Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Viên Sùng Hoán (1584-1630) là một trong những danh tướng nổi tiếng bậc nhất lịch sử Trung Quốc. Trong khi quân Bát Kỳ liên tiếp giành được những chiến thắng to lớn, khiến triều Minh run sợ, Viên Sùng Hoán đã một mình đi khỏi kinh thành, ra tận biên ải để khảo sát tình hình thực tế.
Minh sử chép, Viên Sùng Hoán tự tiến cử với hoàng đế nhà Minh lúc bấy giờ là Hy Tông:
- Nếu như cấp cho thần đầy đủ lương thực, binh mã, một mình thần cũng có thể bảo vệ được vùng Liêu Đông.
Viên Sùng Hoán – vị tướng huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc (ảnh minh họa).
Minh Hy Tông tín nhiệm, đặc cách cho ông chỉ huy quân đội, trấn thủ tại Liêu Đông. Đồng thời, cấp cho Viên Sùng Hoán 20 vạn quan tiền để chiêu mộ quân sĩ, tu bổ thành trì.
Trái ngược hẳn với suy nghĩ thông thường của nhiều người, cho rằng phải tập trung quân để giữ Sơn Hải quan, Viên Sùng Hoán lại dồn toàn bộ lực lượng, phòng thủ trọng điểm tại thành Ninh Viễn.
Biện pháp này của ông đã biến Sơn Hải quan từ tiền tuyến trở thành hậu phương. Thành Ninh Viễn nhỏ bé lại trở thành lớp giáp kiên cố bên ngoài.
Nhiều quan lại trong triều khi đó cho rằng, cách làm trên của Viên Sùng Hoán quá điên rồ. Không ai dám tin thành Ninh Viễn có thể chịu nổi sức tấn công như bão táp của quân Bát Kỳ.
Viên Sùng Hoán chỉ huy chiến dịch Ninh Viễn lần hai, đánh bại quân Bát Kỳ (ảnh minh họa).
Sau chiến thắng vang dội trước Nỗ Nhĩ Cáp Xích tại Ninh Viễn, Viên Sùng Hoán được thăng chức làm tuần phủ Liêu Đông. Ông chủ động cùng Đại Kim nghị hòa để có thời gian chỉnh đốn, củng cố lực lượng. Điều này đã khiến một số kẻ gian thần trong triều đồn thổi rằng Viên Sùng Hoán có ý đồ làm phản.
Năm 1627, Hoàng Thái Cực chinh phục thành công phần lớn Mông Cổ, lực lượng quân Bát Kỳ lúc này đã mạnh hơn trước rất nhiều, quyết tâm báo mối nhục Ninh Viễn khi trước.
Hoàng Thái Cực chia quân làm 3 đường tiến đánh quân Minh, 2 cánh quân sẽ công phá thành Ninh Viễn và Cẩm Châu, cánh còn lại bố trí mai phục tại con đường giữa hai thành trì này, tiêu diệt quân Minh đi tiếp viện.
Viên Sùng Hoán chỉ huy quân đội chống trả quyết liệt tại Ninh Viễn, khiến cho quân Bát Kỳ thiệt hại nặng nề. Mặt khác, do đoán biết được mưu kế của địch, ông cũng nhất định không đi cứu viện Cẩm Châu, làm cho kế hoạch "vây thành diệt viện" của Hoàng Thái Cực, bước đầu bị phá sản.
Khi Cẩm Châu rơi vào nguy cấp thực sự và quân Bát Kỳ mai phục đã hết kiên nhẫn, Viên Sùng Hoán mới điều 4000 kỵ binh đi ứng cứu. Hoàng Thái Cực cho rằng Viên Sùng Hoán trúng kế, lại ồ ạt công phá Ninh Viễn. Tuy nhiên, lớp phòng thủ chắc chắn cùng với hỏa lực của Hồng Di đại pháo một lần nữa lại đánh bật quân Bát Kỳ.
Cuộc chiến giằng co kéo dài 5 tháng (từ tháng 5 – 10/1627), quân Bát Kỳ đã quá mỏi mệt, chán nản, Hoàng Thái Cực buộc phải rút lui. Viên Sùng Hoán lợi dụng thời cơ này, kéo toàn quân ra truy kích, quân Bát Kỳ lại thảm bại.
Ngụy Trung Hiền lập kế hãm hại Viên Sùng Hoán (ảnh minh họa).
Sau chiến thắng tại Ninh Viễn lần hai, quân Minh đã giành lại được thế chủ động trên chiến trường Liêu Đông. Tuy nhiên, ngay sau đó, Viên Sùng Hoán bị Ngụy Trung Hiền hãm hại.
Ngụy Trung Hiền là một đại gian thần, xuất hiện vào thời cuối nhà Minh. Xuất thân từ một thái giám mù chữ, hắn ta dần trở thành người thân tín nhất bên cạnh hoàng đế Minh Hy Tông, quyền hành ngang với tể tướng.
Ngụy Trung Hiền cho rằng ông đã khiêu khích để cho quân địch tấn công, khi Cẩm Châu nguy cấp, lại cố tình không đi tiếp viện. Viên Sùng Hoán bị cách chức, đuổi về quê. Về sau, Sùng Chinh hoàng đế lên ngôi, tiêu diệt hết vây cánh của bè lũ Ngụy Trung Hiền, Viên Sùng Hoán lại được phục chức.
Hoàng Thái Cực biết không thể nào vượt qua Sơn Hải quan, khi Viên Sùng Hoán cứ trấn thủ ở đó. Ông ta quyết định cho quân đi vòng qua Liêu Đông, tấn công trực diện vào kinh đô Bắc Kinh của nhà Minh.
Trước đó, do lo ngại quân Bát Kỳ có thể đi theo đường vòng, tiến vào đánh lén khu vực Bắc Kinh, Viên Sùng Hoán đã nhiều lần yêu cầu triều đình phòng thủ nghiêm ngặt tại Kế Môn.
Đáng tiếc, kiến nghị nói trên của ông không được Sùng Chinh quan tâm. Do việc phòng thủ được triển khai quá chậm chạm, cùng với sự lơ là, đã khiến nhà Minh lãnh hậu quả.
Quân Bát Kỳ "tránh mặt" Viên Sùng Hoán, tập kích thẳng vào Bắc Kinh (ảnh minh họa).
Lợi dụng cơ hội khi hầu hết quân chủ lực của nhà Minh đang tập trung bao vây quân khởi nghĩa của Lý Tự Thành tại Xa Sương Hạp, cách xa Bắc Kinh. Tháng 10/1629, Hoàng Thái Cực điều 10 vạn tinh binh, lén đi vòng qua phòng tuyến tại Liêu Đông.
Quân Bát Kỳ chia làm ba đường, tiến theo hướng tây bắc, hành quân qua Vạn lý Trường Thành, đánh thẳng vào thành Bắc Kinh. Chiến thuật này của Hoàng Thái Cực được gọi là "sấm đánh không kịp bưng tai".
Dựa vào ưu thế kỵ binh, Hoàng Thái Cực tiến quân ồ ạt, quân Minh vì bị bất ngờ nên chống trả rất yếu ớt và nhanh chóng tan vỡ. Hoàng đế Sùng Chinh vừa vội vàng tăng cường phòng thủ kinh thành, vừa hạ lệnh cho quân từ các nơi hỏa tốc kéo về hỗ trợ.
Cánh quân đang bao vây Lý Tự Thành được lệnh quay về ứng cứu Bắc Kinh thì lập tức, bị quân khởi nghĩa đánh quật lại. Quân Minh rơi vào tình thế lưỡng đầu thọ địch
Tổng binh tại Bắc Kinh là Mãn Quế, cố gắng chỉ huy quân Minh, chống cự lại quân Bát Kỳ. Tuy nhiên, khả năng của Mãn Quế quá kém cỏi. Pháo binh trên thành của quân Minh do ông ta chỉ huy bắn yểm trợ, lại bắn nhầm vào cả quân mình.
Quân Minh trúng pháo, bị tổn thất không ít, hàng ngũ vì vậy rối loạn, bị quân Bát Kỳ đánh cho tơi tả. Mãn Quế phải rút quân vào trong thành, cố thủ chờ viện binh, để mặc cho quân Bát Kỳ tung hoành, cướp phá.
Viên Sùng Hoán hành quân thần tốc về giải cứu kinh thành (ảnh minh họa).
Quân Kim càng đánh càng hăng, tiến đến sát Bắc Kinh, cả triều đình nhà Minh rúng động. Toàn bộ triều đình nhà Minh đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.
Nhưng Trung Hoa khi đó vẫn còn một đại tướng tài ba là Viên Sùng Hoán.
Viên Sùng Hoán sau khi biết tin quân địch chuyển hướng, vội vã đuổi theo chặn đường tiến công của địch. Tuy nhiên, với ưu thế kỵ binh, quân Bát Kỳ tiến công thần tốc, liên tiếp hạ các thành trì trên đường, tổ chức phòng thủ và ngăn cản sự truy kích của Viên Sùng Hoán.
Viên Sùng Hoán khẩn cấp điều ngay 5 vạn quân từ Ninh Viễn quay về Bắc Kinh ứng cứu. Tuy nhiên, 5 vạn đại quân không thể tiến nhanh được, Viên Sùng Hoán liền đích thân dẫn 9.000 kỵ binh, hành quân bất kể ngày đêm, thần tốc tiến về giải cứu kinh thành đang trong cơn nước lửa.
Tháng 11/1629, quân của Viên Sùng Hoán và đại quân Bát Kỳ của Hoàng Thái Cực kịch chiến ác liệt ngay bên ngoài thành Bắc Kinh.
Quân Minh của Viên Sùng Hoán chỉ có vỏn vẹn 9.000 người, đang mệt mỏi do phải hành quân đường dài. Họ phải đối mặt với sức mạnh áp đảo của 10 vạn quân Bát Kỳ, đang hừng hực thế công, đã chiếm cứ hết địa hình tác chiến từ trước đó.
9.000 quân của Viên Sùng Hoán ác chiến với 10 vạn quân Bát Kỳ (ảnh minh họa).
Dưới sự chỉ huy của Viên Sùng Hoán, những binh sĩ đã liều chết quên mình, giao chiến khốc liệt hơn nửa ngày, đẩy lui từng đợt tấn công của quân Bát Kỳ.
Hoàng Thái Cực sốt ruột, thấy mãi không phá được quân Minh, bèn đích thân ra trận quan sát tình hình. Thấy trận thế của đối phương dù lấy ít đánh nhiều, nhưng vô cùng chặt chẽ, kỷ luật, biết không thể thắng ngay được, Hoàng Thái Cực đành phải xuống lệnh cho quân rút lui.
Binh mã các lộ quân Minh sau đó cũng kéo về, Viên Sùng Hoán nhanh chóng đánh đuổi quân Kim ra khỏi lãnh thổ Trung Hoa. Sau đó, ông không tiếp tục đuổi theo quân của Hoàng Thái Cực mà ở lại để bảo vệ thành Bắc Kinh, đề phòng quân của Lý Tự Thành tập kích.
Sau trận chiến kinh điển này, tên tuổi của Viên Sùng Hoán đã trở thành huyền thoại. Ông được người Trung Quốc tôn là "thần tướng" và được thờ phụng rộng rãi cho đến ngày nay.
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.