Cứ đêm đến là chồng lạnh nhạt, tôi tưởng anh chán tôi cho đến khi thấy dòng chữ và câu nói thành thật hài hước
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 10/7, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Minh Đức (30 tuổi, ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi đâm chết chủ quán cà phê.
Hiện trường anh Trần Hồng Duy (45 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) bị đâm gây tử vong. Ảnh: Thiên Long
Khoảng 4 giờ 30 ngày 10/7, hai thanh niên đi xe máy biển số 63D1.219.86 dừng ven quốc lộ 1, sau đó một đối tượng trèo hàng rào đột nhập vào bên trong quán cà phê của anh Trần Hồng Duy (45 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè), mục đích là tìm tài sản lấy cắp.
Nghe tiếng động và tiếng chó sủa, chủ quán mở cửa quan sát, nhìn thấy "đạo chích" anh liền truy hô và đuổi bắt.
Ngay sau đó, đối tượng rút con dao mang theo trong người quay lại đâm nhiều nhát trúng ngực, bụng anh Duy làm nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.
Đối tượng gây án tìm cách bỏ trốn, nhưng bị người dân cùng công an chốt chặn bắt giữ.
Đối tượng Đức khai cùng đi với một đối tượng khác trên xe máy biển số 63D1-219.86, tuy nhiên đối tượng này đã kịp bỏ chạy.
Nghi phạm thú nhận đột nhập vào quán cà phê, còn đối tượng đi cùng ở ngoài xe chờ đợi cảnh giới, khi bị lộ đã ra tay sát hại chủ quán.
Như Dân Việt đã thông tin: Lực lượng chức năng thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đang điều tra xác minh vụ việc một nhà dân bị ném "bom xăng" 2 lần trong một đêm khiến ngôi nhà bị cháy đen nhiều chỗ.
Thanh niên cầm bom xăng ném vào nhà dân. (Ảnh cắt từ clip)
Trước đó, vào khoảng 1h30’ ngày 10/7, nhà bà Trần Thị Lan ở KP5, phường Đức Long, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) bị đối tượng đến dùng "bom xăng" tự chế bằng các chai bia đốt lên và ném vào sân nhà. Rất may, người nhà đang ngủ nghe tiếng động mạnh chạy ra phát hiện và xịt nước dập lửa.
Sự việc được trình báo Công an phường đến ghi nhận hiện trường.
Tuy nhiên đến 3h50’ cùng ngày, đối tượng lại xuất hiện ném "bom xăng" vào nhà bà Lan lần 2 gây cháy và người nhà tiếp tục phát hiện để dập lửa kịp thời.
Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của chai bia thủy tinh, các miếng vải tẩm xăng và mái che bằng bao tải bị cháy rụi, cây cối cũng bị cháy héo.
Theo người dân địa phương, đây là hành vi rất nguy hiểm vì nếu không phát hiện đã cháy nhà, ảnh hưởng đến tính mạng.
Theo người nhà nạn nhân, vào tối hôm trước khi xảy ra sự việc thì người nhà phát hiện một nam thanh niên đứng tiểu bậy trước nhà nên nhắc nhở nhưng người này đe dọa đốt nhà. Đến rạng sáng nay thì xảy ra vụ việc trên.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/7, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai đối tượng Dương Phú Hiền (SN 1976, quê tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.
Nạn nhân được xác định là chị N.T.M. (SN 1983, ngụ TP.Thủ Dầu Một).
Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận giữa mình và chị M. có quan hệ tình cảm từ năm 2022. Trong thời gian yêu nhau, Hiền thường xuyên làm việc ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Thời gian này, giữa 2 bên thường xuyên mâu thuẫn tình cảm nên cả 2 bên cãi vã.
Đối tượng sau khi gây án đã tháo chạy, được camera ghi lại.
Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Minh
Khoảng 14h ngày 29/6, Hiền chuẩn bị chai xăng mang theo lên xe khách đi từ Kiên Giang đến Bình Dương. Sau đó, Hiền thuê một khách sạn tại phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một để nghỉ ngơi.
Đến chiều tối cùng ngày, Hiền trả phòng và đi bộ đến siêu thị thuộc phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một để mua một con dao Thái Lan rồi quay lại khách sạn cũ nghỉ ngơi.
Sáng 1/7, Hiền lại đến khu vực gần siêu thị GO để chờ gặp chị M. tan ca ra về. Khi hai người gặp nhau thì xảy ra cự cãi, Hiền liền mở nắp chai xăng hất vào người M. khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy.
Thấy vậy, Hiền đuổi theo dùng hộp quẹt châm lửa vào người chị M. gây cháy. Nạn nhân bỏ chạy đến Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành và cởi bỏ áo đang cháy rồi ngã gục xuống đường.
Hiền tiếp tục dùng dao đâm vào vùng mặt nạn nhân, sau đó tháo chạy. Chị M. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Dầu Một đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra, truy xét đối tượng.
Đêm 8/7, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lực lượng chốt chặn, vây bắt đối tượng Hiền khi đang di chuyển trên xe khách qua địa phận xã Ia Khươil, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Lực lượng chức năng làm thủ tục di lý đối tượng Hiền về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Như Dân Việt đã thông tin: Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Có 14 người khác bị đề nghị truy tố về các tội "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí"; "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Cáo trạng thể hiện, việc trồng, chăm sóc cây xanh phải áp dụng hình thức đấu thầu nhưng năm 2016, khi Nguyễn Đức Chung lên làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ra Thông báo số 32, yêu cầu dừng đấu thầu và thay bằng "đặt hàng từng quý".
Từ chỉ đạo của ông Chung, giai đoạn 2016 - 2019, Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh) và Công ty Sinh thái Xanh. Sau đó, các bị can đã nâng khống giá cây, gây thiệt hại tổng cộng hơn 34,7 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty Cây xanh gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.Hà Nội, do bị can Vũ Kiên Trung làm Chủ tịch, đại diện pháp luật. Ông ta khai tại các cuộc họp giao ban, thường xuyên bị Chủ tịch Nguyễn Đức Chung "mắng chửi, gây áp lực phải trồng cây thật nhanh" nếu không sẽ bị cách chức, đuổi việc.
Năm 2017, khi kiểm tra việc trồng cây trên đường Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Chung còn chửi mắng Trung trước mặt các lãnh đạo sở, ngành vì "trồng cây không đúng ý mình".
Ông Trung cũng khai Công ty Cây xanh đã thỏa thuận với các đối tác, nâng giá cây để chia nhau khoản chênh lệch và có nguồn tiền chi quà cáp cho một số cá nhân. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung được "cảm ơn" 2,6 tỷ đồng vào các dịp Tết từ năm 2016 – 2020.
Tại Công ty Sinh Thái Xanh do Bùi Văn Mận làm chủ, cơ quan điều tra xác định khi anh ta đang trốn nợ ở Lâm Đồng thì được ông Chung gọi về làm dự án trồng cây.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung gọi Mận cùng Giám đốc Sở Xây dựng ra đường nút giao đại lộ Thăng Long để nghiên cứu làm vườn ươm. Vị Chủ tịch chỉ đạo: "Cho thằng Mận vào, chỉ hơn 3 tỷ thôi".
Công ty của Mận sau đó được đặt hàng liên tiếp 6 hợp đồng trị giá hơn 43 tỷ đồng trồng cây keo ven quốc lộ, trồng bổ sung cây bóng mát, đánh chuyển, bó vỉa gốc cây tạo cảnh quan không gian xanh trên một số tuyến đường.
Tuy nhiên, khi hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, Mận cùng đồng phạm nâng giá cây chiêu liêu, cây keo với từ 700-1.800 đồng lên 9.000 đồng/cây; cây long não từ 3,8 triệu lên 8,2 triệu đồng/cây; cây sộp từ 13 triệu đồng lên 32 triệu đồng/cây. Nhóm này còn lập hồ sơ để nâng khống số lượng cây, hưởng lợi bất chính hơn 17,7 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Mận khai do được Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện nên đã chi 1,2 tỷ đồng trồng cây tài trợ cho Trường mầm non Yên Khê (Phú Thọ) với tư cách ông Chung tài trợ.
Viện kiểm sát đánh giá, hành vi của cựu Chủ tịch Hà Nội là "vì động cơ cá nhân làm trái quy định pháp luật về đấu thầu" để các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết được hưởng lợi bất chính đặc biệt lớn. Ông Chung xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, tạo dư luận không tốt.
Đây là vụ án thứ 4 ông Chung bị xử lý hình sự. Vị này đang thụ án 12 năm tù trong các vụ chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường; mua sắm chế phẩm Redoxy-3C; vụ án Nhật Cường.
Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thế Khoa (45 tuổi, ngụ xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) và Tạ Thanh Hiền (23 tuổi, ngụ xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đây là chủ và quản lý cơ sở massage ở tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ tội "mua bán người".
Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây làm việc đối tượng bị bắt trong đường dây mua bán người. Ảnh: BĐBP
Qua lời khai bị hại và đối tượng, chỉ trong tháng 6/2023, các nghị phạm đã thực hiện hành vi mua đi, bán lại nhiều lần nạn nhân N.N.K.N (18 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM).
Đầu tiên, hai nghi phạm Khoa và Hiền bán N cho đối tượng Lê Văn Giáp (37 tuổi) với giá 9,6 triệu đồng. Sau đó, Giáp tiếp tục bán N. Cứ thế, N bị mua bán vòng qua tay nhiều lần và nhóm hưởng phần chênh lệch "món hàng" là cô gái.
Đến nay, 9 bị can bị bắt tạm giam cùng tội danh "mua bán người". Công an huyện tiếp tục triệu tập làm việc 3 đối tượng liên quan.
Đối tượng liên quan đường dây mua bắn người bị bắt tại Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Ảnh: BĐBP
Như Dân Việt đã thông tin, 13 giờ 40 ngày 26/6, trinh sát Đồn biên phòng (ĐBP) cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ bắt quả tang Trương Việt Hoàng (25 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (19 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và Trương Công Trứ (25 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) ngồi trên ô tô chở N.N.K.N cách đường biên 400m thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây là sang biên giới Campuchia.
Lúc này, Hoàng, Đạt, Trứ thừa nhận đang chở N sang Campuchia bán.
Mở rộng điều tra, Đồn biên phòng cửa khẩu bắt khẩn cấp 4 người gồm Võ Thúy Liễu (34 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng), Trần Văn Sáu (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Nguyễn Thị Mai (25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và Lê Văn Giáp (37 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Sau khi khởi tố vụ án, Đồn biên phòng chuyển Công an huyện Đức Huệ khởi tố, bắt tạm giam đối tượng theo thẩm quyền.
Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An làm việc đối tượng bị bất giữ. Ảnh: BĐBP
Theo hồ sơ, ngày 11/6, Giáp lên một quán massage ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) mua lại N với giá 9,6 triệu đồng rồi đưa về Bình Dương làm việc cho Giáp trả nợ dần.
Chỉ vài ngày sau, Giáp thấy N làm việc không được nên liên hệ với một cá nhân trên Zalo gửi N đi chỗ khác. Người này sau đó giới thiệu N với Liễu, chủ quán massage tại Bến Tre, sau đó bán được giá 11 triệu đồng và đưa về quán massage ở Bến Tre làm việc.
Đến ngày 24/6, Trứ với Sáu đi từ Đồng Nai xuống quán massage của Liễu tại Bến Tre. Trứ gặp N, hứa hẹn sẽ cho N một chiếc điện thoại và đưa N qua Campuchia làm vợ, lo ăn mà không phải làm việc.
Sáu trả cho Liễu 19 triệu đồng để Trứ và Sáu đưa N về Đồng Nai. Mai là bạn của Sáu tại Đồng Nai đã nấu cơm cho N ăn. Sau đó Sáu bàn với Trứ tìm nơi bán lại N để kiếm lời.
Trứ gặp Đạt, liên hệ với Hoàng nói cần bán N với giá 25 triệu đồng, đề nghị Hoàng tìm người mua. Hoàng liên hệ được với một người ở Campuchia làm cho công ty đánh bạc qua mạng, chấp nhận mua N với giá 1.300 USD.
Nhóm Hoàng đang trên đường đưa N sang Campuchia thì bị bắt.
Lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, một phụ nữ ở TP.Huế đã lừa đảo chiếm đoạt trót lọt số tiền gần 29 tỷ đồng.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Thiên Khôi FC có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước MyMy FC, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6).
Vương phu nhân tên thật là Lý Thanh La, là mẹ Vương Ngữ Yên vốn là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Nhưng ít ai biết rằng bà còn là con gái của hai cao thủ võ lâm và bị họ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên Lý Thanh La về làm dâu nhà họ Vương, trở thành Vương phu nhân...
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này dù trải qua vất vả vẫn kiên cường vươn lên, tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau.
Chiều 26/7, không khí tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) rộn ràng, ấm cúng hơn thường lệ. Hàng chục công nhân, đoàn viên công đoàn cùng nhau quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn", chào mừng loạt ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức công đoàn.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 không chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn nhấn mạnh vai trò của từng hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ. Từ việc tuyên truyền, giám sát đến xử lý tình huống, mỗi người dân đều là một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an toàn cháy nổ.
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Nikolai Patrushev – trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và hiện là Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga – tuyên bố rằng Nga sẽ lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh theo đúng học thuyết quân sự của mình để bảo vệ Kaliningrad.
heo tiết lộ, đội bóng giành được chữ ký của Đỗ Chung Nguyên có thể sẽ là CLB Ninh Bình - tân binh của V.League và có nguồn tài chính dồi dào. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Đỗ Chung Nguyên hiện được định giá 400.000 euro.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.
Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine trong khi Bắc Kinh tố ngược Mỹ đang “chuyển hướng trách nhiệm” và “kích động đối đầu”.
Tại tâm lũ, xã Mỹ Lý, Nghệ An nơi có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và 187 căn nhà bị hư hại. Bản làng từng rất trù phú giờ xác xơ, người dân trắng tay chỉ sau một cơn lũ. Kể với phóng viên Dân Việt, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Nhiều năm nay sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét luôn ở trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước tại các sông đều đen kịt, dòng chảy không được lưu thông, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
U23 Việt Nam đón tin vui từ Nguyễn Quốc Việt; Paqueta sắp được xóa tội cá cược; Barca nhảy vào cuộc đua giành Konate; Isak từ chối lời đề nghị “khủng” từ Al-Hilal; bạn gái Haaland được tặng túi xách 330.000 bảng.
“Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc là tiếng kêu từ thẳm sâu làng quê Việt, phơi bày nỗi đau người nông dân giữa bóng tối cơ chế cũ – một tác phẩm khiến cả xã hội phải giật mình nhìn lại,” nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.
“Không nơi nào còn an toàn ở Ukraine”, Đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) báo động trước Hội đồng Bảo an, khi số dân thường thương vong tăng kỷ lục và hệ thống viện trợ nhân đạo đối mặt nguy cơ sụp đổ.
Ngày 26/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến chuyến thăm và làm việc tại xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những xã vùng cao biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.
Suối khoáng Chánh Thắng ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), cách trung tâm xã Cát Tiến hơn 10 km, ẩn mình giữa những cánh rừng, triền núi nối tiếp nhau trên dãy núi Bà, mời gọi những ai yêu thích thiên nhiên tìm về.
Từ ngày 21-25/7, rất nhiều biển số "ngũ quý", "sảnh tiến", "thần tài", "lộc phát" được đưa lên sàn đấu giá, trong đó có 12 biển số ô tô trúng giá tiền tỷ.
Bị phát hiện bán dâm tại cơ sở massage trong khách sạn Grand Vista, nữ nhân viên 30 tuổi khai mỗi tháng thu nhập 150-200 triệu đồng và chọn công việc này vì "không còn niềm tin vào đàn ông".
4 con giáp này đủ tự tin, lạc quan, có mối quan hệ rộng rãi, được giúp đỡ kịp thời để biến cơ hội thành tiền bạc, cuộc sống sung túc vào mùa thu.
Sáng ngày 26/7, tại Quốc lộ N2, xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp mới, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1.
Chương trình truyền hình "Đoán sự thật" vừa công bố nhiều tài liệu, lời khai và phân tích mới về những giờ phút cuối cùng của Lý Tiểu Long.
Nhiều doanh nghiệp vận tải bày tỏ sự ủng hộ đối với việc CSGT tổng kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm trên toàn quốc. Họ cho rằng việc này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ các đơn vị làm ăn thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên vi phạm quy định…
Sáng 25/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh-Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị tại trụ sở UBND tỉnh (cơ sở 2) để nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ).
Theo một số nguồn tin, CLB Công an TP.HCM đã đạt được thoả thuận với Hugo Alves - ngoại binh đến từ Bồ Đào Nha.
Năm 2024 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũ (trước sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa thông qua mô hình, dự án "Nuôi thủy sản trên ruộng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm".
Fitch Ratings đã đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với đánh giá tín nhiệm của ngành ngân hàng Việt Nam nếu gỡ bỏ "room" tín dụng. Theo chuyên gia, lo ngại này xuất phát từ nguy cơ tăng trưởng tín dụng quá nóng trong bối cảnh bộ đệm vốn của các ngân hàng vẫn còn hạn chế.
Mong mỏi con khỏe mạnh, tăng cân, mẹ của A. liên tục bồi bổ cho con bằng đủ loại thuốc, từ loại kê đơn, không kê đơn đến thực phẩm chức năng dẫn tới cô bị hỏng hết chức năng thận. Ở tuổi 18, cô gái trẻ phải sống nhờ máy chạy thận.