi xảy ra việc người tình của mẹ bạo hành bé trai 18 tháng tuổi tử vong. Ảnh: Thiên Long
Theo anh Tâm, nhiều người làm như biết hết mọi chuyện trong gia đình anh, họ nói đủ thứ y như thật cứ thế đăng lên trang mạng xã hội. "Tôi và mẹ ruột đã làm đầy đủ trách nhiệm, con ra đi là mất mát quá đau lòng cho gia đình. Mỗi đêm đi làm về nhìn di ảnh là tôi chỉ biết nằm khóc", anh Tâm nói trong nước mắt.
Bà Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi, hàng xóm với anh Tâm) kể lại: Ngày đứa cháu nghi bị cha dượng đánh tử vong đưa về chôn cất, nơi đây cũng ồn ào đủ chuyện. Theo bà Hồng, chẳng biết nhóm thanh niên lạ này ở đâu đến, họ cầm điện thoại rồi máy quay phim, chụp hình, quay khu vườn thanh long, đường lộ vô tới nơi bé đang yên nghỉ. Người quay, người đứng nói thời gian có khi kéo dài mấy tiếng mới rời đi.
Khi nhóm này vừa đi lại có mấy người đàn ông khác chạy xe máy vào cũng quay rồi tìm người phỏng vấn. Sau này một số người dân ở đây nói họ đăng trên mạng xã hội.
Một số hình ảnh được phát liên tục trên mạng xã hội về trường hợp của cháu T.P tử vong, có clip đi quá giới hạn của nó khi khai thác nhiều chuyện đời tư cá nhân, sau đó là vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền để lo "mồ yên, mả đẹp" cho nạn nhân xấu số.
"Một lần nữa tôi xin khẳng định, tôi cùng gia đình đủ sức xây mồ mả cho con chôn cất trên phần đất bên ngoại tôi tại xã Hòa Phú. Tất cả người thân cũng chưa kêu gọi hoặc nhờ ai đúng ra vận động kinh phí này, nếu ai tham gia kêu chuyển tiền là tự ý bịa đặt, lợi dụng danh nghĩa để kiếm tiền", anh Tâm quả quyết.
Theo anh Tâm (cha ruột bé P.), tại nơi chôn cất của con mình những ngày qua liên tục có Youtuber đến quay clip đăng lên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ. Ảnh: Thiên Long
Ngoài ra, anh Tâm cho biết thêm, hai cá nhân P.N và H.P Vlog goden đăng nhiều clip xung quanh câu chuyện con anh tử vong, đồng thời kêu gọi mạnh thường quân ra tay giúp đỡ là hoàn toàn không đúng sự thật. Theo anh Tâm, gia đình hai bên nội, ngoại còn đang định xây kiên cố hoặc là đem lên hỏa táng. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT huyện Bến Lức đề nghị giữ nguyên để còn xem xét một số vấn đề liên quan tử thi.
Liên quan đến những người quay clip đứng ra vận động khi không có ý kiến gia đình, anh Tâm nhắn nhủ mọi người hãy thận trọng khi chuyển tiền vào tài khoản họ kêu gọi.
Cũng theo anh Tâm, mẹ ruột cháu P. do bị sốc nặng hiện vẫn còn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Long An.
Trước đó, ngày 14/6, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ tội cố ý gây thương tích.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức đã có đủ tài liệu chứng minh nghi phạm Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ Bến Lức, Long An) đã đánh cháu bé L.T.P tử vong, đồng thời khởi tố để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó, sáng 2/6, anh L.T.N.T (26 tuổi, ngụ TP.Tân An) nhận thông tin, con anh trai anh là cháu L.T.P (18 tháng tuổi) sống với mẹ đã tử vong trước khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bến Lức. Khi vào khoa cấp cứu trên cơ thể có nhiều vết chấn thương, máu tụ dưới da, bầm tím tái tay chân... nghi bị bạo hành gây ra cái chết.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/6, TAND TP.Hà Nội xét xử 10 bị cáo trong vụ án thất thoát hơn 184 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á. Tất cả đều bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động Ngân hàng".
Đây là vụ án thứ ba liên quan ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Đông Á Bank và là vụ án thứ 2 của bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên cấp phó của ông Bình.
Ông Trần Phương Bình trong một phiên tòa tại TP.HCM. Ảnh: Xuân Ân
Năm 2018, bà Xuyến bị phạt 30 năm tù, ông Bình bị phạt chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Trong vụ án thứ hai, ông Bình cũng lĩnh án chung thân khi bị xác định góp phần gây thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.
Sáng nay (16/6), cả ông Bình và bà Xuyến cùng xin được xét xử vắng mặt vì sức khỏe kém. Sau hội ý, chủ tọa Trần Thị Tâm cho hay 2 bị cáo đều đã có lời khai tại giai đoạn điều tra; họ tuổi đã cao, hiện đang chấp hành án trong các vụ án khác nên chấp nhận đề nghị. Phiên tòa tiếp tục diễn ra và dự kiến kéo dài trong 3 ngày.
Theo cáo trạng, từ 2007 đến 2014, ông Bình, Xuyến cùng một số lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair.
Các bị cáo tại tòa án Hà Nội, sáng 16/6. Ảnh: X.A
Trong đó, Phan Thúy Mai, Giám đốc Công ty An Phát đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với ông Bình, bà Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại công ty An Phát) để vận động 2 người chỉ đạo Chi nhánh Đông Á tại Hà Nội giải ngân nhanh, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.
Sau khi vay được từ Đông Á Bank hơn 184 tỷ đồng, bà Mai chi 108 tỷ để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng. Cơ quan truy tố cáo buộc, bị cáo này sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp hội đồng quản trị giả cho vào hồ sơ vay vốn.
Đến nay, bà Mai cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á 184 tỷ đồng.
Trong vụ, ông Bình bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho Công ty An Phát vay với số tiền hơn 178 tỷ đồng. Cựu Tổng giám đốc ngân hàng còn thừa nhận năm 2008, bà Mai đại diện Công ty An Phát ký hợp đồng khống vay 185.000 chỉ vàng của Đông Á.
Trên thực tế không có chuyện giải ngân số vàng. Các hồ sơ, chứng từ được lập nhằm che giấu số vàng ông Bình làm thất thoát trước khi ngân hàng chốt sổ sách cuối năm. Việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và Mai được khởi tố, xử lý trong vụ án khác.
Năm 2017, bà Mai bị TAND Hà Nội phạt 16 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của Công ty An Phát rồi đưa đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Nhóm bị can nguyên là cán bộ Đông Á chi nhánh Hà Nội bị xác định biết bà Mai có quan hệ với ông Bình, bà Xuyến nên làm theo yêu cầu dù trái quy định. Việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý, chỉ đạo của ông Bình.
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.