Cả Croatia và Maroc đều đã có một hành trình ấn tượng tại World Cup 2022. Đương kim á quân Croatia vẫn thể hiện được bản lĩnh, sự lì lợm để góp mặt tại bán kết cũng sau 2 trận kéo dài 120 phút và sút luân lưu.
Trong khi đó, Maroc thực sự là "hiện tượng" tại giải đấu năm nay. Hakim Ziyech và các đồng đội làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup. Dẫu vậy, trước nhà ĐKVĐ Pháp quá mạnh, Maroc đã không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình.
Croatia để thua Argentina của siêu sao Lionel Messi quá đẳng cấp. Đại diện châu Âu sẽ tái ngộ Maroc - đối thủ cùng bảng F trong trận tranh huy chương đồng World Cup 2022.
Ở vòng bảng, Croatia và Maroc đã hòa nhau 0-0. Đây chính là bất ngờ lớn khi đội tuyển của châu Phi giành điểm trước đương kim á quân dù bị đánh giá thấp hơn nhiều.
Gặp lại nhau ở trận tranh huy chương đồng, Croatia và Maroc nhiều khả năng sẽ không còn chơi phòng ngự chặt chẽ nữa. Họ sẽ để các cầu thủ chơi tấn công để hướng tới một trận đấu đẹp mắt dành tặng người hâm mộ trước khi chia tay World Cup 2022.
Chính vì vậy, trận đấu này sẽ giàu tính cống hiến và có thể xuất hiện "mưa bàn thắng". Với tính chất của trận tranh huy chương đồng, đội nào quyết tâm hơn sẽ giành chiến thắng.
Ở cuộc đọ sức tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia, CLB CAHN được chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhờ đó, các học trò HLV Alexandre Polking lội ngược dòng hạ Hải Phòng với kết quả 3-1.
Trong bối cảnh hàng công ĐT Việt Nam gặp nhiều vấn đề, Tiến Linh sa sút phong độ còn Xuân Sơn dính chấn thương, Phan Văn Đức đang nổi lên như một phương án bổ sung sáng giá dành cho HLV Kim Sang-sik.
Hendrio thuê nhà tại Hà Nội, khoác áo Hà Nội FC?; Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan nhập viện; Ronaldo ra đi vì M.U thất hứa; Al-Hilal theo đuổi Raphinha; Vinicius đối mặt với án treo giò 2 năm.
Sau khi Real Madrid giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Getafe tại vòng 33 La Liga, HLV Carlo Ancelotti đã dành lời khen cho cậu học trò Arda Guler, người ghi bàn duy nhất cho “Los Blancos”.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh Vlog Minh Hải, thủ môn Nguyễn Văn Toản tiết lộ rằng, anh từng phải đi làm nghề nhôm kính sau khi bị CLB Hải Phòng kỷ luật vào năm 2016.
Tiền đạo ‘2 chân như 1' trở lại ĐT Việt Nam? HLV Malaysia quyết đánh bại ĐT Việt Nam; Chelsea ra giá bán Nkunku; Tottenham nhắm HLV Parker thay Postecoglou; HLV Arteta ‘phá’ bản tin của Sky Sports.
Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Trung Dũng cho rằng cầu thủ Nguyễn Xuân Son có thể tái xuất sân cỏ sau 7 đến 8 tháng nữa. Tuy nhiên, khả năng anh trở lại đỉnh cao phong độ hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.
Sau hơn nửa năm kể từ ngày ký gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, tiền đạo Nguyễn Tuấn Hải vẫn chưa thể thực hiện giấc mơ xuất ngoại dù đã được lãnh đạo CLB "bật đèn xanh".
Trung vệ 1m86 khiến HLV Kim Sang-sik buồn vui lẫn lộn; Madam Pang chi 20 tỷ đồng tiền túi để cứu LĐBĐ Thái Lan; Thái Lan đề xuất thể thức mới cho bóng đá nam SEA Games 33; M.U đạt thỏa thuận sơ bộ với Osimhen; Wojciech Szczesny được tặng quà sinh nhật độc nhất vô nhị.
Nhận lời mời từ LĐBĐ Trung Quốc (CFA), đội tuyển U16 Việt Nam sẽ tham dự Giải bóng đá U16 quốc tế 2025, diễn ra từ ngày 26/5 đến ngày 1/6/2025 tại thành phố Hohhot, Trung Quốc.
Ở tuổi 39, Bùi Tấn Trường vẫn thi đấu chuyên nghiệp, thậm chí là đội trưởng của CLB Trường Tươi Bình Phước. Mục tiêu của thủ môn quê Đồng Tháp là cùng các đồng đội giành tấm vé lên chơi tại V.League vào cuối mùa.
Khác với nhiều quốc gia trong khu vực, bóng đá Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình rõ nét với sự thay đổi chiến lược trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch và lực lượng Việt kiều có chất lượng.
Vì ĐT Việt Nam, Hendrio ‘quay xe’ với Madam Pang?; Romero có thể chia tay Tottenham; Bayern Munich quyết giữ chân Sane; Rashford khao khát gia nhập Barca; Bruno Fernandes có động thái đặc biệt với Hojlund.
Lê Huy Việt Anh (sinh năm 2008) là đội trưởng U17 Việt Nam đang nổi lên như một thủ lĩnh thế hệ mới. Chàng trai gốc xứ Thanh phải vượt qua bao khó khăn và thách thức để thực hiện ước mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ.
Ở cuộc đọ sức tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia, CLB CAHN được chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhờ đó, các học trò HLV Alexandre Polking lội ngược dòng hạ Hải Phòng với kết quả 3-1.