Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng công an vừa nhanh chóng điều tra làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lượm (SN 1965, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".
Nguyễn Văn Lượm tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm
Trước đó, sáng 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo của Công an huyện Châu Phú về việc bà Thái Thị Vốn (SN 1964, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) trình báo sự việc phát hiện con trai bà là Nguyễn Văn Cường (SN 1990) bị đâm chết, nằm trên đám cỏ cách nhà khoảng 40 mét.
Xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, chưa rõ đối tượng gây án, gây hoang mang trong dư luận, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Qua xem xét các dấu vết để lại tại hiện trường, lực lượng công an nghi vấn lời khai của bà Vốn và ông Nguyễn Văn Lượm (chồng bà Vốn) có nhiều điều khả nghi.
Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an nhanh chóng xác định ông Lượm là đối tượng nghi vấn giết chết Cường nên mời về trụ sở làm việc.
Lúc đầu ông Lượm quanh co không thừa nhận, tuy nhiên trước những lập luận sắc bén của điều tra viên cùng các chứng cứ không thể chối cãi thu được trong quá trình điều tra, ông Lượm đã thừa nhận là người đâm chết Cường.
Tại cơ quan công an, ông Lượm khai nhận là người nghiện rượu, sau mỗi lần uống rượu, ông Lượm thường xuyên chửi mắng và hăm dọa đánh bà Vốn. Bênh mẹ, mỗi lần thấy như vậy Cường tỏ ra bực tức và cự cãi với ông Lượm.
Đến chiều tối 16/1, sau khi nhậu xong, ông Lượm tiếp tục chửi và hăm dọa đánh bà Vốn. Lúc này, Cường cũng mới đi nhậu về thấy vậy nên vào khuyên can thì 2 cha con xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau.
Trong lúc xô xát, Cường dùng tay đánh ông Lượm ngã xuống sàn nhà. Tức giận việc bị con trai đánh, ông Lượm liền vào bếp lấy một con dao Thái Lan chạy ra đâm nhiều nhát vào vùng ngực Cường. Cường bỏ chạy thì bị ông Lượm tiếp tục đuổi theo đâm thêm một nhát vào vai rồi quay về nhà nằm ngủ.
Đến khoảng 6h sáng hôm sau, bà Vốn đi chợ phát hiện Cường nằm chết ở đám cỏ cách nhà khoảng 40 mét nên kêu mọi người đưa Cường vào trong nhà. Sợ liên lụy và mang tiếng với bà con hàng xóm, bà Vốn đã đến công an trình báo không đúng sự thật.
Việc nhanh chóng làm rõ vụ án đã kịp thời trấn an dư luận, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Quý Mão, qua đó đã đem lại niềm tin của quần chúng nhân dân vào lực lượng công an.
Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 17/1, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 mẹ con tử vong dưới giếng.
Nạn nhân được xác định là chị H.T.T. (SN 2004) và con trai L.H.N. (3 tháng tuổi), trú tại xã Nghĩa Hành.
Thông tin ban đầu, sáng 17/1, mọi người không thấy chị T và con trai ở đâu mới tá hỏa đi tìm.
Ra đến khu vực giếng, mọi người phát hiện ra chiếc khăn của bé N. nổi trên mặt nước.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Nghĩa Hành nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa 2 mẹ con lên.
Sau nhiều giờ hút nước giếng, thi thể 2 nạn nhân xấu số đã được tìm thấy.
Hiện, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.
Sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM, nữ sinh lớp 9 tử vong
Như Dân Việt đã thông tin: Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở số 16 đường Vĩnh Hội (quận 4, TP.HCM), 8 người kịp tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, một nữ sinh lớp 9 không may bị mắc kẹt bên trong, dù sau đó đã được đưa đến Bệnh viện quận 4 cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Đến hơn 12h, lực lượng chức năng vẫn túc trực, dọn dẹp hiện trường tại số 16 đường Vĩnh Hội (quận 4, TP.HCM). Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận hiện tại không còn ai mắc kẹt bên trong. Ảnh: Chinh Hoàng
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một nguồn tin xác nhận, nữ sinh học lớp 9 bị mắc kẹt bên trong cửa hàng tiện lợi đã được đưa đến Bệnh viện quận 4 cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương đã không qua khỏi.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một nguồn tin xác nhận nữ sinh học lớp 9 bị mắc kẹt bên trong cửa hàng tiện lợi đã được đưa đến Bệnh viện quận 4 cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương đã không qua khỏi. Ảnh: Chinh Hoàng
Chủ tịch UBND quận 4 ông Lê Văn Chiến cho biết: Trong sáng nay, lực lượng cứu hộ đã đưa 8 nạn nhân ra ngoài, trong đó có 7 người bị thương nhẹ. Hiện tại bên trong cửa hàng tiện lợi này không còn ai bị mắc kẹt.
Hai phó chủ tịch quận 4 đang túc trực tại hiện trường cùng lực lượng chức năng xử lý đống đổ nát tại cửa hàng tiện lợi này.
Trước đó, thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận - Phó Đội trưởng Đội công tác cứu hộ (PC07) TP.HCM cho biết: Vụ sập cửa hàng tiện lợi là do vào dịp Tết, cửa hàng nhập hàng về quá nhiều và chất lên kho phía trên gác. Hàng nặng khiến phần kho bị đổ sập xuống phía dưới.
Lúc xảy ra sự cố, có 8 người đang ở phía dưới thoát ra ngoài an toàn. Nữ sinh lớp 9 không chạy kịp dẫn đến mắc kẹt. Quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nhiều cây sắt lớn đổ, chắn ngang lối ra vào khu vực có nạn nhân đang mắc kẹt.
Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 8h45 ngày 18/1, nhiều người sống trên đường Vĩnh Hội, quận 4 nghe tiếng động mạnh. Lúc này, họ phát hiện cửa hàng tiện lợi ở số 16 Vĩnh Hội đổ sập. Khói bụi tỏa ra mù mịt.
"Tú bà" sinh viên 23 tuổi điều hành đường dây mại dâm giá 2.000 USD/lần
Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Nhật Lệ (SN 2000; quê ở tỉnh Cao Bằng; trú tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) về hành vi "Môi giới mại dâm".
Theo kết quả điều tra, đối tượng Hoàng Thị Nhật Lệ thường xuyên sử dụng tài khoản Zalo cá nhân "Hini Nguyễn và Luna" lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm và người mua dâm ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước để môi giới mại dâm. Giá mua bán dâm dao động từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/lượt, qua đêm hoặc sextour từ 1.000 USD đến 2.000 USD/lần tuỳ thuộc vào nhan sắc và danh tiếng của gái bán dâm. Người mua dâm phải chuyển tiền vào số tài khoản của Lệ, gái bán dâm được hưởng 30%, Lệ hưởng 70% trên tổng số tiền nhận được.
"Tú bà" Hoàng Thị Nhật Lệ điều hành đường dây mại dâm có giá lên đến 2.000 USD/lần.
Ngày 6/1, tổ công tác của Phòng 4 (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội kiểm tra hành chính một khách sạn, địa chỉ ở quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Quá trình kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện tại phòng 505 và 506 có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng mua bán dâm và tài liệu thu giữ được, Cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng Lệ để đấu tranh làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.
Quá trình làm việc, các đối tượng đều khai nhận, ngày 6/1, Lệ đã thỏa thuận với khách mua dâm điều 2 gái bán dâm có giá 12 triệu đồng/người/lượt. Sau khi thỏa thuận xong, khách mua dâm đã chuyển 24 triệu đồng vào tài khoản của Lệ. Sau khi nhận tiền, Lệ chuyển khoản và điều 2 gái bán dâm là N.T.T (SN 1998, quê ở Phú Thọ) và Đ.T.T.H (SN 2002, trú tại huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) tới khách sạn bán dâm.
Theo trinh sát, đối tượng Lệ là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, hiện đang nợ môn thi. Trong thời gian chờ tốt nghiệp, Lệ tổ chức điều hành đường dây mại dâm trên.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Nhật Lệ về hành vi "Môi giới mại dâm", đồng thời đấu tranh mở rộng vụ án.
Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Thái Bình vừa thực hiện việc khám xét 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn. 2 trung tâm này ở TP.Thái Bình và huyện Đông Hưng.
Khoảng 10 giờ ngày 18/1, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D (trụ sở đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện việc khám xét cơ sở này.
Rất nhiều cảnh sát đã xuất hiện ở thời điểm khám xét như cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan. Cùng thời điểm này, việc khám xét cũng được thực hiện ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 17.02D (trụ sở thôn Nam Quán, xã Đông Các, huyện Đông Hưng).
Được biết, 2 trung tâm đăng kiểm này thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.
Ghi nhận của PV, tại thời điểm lực lượng chức năng thực hiện việc khám xét, một số chủ phương tiện đưa xe đến đăng kiểm nhận được sự hướng dẫn nên phải ra về.
Việc khám xét 2 trung tâm đăng kiểm này là kết quả của việc xem xét, điều tra dấu hiệu sai phạm trong công tác đăng kiểm, kiểm định phương tiện cơ giới xảy ra tại tỉnh Thái Bình.
Cụ thể, sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Thái Bình xác định, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D trên đường Quang Trung và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.02D tại thôn Nam Quán có dấu hiệu xảy ra tình trạng đưa và nhận hối lộ nhằm mục đích bỏ qua các lỗi trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới.
Nhà chức trách cũng nhận thấy một số chủ phương tiện ô tô đã có hành vi đưa hối lộ để được bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm.
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.