Trải qua hơn 70 năm thăng trầm lịch sử, làng Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) vẫn lưu giữ nghề truyền thống làm cờ Tổ quốc. Từ đây, hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng với đủ kích cỡ đã được gửi đi mọi miền đất nước.
Làng Từ Vân không chỉ nổi tiếng với nghề thêu truyền thống, mà nơi đây còn làm ra hàng triệu lá cờ Tổ quốc, gắn liền với những sự kiện trọng đại của dân tộc.
Video: Từ Vân - Ngôi làng “Thổi hồn” cho lá cờ Tổ quốc.
75 NĂM "THỔI HỒN" CHO
LÁ CỜ TỔ QUỐC
Ngay từ những ngày trước khi diễn ra cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, người làng Từ Vân đã làm nghề may cờ Tổ quốc. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, hàng nghìn lá cờ từ đây đã tung bay phấp phới mừng Quốc khánh 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 30km, làng Từ Vân nằm gần Quốc lộ 1A, thuộc xã Lê Lợi, huyện Thường Tín.
Trải qua 75 năm, nghề may cờ Tổ quốc vẫn được các thế hệ người làng Từ Vân giữ gìn và phát triển. Trong thâm tâm người làng Từ Vân, có lẽ nghề "thổi hồn" cho lá cờ Tổ quốc đã gắn bó máu thịt, và họ tự hào khi được đóng góp những lá cờ vào sự kiện lịch sử của đất nước.
Gia đình chị Vương Thị Nhung là một trong những hộ sản xuất cờ lớn nhất ở Từ Vân.
Nổi tiếng bởi tay nghề thêu thủ công sao vàng năm cánh, chị Vương Thị Nhung bày tỏ tâm huyết với nghề truyền thống đã gắn bó từ khi còn nhỏ: "Nghề may cờ Tổ quốc ở gia đình tôi đã có từ cách đây khoảng 70 năm, từ thời bố tôi, tức cụ Vương Văn Tháp. Ngay từ năm 16, 17 tuổi, cụ đã theo học nghề thêu cờ Tổ quốc ở tổ Cờ Hồng, Hà Nội".
Hiện nay, các thế hệ con cháu đều nối nghề truyền thống của gia đình.
Để làm ra một lá cờ phải có chuẩn mực riêng, tuy không yêu cầu kỹ thuật cao nhưng cần sự tỉ mỉ, khéo léo; muốn giữ nghề, cần những người thợ lành nghề và tâm huyết. Những người như chị Nhung đều cảm thấy tự hào khi mỗi lá cờ được hoàn thành, đó là nghề, cũng là niềm tự hào trong tim người thợ.
Ngày qua ngày, người làng Từ Vân vẫn tiếp tục miệt mài biến những tấm vải đỏ, vàng thành lá cờ đỏ sao vàng mang hồn Tổ quốc cho hôm nay và mai sau.
Anh Đặng Hồng Hưởng chia sẻ: "Thông thường, cờ trao thưởng cho các cơ quan, cá nhân thường được thêu tay thủ công tỉ mỉ. Còn cờ treo ở đường phố hay các loại cờ nhỏ, cầm tay do số lượng lớn nên phải cắt, in bằng máy và khuôn đúc sẵn".
Do nhu cầu của người tiêu dùng tăng vọt vào ngày lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 5/9 nên công việc lại tất bật hơn bao giờ hết.
Trước đây, việc may cờ chủ yếu làm thủ công bằng tay nên tốn thời gian, cần nhiều nhân công. Hiện nay, các hộ sản xuất quy mô lớn tại Từ Vân đều trang bị máy móc hiện đại, lập trình tự động trên máy tính nên độ chính xác cao, tốc độ cắt vải nhanh mà chi tiết lại sắc nét, đẹp hơn.
Dù lá cờ, băng rôn, khẩu hiệu… kích thước lớn hay nhỏ đều có các mẫu khuôn hình, chữ… tương đương, để việc sản xuất được nhanh chóng và sắc nét.
Theo tìm hiểu, một ngày có thể làm ra hàng trăm chiếc cờ may bằng máy móc hiện đại, nhưng đối với cờ thêu thì phải mất hàng tuần.
Một sản phẩm cờ thêu tay thủ công khi hoàn thành.
Chính vì lẽ đó nên cờ thêu có chất lượng vượt trội và giá cũng đắt hơn nhiều so với cờ may. Giá bán của cờ thêu tại xưởng sản xuất đã vào khoảng 600.000 – 1.000.000 đồng tùy kích cỡ. Còn khi ra đến thị trường, giá có thể đội lên gấp 2,3 lần.
Hình ảnh máy cắt la-de tự động hiện đại, cho những đường cắt chính xác và tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với cắt thủ công bằng kéo.
Theo quan sát, việc cắt bằng máy la-de cho độ chính xác cao, đỡ rất nhiều công sức lao động và đặc biệt, vải không bị xơ xác như cắt bằng kéo".
Năm nay do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các xưởng đều cắt giảm khoảng 30% nguồn cung thị trường.
Ông Nguyễn Văn Kỳ, trưởng thôn Từ Vân cho biết: "Nghề làm cờ Tổ quốc đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người dân làng Từ Vân. Chúng tôi luôn động viên, khuyến khích các gia đình nhân rộng quy mô sản xuất và giữ gìn nghề truyền thống".
KHI LÁ CỜ
"NHUỘM ĐỎ" CÁC CON PHỐ
Hiện nay, sản phẩm cờ đỏ sao vàng của làng Từ Vân không chỉ cung cấp cho hầu hết các cửa hàng trên phố Hàng Bông mà còn xuất đi nhiều địa phương trên cả nước với số lượng lớn.
Hình ảnh các cửa hàng bán cờ trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Trong những năm kháng chiến, lá cờ tung bay cùng với giai điệu của khúc hành quân đã cổ vũ tinh thần toàn quân, toàn dân ta làm nên những chiến thắng vẻ vang. Sau này, cờ đỏ sao vàng vẫn mãi là hình ảnh thiêng liêng mang hồn đất nước. Mỗi dịp lễ lớn, cờ đỏ rợp trời, sắc đỏ tràn ngập phố lớn, ngõ nhỏ.
Mặc dù dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt hàng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cờ Tổ quốc vẫn được bán rất chạy vào các dịp lễ lớn.
Những lá cờ đi khắp mọi miền đất nước, bay phấp phới nơi địa đầu Tổ quốc đến tung bay trong gió biển nơi đảo xa; từ trên đường phố lớn đến treo nơi trang trọng nhất trong mỗi ngôi nhà… Nền cờ đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết cách mạng, cho máu và nước mắt đã rơi xuống vì nền độc lập của nước nhà.
Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố.
Với mỗi người dân, dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh luôn là đại diện cho niềm tự hào Việt Nam, khơi dậy hai tiếng quê hương trong mỗi người con đất Việt. Và dù bây giờ hay mãi mãi về sau, những sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của dân tộc, đều có lá cờ Tổ quốc của làng Từ Vân tung bay.
Mới đây, MXH lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cụt tay có những hành động lái xe máy vô cùng nguy hiểm, thậm chí lạng lách qua các phương tiện đang dừng đèn đỏ tại Bình Dương, khiến nhiều người không khỏi thót tim.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng.
Sau khi bị bắt, đối tượng Bùi Đình Khánh khai nhận toàn bộ hành vi và cho biết bản thân tự thấy không thể trốn thoát được, án tử đã treo trên đầu, không còn gì để mất nên chỉ về Thanh Hóa cho khuây khỏa...
Tại cơ quan công an, Bùi Đình Khánh khai nhận, sau khi cùng đồng bọn gây án, đối tượng đã bắt taxi, di chuyển lòng vòng qua nhiều tỉnh, thành như Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ cũng là nhằm đánh lạc hướng công an.
Tối 18/4, hơn 10.000 người thuộc 38 khối lực lượng công an, quân đội cùng các khối quần chúng đã lần đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành tại TP.HCM, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, một số nơi trên 37 độ C. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng
Thông tin về sự hy sinh của Thượng úy Nguyễn Đăng Khải khiến bao người nghẹn ngào, tiếc thương. Ở tuổi 29, anh đã chọn đối mặt với hiểm nguy, ngã xuống trong cuộc chiến cam go chống lại tội phạm ma túy – để giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân.
Chiều 18/4, hàng trăm người đã có mặt tại lễ tang để tiễn đưa Thượng úy Nguyễn Đăng Khải – cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh – người chiến sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh khi tham gia triệt phá một chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng.
Không khí trang nghiêm, lặng lẽ bao trùm nhà tang lễ...
Giá lợn hơi tăng 4-5% so với năm trước, đạt mức cao nhất trong nhiều năm, tạo điều kiện cho người chăn nuôi TX. Nghĩa Lộ (Yên Bái) phục hồi sản xuất và cải thiện thu nhập. Mặc dù vậy, nhiều hộ vẫn thận trọng tái đàn do lo ngại dịch bệnh và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất hơn 37 độ C.
Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện dự án khuyến nông Trung ương "Xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải" phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu Đồng bằng sông Cửu Long.