Thứ năm, ngày 15/05/2025 07:05 GMT+7

Xếp hàng xuyên đêm chiêm bái Xá Lợi Phật, nhiều người không kìm được xúc động, bật khóc nức nở

Khổng Chí Thứ năm, ngày 15/05/2025 07:05 GMT+7
Hàng nghìn người đổ về chùa Quán Sứ, kiên nhẫn xếp hàng xuyên đêm để được tận mắt chiêm bái Xá Lợi Phật. Khoảnh khắc đối diện “bảo vật quốc gia” của Ấn Độ, nhiều người không kìm được xúc động, bật khóc nức nở.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, đêm 14 rạng sáng 15/5, hàng nghìn người dân, tăng ni, Phật tử đã xếp hàng dài gần hết phố Quán Sứ (Hà Nội) để được chiêm bái Xá Lợi Phật.
Theo lịch, chùa Quán Sứ mở cửa cho người dân và Phật tử chiêm bái từ 7h đến 21h30 hàng ngày. Tuy nhiên do thấy lượng người quá đông, nhà chùa phát thông báo mở cửa xuyên đêm để người dân ai cũng được vào chiêm bái Xá Lợi Phật.
Hàng nghìn người dân, phật tử nối nhau xếp hàng, kéo dài hàng cây số quanh các con phố quanh khu vực chùa Quán Sứ.
Khi vào bên trong chánh điện, các đoàn khách được lực lượng an ninh nhắc nhở giữ im lặng, không sử dụng điện thoại quay phim, chụp ảnh.
Nhiều người không giấu được xúc động sau khi chiêm bái Xá Lợi Phật.
Chị Bích Hồng ( TP Lào Cai) xúc động: “Khi nghe tin Xá Lợi Phật đến Hà Nội, tôi đã vượt gần 300 km, ngồi xe 5 tiếng di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để được chiêm bái Xá Lợi Phật. Tôi bắt đầu xếp hàng từ 23h và đến hơn 1h sáng tôi đã được chiêm bái Xá Lợi Phật. Khi đến cổng chùa Quán Sứ, hai dòng nước mắt tôi chảy không ngừng nghỉ, tôi rất xúc động và tịnh tâm khi lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được tận mắt thấy Xá Lợi Phật”.
Nhiều người dân không thể xếp hàng vào chiêm bái, đã thành tâm vái vọng từ bên ngoài chùa.
“Tôi dự định sáng mai tôi sẽ lên từ 6h sáng để xếp hàng vào chiêm bái Xá Lợi Phật nhưng khi nghe được tin chùa mở cửa xuyên đêm cho người dân vào chiêm bái tôi đã lên đây lúc 10h. Đứng xếp hàng chờ 4 tiếng đồng hồ, đến lúc 2h sáng tôi đã được vào chiêm bái Xá Lợi Phật. Lần đầu tiên trong đời được tận mắt thấy Xá Lợi Phật tôi cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc”, Trà My (áo trắng) chia sẻ.
Một số người dân đã chuẩn bị sẵn kinh phật để cầu bình an.
Một số Phật tử tuổi cao, sức yếu, đã trải áo mưa hay tấm bìa các tông nghỉ tạm chờ khi vắng người hơn.
Hơn 1h sáng 15/5, người dân vẫn kiên trì xếp hàng dài tiếp tục chờ đợi để được vào chiêm bái Xá Lợi Phật. Không chỉ người dân ở Hà Nội, nhiều khách thập phương cũng xếp hàng xuyên đêm.
Nhiều đoàn tăng ni, phật tử đã lưu giữ lại kỷ niệm sau khi được chiêm bái Xá Lợi Phật.
Đây là lần đầu tiên Xá Lợi Phật được cung thỉnh đến Việt Nam, là kết quả của sự hợp tác giữa chính phủ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chính phủ Ấn Độ và các tổ chức Phật giáo quốc tế.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.