Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã thông tin, trưa 30/10, chỉ huy Công an xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ con gái dùng xăng châm lửa đốt nhà mẹ đẻ khiến 4 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.
Cả bà Đ. và 3 người con gái đều bị thương trong vụ phóng hoả vì mâu thuẫn đất đai. Ảnh: CTV
Trao đổi với Dân Việt, ông Đỗ Trọng Hoạch – Chủ tịch UBND xã Trung Hoà cho biết, ngôi nhà bị phóng hoả trong vụ việc là của bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi, ở xã Trung Hoà). Bà Đ. đã mất chồng, bà có 3 người con gái và 1 người con trai.
Nguồn cơn dẫn đến sự việc đau lòng sáng 30/10 cũng xuất phát từ việc chia đất.
Vị Chủ tịch xã cho biết, bà Đ. có một mảnh đất ở ngoài mặt đường và đất trong ngõ. Trước đó, Trong đó, suất đất ngoài đường bà Đ. chia cho con trai, còn 3 người con gái mỗi người được một suất đất trong ngõ, các bên đã đồng ý ký vào biên bản với phương án trên.
Tuy nhiên, vào khoảng 9h30 sáng nay (30/10), 3 người con gái bà Đ. đến nhà mẹ đẻ muốn đòi 1 suất đất ở ngoài đường. Lúc này, bà Đ. không đồng ý vì đất đã phân chia rồi.
"Sau đó, 3 người con gái của bà ấy đã đi mua một can xăng đổ vào nền nhà của mẹ rồi đốt. Sự việc khiến cả 4 mẹ con bị bỏng, trong đó 3 người phải đi bệnh viện, còn 1 người con gái bị nhẹ nên ở nhà", ông Hoạch thông tin.
Hiện công an đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân. Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 30/10, đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố 35 bị can liên quan đến vụ án mạng khiến 2 người chết, 4 người bị thương với tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng, diễn ra sáng ngày 27/10, tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc.
Đối tượng Đoàn Thiên Long, trực tiếp bắn các nạn nhân thương vong, trong vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Phú Quốc. Ảnh: CACC
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h20 ngày 27/10, tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, do mâu thuẫn giữa nhóm Vũ Văn Lương (SN 1987, tức Hai Lượng, ngụ tỉnh Cà Mau), Bùi Minh Trung (SN 1976, tức Trung Cà Mau, ngụ tỉnh Cà Mau) với nhóm của Khúc Văn Đoài (SN 1983, ngụ xã Cửa Dương) liên quan tranh chấp đất đai.
Đối tượng cầm đầu Vũ Văn Lương (Hai Lượng) vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Phú Quốc. Ảnh: CACC
Nhóm của Hai Lượng có khoảng hơn 50 đối tượng đi trên 8 xe ôtô (loại bán tải 7 chỗ và 16 chỗ ngồi) đến thửa đất của Khúc Văn Đoài để giải quyết mâu thuẫn. Trong nhóm của Hai Lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài.
Hậu quả làm 2 người chết gồm: Phan Trọng Hải (SN 1998, ngụ tỉnh Nghệ An), và Nguyễn Anh Thư (SN 1996, ngụ Cửa Dương); 4 người bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (SN 1996, ngụ Phú Quốc), Huỳnh Văn Linh (SN 1993, ngụ huyện Kiên Lương), Lý Quốc Tiên (SN 1987) và Dương Việt Hòa (SN 1986, cùng ngụ xã Cửa Dương).
Từ trái sang, các đối tượng: Bùi Đức Ngọc, Nguyễn Quốc Vinh và Nguyễn Văn Thái. Ảnh: CACC
Đến nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt và ra quyết định khởi tố 35 bị can. Trong đó bắt giữ 4 đối tượng chủ mưu, cầm đầu gồm: Vũ Văn Lương, Bùi Minh Trung, Nguyễn Văn Thái (SN 1988, tức Thái "Bus"), và Bùi Đức Ngọc (SN 1992, ngụ Hải Phòng) và đã bắt được đối tượng trực tiếp dùng súng bắn các nạn nhân là Đoàn Thiên Long (SN 2001, ngụ TP.HCM) thu giữ nhiều chứng cứ, tang vật liên quan đến vụ án.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn (có 1 khẩu súng nghi có tính năng quân dụng, đang giám định); 1 dấu giả của ấp.
Hiện trường nơi diễn ra vụ án sáng ngày 27/10. Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp
Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa sân bay, bến cảng, kiểm soát người, phương tiện; tổ chức truy bắt số đối tượng còn.
Như Dân Việt đã thông tin: Ông Phan Văn Hồng (64 tuổi), ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An (Long An) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) do ngộ độc rượu.
Bình rượu ngâm thuốc để uống hàng ngày của cụ ông Nguyễn Văn Lắm. Ảnh: Thiên Long
Ngày 30/10, anh Nguyễn Thành Nhân (42 tuổi, cháu ruột ông Hồng, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An) cho biết, sức khỏe của ông Phan Văn Hồng (64 tuổi ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung) có dấu hiệu hồi phục trở lại. Người thân vào thăm, ông đã nhận biết dù chưa thể nói chuyện, đây là tín hiệu đáng mừng cho cả gia đình mấy ngày nay.
Còn cụ ông uống rượu chung tên Nguyễn Văn Lắm (68 tuổi), ngụ cùng ấp, ngộ độ nặng nên tử vong trưa 28/10. Hiện thân nhân đang lo hậu sự.
Trước đó, 18h ngày 26/10, ông Hồng sang nhà ông Lắm cùng ấp để nói chuyện chơi, sau đó đem rượu ra lai rai như lúc thường gặp. Ông Lắm lấy chai rót chừng 3 xị rượu trong bình ngâm với một số cây thuốc để có lợi cho sức khỏe.
Tan cuộc, ông Hồng trở về nhà, còn ông Lắm đi ngủ. Đến trưa 27/10, cụ Lắm có dấu hiệu lạ nghi ngờ bị ngộ độc định đưa cấp cứu nhưng đã tử vong tại nhà. Sáng hôm sau (28/10), ông Hồng bắt đầu có triệu chứng nôn ói, khó thở, tuột huyết áp, người thân lập tức chuyển bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.
Qua xét nghiệm ban đầu cho thấy ông Hồng bị nhiễm độc nặng, bệnh viện chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.
Anh Nhân xác định, hai cụ ông chỉ uống rượu ngâm cây thuốc và không quá 3 xị. "Không rõ độc tố gì, hiện bình rượu vẫn còn giữ ở nhà chú Lắm, chờ khi về sẽ báo y tế đến kiểm tra", anh Nhân cho biết thêm.
Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 30/10, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian theo dõi, đơn vị vừa triệt xóa thành công một sòng bạc với quy mô lớn giữa đồng nước nổi, bắt giữ 28 đối tượng.
Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tại một bãi đất trống giữa đồng nước nổi (thuộc tổ 9, khóm Tây Huề 2, phường Mỹ Hoà, TP.Long Xuyên), lực lượng Công an thành phố bất ngờ ập vào bắt giữ 28 đối tượng liên quan.
Các đối tượng liên quan tại hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm
Tang vật thu giữ gồm: 8 con gà đá, 18 điện thoại di động, 25 xe mô tô và trên 95 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.
Lực lượng công an bắt giữ 28 con bạc. Ảnh: Tiến Tầm
Theo lực lượng Công an, sòng bạc trên được các đối tượng tổ chức sử dụng nhiều lớp canh đường và dùng phương tiện thủy để đưa các con bạc ra tham gia sát phạt nên việc tiếp cận, triệt xóa gặp không ít khó khăn.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triệt xóa thành công.
Lực lượng Công an đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Ảnh: Tiến Tầm
Hiện, vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng, để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Sòng bạc tại bãi đất trống giữa cánh đồng nước nổi bao quanh. Ảnh: Tiến Tầm
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/10, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết đang xác minh, điều tra làm rõ vụ đuối nước vừa xảy ra tại địa bàn khiến 3 người tử vong.
Tìm kiếm cứu nạn đuối nước. Ảnh minh hoạ
Theo thông tin ban đầu, vào sáng 29/10, em L.T.L. (16 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, Tân Phú), em Đ.D.K. (18 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, Tân Phú), em T.K.L. (19 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, Tân Phú) và em N.H.K.B. (nữ, 16 tuổi, ngụ xã Phú Bình, Tân Phú) hẹn nhau đến suối Cọp thuộc ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh chơi.
Tại suối Cọp, em L.T.L. rủ cả nhóm bơi xuồng qua bờ bên kia của suối Cọp để hái sen và câu cá nên 3 em còn lại đồng ý. Sau đó, L.T.L. đã nhờ ông Lê Hoàng Trí (48 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, Tân Phú) chèo xuồng chở N.H.K.B., Đ.D.K. và T.K.L. qua suối. L.T.L. một mình điều khiển chiếc xuồng tự chế để theo sau các bạn qua bên kia. Đến trưa cùng ngày, sau khi chơi xong, L.T.L. điều khiển xuồng tự chế chở N.H.K.B. qua trước, sau đó quay lại chở T.K.L.
Tuy nhiên khi xuồng vừa ra đến giữa suối, nước tràn vào xuồng làm xuồng bị lật úp khiến các em bị rơi xuống suối. Thấy bạn gặp nạn, Đ.D.K. nhanh chóng bơi ra cứu và cả 3 người bám lấy nhau giữa dòng suối. Nhưng chỉ được một lúc sau thì thuyền bị chìm, 3 em cùng bị mất tích dưới dòng suối.
Sau đó người dân phát hiện cùng nhau ra vớt, đưa các em vào bờ nhưng L.T.L., Đ.D.K. và T.K.L. đã tử vong.
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.