Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 22/2, nguồn tin của PV Dân Việt từ Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận, cơ quan này đang truy nã 2 bị can khoét tường trốn nhà tạm giữ.
2 bị can gồm: Nguyễn Văn Tiềm (SN 1992, trú thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” quy định tại Điều 249, Bộ luật Hình sự và “Trốn khỏi nơi giam” quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự; Đoàn Trân (SN 1972, trú khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự và “Trốn khỏi nơi giam” quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự.
Lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Tiềm. Ảnh: Ngọc Vũ
Lệnh truy nã bị can Đoàn Trân. Ảnh: Ngọc Vũ
Cả 2 bị can trên được xác định đã khoét tường nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ rồi bỏ trốn vào rạng sáng 20/2.
Công an huyện Cam Lộ đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay 2 đối tượng trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho điều tra viên Lê Ngọc Đính, địa chỉ Công an huyện Cam Lộ, số điện thoại: 0935499357.
Hình Nguyễn Quốc Khiêm trên trang báo viết về khu cách ly quận 12. Ảnh: P.V
Như Dân Việt đã thông tin vụ việc phát hiện "bác sĩ dỏm" làm việc tại khu cách ly: Nguyễn Quốc Khiêm sinh năm 1996, quê Bình Thuận, học hệ trung cấp Trường Cao đẳng Sài Gòn - Gia Định, niên khóa 2016-2018, chuyên môn y sĩ đa khoa. Khiêm xác nhận chưa bao giờ học ở Trường ĐH Y Dược TP.HCM và chưa từng thực tập, làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Khiêm đã thừa nhận mình giả danh bác sĩ điều trị cho F0 trong khu cách ly, nhưng chỉ với mục đích tham gia chống dịch.
Lý giải việc mạo danh, Khiêm cho biết, khi dịch bắt đầu bùng phát, Khiêm có tham gia trong đội lấy mẫu cộng đồng của quận 3. Trong một lần lên trang "Chia sẻ y học…", thấy Trường ĐH Y Dược TP.HCM đăng thông tin tuyển tình nguyện viên nên Khiêm ghi danh đăng ký và đến 13/7/2021 có quyết định đến khu cách ly của Trường CĐ Điện lực TP.HCM làm việc đến ngày 1/10/2021.
Tại khu cách ly, Khiêm làm các công việc đơn giản như ghi lại số thuốc trong ngày, phát thuốc theo phác đồ của Bộ Y tế; thăm khám kiểm soát nồng độ SpO2 (oxy trong máu), theo dõi nhiệt độ, nếu bệnh nhân chuyển nặng sẽ chuyển lên tuyến trên điều trị.
Khiêm khẳng định: "Ban đầu, tôi chỉ muốn tham gia chống dịch thôi. Lỗi của tôi rất lớn đã giả mạo như thế, nhưng tôi không hề trục lợi gì cho bản thân và gia đình. Mỗi khi nhà hảo tâm tài trợ rau, gạo, tôi và một chị (lúc ấy là trưởng khu cách ly) phát cho người dân, người bệnh. Ngoài ra, tất cả các số tiền mọi người có ủng hộ cho khu cách ly đều do thủ quỹ giữ, tôi không hề đụng vào các khoản tiền đó".
Khiêm khẳng định trong suốt thời gian tham gia tình nguyện, Khiêm chỉ được nhận 6 triệu đồng chống dịch.
Nói về giấy khen giả của Bệnh viện Chợ Rẫy, Khiêm cho biết đã chép trên mạng, chỉ để "muốn khoe với ngoại" chứ không vì mục đích gì khác. Khiêm tự nhận đã sai, rất cắn rứt, muốn nói lời xin lỗi tới cộng đồng, người bệnh và các đơn vị liên quan vì đã làm một việc không đúng với nghĩa vụ mình.
Trao đổi với phóng viên về việc Khiêm có tên trong danh sách sinh viên tình nguyện, ông Trương Văn Đạt, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Y Dược TP.HCM cho hay, khoảng thời gian tháng 7/2021, dịch Covid-19 ở TP.HCM rất phức tạp. Với những diễn biến dịch bệnh căng thẳng trên địa bàn, UBND quận 12 có công văn gửi đến nhà trường về việc đề nghị hỗ trợ tình nguyện viên gồm 10 sinh viên hỗ trợ khu cách ly của quận 12 tại Trường CĐ Điện lực TP.HCM.
Lúc này, thành phố thực hiện giãn cách xã hội nên việc quản lý các đội sinh viên tình nguyện được thực hiện trên nhóm Zalo. Các đội trưởng sẽ thông báo và tuyển tình nguyện viên phù hợp yêu cầu trong nhóm Zalo tình nguyện viên của trường. Đến lúc này, nhà trường vẫn không hiểu bằng cách nào đối tượng Nguyễn Quốc Khiêm có mặt nhóm Zalo của sinh viên tình nguyện.
Ngày 10/7/2021, đội trưởng thông báo tuyển tình nguyện viên trong nhóm của nhà trường. Kết quả chọn được 8 tình nguyện viên tham gia gồm 6 sinh viên tuyển qua form đăng ký và 2 sinh viên tuyển trực tiếp, trong đó có tình nguyện viên tên Nguyễn Quốc Khiêm.
Cũng theo ông Đạt, các đội trưởng tình nguyện đã yêu cầu sinh viên tình nguyện chụp thẻ sinh viên để tổng hợp. Nguyễn Quốc Khiêm đã chụp thẻ sinh viên là sinh viên khoa Y của trường gửi lên nhóm và có trong danh sách 8 tình nguyện viên của nhà trường gửi sang quận 12.
Theo ông Đạt, khi gửi danh sách tình nguyện sang quận 12, trường đã nêu rõ đây là những sinh viên của trường chứ không phải bác sĩ. Trường ĐH Y Dược TP. HCM có trách nhiệm tuyển tình nguyện viên và cử tới các cơ sở y tế có nhu cầu, các công việc cụ thể của tình nguyện viên do lãnh đạo các cơ sở y tế tiếp nhận phân công và quản lý, điều hành.
Đến đầu tháng 10/2021, nhân viên của Trung tâm Y tế quận 12 đã gọi điện cho đội trưởng của đội để xác minh về tình nguyện viên Nguyễn Quốc Khiêm, sau khi xác minh trên cơ sở dữ liệu nhà trường đã xác nhận đây không phải là bác sĩ, đồng thời thẻ sinh viên mà Nguyễn Quốc Khiêm sử dụng cũng giả mạo. Xác minh tại cơ sở dữ liệu của Phòng Đào tạo đại học không có sinh viên Nguyễn Quốc Khiêm, sinh ngày 12/05/1996, lớp Y 2014.
Ông Đạt nhìn nhận, trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19 với khối lượng công việc lớn và hơn 5.500 tình nguyện viên tham gia, nhà trường đã thiếu sót trong việc xác minh về việc đăng ký tham gia hoạt động phòng, chống dịch, tin tưởng vào tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của các tình nguyện viên, không lường trước về vấn đề có trường hợp giả danh sinh viên để tham gia hoạt động.
Nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc quản lý và điều hành thiếu sót trên.
Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được đối tượng Trần Quang Thái (34 tuổi, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) là kẻ dùng mạng xã hội Facebook đe dọa lực lượng công an, dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Trần Quang Thái hiện đang định cư ở nước ngoài.
Theo Công an Quảng Ngãi, tháng 10/2021, đối tượng Lê Văn Quân (33 tuổi, huyện Tư Nghĩa) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Sau khi Quân bị khởi tố, bắt giam, đối tượng Trần Quang Thái đã lên mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết đe dọa lực lượng công an và cá nhân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Tài khoản này dọa nếu "thằng Quân có vấn đề gì" sẽ bắn lực lượng công an.
Đối tượng Trần Quang Thái lên mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin đe dọa lực lượng Công an Quảng Ngãi (ảnh chụp màn hình). Nguồn: Dân Trí
Trước đó, năm 2018 Thái được Lê Văn Thương (đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân) lôi kéo tham gia tổ chức phản động khủng bố lưu vong “Triều Đại Việt”. Bị đấu tranh, bóc gỡ, đối tượng cam kết từ bỏ, rồi đi khỏi địa phương. Năm 2020, Thái được vợ đưa sang Cộng hòa Séc định cư.
Được biết, ngoài tài khoản trên, Thái còn lập thêm 5 tài khoản khác để chống phá Nhà nước Việt Nam trên không gian mạng.
Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 22/2, nguồn tin từ Công an TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, sau khi nhận thông tin về vụ cướp hy hữu xảy ra trong ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, đơn vị này đã phối hợp với Công an phường Đông Hòa (TP.Dĩ An) tới KTX để lấy lời khai nạn nhân và kiểm tra hiện trường, làm rõ vụ việc.
Tuy nhiên, theo nguồn tin, do nam sinh viên khai báo chưa đúng sự thật nên lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.
Trước đó, tối 21/2, một clip về việc nam sinh viên tại ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM bị cướp tài sản được tung lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Trong clip, một nam sinh cởi trần, bị trói, nhốt ở cầu thang và liên lạc bảo vệ nhờ cắt dây khóa.
Khi bảo vệ có mặt, nam sinh viên cho biết bản thân không thấy mặt người đã cướp, chỉ biết cao và hơi gầy.
Nam sinh viên kiểm tra đồ đạc sau khi được bảo vệ cởi trói. Ảnh cắt từ clip
"Con vừa ra khỏi thang máy lầu 2 thì bị bịt miệng lại, lôi ra chỗ này (thang bộ - PV). Nó giật ba lô của con thì con la lên nên hình như nó chỉ lấy đi một điện thoại iPhone 11, laptop thì còn", nam sinh viên nói.
Sau khi được bảo vệ cắt trói tay, nam sinh viên kiểm tra tài sản thì xác nhận bị mất 1 điện thoại, ví tiền và laptop còn nguyên.
Trao đổi với báo chí, đại diện Ban quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết đơn vị này đang xác minh thông tin về một vụ cướp xảy ra tại tòa nhà B4 ký túc xá khu B đang lan truyền trên mạng xã hội.
Ngày 22/2, Công an tỉnh Bình Thuận tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Phúc (21 tuổi), Trần Ngọc Nam (22 tuổi) và Nguyễn Đình Ý (27 tuổi, cùng ngụ TP.Phan Thiết) để điều tra, do liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.
Theo Công an tỉnh Bình Thuận, đêm 16/2, anh P.T.S. (33 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) cùng 2 người bạn đi xe máy vào TP.Phan Thiết chơi. Đến gần ngã 3 đường Từ Văn Tư - Phạm Ngọc Thạch (phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết), họ xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nam, Ý và Phúc.
Trong lúc xô xát, Nam lấy dao thủ sẵn trong người đâm tới tấp khiến anh S. và 2 người đi cùng bị thương gục xuống đường.
Người dân phát hiện vụ việc đã gọi xe cứu thương đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.
Do bị đâm 2 nhát vào ngực nên anh S. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh S. tử vong sau đó một ngày. Hai người bạn đi cùng anh S. bị nhiều vết đâm ở trên cánh tay.
Nhận tin báo, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, phân công lực lượng truy tìm nghi phạm và xác định được các đối tượng gây án để vận động ra đầu thú.
Đến ngày 21/2, Nam, Phúc và Ý đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.