Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 26/11, một lãnh đạo xã Ea Tân (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi người chồng đổ xăng, châm lửa đốt vợ đang mang thai và cơ quan công an đang phối hợp điều tra.
Theo vị lãnh đạo xã, đơn vị cũng mới nắm bắt được thông tin do phía gia đình này hoàn toàn giấu kín, không trình báo và cũng đang ở viện để chăm sóc sản phụ.
"Sơ bộ vụ việc giữa đôi vợ chồng có mâu thuẫn, người vợ đang mang thai 33 tuần bị chồng đổ xăng đốt và phải đi cấp cứu. Vụ việc được xác định xảy ra tại địa bàn thôn Thanh Cao của xã Ea Tân", vị lãnh đạo xã cho hay.
Còn theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, vào chiều 23/11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.P.O. (21 tuổi, ngụ xã Ea Tân, huyện Krông Năng) trong tình trạng bị bỏng xăng độ I,II,III và đang mang thai tháng thứ 8.
Thời điểm nhập viện, mẹ của bệnh nhân O. tiết lộ, bệnh nhân bị chồng dùng xăng đổ lên người, châm lửa đốt vào chiều 22/11. Sau đó, bệnh nhân được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột) cấp cứu và tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Qua kiểm tra, thai phụ O. bị bỏng ở vùng đầu, mặt, cổ, cánh tay, lưng và đùi. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thai phụ đã được chuyển xuống TP.HCM tiếp tục điều trị thương tích.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Chiều 26/11, Công an thành phố Hải Phòng thông tin về vụ việc xảy ra tại trụ sở Công an xã An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) ngày 25/11.
Người phụ nữ vào trụ sở công an xã "làm loạn". Ảnh cắt từ clip. Nguồn: PLO
Cụ thể, sáng 25/11, Công an xã An Đồng tiếp nhận, giải quyết đơn trình báo của chị Lê Thị Th (26 tuổi, trú tại Song Nga, Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa) về việc bị hai người trong Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe ở thôn Vĩnh Khê, xã này chửi bới, lăng mạ.
Đến khoảng 14 giờ 15 cùng ngày, người phụ nữ này điều khiển ô tô 36A-522... vào trụ sở Công an xã An Đồng, đứng giữa sân chửi bới. Đồng thời, người này còn đạp đổ một số xe máy, ném gạch đá ra sân, dùng điện thoại quay video. Hậu quả, làm hai xe máy bị hư hỏng nhẹ.
Theo cơ quan Công an huyện An Dương, quá trình làm việc với cơ quan công an, Lê Thị Th có biểu hiện thần kinh không ổn định. Công an huyện An Dương đã bàn giao Lê Thị Th cho gia đình quản lý, tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định.
Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 26/11, ông Đoàn Văn Kham, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) xác nhận, vừa xảy ra một vụ cháy nhà bán trú trường học trên địa bàn, khiến 1 học sinh thiệt mạng.
Theo báo cáo ban đầu của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26/11, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở bản Nà Khoang (điểm trung học cơ sở), xã Mường Và, huyện Sốp Cộp đã xảy ra cháy nhà bán trú trường học.
Trước khi xảy ra vụ cháy có 5 học sinh bán trú đang ở bên trong nhà bán trú. Khi phát hiện xảy ra cháy, có 4 học sinh lớp 8 và lớp 9 đã kịp thời đập cửa kính thoát ra ngoài. Còn 1 học sinh lớp 9, trú tại bản Huổi Dương, xã Mường Và do không kịp thoát ra ngoài, đã tử vong trong phòng ở bán trú.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp đã cử lực lượng Công an huyện và các ngành chức năng khẩn trương phối hợp các đơn vị, Ủy ban nhân dân xã Mường Và và người dân tổ chức chữa cháy. Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp, được biết: Huyện đã chỉ đạo công an huyện cử tổ công tác vào địa bàn ổn định tình hình, khắc phục hậu quả ban đầu. Đồng thời, tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân; đưa số học sinh của trường về ở tạm tại các phòng học, nhà văn hóa của xã, bản gần đó.
Trước mắt, nhà trường đã tổ chức quyên góp quần áo ấm từ các trường học trên địa bàn để cho các em tại đây giữ ấm, tạm thời ổn định tâm lý sau vụ cháy.
Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Về tổng thiệt hại do đám cháy gây ra cũng đang được huyện thống kê.
Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Về tổng thiệt hại do đám cháy gây ra cũng đang được huyện thống kê.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/11, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1998, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (SN 2001, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản và giết người.
Cường và Trí là 2 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nằm trên đường Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Trước đó, khoảng 13h45 ngày 22/11, Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đi xe máy đến chi nhánh Ngân hàng BIDV nằm trên đường Ngũ Hành Sơn.
Khi vào bên trong phòng giao dịch, Trí và Cường đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền. Trước thái độ hung hãn, manh động của các đối tượng, nhân viên ngân hàng, đặc biệt là nhân viên bảo vệ T.M.T đã kiên quyết ngăn chặn, chống trả quyết liệt.
2 bị can cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong tại Đà Nẵng. Ảnh: CACC
Gặp phải sự ngăn cản quyết liệt, không khoan nhượng của những người có mặt tại đây, 2 đối tượng dù chưa lấy được tài sản, nhưng vẫn buộc phải tìm cách thoát ra ngoài và bỏ chạy.
Khi vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng nhanh chóng áp sát, đạp ngã xe và khống chế bắt giữ được Trần Văn Trí; còn Nguyễn Mạnh Cường nhanh chân bỏ chạy. Thấy vậy, ông T.M.T lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, khi bị ông T. áp sát, Cường dùng dao quay lại tấn công và gây thương tích nặng cho nạn nhân, sau đó bỏ trốn khỏi địa điểm gây án.
Ông T.M.T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và qua đời sau đó,
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng, phối hợp Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Mỹ An tổ chức chốt chặn, rà soát toàn bộ khu vực xung quanh ngân hàng.
Đến 14h30 cùng ngày, lực lượng truy bắt đã bắt giữ được Nguyễn Mạnh Cường, khi đối tượng đang lẩn trốn tại một địa điểm trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn).
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC
Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game… nên nợ nần tiền bạc.
Trước đây cả hai không quen biết, chỉ gặp, trao đổi với nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm liên quan đến việc xù nợ, làm liều.
Khoảng đầu tháng 11/2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè (quận Liên Chiểu), sau đó rủ Trí về ở cùng. Để có tiền tiêu xài, ban đầu 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân, tuy nhiên sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc, thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng.
Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua 1 khẩu súng và chuẩn bị thêm 1 con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện.
Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 26/11, thông tin từ người nhà đại úy Trần Hoàng Ngôi - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) bị đứt lìa 2 chân khi truy bắt "cát tặc" cho biết, hiện nay sức khỏe đại úy tạm ổn, có lúc tỉnh và ăn được ít cháo.
Đại úy Ngôi đang được chăm sóc tại buồng hồi tỉnh sau mổ, khoa Gây mê hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: H.X
Hiện đại úy Ngôi đang được chăm sóc tại buồng hồi tỉnh sau mổ, khoa Gây mê hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Vài ngày qua, có nhiều người thân, đồng nghiệp ở Vĩnh Long đến thăm. Tuy nhiên, do sức khỏe còn yếu nên hạn chế tiếp xúc.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đại úy Ngôi là con trai út và là trụ cột trong gia đình. Cha mẹ đại úy hiện đã hơn 70 tuổi, riêng người cha là thương binh 4/4. Ngoài công việc cơ quan, đại úy còn làm vườn phụ giúp cha mẹ.
Liên quan đến vụ đại úy Ngôi bị đứt lìa 2 chân sau khi truy bắt "cát tặc", đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký văn bản gửi các đơn vị công an toàn tỉnh, kêu gọi chung tay hỗ trợ cho đại úy Ngôi.
Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sẽ làm thủ tục cho đại úy Ngôi hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định. Đồng thời, sẽ tiếp tục bố trí công việc để đại úy tiếp tục công tác trong ngành.
Trước đó, khuya ngày 23/11, Công an huyện Trà Ôn phân công 4 cán bộ, chiến sĩ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.
Đại úy công an bị đứt lìa hai chân do bị cuốn vào chân vịt ghe khai thác cát trái phép. Trong ảnh: Ghe khai thác cát trái phép của nhóm "cát tặc". Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long
Trong quá trình tuần tra, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện ghe gỗ không số hiệu do 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép tuyến sông Hậu nên ra lệnh dừng để kiểm tra.
Tuy nhiên, các đối tượng ngoan cố, không chấp hành lệnh dừng phương tiện nên các cán bộ, chiến sĩ bắn chỉ thiên. Ngay sau đó, các đối tượng đã lao ghe vào tàu của tổ tuần tra nên 4 cán bộ, chiến sĩ rơi xuống sông.
3 cán bộ, chiến sĩ leo lên được ghe của nhóm đối tượng. Riêng đại úy Ngôi bị cuốn vào chân vịt ghe khai thác cát trái phép dẫn đến đứt lìa 2 chân.
Một trong hai đối tượng bỏ trốn đã bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long
Sau vụ việc, cả 2 đối tượng bỏ trốn và bị bắt ngay sau đó. 2 đối tượng bị bắt là Cao Văn Huyền (44 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Đăng Khoa (21 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
Về phía đại úy Ngôi đã được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Các bác sĩ đã hội chẩn và kết luận phải phẫu thuật gấp. Do vết thương rất nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1/2 đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái.
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.