Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/5, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Sỹ Lộc (SN 1958, trú tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) về tội "Giết người".
Khẩu súng tự chế ông Lộc dùng để bắn nạn nhân.
Theo cáo trạng, năm 1993, Lộc chung sống như vợ chồng với bà N.T.X. (SN 1959, trú tại xã Đắk Búk So).
Bà X. có 3 người con riêng. Vào ngày 5/2/2023 (nhằm ngày rằm tháng Giêng), bà X. nói với Lộc về việc tổ chức nấu ăn nhưng Lộc không đồng ý.
Tuy nhiên, bà X. vẫn tổ chức nấu đồ ăn tại nhà, sau đó đưa toàn bộ thức ăn sang nhà con riêng của mình là anh N.V.D (SN 1981, ở sát nhà ông Lộc) để cùng ăn và uống rượu với các con, cháu và mọi người.
Trước khi ăn, một trong 3 người con riêng của bà X. có mời nhưng Lộc không sang nhà anh D. mà ở nhà lấy rượu ra uống một mình.
Khoảng 19h cùng ngày, khi mọi người đang ngồi ăn, uống tại khu vực bếp nhà anh D. thì Lộc đi bộ sang. Do đã uống rượu và nghi ngờ bà X. có quan hệ tình cảm với người khác nên Lộc chửi bà X.
Lúc này, mọi người mời Lộc ngồi xuống ăn nhưng người đàn ông này đi về và tiếp tục lấy rượu ra uống. Khoảng một lúc sau, Lộc lại đi sang và tiếp tục chửi bà X.
Thấy vậy, anh D. nói "bố về nghỉ đi" nhưng Lộc vẫn tiếp tục chửi. Thời điểm này, anh N.V.H (SN 1987, công tác tại Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) là một trong 3 người con riêng của bà X. đứng dậy nói "bố mà như vậy thì con không gọi bố nữa".
Sau đó, Lộc về nhà và đang tức giận anh H. nên Lộc lấy khẩu súng loại vũ khí thể thao đã mua trước đó để săn bắn, trong hộp tiếp đạn đã lắp sẵn 9 viên đạn và cầm súng đi sang nhà D. nhằm mục đích bắn anh H. Khi đi đến sân, Lộc lên đạn, cầm súng đi vào trong nhà, rồi bóp cò bắn trúng vào đầu anh H.
Trước sự việc nói trên, anh D. lao tới giật súng, quật ngã Lộc xuống nền nhà. Ngay sau đó, anh H. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức.
Sau khi xảy ra sự việc, Lộc bị bắt để điều tra và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/5, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Nguyễn Trường Giang (39 tuổi, ngụ thị xã Phước Long) và Điểu Đô (29 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Các quyết định khởi tố, bắt giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Camera ghi lại thời điểm Đô tông CSGT. Ảnh: Đậu Tất Thành/ TTXVN
Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h20 ngày 11/4, sau khi nhậu, Điểu Đô lái xe máy chở theo người khác lưu thông trên tuyến ĐT741.
Khi đến chốt kiểm tra nồng độ cồn thuộc khu phố Bình Giang I, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long thì bị 2 cán bộ thuộc Đội CSGT Công an thị xã Phước Long yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Đô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, tông trúng Trung úy Nguyễn Hùng Anh, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông, Công an thị xã Phước Long.
Sau cú va chạm, xe của Đô điều khiển bị đổ ra đường, Trung úy Nguyễn Hùng Anh bị ngã và xây xước nhẹ.
Đến khoảng 23h cùng ngày, cũng tại điểm chốt đo nồng độ cồn trên, Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn Vũ Nguyễn Trường Giang.
Giang không chấp hành mà có hành vi chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công lại lực lượng công an nên bị tổ công tác khống chế.
Tại cơ quan công an, Giang và Đô tỏ thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận do nhậu say, không làm chủ bản thân, mất kiểm soát hành vi nên đã có hành vi chống người thi hành công vụ.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với bà Nguyễn Thị Nga (SN 1979) ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hoá).
Đối tượng Nguyễn Thị Nga. Ảnh: CATH.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hoá) phát hiện Nguyễn Thị Nga mặc dù là Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn nhưng vì hám lợi nên đã cùng một số đối tượng khác tổ chức cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay lãi nặng núp bóng dưới một cửa hiệu cầm đồ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Nga đã cho khoảng 60 bị hại vay với tổng số tiền gần 700 triệu đồng với mức lãi suất dao động từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính gần 50 triệu đồng.
Khám xét nhà của Nguyễn Thị Nga, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ: 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 12 xe máy, gần 50 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".
Chiều 4/5, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, TAND TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án CEO Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
CEO Nguyễn Phương Hằng lúc bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: D.V
Theo nguồn tin, thẩm phán được phân công thụ lý giải quyết vụ án CEO Nguyễn Phương Hằng là ông Bùi Đức Nam (Tòa hình sự TAND TP.HCM). Về thời gian xét xử chưa được công bố.
Cáo trạng của vụ án này thể hiện, từ khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, CEO Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân: Ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.
Quá trình điều tra, CEO Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên do nằm mơ.
Ngoài ra, 3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân dù không có mâu thuẫn với những cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương của bà Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Hằng.
Trong vụ án này, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia nhiều buổi livestream với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo cơ quan điều tra, Đặng Anh Quân đã góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho Hằng thực hiện hành vi phạm tội.
Như Dân Việt đã đưa tin: Nguồn tin của PV chiều 3/5 cho biết, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định THA, buộc Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường cho ông Huỳnh Chiếm Hoạnh (SN 1965, trú ở thôn 3, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) và 8 người thân của ông Hoạnh với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Đây là vụ việc liên quan đến bồi thường oan sai trong tố tụng hình sự đã được TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm “Yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước” tại bản án dân sự số 125/2022/DSPT ngày 13/5/2022.
Theo hồ sơ vụ án, cách đây hơn 41 năm, vào ngày 18/10/1981, ông Phạm Ngựu, Chủ tịch UBND xã Ninh Giang, huyện Ninh Hòa – nay là phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa tử vong khi đang trên đường về nhà sau một cuộc họp tại địa phương với vết đạn bắn trên thân thể.
Ngày 19/10/1981, Công an tỉnh Phú Khánh lúc bấy giờ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Bê về tội danh giết người. Đến ngày 17/12/1981, ông Huỳnh Chiếm Phái cũng bị khởi tổ, bắt tạm giam về tội danh nêu trên.
Ông Huỳnh Chiếm Hoạnh - con trai ông Huỳnh Chiếm Phái đến dự phiên xử phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ngày 13/5/2022. Ảnh: Hoàng Hoạnh. Nguồn: CAND
Sau hơn 13 tháng tạm giam, ngày 10/2/1983, Viện KSND tỉnh Phú Khánh ra lệnh tạm tha ông Phái với lý do “xét thấy bị can tuổi già, sức khỏe bị sút kém nên không cần thiết phải giam giữ tiếp”, ngày 25/9/1984 ông Bê cũng được trả tự do. Thế nhưng mãi đến ngày 10/12/2009 ông Phái mới nhận được bản photocopy quyết định đình chỉ điều tra số 337/KSĐT ngày 25/9/1984 của Viện KSND tỉnh Phú Khánh, do không có đủ chứng cứ buộc tội giết người.
Nhiều năm sau đó, hai ông Trần Bê, Huỳnh Chiếm Phái nhiều lần gửi đơn yêu cầu minh oan, đến năm 2015 ông Phái qua đời, con trai ông là Huỳnh Chiếm Hoạnh tiếp tục khiếu kiện. Đầu tháng 8/2019, Viện KSND tỉnh Khánh Hoà công khai xin lỗi thân nhân ông Huỳnh Chiếm Phái và tiếp tục tổ chức xin lỗi ông Trần Bê trong sáng ngày 5/9/2019. Sau đó, ông Bê và người thân ông Phái yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Theo thỏa thuận, ông Trần Bê đã nhận hơn 511 triệu đồng tiền bồi thường, trong khi đó ông Huỳnh Chiếm Hoạnh – con trai ông Huỳnh Chiếm Phái và Viện KSND tỉnh Khánh Hòa chưa thỏa thuận được mức bồi thường sau 3 lần thương lượng bất thành, nên ông Hoạnh phải khởi kiện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ra tòa.
Ông Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho ông Trần Bê tại buổi xin lỗi công khai ngày 5/9/2019. Nguồn: CAND
Bản án dân sự sơ thẩm số 06/2022/DS-ST của TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 10/3/2022 tuyên xử, buộc Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng cho ông Huỳnh Chiếm Hoạnh và 8 người thân.
Sau đó, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa kháng cáo cho rằng án sơ thẩm tính tăng thời gian 9.490 ngày bồi thường thiệt hại tinh thần với tổng số gần 1,3 tỷ đồng là không hợp lý. Trong khi đó, ông Huỳnh Chiếm Hoạnh cũng kháng cáo đề nghị tính thêm thời gian mất thu nhập và thiệt hại vật chất do sức khỏe bị xâm hại.
Xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng giữ nguyên mức bồi thường như án sơ thẩm đã tuyên.
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.