Nghệ An dự kiến vượt 1,7 lần chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2025
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025, kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng ngày 26/7, Phùng Quang Trung (29 tuổi) và nhóm Skyline đã vinh dự đi cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui, tỉnh Quảng Trị. Mẹ Vui năm nay tròn 102 tuổi, có chồng và con trai duy nhất đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong hai cuộc kháng chiến, mẹ cũng là cơ sở cách mạng, đào hầm nuôi giấu cán bộ.
Mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 1994, hiện mẹ sống cùng cháu. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm tri ân các anh hùng liệt sĩ, biết ơn sự cống hiến lớn lao của Mẹ và chúc Mẹ thêm nhiều sức khỏe, sống vui.
Mẹ VNAH Đào Thị Vui vô cùng xúc động, nghẹn ngào khi đón nhận món quà nhỏ là di ảnh con trai liệt sĩ Lê Thịnh đã trở về trong vòng tay mình. Điều mong mỏi và ao ước của mẹ đã hơn nửa thế kỉ qua. Bức ảnh rất đặc biệt mà Phùng Quang Trung đã dành tâm huyết để phục dựng và tái hiện.
Đây là một trong những hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) mà Trung và các thành viên trong nhóm muốn dành trọn tâm sức của mình.
Trao đổi với PV Dân Việt, Trung chia sẻ, suốt hơn 40 ngày qua anh cùng các thành viên nhóm Skyline gần như dành thời gian trắng đêm phục dựng ảnh các anh hùng, thương binh, liệt sĩ trên mảnh đất hình chữ S. Từng đó thời gian anh chưa về thăm vợ con đang ở quê nhà Hải Dương (nay là TP Hải Phòng).
Vốn là nhân viên marketing. Sau này, Trung đã quyết định gác lại công việc và theo đuổi đam mê phục dựng ảnh, bắt đầu hành trình mang hình ảnh liệt sĩ trở về với gia đình. Sau hơn 4 năm đồng hành cùng các cộng sự, nhóm Skyline do Phùng Quang Trung thành lập đã phục dựng được hơn 6.000 tấm ảnh của các anh hùng, Mẹ VNAH, thương binh, liệt sĩ. Mỗi trường hợp là một câu chuyện đặc biệt và câu chuyện nào cũng xúc động.
Trung kể, trong tháng 7 này cả nhóm đã dành toàn bộ thời gian phục dựng ảnh các anh hùng liệt sĩ để trao tặng tới thân nhân các gia đình. Ngay trong tối ngày 26/7, nhóm đã trao tặng 80 di ảnh đến các gia đình tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị).
“Trong tháng 7 này chúng tôi làm 300 tấm ảnh các anh hùng liệt sĩ. Suốt cả tháng qua gần như tôi hầu như thức tới sáng, mọi người cũng rất nỗ lực làm kịp thời trao tặng, tri ân các gia đình anh hùng liệt sĩ. Ngày mỗi thành viên chỉ tranh thủ chợp mắt 2-3 tiếng cũng ảnh hưởng đôi chút tới sức khoẻ nhưng thật lòng với thế hệ trẻ như tôi việc cống hiến như vậy không đáng kể gì cả so với sự hy sinh to lớn cha anh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc”, Trung bày tỏ.
Trong hành trình từ Hà Nội vào Quảng Trị lần này, ngày 25/7, nhóm của Trung khi qua đến tỉnh Nghệ An đã cùng đại diện Bộ Tư lệnh CSCĐ, đại diện chính quyền địa phương đã trao di ảnh tới thân nhân gia đình anh hùng liệt sĩ Nguyễn Tất Nam, 1 trong 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988.
“Trước đó, nhóm chúng tôi từng phục dựng ảnh 64 chiến sĩ Gạc Ma và trao cho các gia đình liệt sĩ. Với gia đình liệt sĩ Nguyễn Tất Nam chúng tôi chưa có cơ duyên đến tận nhà. Rất tình cờ thời gian vừa qua gia đình nhắn tin cho tôi nói có bức ảnh về liệt sĩ Nam thật hơn, nói chung tấm ảnh rất đẹp.
Tôi đã phục dựng lại và cùng các thành viên đến tận nhà trao lại cho 2 em của liệt sĩ. Gia đình đã vô cùng xúc động, gửi lời cảm ơn. Tôi bày tỏ cảm xúc: Thật ra chúng cháu mới là những người cần cảm ơn. Có độc lập hôm nay nhờ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để chúng cháu được đứng lên ngày hôm nay. Chúng cháu rất trân trọng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình. Đầu tiên có bức ảnh để con cháu mai sau nhìn rõ nét hơn về cha anh đã đánh đổi, hi sinh thế nào”, Trung xúc động nói.
Theo Quang Trung, khó nhất là phụng dựng những bức ảnh liệt sĩ mà không có ảnh gốc, phải dựa vào mô tả đặc điểm khuôn mặt, nét tương đồng với người thân, đòi hỏi nhiều thời gian tương tác, phối hợp với gia đình, người thân. Có những bức ảnh mất cả tháng, thậm chí nhiều tháng để mô phỏng lại thần thái, khuôn mặt, ánh mắt để có một bức ảnh chân dung chân thực nhất.
Vào ngày 8/7 vừa qua, Trung cùng nhóm đã trở về Bắc Ninh trao bức di ảnh liệt sĩ Dương Đình Khuyến khiến anh và những người chứng kiến vô cùng xúc động.
Liệt sĩ Dương Đình Khuyến mất vào thời kỳ chống Pháp (năm 1953). Liệt sĩ không để lại bức ảnh nào cho hậu thế. Liệt sĩ có con trai duy nhất năm nay hơn 70 tuổi. Mỗi lần nhìn lên ban thờ cha duy nhất là tấm Bằng Tổ quốc ghi công, ông vô cùng đau đáu.
Gia đình đã mòn mỏi suốt bao năm khát khao có một di ảnh liệt sĩ Dương Đình Khuyến để thờ, để gọi tên, cảm nhận được cha mình từng hiện diện trên đời nhưng quá khứ chiến tranh khốc liệt đã cuốn trôi tất cả ký ức mơ hồ và vài lời kể chắp vá.
Một ngày gia đình biết đến Trung qua một chương trình truyền hình, với niềm tin mong manh họ gửi gắm một lời giúp đỡ. Khi biết tin, Trung đã nhận lời ngay lập tức mà không chần chừ do dự.
Suốt hơn 1 tháng trời từ những nét mặt mờ ảo được mô tả bởi những người thân trong gia đình liệt sĩ, Trung và nhóm đã miệt mài trao đổi, phác thảo điều chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất để người cha chưa từng thấy ấy dần hiện rõ qua từng lớp màu, từng ánh mắt, từng vệt thời gian và rồi bức ảnh thành hình đúng dịp tròn 100 năm ngày sinh của vị anh hùng liệt sĩ Dương Đình Khuyến.
“Ngày bức ảnh được trao tận tay cả đại gia đình tề tựu mắt ai nấy đều đỏ hoe. Người em trai liệt sĩ năm nay ngoài 90 tuổi gật đầu, nghẹn ngào: ‘Giống lắm, đúng là anh tôi rồi!’. Cả nhà đều khóc nhưng xúc động nhất là khoảnh khắc người con trai hơn 70 tuổi lần đầu gặp cha oà lên: ‘Con nhìn thấy bố rồi bố ơi!...’.
Lúc đó tôi ôm trầm lấy ông vì xúc động. Nếu có 1 tấm ảnh gốc phục hồi đơn giản nhưng với trường hợp không có ảnh phục dựng lại mà gia đình nhận được ra người thân rất cảm xúc. Đó là động lực để chúng tôi cố gắng để làm ra nhiều hơn nữa”, Trung bày tỏ.
Quang Trung chia sẻ, chuyến đi xa nhất tới lúc này của anh và nhóm là mang bức ảnh anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu vào Côn Đảo. Nhóm bảy người tự xoay tiền vé máy bay vì khi ấy đâu có kinh phí, mà vé khứ hồi tới cả chục triệu mỗi người. Nhưng ai nấy đều hồ hởi đi.
Chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM, các thành viên trong nhóm thay nhau bưng bức ảnh trước ngực bởi "ảnh của cô Sáu không được để khoang hành lý, cũng không được để dưới chân mà phải kính trọng". Rồi chuyến bay từ TP.HCM ra Côn Đảo, nhóm đặt thêm một vé để đặt bức ảnh liệt sĩ Võ Thị Sáu như chính nữ anh hùng đang ngồi cùng chuyến bay với mình.
Để phục dựng, nhóm đã vào hàng chục trang mạng tìm ảnh anh hùng Võ Thị Sáu, liên hệ khắp nơi và gặp được chị chủ quán bán hàng lưu niệm ngay trong khu di tích. Ảnh anh hùng Võ Thị Sáu trên mạng có nhưng đúng với trí nhớ những người ở Côn Đảo nhất chỉ có một. Chọn được ảnh, Trung liên hệ với Ban quản lý di tích nhà tù Côn Đảo xác minh.
"Bức ảnh được phục dựng, chúng tôi trân trọng đem vào trao cho ban quản lý di tích. Ánh mắt kiên cường của cô Sáu trong bức ảnh vẫn được tôi treo trang trọng trong phòng làm việc. Chuyến đi ấy thực sự ý nghĩa, chúng tôi chỉ muốn ở lại, không ai muốn về", Trung tâm sự.
Trung tâm sự, việc dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc phục dựng ảnh anh hùng liệt sĩ miễn phí, vợ và gia đình từ trước tới nay luôn ủng hộ. Ngay cả vợ anh cũng thường thức tới 2-3h sáng để hỗ trợ chồng, chị cũng làm ảnh nên rất hiểu và chia sẻ với mình.
“Vợ chồng tôi có 2 con nhỏ, cháu 4 tuổi và cháu nhỏ 8 tháng tuổi có ông bà phụ giúp. Bố vợ cũng là thương binh rất hiểu, thông cảm và chia sẻ cùng các con. Bố vợ là người ít nói, từng đi trao ảnh cùng tôi, bố bảo: ‘Con cứ yên tâm đi công tác, ở nhà có bố mẹ sẽ phụ vợ đỡ đần các cháu, mình cứ đi cống hiến, giúp được cho các anh hùng liệt sĩ bố cũng thấy rất trân trọng, tự hào’. Đó là động lực để tôi theo đuổi công việc thiện nguyện của mình”, Trung chia sẻ thêm.
Trên mạng xã hội đang lan truyền bài viết “Sốt cao là một trong những vũ khí rất mạnh để trị ung thư” gây xôn xao kèm theo các lý lẽ mà chuyên gia cho rằng đây là những diễn giải sai khoa học, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025, kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.
Hẹn người yêu cũ giải quyết mâu thuẫn, cô gái trẻ bị đâm tử vong; thông tin mới vụ thi thể nữ trong vali; công an bắt đối tượng lừa quay clip khỏa thân bằng chiêu “bùa ngải tâm linh”... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bị kiểm tra hành chính, Trần Hải Quỳnh nổ súng chống đối rồi bỏ trốn, sau 2 ngày lẩn trốn đã bị Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị bắt giữ khi chuẩn bị vượt biên sang Lào.
Tổng sản lượng thủy hải sản khai thác, đánh bắt, nuôi trồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh) đạt 451.933 tấn đạt 46,5% kế hoạch.
Nghề nuôi chim yến (ví như nuôi chim tiền tỷ) đang hình thành nên chuỗi giá trị mới trong phát triển kinh tế nông thôn tại tỉnh Gia Lai mới. Không chỉ tạo ra nguồn thu nhập ổn định, nhiều mô hình còn được liên kết sản xuất, chuẩn hóa tiêu chuẩn sản phẩm, xây dựng thương hiệu hướng tới thị trường xuất khẩu.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Thiên Khôi FC có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước MyMy FC, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6).
Vương phu nhân tên thật là Lý Thanh La, là mẹ Vương Ngữ Yên vốn là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Nhưng ít ai biết rằng bà còn là con gái của hai cao thủ võ lâm và bị họ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên Lý Thanh La về làm dâu nhà họ Vương, trở thành Vương phu nhân...
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này dù trải qua vất vả vẫn kiên cường vươn lên, tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau.
Chiều 26/7, không khí tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) rộn ràng, ấm cúng hơn thường lệ. Hàng chục công nhân, đoàn viên công đoàn cùng nhau quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn", chào mừng loạt ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức công đoàn.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 không chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn nhấn mạnh vai trò của từng hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ. Từ việc tuyên truyền, giám sát đến xử lý tình huống, mỗi người dân đều là một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an toàn cháy nổ.
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Nikolai Patrushev – trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và hiện là Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga – tuyên bố rằng Nga sẽ lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh theo đúng học thuyết quân sự của mình để bảo vệ Kaliningrad.
heo tiết lộ, đội bóng giành được chữ ký của Đỗ Chung Nguyên có thể sẽ là CLB Ninh Bình - tân binh của V.League và có nguồn tài chính dồi dào. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Đỗ Chung Nguyên hiện được định giá 400.000 euro.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.
Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine trong khi Bắc Kinh tố ngược Mỹ đang “chuyển hướng trách nhiệm” và “kích động đối đầu”.
Tại tâm lũ, xã Mỹ Lý, Nghệ An nơi có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và 187 căn nhà bị hư hại. Bản làng từng rất trù phú giờ xác xơ, người dân trắng tay chỉ sau một cơn lũ. Kể với phóng viên Dân Việt, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Nhiều năm nay sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét luôn ở trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước tại các sông đều đen kịt, dòng chảy không được lưu thông, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
U23 Việt Nam đón tin vui từ Nguyễn Quốc Việt; Paqueta sắp được xóa tội cá cược; Barca nhảy vào cuộc đua giành Konate; Isak từ chối lời đề nghị “khủng” từ Al-Hilal; bạn gái Haaland được tặng túi xách 330.000 bảng.
“Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc là tiếng kêu từ thẳm sâu làng quê Việt, phơi bày nỗi đau người nông dân giữa bóng tối cơ chế cũ – một tác phẩm khiến cả xã hội phải giật mình nhìn lại,” nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.
“Không nơi nào còn an toàn ở Ukraine”, Đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) báo động trước Hội đồng Bảo an, khi số dân thường thương vong tăng kỷ lục và hệ thống viện trợ nhân đạo đối mặt nguy cơ sụp đổ.
Ngày 26/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến chuyến thăm và làm việc tại xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những xã vùng cao biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.
Suối khoáng Chánh Thắng ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), cách trung tâm xã Cát Tiến hơn 10 km, ẩn mình giữa những cánh rừng, triền núi nối tiếp nhau trên dãy núi Bà, mời gọi những ai yêu thích thiên nhiên tìm về.
Từ ngày 21-25/7, rất nhiều biển số "ngũ quý", "sảnh tiến", "thần tài", "lộc phát" được đưa lên sàn đấu giá, trong đó có 12 biển số ô tô trúng giá tiền tỷ.
Bị phát hiện bán dâm tại cơ sở massage trong khách sạn Grand Vista, nữ nhân viên 30 tuổi khai mỗi tháng thu nhập 150-200 triệu đồng và chọn công việc này vì "không còn niềm tin vào đàn ông".
4 con giáp này đủ tự tin, lạc quan, có mối quan hệ rộng rãi, được giúp đỡ kịp thời để biến cơ hội thành tiền bạc, cuộc sống sung túc vào mùa thu.
Sáng ngày 26/7, tại Quốc lộ N2, xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp mới, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1.
Chương trình truyền hình "Đoán sự thật" vừa công bố nhiều tài liệu, lời khai và phân tích mới về những giờ phút cuối cùng của Lý Tiểu Long.