Cụ ông suýt mất mạng vì tự ý dùng thuốc chữa đái tháo đường không rõ nguồn gốc
Tự ý dùng thuốc, cụ ông nhập viện trong tình trạng giảm ý thức, gout mạn tính, kèm theo tiền sử đái tháo đường type 2 điều trị insulin kéo dài...
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 15/4, HĐXX TAND TP.Huế đã tuyên hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Kim Minh (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, TP.Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là lần thứ hai TAND TP.Huế hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Kim Minh. Lần trước tòa hoãn phiên xét xử do Minh vắng mặt (bị cáo đang được tại ngoại). Lần này tòa tiếp tục hoãn phiên xét xử là do sự vắng mặt của cán bộ công an tham gia tố tụng với tư cách người làm chứng.
Theo cáo trạng, Trần Kim Minh và vợ chồng chị Ngô Thị Thu Sương (SN 1986), anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1982, cùng trú thị xã Phong Điền, TP.Huế) có quen biết với nhau từ trước. Vào ngày 2/2/2024, chị Sương bị Công an huyện Phong Điền (nay là thị xã Phong Điền) triệu tập để lấy lời khai về hành vi đánh bạc.
Vào tối ngày 2/2/2024 và sáng ngày 3/2/2024, vợ chồng anh Dũng và chị Sương liên lạc với Minh để nhờ Minh tìm người khác giúp đỡ cho chị Sương thì Minh đồng ý.
Minh nói với vợ chồng anh Dũng và chị Sương là bản thân mình có mối quan hệ với cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Huế nên có thể xin được cho chị Sương tại ngoại trong ngày 3/2/2024, không bị bắt giam.
Khoảng 14h30 ngày 3/2/2024, Minh gọi điện cho anh Dũng yêu cầu mang 300 triệu đồng đến trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Công an TP.Huế) để lo việc tại ngoại cho chị Sương. Anh Dũng điện thoại cho em vợ của mình là chị Ngô Thị Trà My (SN 1992) mượn số tiền 300 triệu đồng và nhờ chị My mang đến đưa cho Minh.
Sau đó, chị My rủ thêm chị Hồ Thị Diệu Ánh (SN 1990) đi cùng mình đến gặp và đưa tiền cho Minh. Chị My còn rủ thêm anh Ngô Thiện Phước (SN 2000) đi cùng, nhưng anh Phước đứng từ xa để chụp hình làm bằng chứng việc đưa tiền.
Khoảng 15h20 cùng ngày, chị My và chị Ánh mang số tiền 300 triệu đồng và 1 hộp bánh đựng trong chiếc túi màu đỏ vàng đến trước cổng trụ sở Công an TP.Huế ở số 2 Nguyễn Thái Học, TP.Huế để đưa cho Minh.
Quá trình đưa tiền cho Minh, anh Phước có chụp ảnh ghi nhận lại sự việc và chị My dùng điện thoại ghi âm lại quá trình nói chuyện.
Sau khi nhận túi xách màu đỏ vàng bên trong có hộp bánh và tiền từ chị My, Minh vào trụ sở Công an TP.Huế, lên tầng 4 gặp anh P.T.T (SN 1981), là cán bộ Phòng PA05 để ký các giấy tờ liên quan đến đơn tố cáo của Minh gửi Phòng PA05.
Sau khi ký xong giấy tờ, Minh cầm túi xách nói trên đi xuống sân ở cổng đường Trần Quang Khải thì gặp chị My và chị Ánh đang đứng đợi ở đây. Minh nói với chị My và chị Ánh đi cùng để gặp người mà Minh xin giúp chị Sương được tại ngoại.
Minh lên xe ô tô do tài xế Hồ Văn Thuận (SN 1996, trú TP.Huế) điều khiển, trên xe lúc này còn có bà Trần Thị Kim Anh (SN 1962, là mẹ của Minh). Sau đó xe chở Minh đi gặp anh N.V.T, là Phó trưởng Phòng PA05.
Khi thấy xe ô tô của anh N.V.T đậu trước quán cà phê You Do thuộc khu đô thị An Cựu City, Minh xuống xe cầm theo túi xách màu đỏ vàng, bên trong có hộp bánh và số tiền 300 triệu đồng lên xe anh T.
Khi lên xe, Minh trình bày với anh T việc chị Sương bị Công an Phong Điền bắt là oan. Anh T chở Minh đi ra hướng đường Hoàng Quốc Việt rồi sau đó quay lại khu đô thị An Cựu City.
Theo lời khai của Minh, khi ngồi trên xe của anh T, anh này nói Minh lấy 300 triệu đồng bỏ vào túi xách màu xanh ở hàng ghế sau nên Minh làm theo yêu cầu của anh T. Khi đến gần ngã ba Lê Viết Lượng- Hà Huy Tập thì Minh cầm túi xách màu đỏ vàng (lúc này trong túi chỉ còn hộp bánh) xuống xe và đi bộ đến quán ăn của em trai Minh tại 32 Trường Chinh và đưa hộp bánh cho người bảo vệ ở đây.
Khoảng 19h30 cùng ngày, do chị Sương vẫn bị bắt giam nên anh Dũng cùng chị My hẹn Minh đến quán cà phê tại đường Hà Huy Tập để nói chuyện. Tại đây Minh nói với anh Dũng là Minh đang nhờ người xin cho chị Sương tại ngoại thì anh Dũng đồng ý để cho Minh có thời gian lo cho chị Sương.
Quá trình nói chuyện, để tạo lòng tin cho anh Dũng, Minh mở loa ngoài, gọi điện thoại cho anh T để nhờ xin giúp cho chị Sương được tại ngoại, nhưng anh T hẹn Minh đi ăn tối và không nói chuyện qua điện thoại.
Đến 20h30 cùng ngày, anh T đến nhà đón Minh và đi ăn tối cùng nhau tại quán King Ocean ở phường Phú Thượng, TP.Huế. Trong lúc ngồi ăn, Minh tiếp tục nhờ anh T giúp đỡ cho chị Sương được tại ngoại, đồng thời thực hiện các đoạn ghi âm ngắn bằng Zalo rồi chuyển cho chị My nghe để gia đình chị My và anh Dũng tin tưởng. Sau khi ăn tối xong, anh T chở Minh về lại nhà của Minh.
Đến khoảng 22h30 cùng ngày, anh T gọi điện cho Minh để hẹn Minh ra ở đầu đường nhà của Minh. Sau đó anh T quay lại và đưa cho Minh 1 chiếc phong bì bên trong có 10 triệu đồng. Minh nghĩ đây là số tiền anh T cho lại mình trong tổng số tiền 300 triệu đồng đã đưa cho anh T trước đó (theo lời khai của Minh).
Đến ngày 5/2/2024, Minh tiếp tục liên lạc với chị My và anh Dũng yêu cầu đưa thêm 200 triệu đồng nữa mới lo tại ngoại được, nhưng anh Dũng và chị My không đưa và yêu cầu Minh trả lại số tiền 300 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó Minh nhiều lần trốn tránh, không trả lại tiền và ngày 29/3/2024, anh Dũng viết đơn tố cáo Minh đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra và làm việc với anh N.V.T, anh này khai mình là người phụ trách giải quyết nguồn tin liên quan Trần Kim Minh tố cáo người khác. Vào ngày 3/2/2024, anh T có gặp Minh và có nhận từ Minh 1 phong bì bên trong có số tiền 30 triệu đồng. Số tiền này là tiền Minh gửi để chúc tết và cảm ơn anh T.
Sau khi đi ăn tối với Minh xong và đưa Minh về nhà, thì đến 22h30 cùng ngày, anh T hẹn Minh và quay lại đầu đường nhà của Minh đưa trả lại cho Minh 1 chiếc phong bì bên trong có 30 triệu đồng mà trước đó Minh đã đưa cho anh T để làm quà tết.
Đối với số tiền 300 triệu đồng mà Minh khai đã đưa toàn bộ cho anh T, anh T không thừa nhận đã nhận từ Minh để giúp cho chị Sương tại ngoại, không bị bắt tạm giam. Quá trình điều tra đã tiền hành đối chất nội dung này nhưng các bên vẫn giữ nguyên lời khai của mình.
Hành vi nêu trên của Trần Kim Minh đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng cho rằng, đối với anh N.V.T, quá trình điều tra đến nay chưa có đủ căn cứ để chứng minh anh T đã nhận số tiền 300 triệu đồng từ Trần Kim Minh nên không có căn cứ xử lý.
Theo hồ sơ vụ án, Trần Kim Minh từng có nhiều tiền án, tiền sự. Vào năm 2009, Minh từng bị Công an TP.Huế xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Năm 2010, Minh bị TAND TP.Huế xử phạt 7 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 6/5/2024, Minh bị Công an TP.Huế khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, một phụ nữ ở TP.Huế đã lừa đảo chiếm đoạt trót lọt số tiền gần 29 tỷ đồng.
Tự ý dùng thuốc, cụ ông nhập viện trong tình trạng giảm ý thức, gout mạn tính, kèm theo tiền sử đái tháo đường type 2 điều trị insulin kéo dài...
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể phản ứng mạnh mẽ trước cáo buộc Ukraine lãng phí viện trợ quân sự Mỹ và buộc ông Zelensky chấp nhận các điều kiện của Nga để giải quyết xung đột, The American Conservative đưa tin.
Màn tái hợp đáng mong đợi của Doãn Quốc Đam và Phương Oanh trong phim mới "Gió ngang khoảng trời xanh" được VTV chính thức giới thiệu.
KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, để cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 từ tháng 7/2026, Hà Nội cần rà soát các dự án giao thông công cộng đang chậm tiến độ, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo đột phá về kết nối; cần có cơ chế tài chính đặc thù hỗ trợ đầu tư hạ tầng, ưu đãi cho người dân chuyển đổi xe, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trạm sạc…không thể để mỗi người dân tự lo.
Nói đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) từng có cánh rừng già chẳng mấy người tin vì các ngọn núi - là miệng núi lửa ở hòn đảo này phần lớn là núi đá, đất đai cằn cỗi, cây rừng mọc làm sao được. Nhưng Lý Sơn từng tồn tại một khu rừng già là có thật.
Trải qua các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc, người phụ nữ Việt Nam đã trải qua những nỗi đau, mất mát cả trong thời chiến lẫn thời bình. Hai người vợ liệt sĩ mà tôi gặp và đề cập trong bài viết này chỉ là số ít trong rất nhiều những người vợ, người mẹ đã mạnh mẽ vượt qua bão giông, biến hậu phương trở thành “pháo đài” vững chắc để đảm đang việc nước, việc nhà.
Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Tương Lai, xã Tân An Hội, TP HCM (hình thành từ 3 xã của huyện Củ Chi cũ) nuôi cá đồng thành công. Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, nữ Giám đốc HTX Thuỷ sản Tương Lai vốn là một dược sĩ, chuyển sang nghề nuôi cá rô đồng, cá lóc đồng, cá sặc đồng, thu hút nông dân cùng làm chung, doanh thu 6 tỷ đồng/năm.
Trong thành phần CLB HAGL đánh bại SHB Đà Nẵng 3-1 ở giải giao hữu Thiên Long Cup 2025, cầu thủ Việt kiều Pháp Ryan Hà có tên ở đội hình xuất phát và chơi khá ấn tượng. Mùa trước, tiền vệ này khoác áo PVF-CAND thi đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia.
Thay vì nuôi tôm theo phương pháp ao đất lót bạt truyền thống, những năm gần đây, các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mới (tập trung trên địa bàn ven biển Bình Thuận cũ) đang có xu hướng chuyển sang nuôi tuần hoàn khép kín, áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại, đem lại hiệu quả cao, hạn chế rủi ro không đáng có.
Sở Xây dựng Hà Nội cho phép 5 dự án, chủ yếu là nhà thấp tầng tại phường Việt Hưng, xã Đan Phượng, Hoài Đức được bán cho người nước ngoài.
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025, kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.
Khởi nghiệp từ nhân viên marketing thế nhưng Phùng Quang Trung (29 tuổi) quyết định bỏ nghề để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, thành lập nhóm các bạn trẻ cùng sở thích phục chế ảnh cũ gửi tặng thân nhân gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện chạm đến trái tim hàng triệu người.
Hẹn người yêu cũ giải quyết mâu thuẫn, cô gái trẻ bị đâm tử vong; thông tin mới vụ thi thể nữ trong vali; công an bắt đối tượng lừa quay clip khỏa thân bằng chiêu “bùa ngải tâm linh”... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bị kiểm tra hành chính, Trần Hải Quỳnh nổ súng chống đối rồi bỏ trốn, sau 2 ngày lẩn trốn đã bị Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị bắt giữ khi chuẩn bị vượt biên sang Lào.
Tổng sản lượng thủy hải sản khai thác, đánh bắt, nuôi trồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh) đạt 451.933 tấn đạt 46,5% kế hoạch.
Nghề nuôi chim yến (ví như nuôi chim tiền tỷ) đang hình thành nên chuỗi giá trị mới trong phát triển kinh tế nông thôn tại tỉnh Gia Lai mới. Không chỉ tạo ra nguồn thu nhập ổn định, nhiều mô hình còn được liên kết sản xuất, chuẩn hóa tiêu chuẩn sản phẩm, xây dựng thương hiệu hướng tới thị trường xuất khẩu.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Thiên Khôi FC có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước MyMy FC, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6).
Vương phu nhân tên thật là Lý Thanh La, là mẹ Vương Ngữ Yên vốn là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Nhưng ít ai biết rằng bà còn là con gái của hai cao thủ võ lâm và bị họ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên Lý Thanh La về làm dâu nhà họ Vương, trở thành Vương phu nhân...
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này dù trải qua vất vả vẫn kiên cường vươn lên, tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau.
Chiều 26/7, không khí tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) rộn ràng, ấm cúng hơn thường lệ. Hàng chục công nhân, đoàn viên công đoàn cùng nhau quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn", chào mừng loạt ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức công đoàn.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 không chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn nhấn mạnh vai trò của từng hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ. Từ việc tuyên truyền, giám sát đến xử lý tình huống, mỗi người dân đều là một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an toàn cháy nổ.
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Nikolai Patrushev – trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và hiện là Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga – tuyên bố rằng Nga sẽ lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh theo đúng học thuyết quân sự của mình để bảo vệ Kaliningrad.
heo tiết lộ, đội bóng giành được chữ ký của Đỗ Chung Nguyên có thể sẽ là CLB Ninh Bình - tân binh của V.League và có nguồn tài chính dồi dào. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Đỗ Chung Nguyên hiện được định giá 400.000 euro.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.
Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine trong khi Bắc Kinh tố ngược Mỹ đang “chuyển hướng trách nhiệm” và “kích động đối đầu”.
Tại tâm lũ, xã Mỹ Lý, Nghệ An nơi có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và 187 căn nhà bị hư hại. Bản làng từng rất trù phú giờ xác xơ, người dân trắng tay chỉ sau một cơn lũ. Kể với phóng viên Dân Việt, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Nhiều năm nay sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét luôn ở trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước tại các sông đều đen kịt, dòng chảy không được lưu thông, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.