Xem phim, tôi nhận ra nếu không dạy con cái điều rất đơn giản này thì chúng dễ trở thành kiểu người bị xã hội ghét
Đừng bao giờ quên dạy con điều rất đơn giản này!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cuộc sống hạnh phúc giữa rừng vàng, biển bạc
Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi theo chân đoàn du khách thập phương đến thưởng ngoạn vịnh Vĩnh Hy và tìm hiểu về cuộc sống người đồng bào Raglai ở hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang nằm trong lâm phần Vườn Quốc gia Núi Chúa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Tỉnh lộ 702 xuyên qua cánh rừng Núi Chúa dẫn vào 2 thôn Cầu Gãy và Đá Hang, lâm phần Vườn Quốc gia Núi Chúa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường
Xuất phát từ trung tâm TP. Phan Rang-Tháp Chàm, chúng tôi vi vu bằng xe máy, ngắm cảnh đẹp hữu tình trên cung đường ven biển Ninh Thuận. Suốt chặng đường 30km là những rừng cây, núi đá uốn lượn, những bãi biển trong xanh hút tầm mắt.
Từ làng biển Vĩnh Hy, chúng tôi men theo đường núi khoảng 1km đến cây cầu treo lơ lửng giữa hẻm núi dẫn vào thôn Cầu Gãy và đây là lối đi duy nhất ra vào thôn.
Từ cầu treo nhìn về hướng vịnh Vĩnh Hy là cảnh núi rừng và biển cả giao thoa tạo, phong cảnh hữu tình hiếm nơi đâu có được. Ấn tượng nhất với chúng tôi khi vào thôn Cầu Gãy là những con đường dốc quanh co trong làng được bê tông láng mượt, sạch sẽ, thuận tiện.
Biết chúng tôi từ miền xuôi lên, ông Cao Văn Đen, người có gần 20 năm làm trưởng thôn Câu Gãy vui vẻ rót nước trà mời khách phương xa.
Ông Cao Văn Đen, Trưởng thôn Cầu Gãy, lâm phần Vườn Quốc gia Núi Chúa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường
Ông Đen cho hay, toàn thôn có 94 hộ với 357 khẩu, hầu hết đều là người Raglai mang họ Cao. Nguyên nhân ba con lấy họ Cao là vì có sự giao thoa với dân tộc kinh qua nhiều thế hệ. Hiện có số làm nông, số ít làm du lịch quanh con suối Lồ Ồ mát lành và thơ mộng…
Kể về cái tên Cầu Gãy và cuộc di cư lịch sử của người Raglai, ông Cao Văn Đen cho hay, những năm 90 của thế kỷ trước, người Raglai như ông quen cuộc sống du canh du cư trên độ cao 400 mét cách nơi ở hiện tại khoảng chừng 2km. Suốt một thời gian dài người Raglai tách biệt với thế giới, phát rừng khắp núi Đá Đỏ, Núi Ông trong vườn Quốc gia Núi Chúa để làm rẫy, trồng ngô, trồng khoai sinh sống qua ngày...
Khoảng năm 2000, khi có chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã vẫn động bà con người dân tộc Raglai "xuống núi" định cư để bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái Vườn Quốc gia Núi Chúa.
Cây cầu treo là con đường độc đạo vào thôn Cầu Gãy, lâm phần Vườn Quốc gia Núi Chúa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường
"Năm đó, cây cầu gỗ duy nhất bắc qua suối Lồ Ồ dẫn vào thôn bị gãy nên từ đó lấy luôn tên Cầu Gãy đặt cho thôn mới hình thành. Thời gian sau, Nhà nước làm cây cầu treo để người dân thuận tiện mua bán hàng hóa cho đến hôm nay…", trưởng thôn Cao Văn Đen nhớ lại.
Theo ông Đen, được sự quan tâm của Nhà nước, cuộc sống người đồng bào Raglai thôn Cầu Gãy đã từng bước cải thiện và nâng cao lên gấp nhiều lần. Từ một cộng đồng dân cư không tên 40 hộ với 90 khẩu, đến nay toàn thôn Cầu Gãy đã có 94 hộ với 357 khẩu.
Ngoài 7 căn nhà tình thương và 40 căn nhà 134 mà nhà nước hỗ trợ ban đầu, đến nay nhiều hộ đã tự cất nhà mới. Hộ nghèo giảm còn 36 hộ/139 khẩu, hộ cận nghèo 23 hộ/83 khẩu.
Cùng với thôn Cầu Gãy, cộng đồng bà con dân tộc Raglai ở thôn Đá Hang cũng một thời du canh, du cư khắp những cánh rừng Núi Chúa. Thuở ấy, bà con từng phá rừng để làm rẫy theo mùa mưa mà bà con vẫn quen gọi là "ăn rừng theo nước trời".
Hồ Nước Ngọt nằm trên Núi Chúa, cách thôn Đá Hang chừng hơn 1km. Ảnh: Đức Cường
Chúng tôi gặp anh Cao Văn Giác, người mới 37 tuổi đời nhưng đã có hơn chục năm làm trưởng thôn Đá Hang. Anh Giác cho hay, cái tên Đá Hang đã có từ thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Chính những hang đá hiểm trở đã trở thành chiến hào kiến cố để các bậc cha ông người Raglai tiếp tế lương thực cho có bộ đội ta suốt những năm dài kháng chiến cho đến ngày thống nhất đất nước 1975.
"Đất nước thống nhất, những người con Raglai khi lập làng cũng lấy luôn tên Đá Hang để đặt cho đơn vị hành chính cấp thôn như nhằm tưởng nhớ công lao của các bậc cha anh đã đi trước và hy sinh cho quê hương đất nước…", anh Giác cho hay.
Kể về những ký ức của cuộc sống du canh, du cư hơn 20 năm trước, anh Giác cho hay, mỗi năm khi mùa mưa đến thì ai nấy đều phá rừng làm rẫy. Cứ thấy chỗ nào không quá dốc thì mọi người cùng nhau dọn lại một khoảnh rồi đốt để gieo hạt. Bắp và đậu là hai thứ mà bà con ở đây ai cũng biết trồng để có cái ăn trên vùng đất này.
Anh Cao Văn Giác, Trưởng thôn Đá Hang hiện nay. Ảnh: Đức Cường
Đến năm 2000, khi Nhà nước có chủ trương xây hồ Nước Ngọt rộng gần 100ha giữa lòng Núi Chúa. Người Raglai thôn Đá Hang được vận động xuống núi để nhường đất làm hồ, sống tập trung để bảo vệ những cánh rừng Núi Chúa.
Hiện nay, người Raglai thôn Đá Hang sống ổn định dọc tỉnh lộ 702, cách nơi sinh sống trước đây khoảng chừng 4km. Toàn thôn hiện có 92 hộ/347 khẩu với 36 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo.
Tuyến đường bê tông trung tâm thôn Đá Hang hiện nay. Ảnh: Đức Cường
Người dân trong thôn cũng hưởng lợi trực tiếp từ hồ Nước Ngọt, nước từ hồ chảy về trạm xử lý nước Đá Hang rồi theo ống chảy tận nhà dân. Ngoài ra, hồ Nước Ngọt còn cấp nước sạch cho hoạt động du lịch ở Vĩnh Hy, tưới cho hàng trăm hecta nho, táo và lúa ở cánh đồng thôn Thái An.
"Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, nhưng người dân ở đây luôn sống chan hòa, đoàn kết bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái Vườn Quốc gia Núi Chúa. Bà con xem Núi Chúa như mái nhà chung của người Raglai ở 2 thôn Đá Hang và Cầu Gãy...", ông Cao Văn Giác, trưởng thôn Đá Hang tự hào nói.
Vườn Quốc gia Núi Chúa được thành lập vào tháng 7/2003, trên cơ sở chuyển hạng từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Chúa, tiền thân là Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Bắc được thành lập vào tháng 8/1993. Năm 2021, tại kỳ họp lần thứ 33 Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển diễn ra vào tháng 9/2021 tại Nigeria, Núi Chúa chính thức được tổ chức UNESCO công nhận khu dự trữ sinh quyển của thế giới.
Theo BQL Vườn Quốc gia Núi Chúa, hiện có 4 dân tộc cùng sinh sống trong lâm phần của vườn. Trong đó người Kinh chiếm tỷ lệ cao nhất 75%; người Raglai chiếm 22% và người Chăm chiếm 3%. Ngoài ra, cũng có một tỷ lệ nhỏ người Hoa cũng sinh sống trong Vườn Quốc gia Núi Chúa.
Cuộc sống người Raglai nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do đất sản xuất chủ yếu là đồi núi khô cắn, chưa chủ động được nguồn nước nên sản lượng còn thấp.
Người dân 2 thôn Đá Hang – Cầu Gãy luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Nhiều chương trình, dự án, các chính sách dân tộc được Trung ương, tỉnh, huyện quan tâm đầu tư các công trình trên địa bàn từng bước ổn định cuộc sống cho nhân dân.
Mời độc giả Báo điện tử Dân Việt đón đọc: Người Raglai trong Vườn Quốc gia Núi Chúa ở Ninh Thuận (Bài 2): Người Raglai quyết một lòng theo Đảng chống giặc ngoại xâm.
Trước dây, bản người Dao Khe Lắc, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên (trước là xã Nông Hạ, Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn cũ) được biết đến là nơi vùng cao heo hút với cái nghèo đeo đẳng. Thế nhưng, chỉ sau hơn một thập kỷ, Khe Lắc đã lột xác trở thành bản triệu phú nhờ trồng rừng.
Đừng bao giờ quên dạy con điều rất đơn giản này!
Tối 19/7, Bộ VHTTDL gửi công điện yêu cầu tập trung ứng phó với cơn bão số 3 tới các Sở VHTTDL tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và miền Trung.
Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 22 giờ, vị trí tâm bão số 3 WIPHA ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14.
Cục Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh sẵn sàng tiếp nhận các nạn nhân và tập trung tối đa nhân lực, chuyên môn để điều trị kịp thời cho những nạn nhân của vụ tai nạn lật tàu trên vịnh Hạ Long.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hệ thống siêu dông vùng nhiệt đới đã khiến mưa dông, lốc xoáy trên diện rộng ở nhiều tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Quảng Ninh khiến một tàu du lịch đang di chuyển trên vịnh Hạ Long bị lật.
Khang Hi là thời kỳ thịnh trị của nhà Thanh, chỉ số sinh kế của người dân rất mạnh. Đi theo đó là bộ máy chính quyền với phần lớn quan lại chính trực, điều này khiến vua Khang Hi rất vui mừng. Tuy nhiên, trong đó vẫn có một số kẻ cuồng thác lợi dụng sơ hở của triều đình, tham ô chuộc lợi và Cát Lễ là một trong số đó.
Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Đa phần họ có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc.
Nhạc Lão Tam biệt hiệu Hung Thần Ác Sát còn được gọi là Nam Hải Ngạc Thần. Y là nhân vật thú vị bậc nhất nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, y được mô tả có mấy cái ria mép trông đểu đểu và đầu óc hơi có vấn đề...
Trong một sự việc hiếm hoi chưa từng có, một chiến đấu cơ MiG-29 của Không quân Nga nhào lộn trên không khi đánh chặn một máy bay không người lái (UAV) thù địch trên bầu trời thủ đô Moscow vào tối 18/7. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên một máy bay chiến đấu thực hiện không chiến ngay trên không phận Moscow kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra.
Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất do bão số 3 gây ra, tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện số 5 nhằm chủ động ứng phó. Đặc biệt, đối với vùng miền núi, người dân cần chủ động rà soát, kiểm tra xung quanh nơi ở để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán.
Bão số 3, chưa vào nhưng chiều tối ngày 19/7, Thanh Hóa đã xuất hiện mưa to gió lớn, khiến nhiều cây xanh đổ gãy, lốc mái…
Nhằm ứng phó với bão số 3 (bão WIPHA), Chủ tịch UBND 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội được yêu cầu rà chỉ đạo, soát kỹ các khu dân cư, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập sâu, lũ quét, lũ ống; chủ động xây dựng và triển khai phương án di dời người dân khỏi các vùng nguy hiểm.
Hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh bị “sốc” vì V.League; Nottingham Forest sẵn sàng “giải cứu” Sancho; Thép xanh Nam Định sắp tập huấn tại Hàn Quốc; Palmer chia tay bạn gái?; Nunez được 4 CLB quan tâm.
Các cựu binh Không quân Mỹ tiết lộ, nhiều nhân viên từng làm việc tại căn cứ tuyệt mật Khu vực 51 - tâm điểm của các thuyết âm mưu liên quan đến người ngoài hành tinh - đã chết vì ung thư – hậu quả từ việc tiếp xúc phóng xạ trong lúc làm nhiệm vụ mà không hề hay biết, Metro đưa tin.
Tin bão mới nhất: Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão số 3 WIPHA ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.
Trước khi xảy ra vụ lật tàu du lịch ở Quảng Ninh, lúc 11h45 và 13h30 ngày 19/7, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh đã phát đi 2 cảnh báo về dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh.
Dù U23 Việt Nam đánh bại U23 Lào 3-0 trong trận đấu đầu tiên của đội tại bảng B giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2025, nhưng nhiều CĐV Việt Nam cho rằng các học trò của HLV Kim Sang-sik chưa thể hiện được lối chơi hiệu quả như kỳ vọng.
Ukraine hôm 19/7 lại hứng chịu làn sóng tấn công mới với gần 400 tên lửa và UAV do Nga phóng vào nhiều thành phố, trong đó cảng Odessa bên Biển Đen tiếp tục là mục tiêu trọng điểm. Vụ tấn công khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo thông tin từ lực lượng khẩn cấp Ukraine.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Chiều 19/7, khoảng 10 chiếc thuyền chở du khách tham quan khu du lịch Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình đã bị mắc kẹt do mưa dông bất ngờ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa toàn bộ du khách về bờ an toàn.
Do ảnh hưởng mưa bão, gió lốc quật mạnh khiến sân khấu concert “SUPERFEST 2025 - Concert Mùa hè rực sáng” dự kiến diễn ra vào tối nay (19/7) tại Quảng Ninh bị hư hại nặng.
Không chỉ giải mã sức hút của ngành Truyền thông Đa phương tiện, các chuyên gia còn giúp các thí sinh phân biệt rõ ngành này với ngành Marketing, Báo chí và khám phá danh sách các trường đại học, cao đẳng hàng đầu tại TP.HCM.
Nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron tuyên bố trên mạng xã hội X rằng áp lực lên Moscow đang gia tăng và khẳng định nước Pháp luôn bên cạnh Ukraine. Ngược lại lãnh đạo đảng "Những người yêu nước" của Pháp Florian Philippot cho rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đang mất uy tín.
Trong suốt quý III, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, sự nghiệp phát triển, chỉ cần chăm chỉ, kiên định làm ăn chắc chắn sẽ kiếm được tiền.
Ở cuộc đọ sức tại bảng B giải U23 châu Á 2025, U23 Việt Nam thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng giành chiến thắng 3-0 trước U23 Lào nhờ cú đúp của Hiểu Minh cùng pha làm bàn từ Văn Khang.
Tại sân khấu quốc tế Sing!Asia 2025 diễn ra tối 18/7 tại Trung Quốc, Phương Mỹ Chi mang đến một tiết mục đầy cảm xúc khi thể hiện Vũ trụ có anh - bản hit từng làm mưa làm gió Vpop - trong phiên bản hoàn toàn mới cùng ban nhạc sống.
Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Cùng với chuối, nho và lựu, loại quả này được Đại học Harvard đánh giá cao về hàm lượng dinh dưỡng và vai trò đối với sức khỏe.
Ông Trịnh Khắc Dương, Chủ tịch UBND xã Ma Ya, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập tỉnh Gia Lai, Bình Định, Ma Ya là 1 trong 4 xã của huyện Kông, Chro, tỉnh Gia Lai ) cho biết thêm: Khó khăn lớn nhất của xã là đa số người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Do đó, xã đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng gồm 10 người để tuyên truyền, vận động người dân sử dụng thiết bị công nghệ khi làm thủ tục hành chính.
Là một trong những người đầu tiên trồng sâm Ngọc Linh, thu nhập tiền tỷ mỗi năm ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ (trước thời điểm sáp nhập 2 tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi) anh A Sỹ, tỷ phú sâm được bà con Xơ Đăng ở địa phương gọi trìu mến, thân thương “vua sâm”.