Cứ đêm đến là chồng lạnh nhạt, tôi tưởng anh chán tôi cho đến khi thấy dòng chữ và câu nói thành thật hài hước
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 31/12, tại buổi thông báo kết quả Phiên họp thứ 27 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) và các đơn vị có liên quan.
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin tại buổi thông báo kết quả Phiên họp thứ 27 Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Đ.X
Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, vụ án này khởi tố ngày 16/9, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can về 2 nhóm tội kể trên.
Trong đó, các bị can Hoàng Lệ Huê, Giám đốc Chi nhánh miền Trung Công ty SJC và kế toán chi nhánh này là Nguyễn Thị Lộc cùng bị khởi tố tội Tham ô tài sản.
Các bị can Lê Thúy Hằng, Giám đốc Công ty SJC; Mai Quốc Viễn, Giám đốc xưởng vàng Công ty SJC; Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng Công ty SJC và Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc chi nhánh Hải Phòng Công ty SJC, cùng bị khởi tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, bước đầu cảnh sát xác định các bị can đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính.
"Cơ quan điều tra đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và rà soát, xác minh, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nói.
Liên quan vụ nữ nhân viên gác tàu bị hành hung tối 30/12, chia sẻ với PV Dân Việt, chị Võ Thị Bình, nữ nhân viên gác chắn tàu tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết chị cương quyết không hòa giải mặc dù người đánh chị liên tục gọi điện, nhắn tin mong thông cảm, xin bỏ qua và khắc phục hậu quả từ sáng đến trưa 31/12.
Theo chị Bình, người phụ nữ "côn đồ" liên tục nhắn tin gọi điện từ đầu số 0767XXX cho chị với nội dung: "Chị thông cảm cho vợ chồng em, chị cho em xin lỗi và khắc phục hậu quả mà em đã làm với chị. Chị cho em xin...".
Tuy nhiên, chị Bình cương quyết rằng: "Tôi nhất định không bãi nại vụ việc này, không thương lượng và mọi việc tôi mong muốn phải được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật".
Tin nhắn xin hòa giải của đối tượng nữ "côn đồ" hành hung chị Bình. Ảnh: Chinh Hoàng
Trước đó, chị Bình, nữ nhân viên gác chắn tàu tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), khi đã hạ barie để chờ tàu qua, có một đôi nam nữ vẫn muốn đi qua. Thấy vậy, chị Bình căn ngăn, cho rằng hiện nay các thanh chắn barie đều tự động, bấm một cái là cả bốn thanh đều nâng lên, rất nguy hiểm.
Do đó, chị nói đôi nam nữ chờ đợi thêm một chút để tàu đi qua. Hai người này vui vẻ, không nói gì với chị.
Tuy nhiên, gần đó, một cặp vợ chồng cứ đứng chửi. Lúc này, chị Bình không biết cặp vợ chồng đang chửi ai. Do hai người này mắng chửi nhiều, một người đàn ông chạy Grab lại nâng thanh barie lên để cho họ đi qua.
Thấy vậy, chị Bình ngăn lại và cho biết, nếu nâng barie cao sẽ bị cong, vênh, sửa chữa tốn kém. Có thể, cặp vợ chồng nghĩ chị Bình chửi họ, nên khi chị vừa quay vào, người vợ liền lao tới đánh chị tới tấp. Cũng theo chị Bình, khi xảy ra xô xát, đối tượng nữ hành hung chị và người đi cùng xe có mùi rượu nồng nặc.
Cụ thể, vào khoảng 20h40 tối 30/12, tại đường ngang Km 1717+600 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, nhân viên gác tàu là chị Võ Thị Bình cùng đồng nghiệp đang đóng chắn để đón đoàn tàu số hiệu 4501 chuẩn bị đi qua.
Các phương tiện giao thông và người dân đã dừng chờ theo đúng quy định. Tuy nhiên, một cặp vợ chồng đi xe gắn máy lại yêu cầu nhân viên mở chắn để họ đi qua.
Khi bị từ chối, người phụ nữ đi cùng đã chửi bới, sau đó xuống xe và lao vào hành hung nhân viên Võ Thị Bình. Thời điểm đó, đoàn tàu đang tiến đến đường ngang, gây ra tình huống vô cùng nguy hiểm. Mặc dù đồng nghiệp của chị Bình là chị Lưu Thị Mỹ Duyên cùng người đi đường can ngăn, người phụ nữ này vẫn tiếp tục có hành vi côn đồ, tấn công nạn nhân.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã nhận được thông báo. Đối tượng hiện đã bị tạm giữ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Về phía nạn nhân, chị Võ Thị Bình được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức với chẩn đoán ban đầu là gãy xương mũi. Hiện chị đang được điều trị và theo dõi sức khỏe.
Sáng 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Viện KSND cùng cấp thực nghiệm hiện trường vụ bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đầu độc nhiều người thân bằng xyanua.
Theo đó, lực lượng chức năng đã đưa bị can Bích đến hiện trường là ngôi nhà xảy ra vụ án tại xã Vĩnh Thanh để dựng lại toàn bộ quá trình gây án, hạ độc đối với 4 người thân gồm: chồng Bích, 3 người cháu. Do vụ án gây chấn động dư luận nên nhiều người dân qua đường, hiếu kỳ dừng lại ở khu vực hiện trường rất đông. Việc thực nghiệm hiện trường đến khoảng 12 giờ 30 mới kết thúc.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành thực nghiệm điều tra. Nguồn: SGGPO
Theo kết quả điều tra ban đầu, Bích sống cùng anh ruột và chị dâu tên N. và do mâu thuẫn với chị dâu nên Bích có ý nghĩ đầu độc cháu T. (sinh năm 2006, con chị N.) để trả thù. Ngày 22/6/2024, Bích lấy lý do mặt cháu T. nổi mụn nên ra tiệm thuốc tây mua 5 viên thuốc con nhộng, sau đó dùng xyanua bỏ vào 2 viên thuốc con nhộng đưa cho cháu T. uống. Hậu quả cháu T. bị ngộ độc đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê và hiện sức khỏe đã bình phục.
Bích còn khai vào khoảng tháng 10/2023, Bích mở hộc tủ trong nhà vệ sinh lấy bình chứa xyanua rồi bỏ vào trong viên con nhộng để vào bịch thuốc của chồng. Anh N.T.T.T. (sinh năm 1986, chồng Bích) về nhà lấy thuốc uống và chết sau đó vài ngày. Hai người khác bị đầu độc chết bằng chất xyanua theo lời khai của Bích, gồm cháu N.K.D. (sinh năm 2017, con của em gái) và N.H.N. (sinh năm 2012, con của anh trai). Trong đó, Bích khai có mâu thuẫn với em gái chuyện tiền bạc và chuyện Bích bồ bịch bên ngoài sau khi chồng chết.
Bị can Bích tại cơ quan điều tra. Nguồn: SGGPO
Khám xét nơi ở của Bích, công an đã thu giữ một số vật chứng liên quan, trong đó có một chai nhựa màu trắng, bên trong có chứa tinh thể, trọng lượng khoảng 0,7kg giấu trong khuôn viên nghĩa trang gần nhà.
Ngày 31/12, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã bắt giữ Hà Thị Ánh Nguyệt (SN 1981, quê quán tỉnh Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, ngày 27/12, ông N. (SN 1961, quốc tịch Australia) đến Công an huyện Bình Chánh trình báo việc bị mất trộm một số tài sản cá nhân gồm tiền mặt, trang sức vàng, điện thoại di động và các vật dụng giá trị khác, tổng tài sản hơn 500 triệu đồng.
Trình bày với công an, ông N. nghi ngờ kẻ trộm là bạn gái của mình, 1 phụ nữ người Việt Nam mà nạn nhân mới quen biết.
Hà Thị Ánh Nguyệt tại cơ quan công an.
Công an huyện Bình Chánh trao trả tài sản lại cho nạn nhân.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh đã lập tức chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của thượng tá Nguyễn Văn Minh – Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an huyện đã nhanh chóng xác định Nguyệt là đối tượng gây án và tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyệt khi đang trên đường lẩn trốn về các tỉnh miền Trung.
Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai nhận đã lợi dụng lòng tin của ông N. để tiếp cận và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Sau khi lấy được tài sản, đối tượng đã nhanh chóng bán và quy đổi thành tiền mặt để chuyển vào tài khoản cá nhân, sau đó dùng thủ đoạn bắt liên tục nhiều chuyến xe để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an.
Công an huyện Bình Chánh đã thu hồi và trao trả một phần tài sản bị mất cho ông N., bao gồm số tiền mặt, điện thoại di động, cùng nhiều vật dụng giá trị khác, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các bước thu hồi, trao trả phần tài sản còn lại cho bị hại theo đúng quy định pháp luật.
Phản ánh tới Dân Việt, bà Nguyễn Thanh Hải (trú thôn Đèo Vai 1, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, ngày 29/10/2024, con trai bà là cháu L.N.K (sinh năm 2009, học sinh lớp 10 Trường THPT Chợ Mới, huyện Chợ Mới) bị một nhóm học sinh đánh hội đồng ngay tại hành lang lớp học và bị quay video chia sẻ trên mạng xã hội. Hậu quả của vụ đánh "hội đồng" dẫn đến con trai bà bị gãy tay, kết quả giám định tổn thương 6%.
"Con trai tôi bị đánh gãy tay gần 2 tháng mà Hiệu trưởng nhà trường cũng không có một cuộc điện thoại hỏi thăm hay động viên nào vì lý do... "bận". Đến khi có chỉ đạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn, ngày 30/12, Hiệu trưởng của trường mới đến nhà thăm hỏi cháu. Không chỉ bị đánh mà con tôi còn bị các cháu quay video phát tán lên mạng xã hội. Khi con tôi bị đánh, các cháu tham gia đánh con tôi không nhận và phụ huynh các cháu cũng không có động thái gì. Đến khi công an vào cuộc, phụ huynh các cháu mới đến gia đình tôi dàn xếp, mặc cả. Gia đình tôi không nhận bất kỳ đồng tiền nào. Vậy nhưng sau đó trên mạng xã hội lại có thông tin con tôi tự vào nhà vệ sinh bẻ tay để ăn vạ đòi tiền khiến gia đình chúng tôi rất bức xúc. Tôi muốn vụ việc được xử lý theo pháp luật để răn đe, tránh những sự việc như thế tiếp tục tái diễn tại trường", bà Hải nhấn mạnh.
Hình ảnh cháu K, học sinh Trường THPT Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn bị đánh tại trường. Ảnh cắt từ clip
Kể lại sự việc, cháu L.N.K cho biết, khoảng 9h5' ngày 29/10 khi cháu đi từ trên tầng 4 xuống thì gặp một nhóm người rất đông. Trong nhóm người này có một người túm cổ áo cháu kéo vào chỗ đông người và đẩy ghì vào tường rồi đánh. Tiếp đó có khoảng 7 đến 8 người lao vào đánh "hội đồng". Do cháu ôm tay che đầu và hoảng loạn nên chỉ nhận ra được 2 người trong số đó.
"Cháu bị ngã xuống, khi đứng dậy lại tiếp tục bị hai người khác lao vào đánh. Sau đó, nhóm đánh cháu bỏ đi. Cháu và những người đánh cháu trước đó không có thù hằn gì nên cháu nghĩ lý do có thể bắt nguồn từ trận bóng cách đó 3-4 tuần. Tại trận bóng này, trong khi tranh chấp bóng, cháu có va chạm với một bạn học cùng khối L", cháu K nhớ lại.
Cháu L.N.K (học sinh Trường THPT Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) được xác định bị gãy tay và tổn thương 6% sức khỏe. Ảnh: Gia đình cháu K cung cấp
Theo cháu K, trước đó, ngày 27/10, bạn L có gọi một số anh chị lớp trên đến dọa đánh cháu. Ngày 28/10, sau khi tập thể dục xong cháu K lên lớp như mọi khi thì bị các anh lớp trên chặn cầu thang quay video bắt cháu K phải quỳ và gọi từng người là "bố" nhưng cháu không làm theo. Đến ngày 29/10 thì cháu bị đánh "hội đồng" dẫn đến gãy tay.
Ông Lê Ngọc Quyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, xác nhận với Dân Việt có sự việc cháu K bị đánh tại Trường THPT Chợ Mới. Ông Quyến cho biết thêm, Công an huyện Chợ Mới đã khởi tố và đang trong giai đoạn điều tra.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn cho biết mới nắm được thông tin cách đây mấy hôm vì khi xảy ra sự việc trên, nhà trường không báo cáo Sở.
"Khi nắm được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo nhà trường có hình thức trấn an, động viên gia đình cháu K, đồng thời tôi đã gay gắt góp ý về chế độ báo cáo của nhà trường. Còn về mức độ xử lý như nào thì để cho cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định", ông Sơn thông tin.
Lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, một phụ nữ ở TP.Huế đã lừa đảo chiếm đoạt trót lọt số tiền gần 29 tỷ đồng.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Thiên Khôi FC có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước MyMy FC, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6).
Vương phu nhân tên thật là Lý Thanh La, là mẹ Vương Ngữ Yên vốn là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Nhưng ít ai biết rằng bà còn là con gái của hai cao thủ võ lâm và bị họ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên Lý Thanh La về làm dâu nhà họ Vương, trở thành Vương phu nhân...
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này dù trải qua vất vả vẫn kiên cường vươn lên, tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau.
Chiều 26/7, không khí tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) rộn ràng, ấm cúng hơn thường lệ. Hàng chục công nhân, đoàn viên công đoàn cùng nhau quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn", chào mừng loạt ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức công đoàn.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 không chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn nhấn mạnh vai trò của từng hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ. Từ việc tuyên truyền, giám sát đến xử lý tình huống, mỗi người dân đều là một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an toàn cháy nổ.
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Nikolai Patrushev – trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và hiện là Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga – tuyên bố rằng Nga sẽ lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh theo đúng học thuyết quân sự của mình để bảo vệ Kaliningrad.
heo tiết lộ, đội bóng giành được chữ ký của Đỗ Chung Nguyên có thể sẽ là CLB Ninh Bình - tân binh của V.League và có nguồn tài chính dồi dào. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Đỗ Chung Nguyên hiện được định giá 400.000 euro.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.
Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine trong khi Bắc Kinh tố ngược Mỹ đang “chuyển hướng trách nhiệm” và “kích động đối đầu”.
Tại tâm lũ, xã Mỹ Lý, Nghệ An nơi có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và 187 căn nhà bị hư hại. Bản làng từng rất trù phú giờ xác xơ, người dân trắng tay chỉ sau một cơn lũ. Kể với phóng viên Dân Việt, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Nhiều năm nay sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét luôn ở trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước tại các sông đều đen kịt, dòng chảy không được lưu thông, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
U23 Việt Nam đón tin vui từ Nguyễn Quốc Việt; Paqueta sắp được xóa tội cá cược; Barca nhảy vào cuộc đua giành Konate; Isak từ chối lời đề nghị “khủng” từ Al-Hilal; bạn gái Haaland được tặng túi xách 330.000 bảng.
“Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc là tiếng kêu từ thẳm sâu làng quê Việt, phơi bày nỗi đau người nông dân giữa bóng tối cơ chế cũ – một tác phẩm khiến cả xã hội phải giật mình nhìn lại,” nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.
“Không nơi nào còn an toàn ở Ukraine”, Đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) báo động trước Hội đồng Bảo an, khi số dân thường thương vong tăng kỷ lục và hệ thống viện trợ nhân đạo đối mặt nguy cơ sụp đổ.
Ngày 26/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến chuyến thăm và làm việc tại xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những xã vùng cao biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.
Suối khoáng Chánh Thắng ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), cách trung tâm xã Cát Tiến hơn 10 km, ẩn mình giữa những cánh rừng, triền núi nối tiếp nhau trên dãy núi Bà, mời gọi những ai yêu thích thiên nhiên tìm về.
Từ ngày 21-25/7, rất nhiều biển số "ngũ quý", "sảnh tiến", "thần tài", "lộc phát" được đưa lên sàn đấu giá, trong đó có 12 biển số ô tô trúng giá tiền tỷ.
Bị phát hiện bán dâm tại cơ sở massage trong khách sạn Grand Vista, nữ nhân viên 30 tuổi khai mỗi tháng thu nhập 150-200 triệu đồng và chọn công việc này vì "không còn niềm tin vào đàn ông".
4 con giáp này đủ tự tin, lạc quan, có mối quan hệ rộng rãi, được giúp đỡ kịp thời để biến cơ hội thành tiền bạc, cuộc sống sung túc vào mùa thu.
Sáng ngày 26/7, tại Quốc lộ N2, xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp mới, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1.
Chương trình truyền hình "Đoán sự thật" vừa công bố nhiều tài liệu, lời khai và phân tích mới về những giờ phút cuối cùng của Lý Tiểu Long.
Nhiều doanh nghiệp vận tải bày tỏ sự ủng hộ đối với việc CSGT tổng kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm trên toàn quốc. Họ cho rằng việc này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ các đơn vị làm ăn thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên vi phạm quy định…
Sáng 25/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh-Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị tại trụ sở UBND tỉnh (cơ sở 2) để nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ).
Theo một số nguồn tin, CLB Công an TP.HCM đã đạt được thoả thuận với Hugo Alves - ngoại binh đến từ Bồ Đào Nha.
Năm 2024 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũ (trước sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa thông qua mô hình, dự án "Nuôi thủy sản trên ruộng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm".
Fitch Ratings đã đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với đánh giá tín nhiệm của ngành ngân hàng Việt Nam nếu gỡ bỏ "room" tín dụng. Theo chuyên gia, lo ngại này xuất phát từ nguy cơ tăng trưởng tín dụng quá nóng trong bối cảnh bộ đệm vốn của các ngân hàng vẫn còn hạn chế.
Mong mỏi con khỏe mạnh, tăng cân, mẹ của A. liên tục bồi bổ cho con bằng đủ loại thuốc, từ loại kê đơn, không kê đơn đến thực phẩm chức năng dẫn tới cô bị hỏng hết chức năng thận. Ở tuổi 18, cô gái trẻ phải sống nhờ máy chạy thận.