Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã thông tin: Trao đổi với PV, một cán bộ phường Cầu Mây (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) vừa cho biết, ngày 11/10, tại tổ 3, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa xảy ra nghi án giết người.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng tại phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa. Ảnh: Th.S.
Theo đó, vào khoảng 5h sáng nay, người nhà của chị Gi.Th.P (SN 1994) bàng hoàng phát hiện chị đã tử vong, với nhiều vết thương trên người.
Nghi phạm được xác định là Sùng A Sú (SN 1990, thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, chồng nạn nhân). Nghi vấn người này sau khi sát hại chị P. đã dùng súng kíp tự tử và tử vong.
Ông Hạng A Cháng, Trưởng thôn Séo Mý Tỷ, thông tin: Cả 2 vợ chồng nạn nhân đều cùng trú tại thôn Séo Mý Tỷ, hiện có 2 con nhỏ. Do xảy ra cãi nhau nên người vợ bỏ nhà sang bên ngoại tại tổ 3, phường Cầu Mây ở được gần một tuần nay không về nhà.
Hôm qua (10/10), người chồng về bên ngoại đón vợ về nhà nhưng chị này không về, sau đó thì xảy ra sự việc thương tâm trên.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/10, lãnh đạo UBND xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin trên. Sự việc xảy ra tại xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến. Người tử vong là ông H.Th.Th (SN 1969, trú tại xã Hùng Tiến). Ông Th là công an viên, kiêm Xóm phó xóm Yên Quả.
Hiện trường nơi công an viên bị đâm, gục tại chỗ.
Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 19h ngày 10/10, tại gia đình anh Ng.Đ.Tr (52 tuổi) và chị Th (trú xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến) xảy ra mâu thuẫn. Chị Th đã điện thoại cho Xóm trưởng đến để giúp đỡ.
Nhận được thông tin, ông H.Th.Th đã đến gia đình anh Tr để giải quyết vụ việc. Tại đây, bất ngờ bị anh Tr dùng dao đâm vào người ông Th, khiến ông Th gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, bà con lối xóm kịp thời đưa ông Th đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông Th đã tử vong sau đó.
Sau khi gây án, đối tượng vào nhà đóng cửa để đi ngủ. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Nam Đàn, Công an xã Hùng Tiến có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nam Đàn điều tra làm rõ.
Ngày 11/10, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, UBND TP.Bảo Lộc đã báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xác minh thông tin ông T.S.H (xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) có hành vi giao cấu với một bé gái 15 tuổi.
Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đươc quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự. Ảnh mang tính minh họa
Theo đó, vào lúc 20 giờ ngày 3/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bảo Lộc tiếp nhận tin báo tố giác về việc cháu H.N.T.M (sinh năm 2008, ngụ xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc) về việc bị người khác xâm hại tình dục vào ngày 2/10/2023.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Bảo Lộc đã điều tra và xác định, cuối tháng 8/2023, ông T.S.H đi mua đồ ăn tối tại đường Hà Giang, thành phố Bảo Lộc và gặp cháu H.N.T.M (là người bán hàng). Sau đó ông H có trao đổi số điện thoại với cháu M nên nhắn tin qua Zalo để kết bạn.
Tiếp đó, khoảng 10 giờ ngày 2/10, ông H nhắn tin hẹn cháu M đến một khách sạn tại phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc và cháu M đồng ý. Sau khi cháu M đến phòng hẹn, ông H và cháu M đã quan hệ tình dục. Sau đó cả hai trả phòng và mỗi người tự đi về nhà.
Sau đó 1 ngày, chị gái của cháu M phát hiện vụ việc và đã đến Công an TP.Bảo Lộc trình báo vụ việc.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong quá trình điều tra, Công an TP.Bảo Lộc đã có đủ cơ sở xác định ông T.S.H đã quan hệ tình dục với cháu M, đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 1, Điều 145, Bộ luật Hình sự.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/10, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh.
Trong buổi sáng, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.
Tại tòa, đại diện HĐXX nhấn mạnh, tại cơ quan điều tra các bị cáo "không bị ép buộc ký vào biên bản lấy lời khai". Việc này được các bị cáo khẳng định tại tòa và giữ nguyên lời khai tại phiên tòa. "Việc này khẳng định các tài liệu kiểm sát viên đã công bố tại tòa là được thu thập một cách khách quan", đại diện HĐXX nói.
Theo HĐXX, nhắc đến việc trên để thấy rằng về tội nhận hối lộ và các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đặc biệt là bị cáo Ngô Vui đã khai ra tình tiết quan trọng – người đầu tiên khai ra nội dung nhận hối lộ, còn bị cáo Vũ Liên Oanh và Long ban đầu chưa thành khẩn, tuy nhiên sau đó đã thành khẩn khai báo và nhận tội.
Bị cáo Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: H.T
Tại tòa, trả lời câu hỏi của HĐXX về việc ký và trình văn bản số 598 và 599 ngày 20/3/2019 lên UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 phê duyệt dự án tiểu học và mầm non, lúc đó đã có quyết định về chỉ định thầu và ký hợp đồng với công ty NSJ chưa?, bị cáo Vũ Liên Oanh – cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh nói: "Tất cả việc đấy tôi không biết, chỉ biết là trình đúng tiến độ và ký".
Bị cáo Oanh cho rằng, chỉ đến khi cán bộ điều tra đưa cho bị cáo toàn bộ các chứng cứ thu thập được thì bị cáo mới biết là mình sai và nhận ngay và ký vào biên bản lấy lời khai. "Cũng như tôi đã nói, thời điểm đó tôi rất nhiều việc và không có kinh nghiệm trong quản lý tài chính dự án nên mới để xảy ra sai phạm như vậy", bị cáo Oanh nói.
Quang cảnh phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: H.T
Ngay sau đó, đại diện HĐXX nói, việc sai phạm của bị cáo đã được thể hiện rất rõ trong hồ sơ. Đây chỉ là tiểu tiết trong vụ án để làm rõ bản chất của vụ việc để đề nghị mức án phù hợp nên đề nghị bị cáo chuẩn mực để nhận sự khoan hồng.
"Đúng thật sự là khi trình tôi không biết và đều hỏi cán bộ cấp dưới rằng việc đấy có đảm bảo đúng và chuẩn chưa thì các anh, các chị đấy đều nói đảm bảo đúng và chuẩn thì tôi ký. Tuy nhiên, khi làm việc với cán bộ điều tra, cán bộ điều tra đưa cho tôi các bằng chứng thu thập được thì tôi thấy mình sai thì tôi nhận là mình sai, chứ thời điểm ký là tôi không biết việc này", bị cáo Oanh nhấn mạnh lại.
Ngay lúc này, đại diện VKS đề nghị bị cáo về chỗ và tiếp tục suy nghĩ về sự việc. Ngay lập tức cựu Giám đốc Sở này nói: "Nhưng dù thế nào bị cáo cũng nhận thấy mình đã sai".
Liên quan đến bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga Chủ tịch NSJ Group – cựu "phó tướng" của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC – đây là bị cáo duy nhất trong 17 bị cáo chưa được xét hỏi trong chiều 10/10, tại buổi xét hỏi sáng nay, bị cáo Nga nói "không thay đổi lời khai" theo như cáo trạng khi được HĐXX hỏi.
Bị cáo Nga thừa nhận vào cuối năm 2019 và 2020 có đến Sở GDĐT Quảng Ninh gặp một số người, nhưng không có ai là bị can đang có mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên, bị cáo Nga nhận có đến nhà riêng của cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh và cựu phó phòng Kế hoạch Tài chính Sở GDĐT Quảng Ninh Hà Huy Long.
"Khi đến nhà chị Oanh, bị cáo xin phép gặp và có gửi quà là 1 vali đúng như đã khai báo. Vali đó do bị cáo vừa đi Singapore về có món đồ sứ và đôi giày gửi cho chị Oanh. Còn đến nhà anh Long thì không phải bị cáo liên hệ với anh Long trước mà tự đến, khi đến gặp ở nhà thì có cả vợ anh Long".
"Bị cáo Nga có đến nhà riêng của bị cáo Oanh và bị cáo Long, khi đến có cán bộ cấp dưới đi cùng và có gửi qua cho bị cáo Long và bị cáo Oanh thời điểm đó đựng trong vali. Chiếc vali này được chị Oanh khai nhận trong đó đựng tiền. Bị cáo Oanh đã vẽ lại sơ đồ mô tả lại chi tiết và khẳng định trong đó có tiền. Và hiện bị cáo Oanh đã nộp lại 10,5 tỷ đồng. Do đó có căn cứ trong chiếc cặp bị cáo Oanh nhận của bị cáo Nga là có tiền", đại diện HĐXX nói.
Trước đó, tại phần xét hỏi chiều ngày 10/10, bị cáo Vũ Liên Oanh cho rằng cái sai lớn nhất là khi được đơn vị trúng thầu cho quà, bản thân đã nhận. Cùng với đó, cựu giám đốc Sở GDĐT cũng nhận trách nhiệm người đứng đầu, sai đến đâu nhận đến đấy.
Bị cáo Oanh cho rằng do có niềm tin với cán bộ nên cán bộ trình các văn bản, bị cáo đã ký theo đúng chức năng và bản thân lúc ký cũng không biết mình vi phạm quy định đấu thầu.
"Bị cáo cũng nói cán bộ của mình làm gì thì làm cho chuẩn, nếu không anh em mình vào tù đấy. Bị cáo cũng chỉ biết nói với anh em như thế chứ không có kiến thức hay thời gian để giám sát, kiểm tra cho đúng. Đó là cái sai của bị cáo. Bị cáo không phủ nhận cái sai", cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh trình bày.
Bị cáo Oanh cũng nhận trách nhiệm mình là người đứng đầu và nói: "Sai của tôi đến đâu tôi nhận đến đấy".
Ngày 11/10, phụ huynh V.T.T (ngụ phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM) phản ánh với phóng viên Dân Việt về việc con của chị là bé N.T.M.K, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình, TP.HCM) bị giáo viên đánh gãy ngón tay.
Cụ thể, chiều 4/10, khi đi học về, bé M.K nói bị đau tay, nhức rất nhiều. Vợ chồng chị V.T.T kiểm tra bàn tay của bé thì thấy lưng bàn tay bên phải có hiện tượng sưng.
Kết quả chụp X-quang của bé M.K là bị gãy xương ở ngón tay do chấn thương. Ảnh: PHCC
Sau khi gặng hỏi, bé M.K kể rằng, bé bị cô giáo chủ nhiệm đánh bằng cây gõ nhạc cụ vào mu bàn tay vào sáng 4/10.
Đến sáng 5/10, chị V.T.T đã đưa bé đến Phòng khám đa khoa CarePlus (phường 13, quận Tân Bình) để khám. Tại đây, bé được chỉ định chụp X-quang với bàn tay bị đau và sưng. Kết quả chụp X-quang cho thấy, bé M.K bị gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón gần ngón 4 xương bàn tay phải.
Chị V.T.T cho biết thêm, sau khi tìm hiểu, chị được biết bé M.K và các bạn cùng lớp bị cô giáo chủ nhiệm tên N.T.S đánh, nhéo tai, nắm cổ áo, la hét, chửi mắng... nhiều lần. Chính vì vậy, nhiều bé lo lắng, sợ sệt, không muốn đi học. Theo chị V.T.T, hành vi này không chỉ mới xuất hiện mà đã diễn ra từ nhiều năm qua.
Sau khi sự việc xảy ra, chị V.T.T cho biết, lãnh đạo nhà trường và cô N.T.S đã chủ động đến nhà riêng của chị để xin lỗi. Tại đây, cô N.T.S thừa nhận đã đánh bé M.K vì bé không chịu ngồi yên trong giờ học.
Bé M.K được yêu cầu chuyển đến khoa Ngoại của BV Nhi Đồng. Ảnh: PHCC
Vị phụ huynh này cũng nói thêm, gia đình đã đồng ý để nhà trường xử lý hành vi của giáo viên nêu trên, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy hình thức xử lý nào đối với cô N.T.S.
Với mong bảo vệ con mình cũng như những học sinh khác, chị V.T.T đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Phòng GDĐT quận Tân Bình, UBND phường 11 và Công an phường... phải có biện pháp xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật đối với hành vi bạo lực học đường nêu trên.
Cùng ngày, phóng viên Dân Việt đã liên hệ với cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Tuy nhiên, ban đầu, vị hiệu trưởng này phủ nhận thông tin giáo viên trong trường đánh học sinh gãy ngón tay.
Lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi phủ nhận việc giáo viên bạo lực học đường. Ảnh: M.Q
Cô Trà cho biết, cô chưa xác định được vì chưa nhận được phim ảnh gì từ phía phụ huynh. Tuy nhiên sau đó, phía bên kia đầu dây lại nói, bé đã đi học lại bình thường cả tuần nay.
Khi phóng viên Dân Việt đề nghị lãnh đạo nhà trường khẳng định rằng nhà trường chưa nắm thông tin gì liên quan đến việc bé M.K bị đánh gãy ngón tay, phía bên kia đầu dây lại cho rằng, phụ huynh chỉ nói đánh vậy thôi chứ sự việc không có vấn đề gì nặng, đã xong hết rồi.
"Phụ huynh có đến gặp và trao đổi, nói chung là bé khỏe, đi học lại rồi, không có gì hết. Mà đây cũng không phải là đánh, chỉ là sự cố, cô lỡ làm trúng thôi. Cô đang dạy nhạc, gõ cái thước vô tình gõ trúng thôi chứ không phải là đánh", lãnh đạo nhà trường khẳng định.
Người này cũng cho biết, bé M.K đã đi học từ thứ Hai (ngày 9/10), nhà trường đã lên hỏi thăm và bé nói "con hết đau rồi". Cô Thanh Trà cũng liên tục khẳng định, đây chỉ là lỗi sơ ý của giáo viên, hoàn toàn không có chuyện bạo lực học đường.
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.